1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forever and one - 1 lần và mãi mãi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi braveheart, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Forever and one - 1 lần và mãi mãi !

    Music here: http://www.uploading.com/?get=Y77LB069

    Forever & One - Một lần và mãi mãi - Tình yêu là bất diệt

    Tháng 8 mùa thu
    Chiếc lá vàng đung đưa trước gió
    Phố cũ, lời thề xưa còn đó
    Chỉ có em, em đã bỏ ta đi

    Nắng vẫn vàng trong cái ngày chia ly
    Trời vẫn trong như khi mình gặp gỡ
    Em đến rồi đi ta bàng hoàng bỡ ngỡ
    Tất cả vụt qua thoảng như một giấc mơ ???

    Yêu, yêu có bao giờ là đủ, thế giới thật rộng lớn nhưng cũng chưa đủ để chứa một tình yêu đẹp, thời gian thật dài nhưng cũng không thể xoá nhoà những kỷ niệm ngày xưa
    Yêu, hạnh phúc khi được yêu, và hạnh phúc khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Tình yêu vốn bản chất của nó đã là sự ích kỷ, sự chiếm đoạt. Nhưng yêu, yêu thật nhiều, yêu để sống cho người mình yêu, ta sẽ thấy tình yêu thật đẹp. Là niềm vui nhân đôi khi người mình yêu hạnh phúc, là nỗi buồn xẻ nửa khi có người để trò chuyện tâm tình, là Forever & One em nhỉ
    Nỗi buồn sẽ trở thành động lực cho ta phấn đấu, phải sống tốt với bản thân mình, với cuộc đời, vì ta luôn biết rằng, đêm đen sẽ qua đi, bình minh sẽ tới, mặt trời vẫn ở đó, toả ánh nắng ấm áp, soi sáng con đường ta đi, luôn ở bên cạnh ta, em nhỉ. Trong một phần sâu kín của một trái tim, vẫn còn những kỷ niệm thật đẹp, thật ấm áp, những kỷ niệm của một tình yêu Forever & One
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Ngày chia tay...không khóc...tôi trở về nhà và lặng lẽ...nằm im và suy nghĩ...sự chia tay đã chuẩn bị từ trước... khá lâu nên tôi nghĩ rằng mình không bị shock. Tôi mở nhạc...nghe lại tất cả những bài hát mà tôi thích. Forever and one...từng tiếng nhạc...từng câu...từng chữ thấm dần vào đôi mắt đang mở to của tôi What can I do? Will I be getting through? Now that I must try to leave it all behind và... nước mắt.... Trước đây, khi nghe bài hát này...tôi buồn...thương cho người con trai...tưởng tượng rằng anh ấy đang đứng cô đơn trên một con đường vắng ngắt...gào thét và tuyệt vọng khi người yêu ra đi. Và lúc này...tôi khóc cho chính bản thân mình...Did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly it''s passing by... Bài hát như viết cho riêng tôi...Những chiều lang thang trên phố...chẳng định hình là sẽ đi đâu...chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng khi được ở bên nhau...Những đêm ôn thi vất vả...11h đêm điện thoại reo...Anh đến chỉ để đưa tôi bịch sữa và nói rằng "Anh yêu em"... Forever and one. I will miss you. However, I kiss you. Yet again. Way down in Neverland. So hard I was trying. Tomorrow I''ll still be crying. How could you hide your lies. Your lies. Tôi chỉ muốn hét lên thật to...gào thét...Nhưng...vẫn chỉ là nước mắt... tôi im lặng cắn môi mình...cảm giác đau đớn...nghẹt thở khi nghĩ đến Anh...Tôi muốn oán trách...muốn ném tất cả những kỷ niệm...những gì thuộc về Anh vào cái thế giới quá xa lạ mà anh đã giấu kín tôi...Tôi muốn xé tan tất cả. Here I am. Seeing you once again. My mind''s so far away. My heart''s so close to stay. Hai kẻ hạnh phúc vẫn đang cười rạng rỡ trong khung ảnh nhỏ...và...nước mắt...
