1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Forum về sách, khai trương : Trăm năm cô đơn

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi monhon, 13/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Forum về sách, khai trương : Trăm năm cô đơn

    Chắc mọi người đọc cái tựa đã thấy quen quen, phải thôi chẳng phải đó là nickname của TNCĐ nhà ta hay sao, nhưng tôi xin nói luôn để TNCĐ đừng mừng hụt vì nghĩ rằng tôi viết bài ca ngợi TNCĐ, nội dung chính của bài viết này là tôi giới thiệu về một cuốn sách cũ mà tôi đã lượm được ở tiệm sách với giá 9000đ, dù rẻ thế nhưng tôi vẫn tiếc đứt ruột vì cuốn sách trong tình trạng thảm hại chưa từng có, giấy thì mốc meo, đen xì xấu xí, ,đã vậy bị mối mọt cắn tùm lum sứt đầu mẻ trán, nhưng cuối cùng tôi vẫn mua vì hiểu được rằng giá trị nghệ thuật chân chính không nằm ở bìa sách
    Cuốn sách này nói về đề tài gì ? Tình yêu ư ? Chắc chắn rồi. Sự đau khổ ư ? đúng luôn, tình yêu lúc nào chẳng đi kèm với sự đau khổ. Và còn gì nữa ? Nhiều lắm chứ, nào là nước mắt đau khổ, hận thù và cả sự cô đơn ám ảnh cả một đời người và một dòng họ trải qua 7 thế hệ, để rồi người cuối cùng của dòng họ cũng phải chết trong đau đớn, vì tội lỗi lớn nhất của dòng họ này chính là sự loạn luân, đến nỗi đã sinh ra đời một người đàn ông có cái đuôi lợn, vết nhơ này được ghi nhớ và nhắc cho muôn đời sau, nhưng cuối cùng các thế hệ sau vẫn có người loạn luân, họ yêu nhau và bất chấp tất cả, nhưng ghim sâu trong lòng họ vẫn là nỗi nhục muôn đời.
    Nghe vậy chắc nhiều bạn cảm thấy khiếp đảm và chẳng muốn nhìn thấy nó dù chỉ một lần, nhưng nếu bạn đọc được nó, bạn sẽ nhìn thấy thêm được một vẻ đẹp của cuộc sống, dù nó rất trần trụi, khắc nghiệt, và đau đớn, vì nó tràn đầy tính con người và rất chân thực.
    Vậy điều kiện tiên quyết để đọc cuốn sách này là gì ? Dĩ nhiên bạn phải cực kì kiên nhẫn, thứ hai là bạn tốt nhất đừng cận thị, còn nếu lỡ cận thị thì mắt kính phải tốt mới được, nếu không bạn sẽ không đọc nổi những dòng chữ chi chít kéo suốt 512 trang và được in trên những trang sách đen xì xấu xí, nếu bạn tìm đâu ra được mấy cuốn đẹp hơn thì báo cho tôi biết nhé, dĩ nhiên dưới 10000 tôi mới lấy đó
    Và xin tuyên bố luôn, từ nay trong forum tôi sẽ phụ trách chuyên mục sách và điện ảnh, vì tôi rành hai lĩnh vực này nhất, nên sắp tới đây sẽ có nhiều bài viết giới thiệu về sách và phim ảnh có chất lượng, dĩ nhiên bài viết cũng cố gắng có chất lượng (vì sức người có hạn ), ,mong các bạn ủng hộ.

    Brave heart

    Được Htung sửa chữa / chuyển vào 18/09/2002 ngày 11:44
  2. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô monhon, forum của bạn nhất định sẽ thu hút mình lắm đây... náo nức quá...Mình ủng hộ monhon hết mình luôn...clap clap clap...bist bist...
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    yeahhhhhhh, hoan hô monhon
    thêm 1 topic giới thiệu về những film mới và hay đi monhon ơi, nếu rảnh thì tập họp các bạn tại nhà ai đó mình cùng xem phim, vừa vui vừa rẻ
    còn về sách, T ko rành lắm , nhưng cũng ko phải là ko đọc
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    tôi rất thích đọc những quyển truyện dày như thế...
    Tôi có cuốn "Trăm năm cô đơn" đấy.... monhon mà thích tui gửi ngay cho... sách xịn 100% in giấy trắng bóng....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    VTB lại tí ta tí tởn rùi , thằng này nó đểu lắm , nó cho tớ mượn bộ Phong Thần cũ rích nó còn phải ghi sổ không sợ tớ cầm mất ... Chắc cho ấy mượn nó phải viết hợp đồng xong rùi ra phường công chứng quá ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là lúc mướn sách shogun nhà ta chưa được công nhận là chị shogun .

    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để vào tay áo lâu lâu lại ... zòm
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là tờ ủng hộ ngọc .cậu viết đi để tớ bồi vào cho.

    Hình như cuốn tram năm cô đơn là của Nguyễn Đông thức phải ko bạn hiền...ko biết có phải ko?
    ]

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cái cuốn TNCD là của nhà văn nước ngòai mà, ko nhớ rõ tên, hình như là G Maquell, hic, ko nhớ chính xác tên, để lục lại cái đã.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  9. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Troi oi , phihai oi, neu cua Nguyen Dong Thuc thi tui chang gioi thieu lam gi cho mat cong, phihai khong doc ky noi dung ha , cuon sach nay viet ve su loan luan day, o Vn lam gi co ai co gan viet ve mot de tai nhay cam nhu vay. Tac gia la Gabriel Garcia Marquez, nha van Colombia, cuon sach noi tieng tren khap the gioi va da duoc dich ra nhieu thu tieng, doat giai Nobel van hoc nam 1982 do.
    Cam on Vi Tieu Bao luon nha, nhung chac Vi Tieu Bao cung biet monhon da co mot cuon, mac du hoi xau xi mot chut nhung monhon k co ca^.n nen co gang doc cung con tot chan.
    Brave heart
  10. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ê, bài tui ai xóa rồi
    Nothing impossible

Chia sẻ trang này