1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forever...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_moon87, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    13-7...........hôm nay đúng tròn 1 tháng..........hôm mà em hỏi anh " anh có yêu em không?".........vì cái câu hỏi đó mà bị anh trêu suốt............con gái mà...........hichic.....................Thật buồn cười.........hôm đó anh kêu anh chưa muốn nói vội.........rồi để bao giờ gặp đã.......nhiều lắm.......nhưng cũng k hiểu sao em lại hỏi đi hỏi lại........rồi em cười...........cũng k hiểu sao em nghịch thé.....hi`hi`......k hiểu sao em cứ muồn chọc anh ......làm anh khó xử............thế mà cuối cùng anh nói thật............em lặng người đi.............cái cảm giác lúc đó thật lạ................em k thể tìm lại dc cái cảm giác hôm đó cho dù sau này anh có nói đến vài chục lần đi chăng nữa ..............Em cũng đâu có ngời rằng sau khi nói xong anh lai hỏi ngược lại em...............em thật sự đã k ngờ đến chuyện đấy..........em đã k thể tin là mọi chuyện lại nhanh đến vậy...............và bỗng dưng em có người yêu.........anh cũng vậy...................
    .............................................................................................................
    Hôm nay vùa tròn 1 tháng.............thoèi gian vừa qua anh và em cãi nhau liên miên..........em bực bội...........em mệt moỉ.........sức ép từ quá nhiều chuyện khiến em và anh luôn cãi nhau, mà rốt cục cũng chỉ có em cãi nhau mà thôi..........và em cũng thấy em hay giận dỗi linh tinh quá............anh đã nói rồi.........em ướt át....lang mạn quá.......còn anh lại khô khan quá..................
    ...............................................
    Sáng hôm nay......em đi học về và anh gọi điện.....anh sắp đi làm rồi và thời gian sẽ chẳng có nhiều.............em nói với anh em muốn chia tay..............thời gian vùa qua cãi nhau nhiều quá..............em chả biết phải đưa ra lý do gì cả......không hợp nhau............vậy thôi..............anh im lặng........em sợ cái cảm giác lúc đó..........và cái cảm giác đó suýt tý nữa đã làm em không thể nói tiếp dc những gì em đinh nói.........nhưng em biết nếu mình k nói tiếp.....mọi chuyện em làm sẽ trở thành sai lầm..........và............................
    ( tối post tiếp vậy..........đi ngủ đã )
  2. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    "Bây giờ em k phải người yêu anh nữa đúng không?"
    "uh"
    "mình k yêu nhau nữa"
    "uh"
    .........................................
    ( anh im lặng k nói gì........em biết anh giận........cảm giác lúc đó tệ lắm.......anh nhỉ?"
    .........................................
    " chúng mình yêu nhau đi....."
    em cười...........
    "em chỉ muốn bắt đầu lại mà thôi"
    " thời gian vưà rồi cãi nhau nhiều quá........."
    " bây giờ em sẽ k hay giận dỗi......bực mình nữa............coi như 1 tháng vừa rồi mình nháp........giờ là thật"
    ...................................
    Em phải nói bao nhiêu anh mới chịu cười......kêu em hâm.......kêu anh bực......hi`hi`.............Anh a, thật khó để em có thể cố gắng k giận dỗi và bực mình nữa............em đâu có vô cớ đâu..........ai kêu em và anh như 2 cực đối lập nhau vậy.........mà lại ngang giống như nhau nữa.............những cái k cần giống nhau thì lại cứ giống nhau.............em biết anh sẽ chẳng thay đôỉ rồi........như vậy em sẽ làm.................am đã chả bảo sẽ chẳng có ai yêu anh như em đâu mà............vậy nên em sẽ làm..............nhưng đừng để sự cố gắng của em thành vô nghĩa...............
