1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FORUM - cái được- cái mất....

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    FORUM - cái được- cái mất....

    Forum - Bạn vào forum để làm gì với mục đích gì ..chắc hẳn ai cũng có vô vàn lý do ...Hôm nay tớ post chủ đề này là muốn có một cái nhìn toàn diện về forum ..cả cái chúng ta được nhận và cả cái chúng ta đang đánh mất vì forum ...Chỉ là một forum để bàn luận công khai thôi ..o hẳn là phê phán hay gì gì cả ...

    1. Những CÁI ĐƯỢC của forum.
    Cái này có thể nhận biết đượcngay từ mục đích của mọi người vào forum..Và nếu có ai hỏi Forum là nơi thế nào ? Thì cũng xin được trả lời ngay rằng Forum là nơi ta học được rất nhiều thứ ...một nơi rất tuyệt vời ...
    Forum là nơi ta có thể chia sẻ ..rất nhiều thứ .. trước tiên là Kiến thức ......Vào forum ta sẽ được cập nhất rất nhiều điều bổ ích từ nhiều người xung quanh ...có thể đó là những kình nghiệm của một đàn anh nào đó ...có thể chính là bài học từ cuộc sống ..những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như ta đã bỏ quên ở đâu đó ..VÀ rồi bắt gặp trên forum ....hay nếu thích chuyên sâu vào một lĩnh vực nào đó ..ta cũng có thể thấy nó trên forum ..cùng nhau bàn bạc , cãi cọ , tranh luận với tất cả mọi người ..cái này có lẽ chỉ ở forum mới có thể làm được một cách nhanh chóng và công khai nhất ..Đó chính là học hỏi ..một cách học mà ngay bản thân ta cũng o biết .......Cái thứ hai ta biết cách tiếp cận cuộc sống một cách nhanh chóng ......Nói thế hơi sáo một tý ..Nhưng mà thực ra cách cho người khác biết tình cảm ..suy nghĩ của mình cũng là điều rất quan trọng ....hay có thể tìm ra mục đích sống của bản thân mình từ người khác ..tìm được cách quan tâm đến mọi người xung quanh ..Cái đó có thể tìm được trên forum ...nếu bạn chú ý .......chả bít mọi người thấy thế nào .nhưng mà tớ đã có thêm rất nhiều tự tin từ khi vào forum ..nhất là khả năng đứng trước nơi đông người ......Thêm vào đó là sự muốn chứng tỏ bản thân mình .Bước vào một forum ..bạn là người lạ hoắc giữa những người có khi đã quen nhau từ trước ..Bạn phải tìm cách hoà đồng ..,phải tìm cách thể hiện cái riêng của bản thân để o bị lãng quên ...để o bị tàng hình ngay lập tức ..Cuộc sống trên forum gần như một xã hội thu nhỏ ..nơi bạn có thể tập cách sống cho tốt trước khi vào đời ...
    Forum là nơi dạy ta làm nhà báo .......Hẳn nhiên là thế rồi ....Vào Forum ..đọc ..rồi post ...Muốn cho người khác hiểu ..mọi người hưởng ứng và post theo thì phải viết sao cho hay ..phải có cái thu hút ...Vậy là phải suy nghĩ ...và chắc chắn mỗi khi ta post một bài viết ta đang hoàn thiện vốn tiếng Việt của mình .....Sử dụng cái công cụ tuyệt vời là ngôn ngữ một cách hữu hiệu nhất ..Bình thường , nếu muôn đăng báo một bài viết nào đó..bạn phải đợi chờ ..phải mong ngóng ..phải thất vọng thì bạn lại có thể ngay lập tức post nó trên forum ..và cũng tức thì có phản hồi từ độc giả .....Quả là rất tiện nhể ?? ...Sau khi vào forum chắc chắn nếu còn đi học thì điểm văn của bạn sẽ được trên 6 đấy .....hihi...
