1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forever...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_moon87, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi ko viết bài.........cũng chả có hứng mà viết..........cứ độc thoại 1 mình trên này cũng phát chán.....thôi, nhưng chả sao................
    Chắc dạo này cãi nhau hơi nhiều nên cũng chả có thời gian mà lên viết bài......cãi nhau đến phát chán cả lên............và em thấy mệt.........anh có thấy thế k?..Em cũng k biết em có phải người đòi hỏi quá nhiều không?.......em không phải đứa có thể bằng lòng dễ dàng với những cái mà mình có........em sợ mất mát......có thế thôi........em định k nghe điện thoại vài ngày.........anh thì vẫn chả chịu ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm..như vậy chả tốt cho sức khỏe đâu..........mình cãi nhau vì chuyện này cũng nhiều rồi........em cũng nói nhiều rồi.................va cũng thấy mệt, cả anh và em............đó là sức khoẻ của anh va em thấy lo.......nhưng em cũng chả thể bắt anh làm điều anh k muốn...........nhưng em vẫn thấy buồn......vì như những lời nói của em k hề có giá trị......nhưng người ta vẫn thường nói phải biết chấp nhạn và thích nghi......thích nghi thì dc chứ chấp nhận thì em k biết mình làm dc không?............em thật sự e dè và cẩn trọng hơn trước............k để tình cảm đến quá nhiều vì với em, sự ra đi của 1 người đã là quá đủ............Mấy hôm tới em sẽ ngồi đọc tài liệu về nguyên nhân dẫn đến việc 1 số người k thể béo dc, ve dinh dưỡng và về những thứ cần thiết, có thể anh cũng sẽ giận em, hoặc có thể chả quan tâm mấy, nhưng cũng k sao..........em hi vọng mình sẽ tìm ra dc 1 điều gì đó có ích...........
  2. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ..........giờ topic này sẽ là của mình em thôi......em sẽ k cho anh viết bài nữa.........cũng mong anh đừng đọc nữa........anh và em vẫn ổn mà.....phải không?
    Dạo này anh đang bận bịu với chuyện xin việc........em chỉ có thể mong cho mọi thứ sẽ ổn thoả thôi.........đừng căng thẳng quá nha anh.......em sẽ thật cố gắng thông cảm nếu anh làm em giận.........em biết chuyện gì quan trọng mà.........
  3. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh đang chán lắm nhỉ, ở nhà suốt thì chán, em biết chứ, ra trường xong để đi làm cũng sẽ mất thời gian chứ, ráng lên nha anh......nhưng em chẳng biết em có thể làm dc gì, em sẽ cố gắng.........hi vọng có thể giúp anh vui lên, phải từ từ, rồi mọi thứ sẽ ổn mà..........trong thời gian này em se thông cảm và k giận dỗi linh tinh nữa.............quả thực em cũng k hề ổn trong thời gian này, nhưng em sẽ tự vượi qua, vả lại k em k thể thấy mệt mỏi hay buồn chán dc, em phải khiến anh vui lên cơ mà........... em chưa lớn hẳn, nhưng cũng k còn bé nữa, em biết điều gì là tốt và quan trọng mà.......
