1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forever...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_moon87, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_star72

    dark_star72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn cãi nhau, dạo này cãi nhau nhiều quá.Anh không hiểu tại sao mà cứ phải cãi nhau kia chứ. Những lúc đó cả anh và em đều buồn kia mà,hmm đúng là trẻ con. Anh đã từng nói là anh không thể bực em quá nửa tiếng, thực sự là như vậy, lúc nãy đang nói chuyện điện thoại, rồi em bực, em bảo dập máy để vào mạng, lúc đấy anh bực lắm, anh nghĩ chắc sẽ bực em được hơn nửa tiếng kia, nhưng vẫn không được, rốt cục là anh lại online.
    Em đau dạ dày, thế mà chẳng chịu nói. Đúng là quá bướng, như thế lại còn uống cafe nữa chứ, mà dạo này có khoẻ khoắn gi đâu chứ, từ đợt quen em đến giờ, anh thấy nhóc rất hay ốm. Em phải giữ gìn sức khoẻ chứ, em hay nhắc nhở anh, nhưng lại chẳng chịu để ý bản thân gì cả.
    Anh biết anh lớn rồi mà vẫn trẻ con lắm, chẳng chịu nhường em, nhưng biết đâu chính vì vậy mà chúng ta mới trở nên thân thiết như bây giờ...
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi,nơi những cành cây đang lay động nhẹ nhàng trong gió,và ở một nơi nào đó có một người em yêu cũng đang yêu em như thế?giờ đây,bên ngoài gió đang thổi,mưa đang rơi?khi mà mưa rơi,người ta bảo nếu được đi tản bộ với người mình yêu thì thật là tuyệt?và những lúc như thế này ,anh lại nghĩ đến em?Em hãy lắng nghe để ghe thấy con tim mình đập,em hãy nhắm mắt lại và nếu như em nở trên môi một nụ cười thì em sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết chừng nào?
  3. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    .............Một ngày nữa lại qua đi.............ốm.........cái t­ừ duy nhất có trong từ điển của con bé mấy hôm nay........mệt thảm hại.......cái nó cần duy nhất bây giờ là thuốc giảm đau............8h tối......về nhà.........chả có ai.........lại ăn mì rồi......mọi người đi chơi cả..............online......ko gặp ai.........anh thì đi từ sáng...........chả biết có phải bực mình chuyện gì k...........hi vọng k phải mới sáng sớm con bé đã đi gặp anh bạn sắp đi Anh..........uh......thì người đó chơi thân với nó..........mãon gặp vài lần trước khi đi........nó biết anh cũng chả vô lý đến nỗi bực mình chuyện đó đâu...........vậy mà cứ nói người ta thích nó...........phù..........bỏ đi đâu từ sáng........vứt di động ở nhà............thật là.............
    ................Hôm nay tối thứ bảy..........uh.........mà đã sao..........bình th­ường con bé vẫn thích tối thứ 7 lắm.........thế mà giờ thì kệ........Sáng qua nhà con bạn, ăn cơm xong nằm ngủ luôn đến chiều..........Con bạn cũ bây giờ khác quá............yêu 1 anh hơn 6 tuổi.......mà lạ gì........lão bạn cũ của con bé..........theo nó thì chả ra gì, chơi bời lêu lổng, bia rượu, đầu gấu..........đủ cả........sau khi biết.......con bé chấm dứt bạn bè 1 cách k thương tiếc............cứ thấy con gái là cưa cẩm..............bây giờ ra trường chỉ có 1 việc là đưa đón bạn con bé........canh chừng.........chiều chuộng hết mức............thấy kêu đã thay đổi rồi..........nhưng con bé vẫn k hết dc ác cảm.........nó nhỏ nhen quá chăng???
    .................Thấy con bạn gọi điện hành lão ý đến khá sở mà k hề kêu ca............ăn nói rõ ràng k có trên có dưới.........con trai mà để người yêu làm như thế thì đúng là k đáng để yêu..........k thể biện minh bằng lý do quá yêu dc !!!! Nó thấy chướng tai..........nhưng thôi......kệ..........nói rồi chứ có phải k đâu, nó bắt con bạn gọi điện lại xin lỗi..........cho dù con bé chả ưa anh đó ...........hmm..........
    ..................Có 1 cái gì đó cứ len lỏi trong con bé........1 chút buồn........1 chút thất vọng về bản thân..........cô giáo nó đã thất vọng vì nó mà..............con bé vẫn luôn tự hỏi..........mai có gì sẽ đến.........