    Forum là nơi kết bạn ......Cái chức năng này chắc là quá rõ nhể ...Nhưng thôi ..tớ cú thuyết trình cho phải phép ......Bây giờ trên mạng có vô số các forum tạo ra ..để có thể đoàn kết lẫn nhau ..từ những forum ở từng địa phương như Hà Nội , Hải Phòng . Sài Gòn ..đến những forum theo lứa tuổi như 84 , 83,...roài cả những forum tổng hợp o kể tuổi tác như TTVN ....Mấy nghìn con người ..họ gặp nhau trên forum ..từ chỗ lạ hoắc ..roài bắt đầu quen nhau ..chat chit tùmn lum ..roài off line để rút ngắn khoảng cách ..Những tình bạn nảy sinh trên forum nhiều vô số kể ..chắc chẳng đếm được ..Ngay đến tình yêu có lẽ cũng nảy mầm tốt tươi trên forum ..... Forum là nơi mọi người xả stress ..lấp đầy những mất mát ..Mọi người viết bài ..viết những tâm sự ....những điều lo lắng ..những xúc cảm riêng tư ..hay một điều bí mật nào đó một cách tự do ...Họ chẳng phải lo chuyện của mình sẽ bị buôn dưa lê ..Mà thay vào đó là sự đồng cảm ..là những lời an ủi và cả những lời động viên ..Có khi sẽ được lên dây cót tinh thần bởi một lời trách mắng.......Mọi người xích lại gần nhau ..họ tìm được chút thanh thản bình yên ..khác với cuộc sống thường ngày...Đôi khi những điều người ta khó nói thành lời thì lại được thể hiện một cách đơn giản và tự nhiên bằng chữ viết trên forum ...Một lời thổ lộ ...Một lời trách móc ...Một nỗi buồn ...Rồi ngay cả nhật ký cũng có nốt ..Có người bao tớ..những cái đó có thể mua quyển nhật ký roài về nhà viết ..sao cứ phải post lên forum ...Tớ cũng thấy đúng và tự hỏi sao mình lại thích post trên forum hơn là viết nhật ký một cách bình thường .....câu trả lời rất đơn giản ...Có lẽ là do Tâm lý ...Khi post lên forum ..có cảm giác mình được chia sẻ ..hay sẽ tìm thấy sự đồng cảm ....và có lẽ viết cho một ai đó đọc còn hơn một mình gặm nhấm cái nỗi buồn của mình ..lắm khi sẽ thấy suy sụp thêm ...Tớ hay có thói quen ngồi đọc nhật ký của mọi người trên forum ( nhất là của một vài người tớ yêu quý ... ) ..Chỉ là muốn được hiểu thêm bạn mình ..những vui buồn của ai đó ..Có lẽ o giúp được nhiều ..nhưng nếu cần có thể an ủi người đó ít nhiều ...hay có khi tìm thấy sự vui thích..Người khác vui ..thì ngay bản thân mình cũng cảm thấy đôi chút vui lây ...
    Forum là nơi ....có lẽ còn nhiều nhiều lắm những cái được cảu forum ..tớ chỉ viết thế này thui để còn chuyển sang mục 2 ...

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    2- Forum - Cái bị mất ...
    ưm ...viết đến đây thấy hơi khó nghĩ đôi chút ....Nhưng thôi cứ post đã ..mọi người mà phản đối thì càng tốt ...
    Forum lấy của chúng ta khá nhiều thứ đấy
    Đầu tiên là thời gian ...Chúng ta lang thang trên forum ..click vào một forum ..roài bước vào một chủ để ....roài đọc ..roài post ....Với tình hình đường truyền Internet ở nước ta hiện nay ..thì tất cả những thao tác trên tốn khá nhiều thời gian ......thía mà tớ thấy o ít người đã kiếm được đến hơn nghìn gold ...chứng tỏ là mọi người ra vào các forum với tần suấn đáng kinh ngạc ...( o kể những người câu gold nhá ... )...Thời gian tiêu phí vào forum cho những việc đó có lẽ tốn 2,3 h một ngày .....như thế cũng chưa nhiều lắm ..Nhưng cái hậu Forum thì mới là cái đáng nói .....cái này chắc o thể tính toán ..Hậu Forum là cái rì ? Chính là hậu quả những suy nghĩ vẩn vơ về cái bài Cảm xúc của ai đó trên forum ...Là những bực tức về một bài viết vớ vẩn nào đó ....Nói chung là đủ cả mọi trạng thái tâm lý bình thường khác ....Vào forum vốn là để thoải mái hơn ...nhưng lắm khi vớ phải những thứ o tên ..những rắc rối bất chợt ...Có cả trên forum đấy .......Không chỉ có thế tần suất ofline của moingười trên forum cũng ngày càng nhiều ..có khi ngang ngửa với tần suấtonline...Cũng tốt thôi ..phải có sự va chạm thì forum mới bớt ảo đi ..nhưng mà cũng o nên nhiều quá ..sẽ có hại đấy ....Còn một cái bị mất cũng quan trọng o kém là xiền .....nhưng mà tớ chỉ nêu ra thôi vì chắc ai cũng hiểu ...
