1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FORGIVE CỦ CHUỐI

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi vitamin_c, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noname_x200

    noname_x200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hê hê !!
    vụ này hay đây !! anh Nhim đi chiên với vitamin_c à?? vậy thì em ủng hộ anh nhím..hãy lấy lại lẽ phải cho bà chị FG của em nhé..
    vtu_tu
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà ẫm ĩ vậy , anh chị em cứ bình tõm để tui giải quyết cho . Làm thế vitamin lại không dám vào nhà mình nữa là mất khách đó .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đã nói rồi cô muốn tuyên chiến với tôi thì mặc cô ... tôi chấp nhận mà cớ sao cứ nói cái giọng chua như giấm đó với mọi người cơ chứ?..... Muốn gì nào nói đi.... Muốn thắng thôi hả? chuyện nhỏ thôi mà ,tôi có nói tôi hơn cô bao giờ đâu ... thế nên cay cú chuyện vớ vỉn đó mà làm gì....để cô thắng đó được chưa
    To Nhím em thay mặt cả nhà giải quyết vụ này nhe.... trong ấm ngoài êm cho mọi người thoải mái... Chúc thanh công
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. daiduongmenhmongus

    daiduongmenhmongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Forgive đúng là 1 con heo ko hơn ko kém bà con ạ,chưa có con nào ngu như con này,hì,cách so sánh này hơi khập khễng nhưng ko còn cách nào mà so sánh hơn được nữa.
    Mọi nguời xem có cái hệ người nào mà lại dám chửi người khác cơ chứ,đã thế còn nhận vơ 1 cách bừa bãi.
    Còn bé này phả mang lên hầm chín rùi nhắm rượu trhì tuyệt vời lắm vì dù sao nó cũng khá lắm thịt đấy.hê hê hê
  5. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ngon ha..... như thế này mới vui đấy... bạn trốn để cho Nhím tiếp tôi hả.... tôi chỉ thich đấu với cô thôi... Nhím nhiếc gì???? cậu Nhím... hay cậu có tình ý gie` với tôi rồi?.. FG ne` tôi đâu có muốn động gì đến mọi người nhưng tại mọi người cứ động đến tôi đó chứ...
    To đại dương menh mông: em nói rõ quan điểm của minh nhé.... em không có nhờ cậy DO đâu.. không cần DO thì em cũng sẽ chiến thắng FG... Với lại em thích cãi nhau với cô ta thôi chứ em không có ghét cô ta......... anh là con trai mà thế là không được rồi..... em không có muốn anh làm cái Box của chúng em nó trở thành chỗ hàng cá hàng thịt.....Chuyeẹn anh với FG là chuyện hỉu nhầm... anh là con trai cũng nên rộng lượng đi.... em nói lẽ phải đó..... tính em nó vậy...dù hơi vô lý nhưng lại không thích sự vô lý của người khác, anh đừng trách em....
    Ba thương con vì con giống mẹ
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ,tự dưng lại thích cãi nhau với người ta.Gớm gớm,làm cái gì mà cứ nghĩ xấu người khác thế?Làm như ai cũng giống ai à?Chà chà,vụ này nghe chừng ko có hay lắm à,giống kiểu của Hồng Vân quá.Mọi người biết kiểu của HV rồi chứ?Úi giời,đã chua lại còn ngoa cơ.Bây giờ lại mọc ra 1 kiểu người thích gây sự và gạ gẫm người khác cãi nhau cơ đấy.
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  7. daiduongmenhmongus

    daiduongmenhmongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói cho vitamin_c biết nhé,tôi ko có giúp ai cả,tôi là như thế đấy,va nói lại lần nữa thông cảm cho nhé,tính tôi nó thế đấy cảm thấy chơi được thì chơi còn ko chơi được thì good bye,see you again,được chứ,tôi ghét con này lắm,tôi mà để nó yên thì tôi ko phải là tôi rồi,ha ha ha,ai giúp ai ở đây nhỉ,em đừng nhầm nhé,và tốt hơn hết đừng nhận là quen tôi để rồi trở thành DO Friend đấy hiểu chưa.
    Tiện đây nói luôn ,ông Phương cứ ở lại giữ chức đê nhé,anh em mình còn gặp nhau mà,trường kì kháng chiến mà,hê hê hê.
    To All: thế này nhé,mọi người ai ghét tôi thì cho toi 5 * nhé,và ai muốn chửi nhau với tôi hay ghét tôi quá thì cứ lên tiếng nhé,chúng ta ,,,,hê hê hê ko cần nói cũng biết,đây tiếp hết từ già đến trẻ,nhưng đặc biệt ko dùng kiểu thất phu đầu đường xó chợ nhé,còn nếu thích kiểu thế nói trước 1 tiếng anh em còn biết đường đánh bài chuồn.
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Vitamin_c à... Box đang cónhiều chuyện mà bạn còn cứ như trẻ con thía mà làm kí gì.... Đấu với tôi hả.. tôi chấp nhận rồi mà.... sao bạn nhiềul ời thế không biết.. nhưng chỉ cócãi cọ kiểu này thôi hả?????... tôi không rỗi việc như bạn đâu Vtamin-c vả lại tôi không có mang sự cãi cọ ra làm mục đich sống.. bạnthông cảm nhé nếu chỉ có cãi nhau kiểu này thì chán lắm...Mà nhắc cho bạn nhớ việc gì tôiphải chạy trốn bạn chứ.... bạn cho tôi là sợ bạn a`? Nhầm rùi đó.... Bạn nói bước đầu là cãi nhau.... bước sau để bạn tính tiếp hả? Tôi tính cho bạn được không? bạn ở Hà nội chứ gì... Chiều nay tôi ở HN đó.. tôi mail cho bạn biết sdt liên lạc rùi.... gặp tôi nhe cưng... mong gặp bạn đó
    To Nhím: ở nhà giữ nhà và đón khách hộ chị nhe.Đừng để VI mếch lòng mà nói em không cóga lăng
    To cả nhà: các bác cho em hỏi có ai lạc vô nhà mình rồi tự nhận là heo ấy nhỉ.. Biết rồi mà còn cứ giói thiệu hoài
    To an_an... bình tình, đừng chấp gì ,đôi khi người ta bị mát mát thía đấy... xin lỗi bạn
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.. Nhím định tiếp tôi thế nào đây? ttoi cứ tưởng cô sợ tôi mà chạy chứ.. Dũng cảm ghê... còn gặp cô hả để tôi nghĩ đã nhé ......
    To dại dương: chẳng có gì để nói hết cả.. anh không phải sợ mọi người quy tội cho em..em nói chuyện với anh hôm nọ thì đâu có sai gì.
    Ba thương con vì con giống mẹ
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đón thế nào thì từ từ hãy tính đi . Cho tui biết nick của bạn đi . Tui sẽ hướng dẫn bạn từng bước khi vào nhà tui Chắc là sẽ không thất vọng đâu . Vì đến nhà tui là không muốn về nữa đâu . Chỉ sợ lúc đó chỉ muốn ở lại làm ...........dâu thì chít
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa

Chia sẻ trang này