  4. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ..........." Chị đã hết ốm ch­ưa?......."........thằng em họ học lớp 7 vừa đi chơi về đã lên phòng hỏi thăm........nó quấn con bé từ hồi mới 4 tuổi...........mặc dù vào Nam nhưng 2 chị em vẫn thân nhau lắm........uh.......nhóc con lớn rồi.......đã biết quan tâm đến người khác.........
    .............Đôi khi con bé k tin tưởng vào hiện tại, tương lai........vào chính cả bản thân mình........tình cảm đối với nó bây gi­ờ thật như 1 thứ gì đó xa vời và khó với, khó nắm bắt.........nhạt nhoà.............mờ ảo nữa chứ..........cũng tốt.............năm lớp 12 còn nhiều thứ phải làm phải cố gắng, trước hết là vì bản thân, sau là vì cô giáo........đáng lẽ sau khi dc vào thẳng đại học rồi thì nó sẽ từ từ mà học hết lớp 12............nhưng mà như thế thật ích kỉ.........vậy nên phải tiếp tục cố gắng............
    ...............Mấy hôm nay trời k mưa............giá mà đêm nay mưa.........hình như hôm nay mẹ đi trực rồi...........mẹ vất vả thật..........định hôm nay lôi con bé đi thử máu..........nhưng nó đi học về muộn........lúc về mẹ đi rồi...........phù............thoát nạn.......... buồn ngủ quá rồi......thôi.......có gì mai post tiếp..........mà chả biết có ai quen bit nó vào đọc k nữa...........
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì chen ngang topic này, mình chỉ có vài điều muốn nói với bạn mà thôi, bạn @blue_moon87 ah!
    Uhm, theo nick và những bài mà mình đọc được do bạn viết thì mình bằng tuổi nhau. Hihi, cũng wa đây mà mình thấy bạn hơi trẻ con. Có thể là do từ bé bạn vốn được cưng chiều hoặc bạn sống khép kín hơn nên bạn chưa từng trải qua một tình yêu học trò nào phải không?. Chính vì thế mà có thể, với thứ tình cảm bạn đang có ở hiện tại thì mình thấy rằng bạn có thể đang ngộ nhận về tình cảm của mình. Tớ không có ý định nói rằng 2 người quen nhau wa mạng, 2 người thường chat và chia sẻ mọi chuyện với nhau thì tình cảm của họ không có nghĩa là tình yêu. Nhưng nếu để gọi là tình yêu theo đúng nghĩa của nó thì cũng chính tình yêu sẽ cho họ sức mạnh để tìm tới nhau và chia sẻ nhiều cái hơn. Mình không biết (không thể biết được vì hình như bạn chưa đề cập đến) rằng lí do tại sao bạn và anh ấy chưa gặp nhau. Nhưng, để một mối quan hệ nhất là trên mạng và bây giờ, nếu bạn muốn nó tiến xa hơn để trở thành một tình yêu thì mình nghĩ rằng là bạn nên gặp mặt người ấy. Dẫu sao, con người bên ngoài và con người trên mạng - qua giọng nói, qua chat có thể sẽ giống nhau, hoặc có thể sẽ khác nhau (đôi khi đến hoàn toàn). Và nếu vượt qua được cái khác nhau, thì tớ cũng rất vui vẻ chúc ấy hạnh phúc. Nhưng, đấy dẫu sao cũng chỉ là một chữ nhưng. Nếu ngày gặp nhau hình tượng bạn xây dựng nên về anh ấy sẽ hoàn toàn khác thì sao. Tớ dám chắc là mỗi lần nói chuyện với anh ấy, ấy thường tưởng tượng ra khuôn mặt, ra con người thực ngoài đời của anh ấy. Hì,đấy là về cá nhân ấy. Còn về anh ấy, nếu ấy khác so với tưởng tượng của anh ấy. Nói chung, sẽ có nhiều vấn đề khác bạn ah.
    Mà nè, mấy bài gần đây tớ thấy rằng bọn ấy thường nói cãi nhau, rùi giận nhau. Uhm, đấy mới chỉ là những vết rạn ban đầu thui đấy. Nếu là người yêu thực ngoài đời của nhau thì hẳn là những chuyện ấy sẽ dễ tìm được lối thoát hơn. Còn như bây giờ, sẽ chỉ là những lời xin lỗi, những câu nói ngọt ấy được nghe. Tức là chỉ có nói - mà không có làm.