    Từ ngày đó...mỗi lần nghe Forever and one...lại thấy cảm giác lạ lạ...nghẹn nghẹn...
  3. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà nội những buổi hoàng hôn
    Ta bên nhau,
    Chiều Hồ tây thả hồn theo sóng biếc ....
    Lại một tuần nữa trôi qua, vẫn là cô đơn nơi đất khách quê người, nhớ em lắm, nhớ Hà nội lắm
    Chẳng phải tại anh cũng chẳng phải tại em, có chăng đi nữa là sao mình quá yêu nhau mà chẳng gặp nhau được sớm, sao mình lại gặp nhau khi anh đã có người yêu rồi, đã không thể nào rũ bỏ hết trách nhiệm để đến với em, Tình yêu lớn trong đời của anh !
    Chị ý cũng chẳng có lỗi lầm gì, em cũng chẳng có lỗi lầm gì, chỉ là em đã cho em và anh 1 cơ hội, cố gắng 1 lần để rồi biết có thể rằng mình sẽ thất bại. Chị ý cũng cho anh 1 cơ hôi. Đứng giữa 2 con đường là những đêm anh mất ngủ, trút hết tâm sự mình vào những dòng thơ tặng em, viết cho em, cho anh, và cho cả chị nữa.
    Hà nội buồn chẳng giữ được em tôi
    Quán xưa cũ có ai ngồi không nhỉ ?
    Nhớ Hà nội những chiều ta bên nhau, tay trong tay ríu rít nói cười. Giờ, nơi đây, giữa xứ người xa lạ. Chẳng có em, chỉ có mình ta.
    Nhớ Hà nội lắm, nhớ em lắm, nhớ những kỷ niệm lắm. Hà nội thật nhỏ bé, thật nhỏ bé, nhưng mà cũng thật rộng lớn. Có những lần anh mơ hồ buồn, 1 ngày nào đó, quay trở về, chẳng biết tìm em nơi đâu. Một ngày nào đó, quay trở về, chỉ còn lá rụng rơi tàn úa nơi góc phố xưa ta ngồi bên nhau.
    Một ngày .... khi anh có gia đình riêng và em cũng vậy, còn chút gì để nhớ, 1 thuở điên cuồng vụng dại ...
    Mặt trời trên đầu và núi lửa sau lưng
    Anh đã từng nói với em như thế
    Em thẹn thùng mắt cười e lệ
    Để anh về thao thức suốt đêm thâu
    Mình đã viết cho nhau bao nhiêu rồi em nhỉ ? Mình đã bao lần đi cùng nhau suốt các con đường Hà nội, đếm lá, để nói với nhau rằng, Hà nội mùa này lá rơi có đôi, có đôi, như anh với em, em nhỉ.
    Đông qua Hè tới rồi, lá còn rơi từng đôi ?
    Người đi lá rụng bên thềm
    Lẻ loi đơn chiếc trăng đêm cũng buồn
    Ngày ấy .. ta bên nhau ... Hôm nay ... 1 thứ 6 buồn ... anh cô đơn trong căn phòng nơi xứ người xa lạ, nhớ em, nhớ Hà nội !
    Một ngày nữa sắp qua, tìm niềm vui trong giấc ngủ vùi.
    Mai thức dậy là bình minh tới, một ngày mới cho ta thêm niềm vui.
    Được braveheart sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 06/05/2006
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ôm một người mãi làm sao được. Giờ kêu khóc thế thôi, vài ba hôm nữa thấy một em mông cong là lại tởn lên, lúc đấy đọc lại những dòng này lại thầm bảo mình sao lúc ấy ngu thế
  5. minhkhuee

    minhkhuee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đang bình thường, nghe "Forever and one", chợt thấy lòng mình chùng xuống. Một cảm giác rất thật! Buồn!

Chia sẻ trang này