Được đấy nhỉ. Đón nhận tấm lòng của (cựu) đồng hương . Đẹp quá. Nhìn thấy nó lại thấy sống lại bao nhiêu kỉ niệm, đã rất xa........Có lẽ hè này phải về thăm lại nó mới được
Nhìn các tấm hình này làm sao các bạn biết được nó nằm ở chỗ nào ? Vì nó được chụp cách đây rất lâu rồi. Có lẽ những tấm hình này sẽ là những tấm hình đâu tiên được chụp của Sơn Tây. Từ những thế kỷ 18 cơ !
Tại sao lại không biết ? có cần phải nói rõ ra tấm nào chụp ở đâu không? Chẳng lẽ 15 năm ở Sơn tâymà lại kông biết?
Tôi không phải người Sơn Tây nhưng tôi nghĩ các bạn không đoán ra được vị trí của các tấm hình này đâu. Vì lâu lắm rồi mà. Mà nếu đoán được thì các bác đưa hình mới của nó lên so sánh xem đã thay đổi như nào. Nói chugn những tấm hình này khá quí cho Sơn Tây !