  3. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh dạo này hay kêu chán thiệt......làm em cũng chán lây anh.....mà thôi.....cũng có gì đâu...........làm gì cốt sao cho mình thoải mái nhất............Anh có chuyện gì đó.....nhưng anh k muốn nói thì em cũng đâu muốn gặng hỏi.........khi nào thấy cần thì anh sẽ nói thôi.........em k phải là người có thể làm ngơ trước mọi chuyện........em có quá nhiều sự quan tâm để cho đi........... nhưng em sẽ tập cho mình những tính cách cần phải có........chỉ sợ mọi thứ đều có giới hạn mà thôi........Anh kêu em hay bực mình............suốt ngày kêu chán............em cũng biết thế.........chỉ tại anh cũng chẳng vui vẻ gi...........hình như thế.....mà cũng đâu trách ai được.........em sẽ gạt bỏ cả tự ái của mình.............em k biết mình có nên làm thế không nữa............em đang thấy mọi thứ rối tung cả lên..........để yêu anh thì em bắt buộc sẽ phải thay đỏi mình........như việc dẹp cái tính tiểu thư quen dc chiều chuộng đi........giảm bớt sự rắc rối............k giận vì anh chả lãng mạn tẹo nào.........bớt ướt ái đi........k trẻ con như bây giờ...........và chỉ lắng nghe thôi...........Thật buồn cười.........đã từng có ngươì yêu cả những điều đó của em làm cho những cái đó k còn là điều khó chịu.........làm thay đổi em chứ k phải làm em phải tự thay đổi.........Nhưng em k có ý trách gì anh......anh đã thay đỉo rất nhiều rồi phải không......va với anh đâu phải em k có ý nghĩa tẹo nào..........em luôn tin vào những con đường em lựa chọn...........người ta nói mình k dc sống với quá khứ mà phải sống vì tương lai...........và bây giờ anh là tương lai.......vậy thôi là đủ phải không?...........liệu em có nên thế không?..............
  4. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm rồi...........tối qua đã đỡ rồi........vậy mà sáng nay k hiểu sao mọi thứ lại tệ đi........đau đầu quá...........hichic..........chả lẽ lại uống tiếp thuốc giảm đau.......bây giờ mới biết người ta có thể ốm vì nhiều chuyện..........con người thật phức tạp..............Tối qua nằm đọc hết cả tập truyện "Trái tim có điều kì diệu"........thật buồn cười.............đọc những mẩu truyện thế làm con bé nhận ra rất nhiều điều...........Sáng nay ngồi liệt kê 17 điều cần thực hiện trong năm lớp 12 này ........nói coi bộ dễ mà làm thì chả bao giờ là chuyện đơn giản...................hơ.........sao đầu lại quay quay vậy nè.................tối qua vừa làm 1 trận cãi nhau với anh xong..........lần này thì nó chán chả muồn nói nữa rồi...............Nó chả thể bắt anh hiểu những sự phức tạp của nó..............nhưng....................lại là 1 chữ nhưng.........sao mà nó sợ cái chữ này thế ko biết............Sau này còn có những gì xảy đến nữa thì lam sao nó biết dc...............chỉ biết tin tưởng và hi vọng thôi..............
  5. chon_luoi

    chon_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại tin vào những lời viễn vông qua phone thế nhỉ ? Nhất là từ một nguời chưa bao giờ gặp mặt ? Nói dối qua phone dễ lắm bạn a, có sợ người ta nhìn thấy mình chớp mắt đâu. . Có nhiều người tán chuyện qua phone cứ như basic instinct ý. Cứ gọi là ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Những thứ như giọng trầm ấm, lời yêu thì thầm ngọt ngào trong đêm đều ko tin được đâu ( Có khi người ta đang cười thầm i chứ). Nghe thì hay nhưng mà chỉ nghe như nghe chuyện đêm khuya thôi nhé, đừng có tin.
  6. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện hãy để thời gian trả lời..........
  7. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con bé online nghe nhạc...bài "ướt mi" này hay thật....ở cái tuổi nó, để hiểu dc nhạc Trịnh thì k đủ khả năng.....nó đã nghe nhiều......những lúc trời mưa.....và cảm xúc thường rất khó cắt nghĩa.........
    Mấy hôm nay bạn nó thường gửi cho con bé những câu chuyện rất hay.......và nó cảm giác cuộc sống đẹp và ý nghĩa hơn khi đọc chúng:
    ......"Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
    - Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    - Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
    - Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
    - Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu."
    http://hoathuytinh.com/?htt=story&view=detail&id=1615
    Có lẽ điều tuyệt vời nhất mà con người có dc là biết lẵng quên........

Chia sẻ trang này