1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forever...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_moon87, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Con bé cũng ko hiểu điều gì đã làm nó liều lĩnh đến vậy.......gọi điện cho anh.......lúc đó tầm 2h sáng.......nó đã từng thề là sẽ k thèm nói chuyện đêm với bất cứ ai là con trai rồi......hichic....vậy mà..........Biết nói thế nào nhỉ, khi nghe giọng anh con bé hơi bất ngời, vì với nó, anh có vẻ trầm lắm, cách chat của anh, tất cả mọi thứ, nóđã nghĩ anh phải sở hữu 1 chất giọng ồm ồm , 5 phút may ra nói đc 1 câu và sẽ như 1 ông cụ non anh hơn có những 7 tuổi cơ mà........hichic....nghĩ đến thế là con bé biết tương lai chắc chả sáng sủa gì..........huhuhu.....ko khéo sau này còn suốt ngày bị mắng vì tội nghich ngợm và ngang bướng quá mức cần thiết..............Thế mà........iu chao, hình như anh chả trầm tẹo nào, giọng cũng chả ồm ồm, và cũng chả phải 1 ông cụ non nhưng anh người lớn thật.........đấy quả thực là điều nó nghĩ khi lần đầu nói chuyện với anh ( còn bi giờ thì chưa chắc nhá...) anh làm con bé k ngại ngùng nữa, lại bi bô nói chuyện với anh sau lần nói chuyện đấy, các cuộc điện thoại cứ ngày 1 tăng dần và trở thành như 1 điều tất yếu. dẫ có rất nhiều thứ xảy ra, cho đến bây giờ, anh và nó đã thân thiết lắm rồi. con bé thực sự chả định nghĩa nổi cái tình cảm của anh và nó là gì nữa, chỉ biết rằng ngày gọi điện vài tiếng là ít nhất......anh vẫn kêu anh nhớ con bé mà
  2. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    lập hòm thư chung thôi, con bé đưa ra sáng kiến. Chuyện này quả thực rất mới mẻ, nó hào hứng lắm. bây giờ anh với nó đang trong giai đoạn.........hmm......chả biết nói thế nào......nó vẫn hay kêu thử k gọi điện 1 tuần xem anh nhớ đến mức nào, anh k chịu, thế mà hôm thứ 2 vừa rồi lại kêu nó làm thế.........mặc dù 1 lúc sau anh lai k chịu, nhưng nó quyết định rồi, ai kêu anh muốn xem nó có nhớ anh không.......thế là chiến dịch 1 tuần bắt đầu. Kêu anh lập topic riêng,anh đồng ý, thế mà chỉ sau có 2 ngày nó đã gọi cho anh, vì chả thấy anh lên viết bài..........
    " lập topic chung có tình cảm quá không?"........trưóc câu hỏi đó, con bé chẻ biết nên trả lời thế nào, anh kêu kmuốn lên mạng vì bây giờ anh còn nhiều việc, anh mới ra trường, đương nhiên là sẽ bận đi xin việc, rồi còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng nó chả hiểu anh đang nghĩ gì..........
    "khônglập thì thôi đi, chuyện này tồn thời gian của anh mà".....con bé thầy ghét, anh lại cười làm hoà, nói sang chuyện khác, nó ương bướng, "em đi ngủ, mai dậy sớm đi học rồi, anh đi ngủ đi".......và bụp..........tut''..........tút...........tút..........con bé dập máy trong khi anh còn đang nói gì đó. Có lẽ anh cũng đang giận nó, biết làm sao chứ. Chắc anh cũng chả thích chuyện nó có nhiều người quan tâm, mà chỉ là bạn thôi, thế mà anh cứ gán là người ta thích nó.....hichic........mới k gọi điện có 2 hôm, chả vì lý do gì anh đã kêu thấy bực nó......hichic......con bé có làm gì đâu chứ..............
  3. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh gày lắm, tại ngày trwưóc anh k khoẻ mà, chả hiểu sao khi nghe anh kể, nó bật khóc............và từ lúc ấy, nó quyết định sẽ gấp hạc cho anh. Từ lúc quen anh, rảnh rỗi con bé vẫn hay ngồi gấp hạc giấy, nhưng cũng chỉ gấp chứ chả định tặng cho ai, bi giờ sẽ là cho anh. Xem nào, đến hôm qua là dc 317 con, cả 1 sự cố gắng lớn. Với 1 con bé thích đi chơi, nghich ngợm, ngang bướng thì việc nngoan ngoãn ngồi im gấp hạc đâu phải là dễ .....thế mà hồi đầu kêu tặng anh, anh k chịu, bảo là nguy hiểm lắm , hichic....nó đâu có tẩm thuốc độc vào hạc giấy đâu.......hichic.......vậy mà đến bi giờ cứ đòi đến bê hạc của nó về, kêu là hạc của anh chứ......trùi.......mà chả biết khi gấp dc 1000 con hạc anh có tăng đc cân nào không, anh đã hứa với nó rồi.........Ngày hôm nay giận anh.....chả thèm gấp hạc nữa, mỗi lúc tức anh nó đều kêu đem chỗ hạc đó ra.................cắt đầu...............nếu anh thích thì gửi đầu hạc cho anh nó thích doạ anh lắm..............Anh mà k chịu làm hoà, nó sẽ chả thèm gấp hạc nữa, mỗi hôm đem 1 con hạc ra xử trảm , ủa, mà thế thì 317 ngày mới tiêu diệt xong chỗ hạc đó, hmm, thôi thì 1 ngày đưa tiễn 10 con vậy, thôi, 17 đi, anh và nó đều gắn với sô 7 mà........... hichic, mà nói trên này thì ích gì, anh có chịu lên đâu chứ, anh k bít thì nói để doạ ai chứ..........hic......huhuhu
  4. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chả bít bao giơ anh mới chịu lên đây, đọc bài nó bít k khéo lại cộng thêm cho nó vài cái cốc đầu ( hình như là nhiều lắm rùi thì phải ..........hichic) ...anh định khi nào gặp sẽ thanh toán đủ......ui....cốc đầu thì sợ gì.......bi giờ thiếu gì cái đội lên đầu để bảo vệ đâu...... mũ bảo hiểm, k thì mũ cối, kinh tế và hiệu quả, hmm, k nữa thì lấy đại nồi niêu gì đó, nếu vẫn sợ thì tốt nhất làm thế nào để anh k cốc dc nữa, vậy trước khi anh ra tay, nó ra tay trước......mà viết lảm nhảm cai gì thế này, anh mà đọc dc thì chít.....................giờ này anh đang làm gì nhỉ.........hmm...nghĩ đến là lại thấy ghét, đã tức, kệ luôn, huhuhuhu....làm sao bi giờ......để xem anh kệ em dc mấy ngày nhá.........
  5. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau với anh thì phải, mà có lẽ cũng chả phải cãi nhau. Chiều gọi điện cho anh, con bé đã cố gắng dẹp bỏ cái lòng tự ái cao ngút trời của nó, gọi cho anh, thế mà anh chỉ làm nó buồn thôi. Hinh như anh giận rồi , ừa, biết đâu có gì đó thay đổi rồi cũng nên. Ngày mai con bé đi Quảng Ninh rồi, nó chả định gọi điện báo cho anh, cũng chả để làm gì. Con bé thấy có gì đó khác khác khi anh nói với nó. Hình như mọi thứ đang lặp lại, vẫn cái vòng xoay ngớ ngẩn ấy, hoặc chỉ do nó tưởng tượng ra . Có khi trong 2 ngày anh lại kiếm dc 1 cô người yêu ........thế thì phải chúc mừng anh rồi. Hmm, gọi điện cho anh xong nó buồn thiu, bây giờ thấy giận, k thèm gọi nữa, chả hiểu anh thấy thế nào. K có nó anh vẫn vậy mà thôi. Uh, vẫn vậy.......Ko viết nữa, sao lại phải buồn chứ................................
  6. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời chẳng mát mẻ tẹo nào. Tối hôm trước con bé đi học thêm về, mệt, chán, nên đi dạo cùng tên bạn cùng lớp. 9h về nhà, bố mẹ có vẻ lo, nhưng con bé lớn rồi, đôi khi mệt mỏi vì sự chăm lo quá chu đáo của ba mẹ. Chiều bố dắt xe kêu để bố đèo đi học, con bé bật cười............chắc bố lo rùi đâyhmm, nhưng hình như bố mẹ định đi chơi, úi chu choa, tình cảm dễ sợ, con bé buột miệng cười , dắt xe ra khỏi nhà.........."bố mẹ cứ đi đi, con tự đi được". Đôi khi con bé ao ước sau này có 1 tình yêu như bố và mẹ, có ai đó yêu mình như bố yêu mẹ vậy.
    hmm, buồn quá thui
  7. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    YOU MUST LOVE ME
    Where do we go from here?
    This isn''t where we intended to be
    We had it all, you believed in me
    I believed in you
    Certainties disappear
    What do we do for our dream *****rvive?
    How do we keep all our passions alive,
    As we used to do?
    Deep in my heart i''m concealing
    Things that i''m longing to say
    Scared to confess what i''m feeling
    Frightened you''ll slip away
    You must love me
    You must love me
    Why are you at my side?
    How can i be any use to you now?
    Give me a chance and i''ll let you see how
    Nothing has changed
    You must love me

