1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FORGIVE CỦ CHUỐI

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi vitamin_c, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em nào? Hay nhờ?
    Tui đem ông Béo với anh Bibi ra trụng nước sôi bi giờ!!!

    Always keep smiling !!!
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chắc chiến tranh xảy ra rồi bà con ơi . Tôi ko ở lại nữa đâu , ko tiếp khách khứa gì nữa , không khéo lại tai bay vạ gió thì chít .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  3. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhím à ! có chiến tranh gì đâu mà đã đòi chạy chứ.. nhát cáy quá.. nghe mấy cái anh kia thì đổ thóc giống ra mà ăn( mà Nhím có ăn thóc không nhỉ?). Tớ nhẹ nhàng hết mức có thể rùi mà... Nhím ở nhà mà giữ nhà cho FG chứ.. cả 2 chị em đều không có nhà thì ai t iếp khach đây???
    To an_an: FG nó đầy câu nghe bùn cười lắm bám sát nó mà khai thác đê bạn ui
    To Chit: em cứ bắt 2 cái ông kia mà nhúng nước sôi.. nói lăng mất đoàn kết quá à... người ta đã nhẹ nhàng tình cảm với vitamin rồi mà.... chỉ nói linh tinh để Nhím nó sợ
    To 2 ông bác: có thêm 2 bác,bác Phương và bác Bibi thêm vào thì chỗ này thanh cái chợ Lớn chỉ buôn dưa hấu cả nhà nhỉ? không có các bác chúng em buôn dưa lê . Có các bác bọn em buôn dưa hấu.......
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hông,dưa hấu còn bé chán.
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hi`..buôn dưa chuột chắc to an_an_an nhỉ
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  6. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    oea gioè oe! vitamin_c à em có cần lạnh lùng thế với anh không? em con giận anh đấy à? làm em thì phải ngoan chứ ? anh nói lẽ phải mà em không chịu nghe sao ?lại còn mắng anh vậy? Buồn quá...Bắt chiếc cô nàng FG khóc 1 cái đã ic ic ... ic ..ci ,,ic Ui thôi xin lỗi em,anh quên lần trước em bị ngã từ đống rơm xuống mất trí nhớ.... thì chưa nhận ra anh là phải . Đừng buồn em nhé rồi anh sẽ giúp em khỏi điên điên mat mat
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  7. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật,mấy người ở đây sao thế nhỉ.Con mụ Danger giở quẻ hay sao ấy??? i cần mụ tử tế chứ? ai cần mụ ngọt ngào nhẹ nhàng chứ? Giơ.
    Nhím ! cậu cũng chỉ nhát cáy như chị cậu là cùng thôi ,chị cậu sợ tui quá chạy bán xứ rồi
    Chẳng thich gì:anh bị điên rồi hả?anh nói ai điên ai mat, có cần tôi đập vô mặt anh mấy đập cho tỉnh không?
    Ba thương con vì con giống mẹ
  8. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai giơ ấy nhỉ? câm cái mồm xinh đẹp lại cho tui nhờ.Ai mà phải sợ con chuột nhắt chứ? hứ. úi quên tớ xin lỗi bạn nhé Vitamin _c tớ không nói bạn đâu tớ nói con cún dại ở ngoài đường...
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nhát hay không thì còn tuỳ vào từng đối tượng đó vitamin_c à . Bạn đừng tưởng tôi không nói gì bạn thì có thể thích nói gì thì nói đâu . Chẳng qua là trên diễn đàn tôi không thích tranh cãi và muốn mọi người đều vui vẻ , đoàn kết với nhau thôi . Còn nếu bạn thích thì tôi sẽ tiếp bạn theo như cách của bạn thôi .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  10. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Vi yêu quý à! sang chỗ anh Bi Bi đi anh ấy thích cãi nhau lắm í.... Mọi người ở đây phải ăn trưa nữa chứ... Đi đi nhé... Nhím Ơi chuyến này FG tự nhiên sướng nhỉ.... như kiểu sao ấy.. cái chủ đề này bao nhiu người đọc và bao nhiu người bít FG... Vitamin_c à pót hộ mình 1 chủ đề về mình nữa đê để mọi người tranh luận cho sướng
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim

Chia sẻ trang này