1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forever and one (heloween )...KHI TRÁI TIM BẬT KHÓC !!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi catch_the_rainbow511, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catch_the_rainbow511

    catch_the_rainbow511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Forever and one (heloween )...KHI TRÁI TIM BẬT KHÓC !!!!!!!!!!!!!!!

    Người ta nói âm nhạc là món ăn tinh thần , là liều thuốc tinh thần , và ...người bạn tinh thần . Âm nhạc hàn gắn những cách chia , lấp đầy những oán trách , khơi dậy những yêu thương và ..sưởi ấm những trái tim . Người ta nói một nốt nhạc nếu được dùng đúng cách sẽ đủ sức làm vỡ một chiếc ly thuỷ tinh ..và Rock là thứ nhạc mà người ta nhận ra rõ nhất điều đó .
    Tôi nghe rock đã nhiều , thích cũng nhiều nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tôi là forever and one cua Heloween . Không mạnh mẽ như power , hay king will be king , cũng không hẳn nhẹ nhàng , êm ái như if i knew ... nghe forever and one ngay ở đoạn nhạc dạo đầu tiên những nốt nhạc trải ra da diết , rồi giọng hát chính của ban nhạc cất lên "What can i do ...." giọng hát trầm buồn , thì thầm như trách móc , như hờn giận ...có lẽ ai nghe bài này lần đầu cũng sẽ cảm thấy xao lòng khi nghe giai điệu đầu tiên ... Cả bài hát là lời nhắn gửi , lời tâm sự chân thành , là hơi thở từ trái tim chan chứa yêu thương ,là tiếng nấc của một tâm hồn đang tan vỡ , và có lúc là tiếng nấc cất lên từ nơi lòng tin bị phụ bạc
    Nghe forever and one vào một buổi chiều mưa , nhớ người yêu hay đang giận nhau với người ta... có thể bạn sẽ khóc , sẽ thấy nhớ hơn , thấy dễ tha thứ hơn , thấy mình mềm yếu hơn , và ...yêu hơn .
    Mỗi nốt nhạc trong bài hát dường như mang một sứ mệnh quan trọng làm nên một bản nhạc hoàn hảo ...Bạn thich rock , hay pop đều hãy thử nghe forever and one một lần và xem có cảm giác giống như tôi không . Còn với tôi , môt mỗi lần nghe forever and one là một khoảnh khắc thật đặc biệt , .....

    [

    Được catch_the_rainbow511 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 04/09/2004
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    foerver anh one, i will miss you however i will kiss you howerver....bài này nghe buổi đêm, nhớ người yêu gần chết. hi` hi`.
    : happy birth day
  3. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Foreverandone109 ! Cufng xa thật, anh ơ? Minh Khai co?n chị ơ? Câ?u Giấy .
  4. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nghe forever and one bất kể là đêm hay ngày thì người ta vẫn có cảm giác đó , có điều đêm thì con nghười ta nhận rõ mình hơn phải không ? Nhớ thì nhớ rồi , nhưng mà nhớ gần chết thì ....hix ...sợ lém..........
    To khanhkhanh : Bác Tùng bác ấy bảo nhớ người yêu nhưng mà quan trọng là người yêu bác ấy là ai ? Bác Tùng ơi ! Cuối cùng thì bác nhớ ai vậy ? Hom nào có thời gian bác dẫn em đi cafe của anh Long (Thuỷ Triều Đỏ )nha
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hò hò , khanh khanh ơi ý đồ của em là gì đấy? hôm nào anh em mình gặp nhau phải làm sáng tỏ chuyện này mới được không là anh lại bị đăng tin đồn như chơi. Chị nào ở Cầu Giấy thế, hay em định làm "bà mai" giới thiệu cho anh à? Cám ơn em nhiều nhé.
    Mà anh bảo em khi nào nhớ người yêu thì đừng nghe bài này vào (hì)
  6. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đầu tiên sau ngày sinh nhật , chào mình thêm một tuổi mới , tự cho phép mình nghỉ một buổi chính trị để ...ở nhà dọn dẹp đống bát đĩa nhà cửa , xong việc bật helloween và tất nhiên...4ever and one . Đang nghe thì mẹ gọi điện hỏi sinh nhật vui không ?...Nói chuyện với mẹ xong lên nhà bật repeat 4ever and one và ...tự nhiên cảm thấy nước mắt thi nhau chảy ...chẳng biết vì cái gì ...Có lẽ là vì mẹ gọi điện , vì những niềm vui không trọn vẹn hay cũng có thể là vì những giai điệu quá cũ với đôi tai nhưng lại luôn mới mẻ trong lòng mình ...Chợt nghe , và rồi chợt nghĩ không biết đến bao giờ mình mới có được trọn vẹn những niềm vui và nắm chặt trong tay nhưng niềm hạnh phúc . Chào tuổi mới , lại nghe 4ever and one và lại là một khoảnh khắc đặc biệt .......

Chia sẻ trang này