  8. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em k biết em phải nó bao nhiêu lần với anh. Anh đâu có chịu giữ sưc khoẻ chứ. Em bực lắm, anh chưa nghe em dù chỉ 1 chút thôi. kệ anh luôn đấy........
  9. dark_star72

    dark_star72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh biết anh đã làm cô bé buồn, anh đâu muốn vậy chứ. Nhưng anh vẫn tin một ngày kia, khi cô bé gặp anh, thi cô bé sẽ không buồn nữa đâu. Anh chưa bao giờ quên những điều cô bé dặn anh cả, nhưng mấy hôm nay, mỗi khi gặp ai đó hỏi về kết qủa, và khi nghe cầu trả lời thi anh chỉ nhận được vẻ mặt thất vọng, chỉ có cô bé là luôn tin tưởng ở anh. Hãy luôn tin ở anh nhé!!!
  10. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau !!!!!
    hmm, em lại dỗi, anh kêu ghét con gái nhõng nhẽo mà. Chả hiếu sao em cứ thích giận dỗi kiểu đó.
    Bụp.......và .........tút........tút.........anh goi lại, em k thèm nghe, ờ, kệ đấy, cho anh giận luôn.mà cũng giận thật ........huhuhu.......
    Cũng chả biết để 1 năm nữa mới gặp thì sẽ có những gì xảy ra trong khoảng thời gian đó. Em thấy mình cũng thật liều lĩnh Mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ, chỉ gọi điện thoại thôi mà thân đến thế rùi......hmm.......hi`hi`,,,,,,,,,k gặp mặt nghe cứ như chuyện hoang đường ý, em gửi anh rùi còn anh vẫn chưa gửi, hmm, kể cũng hơi tò mò...... ( hichic.....hình như là rất tò mò mới đúng.....) Có những người chả bao giờ tin chuyện quen nhau thế này kéo dài dc lâu. ......và đi dc đến đâu......liệu em có chứng minh dc là mọi người sai k nhỉ?.........

Chia sẻ trang này