1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For you....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi bioxt, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    8h ơi, hôm qua khoe chị Hương (dạy DHDL HP) bài thơ "viết cho mẹ" của 8h, chị ấy khen lắm (làm mình cũng định đem quyển sổ thơ của mình ra khoe luôn ). THôi thì hôm nay đành phải vote cho 8h 5* vậy. Lần sau nếu có duyên gặp gỡ (!!!) thì 8h nhớ mà nấu cơm rửa bát đó.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    8h ơi, hôm qua khoe chị Hương (dạy DHDL HP) bài thơ "viết cho mẹ" của 8h, chị ấy khen lắm (làm mình cũng định đem quyển sổ thơ của mình ra khoe luôn ). THôi thì hôm nay đành phải vote cho 8h 5* vậy. Lần sau nếu có duyên gặp gỡ (!!!) thì 8h nhớ mà nấu cơm rửa bát đó.
    CHúc 8h trong những ngày tới có nhiều tin vui.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hihi!
    Ở với No_cry không làm thơ được vì sao No-cry quá rõ rùi mà!
    Giờ không ở với No-cry nữa, tớ cảm thấy "cuộc đời thật tươi đẹp" nên mới tìm được thi hứng đó!
    Mà này, đừng chọc bác REC nữa. Tớ không muốn làm người thứ 3, gây chia rẽ nội bộ đâu(No-cry để REC vào tầm ngắm rùi, mà no_cry thế nào, hỏi Math0 thì biết!).Mình muốn từ Quảng Bình về Hải Phòng không bị thiệt hại, xây xát chi cả! )
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế thì thôi vậy. Tui để cho hai người tự nhiên
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  5. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vậy là "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi". Bữa nay, tốt ngày, vui quá, cụng ly nhiều nên hơi bị lắm lời! Các bác thông cảm nghe! Tớ phải ghi lại dấu ấn quan trọng này cho hậu thế mới được!
    HÔM NAY NGÀY 1/11/2003​
  6. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Một thời áo trắng yêu hoa cúc!​
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng trên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng...
    (Nhớ mỗi bốn câu! Tệ quá!)
    Lâu lắm rồi...Lần đầu tiên,bạn hỏi : có thích bài hát đó không? Có! Lơ đãng...Lúc đó mình đang bận tính cách bơm mực vào dép mấy tên bàn sau vì can tội: chân dài, làm bẩn cái quần mới của mình. Hic! Sao bọn chúng dài nhanh thế, chẳng bù cho mình!...
    Đến nhà bạn, lại bài hát đó!...Còn nghe cả bài "Chị tôi" nữa. Mình đã đã không hiểu: "đa đoan" là gì?... Nghe nhạc Trịnh nhé..."trăng lang thang giữa trời đầy sao. Chỉ có gió nhẹ hỏi trăng tìm ai, mà suốt đêm dài, lang thang với con đường. Trăng đi tìm con mắt gửi trao ai, vẫn ven nguyên trong đôi mắt buồn...".Nghĩ lạ: sao toàn nghe những bài buồn man mác...Mình nói thích hoa cúc, bạn kể chuyện về một cô bé, đã xé nhỏ những cánh hoa, vì mỗi cánh hoa là một ngày cô được sống bên mẹ; từ đó mình yêu hoa cúc hơn! Bạn hỏi mình: quý bạn trai nào nhất?Chỉ quý thôi... Ừa, mỗi đứa quý một kiểu, vì mình là chị mà, phải công bằng! "Chán!" Hì hì... Sắp thi đại học rồi! Lần này thi trượt, mình sẽ đi tu.Người ta bảo, nếu theo con đường tu hành, mình sẽ đắc đạo! Với lại, thi trượt xấu hổ lắm, chẳng còn mặt mũi nào nhìn mọi người!...
    Hic! Mãi sau này mới biết, mình vừa vô tâm, vừa vô duyên, đeo cái mác "bôn-sê-vích" mấy năm trời mà không biết! Thiên hạ iêu nhau ầm ầm mà không hay tẹo teo nào. Đúng là ... xếp xó! Ừa, nhưng không hẳn như vậy đâu nhé!... Mình biết bạn hay nhìn ai nhất, còn hay đỏ tai khi nói chuyện với họ nữa mà! Nhưng, hãy đợi đến mùa hoa cải đã, phải vậy không?... Tất cả còn đang ở phía trước... Vật đổi, sao dời!...
