Tôi chưa được yêu bao giờ cả và tôi cũng đã từng yêu một số người , nói là yêu nhưng có lẽ tôi chỉ yêu có một người , đó là mối tình đầu tiên và duy nhất của tôi , mặc dù năm nay tôi đã ngoài 20 . Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy , cách đây chừng 10 năm , hồi tôi mới vào cấp III , và tôi thi đỗ vào lớp chọn , tôi gặp cô ấy ở sân trường . Cô ấy trông như một nữ thánh với mái tóc đề mi cát xông và tôi gần như fall in love with her imediately ! Và sau đó là 3 năm cấp III , tôi làm vệ sĩ tự nguyện cho cô ấy , mặc dù cô ấy chẳng yêu cầu và tôi không hiểu rằng cô ấy có biết tôi luôn có mặt bên cạnh không nữa ! Rồi chúng tôi quen nhau , tôi vẫn luôn được coi là một người bạn bình thường và cô ấy thì có rất nhiều bạn ! Tôi im lặng , thỉnh thoảng tự cho phép mình được tặng cô ấy vài món quà , và những loại hoa mà cô ấy thích . Nhưng tôi không thể ngờ , cô ấy lại yêu ngay một người bạn học cùng lớp với tôi . Cậu ta đẹp trai và lắm tài lẻ . Còn tôi thì không được đẹp trai cho lắm và gần như là chẳng có tài lẻ gì cả , tôi chỉ có mỗi trái tim ! Chuyện tình của họ cũng đẹp như mọi đôi khác , cũng có ngọt ngào và cãi cọ ! Họ chia tay nhưng vẫn là bạn thân của nhau , còn tôi , tôi vĩnh viễn vẫn chỉ là một người bạn , không hơn không kém !? Cô ấy là người đầu tiên cho tôi biết cái cảm giác ghen tức , và hạnh phúc ! Nhưng cô ấy cũng là người đã vĩnh viễn đem tình yêu của tôi đi , mãi mãi và chẵng bao giờ trả lại cho tôi ! Tôi vẫn gặp cô ấy , thỉnh thoảng là qua điện thoại , trên thư viện và tại sinh nhật những người bạn của tôi ! Tôi đã tự hỏi , làm sao để quên được cô ấy khi đã gần 10 năm rồi , hình bóng cô ấy không hề phai nhạt , kể cả khi tôi ngồi cạnh một cô gái khác . Nhất là những lúc buồn , tôi thường hay nhớ tới cô ấy và mong ước ! Tôi xin hỏi các bạn , làm sao để quên được hình ảnh của người con gái ấy bây giờ !?! Thanhniencodoc
ôi bạn đúng là một kẻ si tình.Bạn mới có hơn 20 thôi mà.Thời gian se xóa đi nỗi đau cho ban và bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực-tình yêu đến từ cả hai phía 4
Ờ, chuyện đó cũng thường xảy ra lắm (tôi là một ví dụ). Nhưng chuyện của tôi thế này: Đoạn đầu thì cũng y như của bạn. Rồi chúng tôi tốt nghiệp 12 - chia tay, buồn (tôi buồn là chính). Rồi cô ấy lập gia đình với một thanh niên to cao, bản lĩnh, mà nói ngắn gọn là một đầu gấu có hạng. Thường thì con gái đẹp thích những chàng trai bản lĩnh, còn tôi thì nhát. Rồi tôi học xong đại học, bây giờ là trưởng phòng bảo hành của TLC., Ltd nói chung cũng khá. Chồng cô ấy bây giờ nghiện, đi tù, cô ấy ở nhà nuôi con làm đủ những nghề tạp nham. Gặp tôi, nàng chỉ khóc.
Tôi cũng nghĩ rằng lòng sẽ quên cô ấy , nhưng thú thật , tôi chưa từng bao giờ quên được cô ấy bởi vì cô ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi cả . Đơn giản chỉ vì cô ấy quá đáng yêu , mà đáng yêu thì làm sao mà quên được . Tôi chỉ mong rằng cô ấy sẽ hạnh phúc ! Thanhniencodoc
TUI CUNG DANG NHU BAN NHUNG TUI SE NOI VOI CO AY CHUA BIET LA KHI NAO NHUNG TOI NHAT DINH SE NOI RFNgoc
khi yeu ai thi cac ban nen bay long minh cho nguoi ta biet chu, cu dau trong long thi se tu gay kho cho minh. con gai nhieu khi cung muon duoc nguoi khac yeu va yeu nguoi khac. nhung con gai thuong nhut nhat, de dat va rat kin dao trong tinh yeu. neu ban muon co duoc trai tim cua nguoi con gai nao do, nen tho lo long minh. dung de la ke cham chan, nguoi den truoc bao gio cung co uu the hon. mong cac ban nam khac se rut ra duoc bai hoc cho chinh minh tu thu tam su cua thanhniencodon.
Trước đây mình cho rằng Đoàn Dự là chàng si tình số một nhưng bây giờ thì thành số hai rồi thanhniencodon là numberone.
Tôi rất thích truyện Lục Mạch Thần Kiếm của KDung , nhưng Đoàn Dự thật là tốt phước , cuối cùng cũng yêu được Vương Ngọc Yến , còn tôi thì chắc làm Lệnh Hồ Xung quá , nàng đi theo Lâm Bình Chi rồi ! Thanhniencodoc