...Cát Đá trăm năm được mấy lời , Tặng Người Tri Kỷ _Phút xem chơi . Ngàn năm than trách Ôi cuộc sống !... Bỗng chợt tan trong :Một Tiếng Cười !!! ))))) VẬN MỆNH TRONG TAY TA . Thủa xưa ,có một viên tướng cầm quân đi đánh giặc .Quân giặc thì đông ,thế giặc thì mạnh ,đoàn quân ra trận mà chẳng dám chắc có ngày trở về với cố hương . Trên đường tiến quân ,có đi qua một ngôi miếu nhỏ có tiếng là rất linh thiêng ,viên tướng mới ra lệnh dừng lại và nói với toàn quân rằng ông ta sẽ cầu xin sự trợ giúp của thần linh và khấn : Xin được gieo quẻ để bói ,nếu đồng tiền lật ngửa thì có nghĩa là trận này sẽ thắng .Rồi ông ta tung đồng tiền lên không trung ,đồng tiền quay tít trong sự dõi theo hồi hộp của hàng trăm cặp mắt .Và rồi ,đồng tiền rơi xuống với mặt ngửa sáng lấp lánh như những ánh mắt hân hoan trong tiếng hò reo của đoàn quân . Lần quyết chiến đó quả nhiên đã đánh bại cường địch . Về sau , có người tuỳ tùng thân tín mới hỏi viên tướng rằng : _Có phải thần linh đã giúp chúng ta chiến thắng không ...? Viên tướng chỉ cười mà không nói và ông đưa cho người tuỳ tùng xem đồng tiền với cả hai mặt đều giống nhau ! Câu chuyện chỉ muốn nói lên rằng : Con người ta sở dĩ yếu đuối là vì đã quên đi sức mạnh tiềm tàng chính nơi bản thân mình mà đi tìm sự giúp đỡ của thần thánh tha nhân bên ngoài ...Kẻ giúp được mình không ai khác là tự mình có ý giúp mình trước .Vì thế ,trong một góc độ nào đó có thể nói :Vận mạng chính ở trong tay ta ! Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
Câu chuyện thật là hay. Chuyện đồng tiền 2 mặt đã được đọc rồi nhưng mỗi lần lại ở 1 tình huống khác nhau nhưng đều rất thú vị. Mà sao bạn không đưa nó vào topic Đọc rồi quên đi nhé nhỉ? Ở đó có rất nhiều câu chuyện giàu tính giáo dục và triết lý như này. Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Nếu bản thân ta thật sự có sức mạnh tiềm tiềm tàng, ta cũng chả dại gì mang nó ra phục vụ cho lũ "lãnh đạo" khôn ngoan kia! Ngày nào đó ta chung một con đường anh nhìn bên và tự hỏi ai đây?