    Mấy hôm nay trời không có lấy dc 1 giọt mưa, vậy đó.........mùa hè năm nay thật kì cục......... Anh dạo này cung bận, mà em cũng chả muốn anh vào đây đọc nữa, để em có thể viết dc thật nhiều. Mấy hôm nay cứ hôm nào rảnh là em nghe nhạc, nghe hết đĩa này đến đĩa khác, không biết có phải nghe nhạc làm người ta thấy thoải mái không.........vậy mà càng nghe càng chả thấy gì...........trống rỗng.............. Có lẽ anh k hiểu dc em bây giờ đâu nhỉ?..........em đang cần có người ở cạnh, em đã bảo với anh rồi, nhưng mà em nghĩ lại rồi, anh cần hơn, anh đang k vui mà, đợi đi làm sốt ruột lắm, hoặc có thể là em đã nghĩ quá nhiều nên làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Em hôm nay mới thấy em vẫn thế, cứ tưởng mình lạnh lùng hơn rồi cơ đấy.........thế mà k phải vậy, ah, mà k biết để thành 1 người lạnh lùng thì phải làm thế nào nhỉ ?......hmm...........cũng khó thì phải, ai kêu em sôi nổi quá.........anh và em là 1 cực đối ngược nhau........hi`hi`.......Có lẽ em ra đường đây, em cần đi đâu đó......đi mua đồ làm em thấy thoải mái hơn........mà tự dưng bây giờ em lại muốn đi biển..........1 chuyến đi xa chắc sẽ thay đổikhông khí........Hanoi nóng quá, chịu k noi den noi roi...........đi lung tung vậy.......mặc dù .trời nắng quá, nhưng thôi........kệ..........anh chắc đang ngủ trưa........ngủ ngon nhé
  4. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh a,vừa gặp anh trên mạng, vừa chat voi any xong và hình như cũng vừa cãi nhau xong thì phải...........anh k hiểu em, thật sự em thấy buồn rất nhiều...........giá như anh đừng như thế ....... nhưng cũng có lẽ con trai đa phần là thế, vô tâm đến mức quá đáng..........em sẽ tập dần cho quen hay là phải mắng anh và giân dỗi tùm lum..........em chả biết mình phải làm thế nao cả, em k muốn anh buồn, k chịu dc, có thế thôi.....nhưng chắc anh chả hiểu dc đâu.........hom nay anh hoi nick anh Trung, em bao anh dung noi voi anh y anh la nguoi yeu em, hi`hi`, chac anh cung gian, em biet la codua anh cung k chat voi anh y, nhung anh dang thu em.......va em cha thich the, va lai, em so rang noi the, anh y voi em k la ban dc nua, em coi anh y la ban than ma, va li anh y dang o ben Anh nua, moi đinc co gan 1 thangm dung 1 ci noi the chac anh y cha chat voi em va choi thoai mai nhu truoc nua......em se noi, nhung dinh de khi nao anhva em gap nhau da, doi den khi em vao dai hoc, de moi nguoi k nghi chuyen nay that tre con. Ma em viet ra the nay de lam gi em cung cha biet, dang nao em cung cha noi voi anh,ma anh cung cha vao day doc, em mong the..........sao anh k chịu hiểu em nhỉ?
  5. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm tinh mơ........2h sáng.......cãi nhau......ah.......mà chắc chỉ em thấy bực............Thứ 2 hay 3 gì đó anh đi nghỉ mát rùi, đi đi cho thay đổi không khí..........nó sẽ tốt cho anh, và chắc cả cho em nữa........vì hình như đi xa 1 thời gian ngắn sẽ ******** cảm của người ta bền chặt hơn.......mặc dù em nửa muốn anh đi, nửa muốn k, nhưng để thoải mái hơn cho anh lúc này thì nên đi, vả lại đi có 1 tuần, mà ở nhà cứ tình trạng thế này em cũng k biết em sẽ chịu thế nào nữa, cả 2 cùng đang chán mà...............Nhưng em k quen với việc anh đi đâu đó xa......hmm.................quả thực chưa gì đã thấy nhớ rùi...........lam sao bây giờ........anh có biết em rát ghét thú nhận điều đó không??? Cực kì ghét, cũng k hiểu tại sao lại ghét nữa..............
  6. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hon 2h sáng
    "em đi ngủ đi"
    "không"
    "thế em dịnh lam gì?
    "em k biet, dạp máy xong roìi nghĩ sau"
    "thế em lại lên mạng ah?"
    "em không lên"
    "thế chẳng có lý do gì để thức cả"
    "em có lý do"
    "ly do gi?"
