1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Fox and Chicken Show" - offline ngày 23 tháng 6. Chi tiết xem trang 1. Ảnh từ trang 36

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 12/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Bảy phát biểu như thế hơi có phần mất quan điểm.. vốn dĩ cái box này xưa nay chỉ toàn tư vấn suông, và chất chứa đầy nhóc 1 đống tàng kinh các kưa đẽo.
    Cái Đại hội lần này có tiến bộ hơn lần trước về mức độ quy mô, về phương pháp tổ chức.. và còn lôi kéo được sự chú ý của các thành viên ở box lân bang. Các thành viên TTVNOL sẽ hiểu, và biết đến tiếng "thơm" của box TVTY nhiều hơn.. công đầu này đặc biệt thuộc về cô Khongthe, ông chủ hãng dầu cù là busicare.. và toàn bộ thành viên BTC. Tất cả họ đã bỏ qua mọi sự e ngại ngùng, hết lòng nhiệt huyết.. vì cái chung của box mà đã nhất tề đồng loạt, nhịp nhàng tổ chức được 1 kỳ Đại hội rất thành công. Kể cả bè lũ 4 tên.. à quên chỉ còn có 3 tên.. bỏ qua yếu tố khoảng cách, địa lý, công ăn việc làm gì đó => thì k có tên nào có đủ khả năng, tài lực để làm được cái chuyện kinh thiên động đất ở box này.
    Cá nhân tại hạ nhận thấy rằng, bên cạnh cái được theo bề rộng.. nhưng cái chưa được là thiếu "chiều sâu". Có cảm giác như BTC đã để cho phần lễ hội lấn chiếm quá nhiều, quá lạm dụng 3 cái món đăng xình-múa lửa-lắc vòng. Có lẽ do thời gian quá cập rặp, nên cái mụt chính chuyên TVTY bị lòi ra ở ĐH chỉ như.. 1 cô gái mới thoa lớp phấn nền, trên thì mặc áo bà ba+ở dưới thì là cái bikini ba la ghết.
    Mặc dù chưa xem film của các nam nữ diễn viên đóng trong ĐH, nhưng.. vừa rồi được chim ngưỡng 2 cái ảnh của cô Khongthe đang múa bụng lắc vòng => tại hạ chỉ còn biết câm nín.
    @chú Bảy: Nếu chẳng may chú và chú busicare có lỡ tay kưa cùng 1 cái cây thì.. cũng nên vì cái tiếng "thơm" mới vừa được chiên lên của cái box mà hãy cùng nhau giữ hòa khí.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    mấy cái clip mà bác gì post 1 loạt ý, chả hiểu sao nó cứ ở trạng thái loading mãi, chả chạy gì cả mọi người ạ
    Hay mạng mẽo đường truyền có vấn đề nhỉ ?
    Các bác xem lại hộ em xem clip có vấn đề gì ko với
  3. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho màn múa của khothe nè:
  4. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    click vào cái clip đấy! nó hiện ra cửa sổ khác xem được bạn ạ
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    thì ra TVTY zui hơn các chỗ khac nhìu , xem hình nhìu bạn xinh ghê ....nhưng thích nhất là bạn so_lay_chong
    hi hi ....áo mỏng đẹp thế
  6. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Bác nào quay video kém zậy. Xem chóng cả mẹt.