    Forum gây NGHIỆN ....nghe hơi ghê một tý nhưng mà lại có đấy ..Đó là bệnh cảu những người mê Forum quá ...Họ suốt ngày lang thang trên forum ..đọc hết cái này đến cái khác ....Có khi chả làm rì ...nhưng mà o thể thiếu được ..cứ phải lên forum ...chả có mục đích gì hết ... Bệnh này cũng có nhiều cấp độ lắm ..từ cấp 1- cấp N ... ....Nhưng mà có lẽ nặng nhất là khi người ta trở thành sống ảo ...Cứ tưởng cuộc sống trên forum là thật ..chả quan tâm đến cái rì khác ngoài forum nữa...Họ quên mất forum tuy thật mà lại là ảo ..Cái ảo đó o thể thay thế cái thật ......Thế nên đến một ngày họ thất vọng ..họ suy sụp cũng chính bởi cái ảo đó ....
    Tình bạn trên Forum bị biến dạng .......cái này hơi khó diễn đạt cho dễ hiểu ...Tuy nhiên có người nói với tớ là tình bạn trên forum chóng vánh quá ......Cái từ chóng vánh ởđây chả bít dùng chính xác chưa ? nhưng mà có thế thật ..trên forum người ta nhanh chóng tìm được sự đồng cảm và trở thành bạn nhanh đến nỗi chưa cả kịp hiểu rõ con người của người bạn đó ...Tớ o muốn nói tình bạn trên forum o đáng tin ..nhưng mà cũng nên hiểu rằng tình bạn trên forum khác tình bạn thông thường ở chỗ nó o được kiểm chứng một cách rõ ràng ...Nó sẽ chỉ là ảo thôi nếu bạn cứ tiếp tục xây cho nó những mộng tưởng ..những điều huyễn hoặc ...người bạn trên forum o hoàn toàn tuyệt vời và tâm lý như những gì bạn tưởng tượng ..Tình bạn dù sao cũng phải có sự gần gũi để hiểu nhau hơn ..còn nếu o bạn phải chịu khó tìm hiểu người bạn cảu mình hơn để tránh hiểu lầm và rồi lại thất vọng vì những điều ảo ....
    Forum là nơi buôn than ...Thực sự bây giờ vào rất nhiều forum đâu đâu cũng thấy nhưng lời than thở ......Cũng đúng thôi ..vì forum là nơi người ta trút bỏ stress ..Tuy nhiên cái tó muốn nói là sự lạm dụng ...Một số mặc sức coi forum là cái thùng rác ..tống rì thì tống......đến mức đôi khi tớ thấy forum đã trở thành của riêng của một nhóm người ....Đọc một hai lần thì thấy thông cảm ..muốn an ủi ..nhưng đọc càng nhiều lại càng thấy ngán ngẩm ...nặng nề và chả có hứng thú nào để mà post thêm cái rì nữa ....Đấy chỉ là một phần nhỏ bị mất từ phía người đọc ...Nhưng cái mất nhièu hơn chính là ở phía người viết ....Khi cứ post mãi những điệp khúc chán nản ..con người ta trở nên yếu đuối và thực sự bị lệ thuộc vào forum ..một điều o tốt chút nào...Cần biết đến một giới hạn thôi ....o nên để người khác thương hại mình .Có người bao tui cái kiểu post đó sến ..lúc đầu tui thấy khó chịu nhưng mà cũng thấy đúng ..Có lẽ là sến thật......
    Forum là nơi dùng để chat offline .......hix..cái này thì forum nào cũng có ..o ít thì nhiều....Những bài viết kiểu 2,3 dòng ..nhắn một cái tin rì đó ..chả thiếu ..Có khi một topic đang viết về một vấn đề rất nghiêm túc ..tự nhiên ở đâu mọc lên mấy câu bình luận chả ăn nhập vào đâu ...làm không khí loãng hẳn đi .....hay đơn giản là lời đối thoại của hai nhân vật nào đó chả liên quan rì đến chủ đề .....những cái tin nhắn kiểu ICQ ấy đúng là chẳng ra làm sao cả ...cũng chả bít làm sao ..chỉ là ý thức thôi mà ....Ưm ..tớ viết thế ..chờ mọi người phản đối đã .......Mong mọi người đọc và cho nhận xét nhá ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 09/08/2003
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hix..chả thấy ai viết gì vào đây cả ..mọi người o có ý kiến rì ah ...chả biết tớ nghĩ có đúng o nữa ..mà o ai phản hồi chi cả ?? Hay tại tớ viết dài quá nhỉ ??
    Topic này vốn là dành tặng Rce .....Mong ấy vào đây đọc và quay lại ....
    to Rce : tớ định đổi tiêu đề roài nhưng mà o được ..Rõ chán nhể ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này