Bộ phim kể về câu chuyện xảy ra trên đường chàng trai xuống miền nam nơi cô dâu của anh đang đợi để tổ chức hôn lễ. Đấy là một chàng trai khá ngoan và đứng đắn(so với lối sống của người Mỹ), đã quyết định lấy vợ trong khi nhiều người Mỹ không muôn làm điều ấy. Trên đường đến nơi sẽ tổ chức đám cưới, máy bay của cậu gặp trục trặc, và cậu phải chuyển sang đi bằng đường bộ. Điểm mấu chốt của câu chuyện là trên chuyến bay không may đo cậu gặp một cô gái. "Cô gái này là một người rất khác những người con gái khác" (cậu nói thế), là một cô gái có nhiều kinh nghiệm sống (từng làm tiếp viên hàng không, bán hàng, vũ nữ ở hộp đêm...), hơi nổi loạn, giàu tình cảm, dễ hoà đồng. Cô gái rất năng động, ngay sau khi máy bay gặp nạn, rất nhiều người đã chuyển sang đi đường bộ làm cho tuyến đường này không còn đủ xe để phục vụ, cô đã tìm được một người đồng ý cho họ đi cùng. Rất không may người lái xe đó lại có mang thuốc phiện trong xe, vậy là họ cảnh sát giữ lại một đêm trong đồn cảnh sát để làm sáng tỏ sự việc. Rời đồn cảnh sát, họ tới nhà ga để mua vé tàu, không muốn gặp bất kì một trở ngại nào trên đường đi nữa, chàng trai quyết định không ngồi cùng cô gái trên chuyến tàu, họ ở hai toa khác nhau. Một sự cố bất ngờ xảy ra, tàu phải dừng lại trên một chiếc cầu, phong cảnh rừng núi và hoàng hôn tuyệt vời đến nỗi chàng trai không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn hoàng hôn trên nóc tàu với lời mời cả cô(một ý tưởng điên rồ của cô gái). Cô la một người sống khá thoáng, yêu tự do, hơi buông thả, điều đó đã bắt đầu truyền sang con người của chàng trai khi họ cùng nhau la hét nhảy múa trên nóc đoàn tàu để tận hưởng cảm giác tự do thoải mái. Mải mê với cảm giác tự do mà họ không để ý rằng đoàn tàu đã chia làm hai hướng để đi, họ đã lên nhầm toa đi về hướng khác, thế là lại thêm một trắc trở trên đường. Nhẩy xuống một ga nhỏ để chờ tàu khác đi xuống. phía Nam, trong đêm đó họ lang thang trong một siêu thị mở cửa 24/24, chàng trai hiểu thêm đôi chút về người bạn đường của mình, cô gái đã thành công trong việc làm cho chàng trai trở nên cởi mở hơn, tự do hơn. Thật không may, mất hết tiền mặt để tiêu, ngày hôm sau họ không còn tiền để mua vé xe. Cô gái lại trổ tài nghệ của mình, họ có một thoả thuận: cô gái sẽ đưa chàng trai lên ô tô còn chàng trai sẽ phải đóng giả làm chồng cô, và giúp cô bán cửa hàng ở miền Nam( lấy tiền cho cậu con trai bé bỏng mà đã lâu cô không dám gặp con). Những lời lẽ cầu khẩn của cô thật đáng thương và cũng đang cần phải đi nên chàng trai đã đồng ý. Họ đóng giả làm cặp vợ chồng mới cưới lên một chuyến xe buýt toàn người già, cậu phải giả vờ là một bác sĩ( may măn cũng cứu được một cụ già bị nhồi máu cơ tim vì quá khích). Trên suốt cuộc hành trình, sự đáng yêu của cô gái càng ngày càng lộ ra, một cô gái hoạt bát, hơi nổi loạn, được nhiều người quý mến. Rất không may ở tại một trạm nghỉ chân cậu gặp người bạn gái của cô bạn giá mình cũng đang trên đường đến đám cưới của cậu, sợ bạn gái biết và nghi ngờ mình không chung thuỷ, cậu khủng hoảng và buồn bã, lại được nghe nhiều về những đỏ vỡ trong hôn nhân( kể cả của cha mẹ mình). Trong khi đó ở phía Nam, cô dâu cũng đang hoang mang và buồn bã vì chưa thấy chú rể đến. Lo lắng, buồn bã, đắn đo, chàng trai mất bình tĩnh nhưng ngay sau đó sự vô tư hoạt bát của cô bạn đường đã làm cậu rung động, họ nô đùa vui vẻ, và cậu quên hết buồn phiền. Không may cô bạn gái của vợ sắp cưới lại tiết lộ rằng hai người không phải là vợ chồng thật, họp bị đuổi ra khỏi đoàn lữ hành già cả và lại bơ vơ. Để kiếm tiền đi tiếp, hai người đã trở thành vũ công trong một quán ba. Một sự trớ trêu, đó lại là một quán ba đồng tính, người ta không thích xem vũ nữ mà lại muốn xem "vũ nam". Một vũ nam bất đắc dĩ đã kiếm được 150$ để mua một chiếc xe tồi tàn có thể đưa họ đến đích cần đến. Một bước ngoặt trong cuộc đời chàng trai trẻ, cậu đã thoải mái hơn, tư tưởng cũng nổi loạn hơn. Sự thoải mái trong suy nghĩ cộng với những gì cậu biết thêm về cuộc sống riêng tư của người bạn đường đã làm cậu yêu mến cô. Sự lo lắng về trách nhiệm trong hôn nhân, cộng thêm biến cố bất ngờ xảy ra trên đường đi đã làm cậu hơi "chần chừ" tiến tới lễ cưới. Nhưng với sự chín chắn của cô bạn đường và tình yêu bất diệt , sự cảm thông của bạn gái cậu đã có một hạnh phúc dựa trên tình yêu đích thực. Tuy chỉ là một bộ phim giải trí bình thường, kịch bản phim không có gì độc đáo, nhưng sự diễn suất tự nhiên pha chút nổi loạn của Sandra Bulloc, những cảnh vui nhộn cộng với phong cách Mỹ bộ phim đã tạo ra cảm giác nhẹ nhàng, vui hài. Người xem thực sự có những giờ phút giải trí thoải mái, và hiểu thêm cuộc sống và quan niệm của người Mỹ về hôn nhân. Tớ có một suy nghĩ thế này, nếu ai xem một bộ phim nào mà người đó cảm thấy thích thì tóm tắt và post lên để mọi người cùng đọc nhé. Rất mong được trao đổi với mọi về những bộ phim hay. Mit@