    Thi đại học! Mình giấu bố mẹ thi ĐH Y, được bạn tiếp tay,nên xin bố mẹ lên HN trước 1 tuần để "xem thiên hạ họ ôn thi thế nào". Thế là có những đêm khuya cùng nhau ôn nước rút, đứng bên lan can ngắm phố đêm thanh tịnh. Nhà hàng xóm vẫn còn ánh đèn, ai đó cũng giống bọn mình! Thật may mắn là sau này, mấy nhân vật của đêm HN ấy được hội ngộ và những bí mật được giải mã(mổ xẻ)!
    Đỗ đại học! Giận bố mẹ không cho học Y, rủ mấy đứa làm cuốc xe đạp về Thái Bình, còn vòi được một bộ phone mới chịu học Sư Phạm. Tiếc là bạn không có trong lũ đó!Bọn mình đã đi thăm quê hai đứa trong bọn, thăm nơi mình sống hồi bé, gặp lại bạn bè thời thơ ấu,...200km, một chuyến đi nhớ đời!...Mình đã tiếc vì không có bạn tham gia.Sau này,về việc ấy, bạn nói tính cách mình giống con trai, vô tư quá (mình hiểu bạn muốn nói là vô duyên), và liều lĩnh nữa! Ừa, vẫn thế mà, bạn chín chắn hơn mình. Mình luôn bị mang tiếng là trẻ con! Và chỉ có bạn là người hay chê, góp ý mà không làm mình cáu! Tự nguyện coi bạn như một người chị mà...Nhưng riêng việc đó,mình không ân hận. Và thời gian đã chứng minh, đó là những người bạn chân thành!
    Học đại học. Mỗi đứa một trường. Ít gặp, nhưng lần nào gặp nhau là nói chuyện thâu đêm. Bạn hay góp ý cho mình cách xử sự, hay bầy cho mình cách nấu nướng,.... Mình nói với bạn về những dự định cho tương lai.Mình có một trời mơ ước và dự định(Bạn hay đùa như thế!)! Sao hồi đó lãng mạn thật! (Ai bảo vớ được quyển: THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM thế là chúi mũi đọc, lại còn phô tô tuyên truyền nữa chứa. Thế mà ông Kim chẳng cảm ơn mình lấy một câu!). "Còn tình iêu?"Xếp cuối bảng! Tớ thấy mấy đứa iêu khổ lắm,vài bữa mắt lại đỏ hoe! Mấy ông con trai SP(mấy thôi, không vơ đũa cả nắm đâu nghe!) ...iêu chán lắm, toàn: tiện thể giặt cho anh mấy bộ quần áo(mức độ nhẹ nhất!),... (May mà có chị đi trước vẽ đường chỉ lối!). Bọn mình đã cười ngặt nghẽo thi nhau nói ... tốt bọn hắn, mong sao mấy bác lớp mình không tốt như thế! Đời còn dài! Đâu có đó! Hứa rằng: cả đời này chỉ iêu một (số)người thôi! Anh iêu, anh là một, là riêng, là duy nhất!... Bao nhiêu kỷ niệm của thời sinh viên sôi nổi và tình bạn trong sáng!..Mình không phạm quy!... Còn bạn, chịu phạt nhé!...
    Vào đời! Bọn mình đều lận đận! Nhưng xem ra trong chúng bạn cũng thuộc loại may mắn! Vẫn thế, không mấy khi gặp nhau nhưng đã gặp là có biết bao nhiêu chuyện ! Những chuyện mới và cũ, bạn bè,công việc, ước mơ, dự định,vui và buồn, chuyện những người hữu hình và vô hình !...Ừ,bạn đã gặp được người yêu thương, hiểu bạn,trân trọng bạn; là người đồng hành cùng bạn suốt chặng đường đời từ nay về sau...
    Mùa thu này, mình ngắm hoa cúc một mình rồi!
    Sau này..., có lẽ không có những lúc lãng đãng như vậy nữa! Cuộc sống mới hạnh phúc, những lo toan thường nhật của một tổ ấm,... những kỷ niệm thời con gái lại dành để kể cho mai sau! "Có một thời, mẹ và dì 8H..." ...
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 01/11/2003
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Có một thời mạ với dì 8h...
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Uh, cố lên bạn nhé! Không được buông xuôi!....
    Nhưng,
    Gồng mãi đôi chân nghe quá mỏi rồi!​

Chia sẻ trang này