    Tớ cũng không hiểu lắm. Đành rằng ấy mới 87, hẵng còn trẻ con. Nhưng, anh ấy thì đã 24 (sinh năm 80 phải kô) thì hẳn là phải tìm được một cái hướng đúng trong truyện tình cảm này chứ.
    Dẫu sao tớ vẫn khuyên ấy, gặp mặt nhau là tốt hơn hết. Tiếp xúc với con người ở ngoài, dẫu sao cũng sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn, cho cả ấy và mối quan hệ mà ấy đang giữ.
    Chúc cho ấy hạnh phúc với tình yêu của mình, và giữ đc nó mãi mãi đúng như ấy mong đợi.
  6. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    .......Thanks a lot........mình muốn cám ơn nhiều vì những lời khuyên của bạn.......uh.........đúng rồi..........nên gặp là tốt nhất.......nhưng năm sau, mọi thứ còn ở trước mắt, mình nghĩ sẽ dành thời gian nhiều cho việc học, và anh ý sẽ dành thời gian cho công việc mới bắt đầu........có lẽ chỉ có ảnh thôi thì chưa đủ.........khi tiếp xúc sẽ còn rất nhiều vấn đề.........mình biết........nhưng sẽ phải cố gắng và vượt qua...........việc chấp nhận k gặp mặt là 1 khó khăn rất lớn....hi`hi`......đọc xong bài bạn viết mà anh ý nằng nặc đòi gặp thì mình sẽ bắt đền bạn nhá..........bây giờ, nghĩ mọi thứ thật đơn giản có lẽ sẽ dễ dàng hơn.....1 năm nữa mới gặp, ai mà biết trong thời gian đó sẽ có nh­ững gì xảy ra........dù sao cũng chỉ biết cố gắng và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.............sẽ có nhiều điều trắc trở.....uh thì mọi người vẫn k tin tưởng và ủng hộ những tình cảm thế này mà............chính vì thế mới lập 1 topic trên này, để sau này có thể nhìn lại những gì đã qua, và mong là lúc đó, cả mình và anh ý sẽ đều thật vui vẻ và thấy rằng mình đã k chọn sai đường..........nh­ững gì đã qua sẽ đều dc ghi lại, như 1 quyển nhật kí vậy, để đánh dấu những gì đã qua.........cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa...........tình cảm luôn đáng để mình trân trọng mà
    P/S ......Anh đọc xong bài này nhớ chăm chỉ lên viết bài nhé.....đừng có lười nữa........hmm
  7. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ..........Chẳng biết rồi sau mọi chuyện sẽ ra sao......con bé vẫn tự hỏi...........hôm qua nó đã hỏi anh " em có rất nhiều bạn, anh sẽ chấp nhận dc chứ".....anh kêu anh k chấp nhận đâu, uh, biết làm sao nhỉ, nó chả làm gì cả, tình cảm của người khác mình đau làm chủ dc, hichic......mà nếu nó chỉ coi người ta là bạn thì nếu rủ đi đâu thì đồng ý có sao k?.......Mai anh bạn nó đi Anh rồi, chắc sáng mai sẽ đi tạm biệt, chả hiểu sao anh kêu tình cảm quá.........chơi với người này gần 1 năm, đến khi biết sẽ đi nó mới đòi gặp.............chắc anh sẽ thông cảm thôi, người ta sắp đi mà, gặp nhiều 1 chút cũng dc ........chỉ sợ có lúc anh sẽ chả thể thông cảm dc.........chắc anh cũng là n­gười hay ghen, mà chắc gì nữa, đúng thế còn gì, viết thế rùi anh lại kêu nó nói xấu anh cho coi.........kêu anh tuần sau mỗi ngày lên viết 1 bài, k bít có nghe k. ...........tuần sau nó phải tập trung học rồi........ Hôm qua coi ảnh anh, ........trông trẻ hơn nhiều so với tuổi, ah, trẻ con mới đúng......con bé coi xong cứ bi bô bắt anh xưng tớ ấy......hihihi.......tớ thế nọ........ ấy thế kia, trêu anh hay thiệt............mà anh k chịu tăng cân thì kệ luôn............người ta đã nói thế rồi mà...........hmm........sắp đến tháng 7 rùi, anh hứa tăng cân mà.......nhớ đấy........đừng làm em lo nữa nha...................
