1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FORGIVE CỦ CHUỐI

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi vitamin_c, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc nước sôi lửa bỏng này mà còn đi đâu hả FG... à tao biết rồi... về đây mà khai mau... chuyến này thì biết tao.. Hừ vitamin_c là cái đứa láo toét nào vậy không biết?...Đừng động vô FG không có xong với tui đâu.Đập chit làm thịt đấy.. Mà cô cẩn trọng lời nói với mọi người đấy , không thì đừng trách tui ,đá đít vỡ mẹt giờ...(heh... heh... mình cũng to còi gớm nhỉ)
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Không cho thì thui , thế thì làm sao tiếp đón được bạn chứ ?
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    VITAMIN - C ne`. Sáng thứ 2 tuần sau (7/10) anh ở trên HN đó. Anh ở trên đó 1 tháng lận. Có gì anh em mình gặp nhau cái nhẩy? Gọi điện cho anh theo số 04 972017 bảo cho gặp Dương nhé. Hi`..anh mong cô em lém đó
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Này anh dê kia.Định dụ dỗ con gái nhà người ta đấy à?Có gì vui vui kể em nghe với nhá.Mấy cô mà cứ hay cáu gắt,chua như chanh thế này là hay xinh xẻo lém đấy.Hà hà.
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  5. loga

    loga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    QUÁ CHUỐI !
  6. linhlovelt2002

    linhlovelt2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Này trong thành phần DO toàn người điên thế này hả anh,anh chửi chết m... chúng nó đi cho em.
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    To hahuyduong: Anh làm sao thì làm, trở về nguyên vẹn là được, hic hic...

    Always keep smiling !!!
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...em về dây cả nhà ui! nhớ quá..Anh Dương à.. sinh nhựt sinh nhẽo có vui không?Chị Chit ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    .. lâu rùi không gặp nhớ chị qué... Nhím ui canh kí cô vitamin đó có mẹt đời không??? trùi ui nhớ mọi người ghê quá đi mất.. hic hic hic.. ấy chit không có được hic không thì vitamin_C lại kêu bi giờ..
    Danger :Mày nghĩ tao không biết mày là ai sao... Dốt thì cũng dốt vừa thui chứ... nghe cái giọng văn nửa ông nửa thằng của mày là tao biết mày là ai rồi à.. đã thế lại có cái title dở hơi to uỳnh.... và 1 chủ đề có vẻ hơi nịnh hot "anh Phuơng câu tớ vìa.." trời ơi.. anh Phương câu được mày vìa đây.. tao cám ơn anh Phương nhìu lắm.. Anh Phương ui... chiều nay đi uống bia đê... em đãi..
    To an_an,Tigon.hoadiênvĩ đâu hết rồi.. mong gặp mọi người......
    toall: nhớ quá
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ lại thấy cú quá...cái mụ vitamin này... muốn gì thì nói cho rùi cứ thế buồn cười lắm... đến cái nick cũng không dám cho em tui mà còn chiến cái nỗi giè.... cũng hỏng dám gặp tui ở HN..... điện thoại hẹn rùi lại nói bận, xin lỗi... tui chăng hiểu gì hết ráo.. anh Dương chuyến này gặp được cô ta là kỳ tích đấy em cũng nghĩ như an_an.. mấy cái cô ngoa ngoa điêu điêu ,chua chua... này là hay xinh gái lắm... làm sao thì làm đừng để chị Chit buồn em uýnh cho vỡ mẹt đó
    Nhím ui.... em xui chị đập cái người kia á ?chị sợ lắm rồi ,nhìn cái đuôi us là chị ớn lắm rùi.... em có đập thì đập không thì nhờ danger í... Tha cho chị nhé Nhím.. sao lại xui chị đâm đầu vô chậu nước sôi chứ
    Danger ui.. tao không như mày nghĩ đâu.. không có gì để khai báo hết á.. tao trong sáng... không tin hỏi hadets mà coi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bác Dương lên đó có gặp thì liên lạc với em ở dưới này nhé . Ở dưới này em sẽ chuẩn bị mọi thứ để tiếp khách . Ok .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa

Chia sẻ trang này