    "em không thích nói"
    "em có đi ngủ không"
    "không"
    "vậy anh đi ngủ trước"
    "uh, bye, mai đi chơi vui vẻ"
    .............................bup..........tut..........tut..........
    em ngang bướng, em k chịu nghe lời anh, vậy đó, tại anh chả bao giờ nghe em gì ca, nhiều lúc cũng thây buồn..........chả biết làm sao mà đụng 1 tý là lại cãi nhau.........anh có thể mặc kệ đc mọi thứ còn em lại quan tâm đến quá nhiều chuyện----> cãi nhau..........................Mấy hôm nữa đi biển lại còn đi với em nuôi của nguời yeu em trai anh.......lại còn khen xinh nữa chứ...........em kêu con trai ai chả giống nhau, anh lại bảo anh có người yêu rồi nên phải khác..........nói thế thôi chứ em chả biết thế nào..........anh cứ đi thôi, em thấy bình thường............mọi chuyện vẫn thế.................Chiều vừa cãi nhau xong, tối gặp làm lành dc 1 tẹo rồi cãi nhau tiếp..........em đã ngang, anh cũng ngang, chả ai chịu nhường ai, thế này k biết ai mới là trẻ con nữa..........tối ngồi học bài từ sớm, kêu với anh la cho anh bay ra khỏi đầu.......ngồi học 1 lèo.............quên cả bực, thế mà vừa lên mạng đã gặp ----> lại " em out đi ,đi ngủ đi"...........etc.....và lại bùng nổ chiến tranh như 1 điều thiết yếu !!!..........em dự đinh anh đi sẽ chả thèm viết bài nào cả, k thèm nhớ, k mail, k mess, k goi điện.......kệ luôn!!! ...........cho 1 tuần xem ai nhớ ai ( coi bộ k ổn rồi......).......nhưng có lẽ cãi nhau nhiều thì nên xa nhau 1 thời gian............biết đâu...........anh nhỉ?
  7. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    .........9 h sáng.....điện thoại kêu ầm ĩ.......đang ngủ.....bực cả mình, hôm qua 3 h sáng mới đi ngủ.......hmm...........vậy mà anh gọi điện chỉ để hỏi" mấy giờ em đi ngủ........rồi.......em ngủ tiếp đi " dã man !!!..........ngủ tiếp cái gì nữa chứ .........lại còn kêu ca con gái mà dậy muộn............... hic, thế mà tuần sau định gọi đánh thức anh dậy buổi sáng tập thể dục......vậy mà lại tót đi nghỉ mát........hmm.......( như vậy là em có thể dậy muộn dc rồi ).............
    ................Hôm qua anh ghen hả........hà hà..........có mỗi 1 cuộc điện thoại của anh bạn em o bên Anh gọi về thui mà cũng ghen, lại còn kêu để anh nghĩ xem nó là cái gì..........hmm.........rõ ràng là bạn thân, gọi về thì có sao đâu.............mà chưa đến 10p nữa........... uh, thì rõ ràng trước khi anh ý đi có nhờ em giữ hộ 1 cái áo hôm ngã xe lần đầu tiên .......... nó rách te tua va bẩn k chịu dc , nhưng em lúc đo có phải nguoi iu anh đâu----> trong sáng......hihihi...( em đang biện minh đấy )....bi giờ anh kêu anh quyết định em phải giải quyết cái áo đấy...........hi`hi`....cho nó đi đâu bi giờ......................ui.....mà sao lúc anh ghen hay thế,...........chít thật,,,,,,thấy iu dã man ----> cho ghen thoải mái.................Anh hẹn 2h30 gọi điện mà........bi giờ mà đi ngủ thì lại bị đánh thức...........ngồi im thì cha bit lam gi----> online..........................em đã chuẩn bị tinh thần cãi nhau tiếp rồi....sao mà hay cãi nhau đến thế này hả trời....!!!