  8. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    .............Oa........ấy làm tớ vui lắm đấy.........ấy vừa lên đỏi hình ảnh đại diện cho tớ hả...?.....hi`hi`...........ấy biết tớ thích hồng bạch mà.......hôm trước gửi bông hồng đó, tên Aorangi, rùi kêu sẽ gọi tớ là Aorangi, ..........tớ thích cái tên đó.........nghe người lớn hơn là Nhím.........nhỉ?.......tớ đòi ấy lấy bông hoa đó làm hình ảnh đại diện mà.....................iu ấy quá..................ấy lên viết bài đi nhá........k toàn tớ viết.......chán lắm...........
  9. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    When a woman loves a man

    When the stars are in her eyes
    And the sun is in her smile
    The only moment in a life
    That happens the same time
    Is when a woman loves a man
    She''''''''ll be a mother and a child
    Sacrifice her days and nights
    And no other will exsist
    She''''''''ll put her life in every kiss
    When a woman loves a man
    And you''''''''ll be amazed at when you''''''''re stumbling
    She''''''''ll fight for you
    And won''''''''t let you give in
    She''''''''ll do all that she can
    When a woman loves a man
    A soothing breeze always blows
    Somebody understands another soul
    It''''''''s like the planets have aligned
    Every sentence has a rhyme
    When a woman loves a man
    Oh, you''''''''ll be amazed how when
    You''''''''re needing it
    She''''''''ll fight for you
    From the begining to the end
    And she''''''''ll do all that she can
    When a woman loves a man
    It''''''''s the greatest gift of all
    Knowing tht uncon***ionally
    She''''''''ll catch you when you fall
    Yeah, yeah, yeah, yeah
    Oooohh, yeah
    When a woman loves a man
    When the stars are in her eyes
    And the sun is in her smile
    She''''''''ll be a mother and a child
    But all at the same time
    When a woman loves a man
    She''''''''ll be your air,
    She''''''''ll bring you life
    She''''''''ll make me sacrifice
    When a woman loves a man
    ............................................
    Bài ấy khen hay nè..........tớ thích lời bài này.........ấy thấy sao?
    Được blue_moon87 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 13/06/2004
    Được blue_moon87 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 13/06/2004
  10. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ..........Hom nay troi lai mua, thoi tiet dao này thật là kì cục. Chiều hôm qua anh bạn sắp đi Anh qua nhà nó chào tạm biệt, nói chuyện dc gần 15p thì con bé phải đi xem phim với con bạn cũ, vả lại nói càng ít càng tốt, chứ tạm biệt mà cứ kéo dài thì chỉ buồn thôi. Thấy nó kêu đi xem phim, anh bạn đó vác đến 1 đôi vé.....nó chả nói gì........Xem phim xong đi học, đứng trên lớp 15p chả thấy mặt m,ĩu con bạn thân đâu, nhìn trời....u ám dã man, chả biết thế nào nó xuống tầng lấy xe, định đi ra net ngồi.....trốn học......nghĩ rằng nếu anh biết chắc sẽ giận nó lắm.....nhưng mà chán quá, nó cũng mệt......ra đến cổng gặp con bạn, bị nó xách cổ vào học........hichic.......vậy mà lúc tan học, ngã cầu thang, bây giờ chân đau dã man, k biết là bong gân hay trật khớp.....chân sưng lên, k đi lại dc, sáng nay bố đèo đi học, rõ khổ..........về nhà bố mẹ kêu ầm ĩ.............cuống lên xem nó bị làm sao..........hichic....sao mà khổ thế này k biết....đang yên đang lành......đúng là chẳng ra làm sao cả.....hôm qua về đến nhà k gây ra tai nạn là may lắm rồi.........chỉ tội đau quá lên lao cả xuống cống...mà cũng chả hiểu sao nó k gọi bố đến đón, tự đi về nhà 1 mình...phù.....dù sao cũng ổn rồi...........gần9h tối leo lên giường đi ngủ.............sáng suýt đi học muộn.
    p/s ....ấy ơi, tớ k sao đâu, ấy đừng lo, cứ kệ tớ, ấy mà gọi đến nhà tơ bi giờ thì k gặp dc dâu...bố mẹ tớ dạo này dữ lém......huhuhu
    Được blue_moon87 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 15/06/2004

Chia sẻ trang này