1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forever...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_moon87, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải bắt đầu nói từ đâu, topic này cho anh và em, nhưng thực sự em cũng k biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Vậy cứ bắt đầu từ ngày em quen anh vậy...
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Phục cô thật.Cô bảo anh làm thế nào để có một cái chủ đề mà nội dung của nó không hề ăn nhập với cái tên thế...
  3. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Với tay tắt đèn, chui vào chăn, chùm kín mặt, nhắm mắt, con bé bắt đầu đếm 1...2.....3..............99......100.....huhu, không ngủ được, đầu nó hiện ra toàn sinh với sinh, đây là hậu quả để lại của những kì thi HSG suốt những năm lớp 11.......con bé thực sự kiệt sức. Nó ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ...ánh đèn đỏ của nhà đối diện hắt sang, thứ ánh sáng làm cho nó thấy mệt mỏi. Nó quyết định k ngủ nữa, bật máy tính và online..........Con bé ngồi trước màn hình, ko ai online giờ này cả, dù gì cũng đã hơn 11h đêm......bất giác nó chợt buồn khi nghĩ đến 1 người.....kỉ niệm ùa về......tất cả như vừa mới hôm qua......còn giờ thì trống trải, mọi thứ đều đã như vỡ nát.......1 người bạn trên mạng thì chỉ có thể đem lại được ngần đấy thôi.......quen, nói chuyện, hẹn gặp và rồi thì kết thúc...đúng 1 vòng xoay........người đó đã có người yêu rồi.....nó k muốn người ta khó xử...nếu sau này phải lựa chọn....nó cắt đứt....người ta đi.....và để lại cho nó những kí ức lộn xộn, xáo tung cuộc sống của 1 cô bé 17 tuổi..........Nhìn đồng hồ, cũng sắpssang ngày mới rồi :17-3, xem nào, lại sắp thi rồi..........giá bây giờ có người nói chuyện thì tốt. Ngồi tiện tay gửi mail cho anh bạn cũng quen lâu lâu rồi, mà thực sự nó cũng chả nhớ là quen khi nào, chỉ biết con bé vẫn hay nhận dc mail hỏi thăm tình hình thi cử, mà thường mỗi bức mail chỉ co 1-2 dòng. Vứa send xong thì bỗng k hiểu tứ đâu anh ý lại online..úi chu choa, nó mỉm cười, thế là có ngưới nói chuyện rùi.....17-3-04.....con bé đâu có biết rằng cuộc nói chuyện này lại có thể đưa đến thật nhiều bất ngờ thú vị về sau......bởi hôm nay, con bé ngồi đây, viết những dòng này, chinh là cho người con trai đó...
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    NHÓC - MÙA ÐÔNG
    Nếu nhóc sinh vào mùa Xuân. Anh sẽ gửi một điều ước (chắc là nhóc muốn cùng anh, giao thừa đi hái lộc non).
    Nếu nhóc sinh vào mùa Hạ. Anh hóa thành bông phượng vĩ. Ép mình giữa trang nhật ký. Nhóc sẽ thích cho mà xem...
    Hoặc giả nhóc là mùa Thu. Anh gửi làn gió heo may. Thổi tung tóc rối ngang lưng. Anh sẽ được nhìn ngắm nhóc.
    Nhưng mà nhóc là... mùa Ðông, gió rét luồn trong kẽ lá. Ðúng rồi, anh sẽ gửi nhóc. Ánh mắt ấm áp của anh...
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    sory cô.Anh nhầm..
  6. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    to baron : có ăn nhập hay ko thì anh đọc nhiều mới biết được chứ? thế chả phải nếu k ai xoá, ttvn hoạt động bình thường thì những gì em viết hôm nay đúng là se "forever: à?
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sory cô,anh nhầm mà.Anhgóp bài với nhé....
  8. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hmm, thế nếu sinh vào cuối đông đầu xuân thì sao?.....Giao thừa cũng qua rồi, hái lộc làm gì chứ, vả lại bây giờ cần tích cực bảo vệ môi trường, nếu hái lộc thì quả là dã man quá.
    Còn mùa đông bây giờ cũng chẳng lạnh lắm, với lại còn có áo len, khăn, mũ len, găng tay, ui giời, nhiều lắm, vả lại em đeo kính nữa, ấm thế rồi mà nhận thêm ánh mắt "ấm áp" cò khi lại thành chay đên thui
    hmm.....hihihihi
  9. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    " hôm nay anh có thể nói chuyện với em lâu lâu dc không?....." đấy là câu con bé nói sau vài lời chào hỏi xã giao....thực sự nó đã rất buồn........." anh có thể nói chuyện với em đến sáng".....chợt nó cảm thấy có chút gì an ủi......... Cuộc sống của nó nếu ai nhìn vào sẽ tưởng chừng như hoàn hảo, được cưng chiều từ bé, chuyện học hành k ai dám chê bai chút nào, nhưng đằng sau đó lả cả 1 sự cố gắng làm chính bản thân nó cũng phải phát sợ....nó mệt mỏi lắm rồi, lúc nào mọi người cũng coi chuyện thành công là đương nhiên, k chúc mừng, k động viên, đó là chuyện mà nó phải thế, thất bai mới là lạ, thế đấy, nó cũng chỉ là 1 cô bé bình thường ma thôi. Những lúc như thế con bé thây sợ hãi, lạc lõng, và chán ghét mọi thứ. Đúng lúc như thế thì anh lai xuất hiên và nói chuyên an ủi nó. Từlâu nó đã mất lòng tin với những mối quan hệ trên mạng rồi, và đương nhiên kể cả anh có nói chuyện với nó cả ngày thì nó cũng sẽ chẳng thay đổi huônhgs chi là đến có 6h sáng . Nhưng từ đây, có 1 người có thể lắng nghe nó nói chứ k phải bảo nó phải làm thế này, phải làm thế kia, hàng ngày con bé online gửi mail cho anh, kể về hết chuyện này đến chuyện khác, như 1 đứa trẻ con, mà đúng thật, là 1 đứa trẻ con chứ là gì.......
  10. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Giờ hẹn chat dc ấn định là tối thứ 7, và hôm đó, cũng như mọi lần, online va chat với anh, đang kể lể lung tung, bi bô nói về hết chuyệ này đến chuyện khác thì bụp, out rồi,......sao lại k thể váo lại dc chứ,......huhuhu.....cứ thế này thì bắt anh đợi đến bao giờ ......1lần......2lần.....3lần......oá.....vẫn k thể vầo dc.....con bé liều mình bấm số di động gọi cho anh.......và thế là dự định để đến hè mới gọi điện đã phá sản.......
    ..............alo.......dạ......ơ.....dạ.....con bé ấp úng
    ..............uh, Linh đấy ah.........
    và thế là mọi chuyện chuyển sang 1 chương mới.............

Chia sẻ trang này