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    trẻ con thật đó bé à. Không có gì là mãi mãi đâu, chỉ có những khoảnh khắc thì sẽ mãi còn trong tâm trí, ký ức con người ta thôi. Nói thì vậy nhưng cứ vui nhé bé, không phải ai cũng được như em yêu đời và lạc quan vậy đâu, cho dù ngay cả khi có chuyện cãi nhau. Chuyện tình cảm nếu là người ngoài vẫn thật khó nói vì nó khách quan và góc nhìn khá khác so với người trong cuộc. Chúc em sẽ không phải thất vọng và luôn vui vẻ trong mối tình cảm này nha.
  9. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    con bé bật máy online ngay sau khi vừa nói chuyện với anh......như 1 phản xạ thôi....k biết làm gì....k biết mình nghĩ gi....mà cũng k muốn anh biết nó nghĩ gi....lam sao bây giờ?.......... có lẽ viết ra cũng là 1 cách giải toả......nhưng mà viết gì?..........Mọi thứ lộn xộn...........tự dưng nó tthấy chán......chán kinh khủng..mà đáng lẽ ra chả có gì phải chán.....hình như trời mưa...........nó đóng cửa kín....k mở cửa sổ.....bật điều hoà.........tắt đèn.....và bây giờ trong phong tối om, chỉ có mỗi cái ánh sáng toả ra từ màn hình vi tính.........bây giờ bất cứ ai đụng vào nó đều có thể làm nó nổi nóng...........5h43p.....sao mà số xấu thế ( hay là nó tưởng tượng ra nhỉ? )...sao lại có thể rơi vào 1 trạng thái thế này cơ chứ.....chán tát cả mọi thứ.........tât cả đều vô vị và nhàm chán......bây giờ chỉ muốn ở 1 mình..........mà nó đang dc ở 1 mìn đây còn gì...........nhưng mà tại sao cơ chứ?..........k biết.....k hiểu...............thế nào nhỉ?.........có lẽ bây giờ lao vào học thì sẽ ổn ah..........hmm......như thế sẽ mệt lắm.......nhưng mà mấy hôm nay hôm nào nó chẳng làm thế...........ôi......đau đầu lắm..........anh làm nó lo lắng nhiều.....nên mới thế............chắc thế...........từ nay sẽ chả nói anh nữa..........có nói cũng k bao giờ chịu làm............nản quá thôi..........phát chán cả lên............mong là anh sớm đi làm.....chắc chỉ có thế mọi thứ mới ổn đc..................mà mình làm sao thế nay............???
  10. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ............Rồi thể nào anh cũng kêu ca em lên mạng nhiều cho mà xem...nhưng ma em k bắt buộc mình làm những việc mình k thích.........anh k phải lo lắng đâu..........về chuyện học hành của em.........có những cái anh k hiểu hết về em......em k muốn người khác nói về chuyện em học vào lúc nào.......rồi hỏi han lung tung.......vì từ xưa đến giừo em vẫn tự sắp xếp........có thời gian k học......mệt mỏi......buồn chán...........hay chả thiết làm gi......nhưng anh thấy k.....những gì em đã đạt dc chứng minh rằng anh k phải lo cho em.............
    ..............Hôm qua anh kêu nếu 1 tháng nữa anh chưa đi làm thì sẽ hay cáu gắt lắm đấy.........em k bao giờ nghĩ mình là 1 người chịu đựng đâu........nhưng có lẽ là với anh thì khác..........nhưng những gì em viết ra.........mà thôi......chả có gì cả............
    ...........Mùa hè năm nay nhàm chán quá.........vậy mà còn tận 2 tháng nữa mới hết hè...........dạo này em chả mong cho ngày mới tới 1 chút nào vì đằng nào cũng thế thôi........
    ............Chiều nay chắc em k học bài đâu......đinh nghỉ ngơi 1 chút.........tối học..........Sáng nay 11h mới chịu dậy........lười đến chết thôi...........Quang mà k gọi điện chắc em phải ngủ đến khi bố về.....................thôi, k kể cho anh nghe nữa.........

Chia sẻ trang này