1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forum về điện ảnh.

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi monhon, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa, tui chưa ghi tên của nội dung film trên, đó là film Ice Age (Thời kì băng hà ).
    Brave heart
  2. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    IN THE MOOD OF LOVE
    Không biết có ai còn nhớ bộ film này không, đây là film Châu Á đã được tiếng vang ở các liên hoan film quốc tế (nhưng lại thua Đời cát của mình ở Liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương). Bộ film được quay với phong cách rất lạ và hơi khó coi, vi người xem có thể không hiểu tại sao các nhân vật cứ đi tới đi lui và nói những câu khó hiểu.
    Bối cảnh film vào khoảng năm 60. Trương Mạn NGọc và Lương Triều Vỹ đóng vai hai người hàng xóm của nhau, hằng ngày gặp nhau trên cầu thang mờ mờ tối và chào hỏi lẫn nhau. Người thì có chồng là giám đốc suốt ngày cứ đi biền biệt, người thì có vợ là thư ký cũng đi nước ngoài liên tục. Rồi một ngày nọ cả hai nhận ra cà vạt của anh ấy sao giống của chồng mình thế, và túi xách của cô ấy sao giống của vợ mình, và rồi họ lờ mờ hiểu được sao những chuyến công tác diễn ra cùng lúc. Kể từ đó, hai người bắt đầu cùng đi ăn cơm, cùng xem film, và cùng nhau đau khổ. Và rồi tử từ họ yêu nhau, một tình yêu chân thành và mãnh liệt vì nỗi cô đơn có người chia sẻ, vì nỗi đau của mình có người thấu hiểu, nhưng sự thể hiện của họ có chăng chỉ là qua ánh mắt, cái nhìn đắm đuối, qua hơi thở nhè nhẹ khi đứng gần bên nhau và nụ hôn vội vàng dưới mưa. Tất cả chỉ có thế vì họ không muốn mình thành những kẻ phản bội lừa dối chồng hay vợ của mình, cho dù biết rằng mình là người bị phản bội. Sau đó Trương Mạn Ngọc dọn nhà đi và quyết chôn chặt chuyện tình này vào trong tim, còn Lương Triều Vỹ thì nhiều năm sau lặn lội sang Campuchia để thì thầm bí mật của mình vào những hốc nhỏ trên vách đá để mong rằng mình sẽ mãi mãi quên mối tình này đi. Nhưng đó là điều khán giả thắc mắc nhất, liệu anh có quên được hay không ? vì suốt cuộc đời này ta biết rằng tình yêu chỉ đến một lần...
    Bộ film quay rất nhẹ nhàng, cảng quay chậm rãi rề rà, và có thể làm cho nhiều khán giả suốt ruột vì những câu chuyện chẳng đâu vào đâu của nó, nhung nếu bạn chịu khó xem đến cuối film, những điều đọng lại sẽ là nỗi buồn man mác, và sự cảm thông sâu sắc đối hai nhân vật trong film. Trương mạn Ngọc xuất hiện trong những bộ sườn xám tuyệt đẹp, dường như thời gian không là gì đối với cô, vẻ đẹp của cô rất đầm thắm và dịu dàng, và Lương Triều Vỹ thì đẹp trai rất đàn ông, anh thể hiện ánh mắt tha thiết mà ta biết rằng chỉ dành cho những người ta yêu thương nhất. Diễn xuất của anh qua bộ film này đã đạt đỉnh cao của nghề nghiệp.Tôi thực sự cảm động khi xem bộ film này.

    Được monhon sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 15/10/2002
  3. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    To HTUNG : ông Htung ơi, tưa là In the mood of love là đúng rồi vậy mà bữa đó cứ khẳng địng là In the mood for love, hèn chi đọc lên cứ thấy là lạ.
    Brave heart

Chia sẻ trang này