    Rút kinh nghiệm lần sau nha.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác 7 ơi. Máy em có phải là SLR đâu mà đòi chụp khoảnh khắc. Dân tình thì cứ di chuyển liên tục, còn em thì bận uống bia, nên chất lượng hình ảnh có thấp, các bác thông cảm. Để off lần sau, em đầu tư con SLR đến chụp cho các bác. Đảm bảo chất lượng.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nóng đâu mà nóng. Giời hôm nay hơi bị mát. Em là em cay cú em í. Là vì e tin tưởng vào tay nghề của bác. Rồi Đại hội lại đúng vào cái dịp mà e đang bận ngập đầu, việc công tư, sức khoẻ sa sút (già mà)... khiến sao nhãng việc take care tiểu tiết hoạt động của các ban. Phần "ghi chép khoảnh khắc" giao phó cả cho hamburger vì yên tâm em ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Busicare hét:
    http://www.youtube.com/watch?v=CrpumdGwwMg
    Đoạn này baron cắt ngắn quá. Nghe cái giọng ái ái nửa nạc nửa mỡ nửa dưa hành của lão hay phết
    Rhumba với uotmi và cuachua nè. Bọn này đúng là ... giả vờ giả vịt nên ko bốc được ngọn lửa yêu đương trong đôi mắt. Ai đời nhảy rumba mà mặt hai đứa tỉnh quẹo như rụi. He he! (đâm chọc tí! Đề nghị lần sau bé cua chua phải rực lửa hơn)
    http://www.youtube.com/watch?v=yok3gEYOkws
    Này thì buzi với gái bóng nè:
    http://www.youtube.com/watch?v=AfyYoDq3E6k
    http://www.youtube.com/watch?v=hjoXClo42X8
    Này thì dabster man nhảy nhót này:
    http://www.youtube.com/watch?v=8HkZHROhMrs
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, cũng phải cảm ơn đồng chí tè tường đã dành sự quan tâm và động viên khích lệ cho anh em, nhất là những trái tim và tấm lòng nhiệt tình trong box.... Về bản thân tớ, thú thật... cũng mới chỉ có thể giúp được cho mọi người ở mức độ là "cổ động viên" hay "tư vấn viên" gì đấy cho BTC thôi... chứ cũng không dám nhận những lời khen tặng của đồng chí
    Một phần, đợt này tớ cũng quá bận rộn cả việc công lẫn việc tư, nhiều lúc cũng áy náy với các cô các chú trong BTC là không thể dành nhiều hơn tâm sức cho mọi người.
    Phải nói cho cùng, đến lúc vào cuộc mới thấy rõ ràng ai là ai... đồng chí ạ, hài hước một chút là... cháy nhà mới ra mặt chuột. Có những cô bé, những cậu bé (xin phép cho anh được gọi thân mật như vậy) tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm còn non... nhưng sự nhiệt tình và ... quan trọng hơn, tính cầu thị... lại có rất nhiều. Trong khi đó, một số kẻ luôn tự coi mình như là một "tượng đài" trước mọi người... tự cho mình cái quyền được chỉ tay năm ngón "dạy dỗ", "thương vay khóc mướn" cho người khác... thì đương nhiên... không có mặt, vì bản chất của vấn đề là... ngoài những thứ ngôn ngữ rỗng tuếch ra, họ cũng có đem đến được cho ai điều gì... ngoài ánh mắt nhìn xuống của mọi người dành cho họ đâu. Và thêm nữa... bằng sự "lạm dụng" một chút quyền của ban tổ chức, và quyền của... người có ảnh hưởng trong chính cái địa bàn để tổ chức... chắc chắn tớ cũng sẽ "mời ra" bằng sự "chăm sóc" tương xứng với cái tầm (tầng lớp duới) của họ....
    Một sự kiện xảy ra, đương nhiên... có bao nhiêu góc độ nhìn thì cũng sẽ có bấy nhiêu lời khen, tiếng chê. Cũng như em Khongthe đã nói, có những cái được và những cái chưa được. Cái được lớn nhất của cuộc vui hôm đó, không phải là "tiếng vang", không phải là tính chuyên nghiệp về tổ chức even, không phải là nơi tạo ra sân chơi để đến chim nhau, cười tình với nhau kiểu "nhà rông"..... mà được ở chỗ.... những "tấm lòng", những CON NGƯỜI xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn... khi không chỉ còn là những cái nick.
    Còn nói riêng một chút, thực ra... tớ chưa bao giờ biết cậu "Không tên" là ai, từ đâu ra (nếu chỉ tính là từ kẽ của hai ngón chân cái một người phụ nữ nào đó ra thì không nói), nên chắc rằng cũng khó có thể cùng "cưa" chung một cái cây như cậu miêu tả... dù sao mọi sự so sánh cũng là khập kiễng, đúng không nào, cũng như so sánh giữa cơm tám với k.. ứt vậy. Mong là về sau bạn tè tường đừng "khập khiễng hóa" vấn đề như thế nhé...... Một lần nữa cảm ơn đồng chí vì những tình cảm từ nơi xa đã gửi đến và dành cho "đại hội" nói chung và các anh em đã từng vất vả vì một cuộc vui dành cho mọi người nói riêng....
    Được busicare sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 25/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này