forMTD:2 bức tường Trong cuộc sống mỗi người đều xây cho mình 2 bức tường.Bạn tin không? Bức tường thứ nhất đó la` 1 bức tường xây bằng pha lê,đẹp,tráng lệ. Bức tường thứ 2 là 1 bức tường xây từ gạch đẹp giản dị. 1 bức tường pha lê để xây được thì rất nhanh nhưng lại cầu kì và tốn kém. bức tường bằng gạch,bạn chỉ cần kiên nhẫn đặt từng viên 1,từng viên một.Đó là 1 khoảng thời gian khá là dài,nhưng không hề khó. Đằng sau 1 bức tương pha lê,bạn vẫn thấy giông bão.Nhưng ở sau 1 bức tường gạch bạn thấy sự bình yên Bức tường pha lê 1 khi đã vỡ thì không thể hàn gắn được những mảnh vỡ. 1 ngày kia bạn vô tình làm sút 1 vài viên gạch bạn vẫn có thể đạt nó ngay ngắn lại.Thậm chí ngay cả khi bạn làm đổ vỡ toàn bộ bức tường,bạn vẫn có thể xây lại 1 bức tường mới bằng những viên gạch cũ trên đống đổ nát của bức tường trước đây. Bạn nhận ra không?Bức tường pha lê chính là tình yêu,còn bức tường gạch chính là tình bạn. TRong cuộc sống bạn có thể chỉ cần xây dựng 1 bức tường gạch nhưng hãy xây thật nhiều tường pha lê vào vì nó dễ vỡ lắm ha.ha..ha
Ừ có thể như thế, nhưng người ta còn bảo TY xây dựng trên cơ sở TB, vậy làm sao hoá phép gạch thành ra pha lê được đây?? The world is small. P a p i l l o n
Được.Bạn không chiu đọc sách nhiều rồi.Ở nhiệt độ rất cao mọi vật đều nóng chảy thành 1 dạng vật chất giống pha lê.Điều này được thấy ở các vụ nổ bom nguyên tử,hoặc các vụ nổ có tính chất tương tự....
Ai nói tường falê xây nhanh hơn tường gạch ... Còn việc đổ vỡ kia là nói nếu thui, chứ tui chẳng tin rằng tường falê dễ đổ hơn tường gạch đâu ... Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
Của bền tại người nhé !Tường gì thì tường nhé! Móng có chắc và người xây có cẩn thận không ?? Chứ nếu tường gạch mà xây bằng gạch ba banh thì sao .Tớ co chân sút 1 cái thì .......nhé ! I Love Myself
He..he.....các bác cứ ở đấy mà cãi nhau nhé, em về em xây tường đây. Mà bác nghĩ sao nếu em xây tường gạch nhưng bằng những viên gạch pha lê??? điều này theo học thuyết của bác thì liệu nó sẽ là kí rì bi giờ??? Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.