1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FRANCE ... I love Paris !!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi girlyeunhac, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    chào girl yêu nhạc , mình cũng là con gái nè nhưng theo mình, bạn đừng cứ nhận mình là con gái rồi thích nói gì thì nói. Tại sao bạn cứ khăng khăng mọi người không tôn trọng bạn trong khi đó chính bạn lại không tôn trọng mọi người? Tại sao bạn cứ nói chúng tôi không biết gì là bóng đá đẹp trong khi đó Bradin của chúng tôi được các nhà báo có uy tín bầu chọn là 1 trong 2 đội bóng chơi Fair play nhất giải ? Tại sao bạn nói Ý chơi tiểu xảo trong khi đó những trận quyết định thắng thua của Pháp lại được xử lý bằng những cú ngã ngoạn mục? Tôi biết là năm nay Bradin chơi không tốt, chính chúng tôi -những người yêu bra cũng nghi ngờ về phong độ của họ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi không yêu quý bra din nữa cũng không đồng nghĩa với việc bạn có quyền vào box bra để chạm vào nỗi buồn của chúng tôi. Tôi không nói niềm yêu thích của bạn đối với Pháp là sai vì vậy bạn đừng cho rằng chúng tôi yêu bradin là sai , bạn cũng đừng tự nhận mình là người am hiểu bóng đá như thế. Bạn nói chúng tôi ngốc, vậy mà một người thông minh như bạn lại vào box của những kẻ ngốc để nói lên những điều cao siêu hoá chẳng phải...Mà tại sao năm 2002 bạn ko vào box Bradin để nói lên những điều cao siêu ấy nhỉ?Hay là bạn có vào đây rồi ngậm ngùi bởi không khí rộn ràng nơi đây? (năm đó tôi chưa tham gia forum nên không biết, có lẽ tôi phải hỏi mọi người đã ,chờ nhé) Tôi không muốn nói nhiều nữa, tôi chỉ muốn nói một điều cuối cùng rằng , bạn đừng áp đặt tình yêu của mình với mọi người và nên bày tỏ niềm yêu thích của mình đúng chỗ .
    Chào bạn!
    * Có lẽ giận quá nên mất khôn, nói tôi có nói điều gì đó không phải thì xin ai đó đừng giận, còn về phần girlyeunhac, chúng ta đều là con gái, bởi vậy làm bạn với nhau sẽ vui vẻ hơn là cứ tranh cãi thế này , và nếu có thể mod của box nên close topic này lại, tránh phải cãi nhau.
    Được yahourt_pq sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 16/07/2006
    Được yahourt_pq sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 16/07/2006
  2. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cô em girlyeunhac này đúng là hết thuốc chữa rồi !
    Mù dở lại còn điếc nữa thì biết giải quyết thế nào đây !?
    Em nó đang tẩu hỏa nhập ma, cục tác lung tung như cuồng kìa . Bác GÀ TRỐNG box ta không biết lại chạy biến đi đâu , tình hình vụ này luiz cũng không biết giải quyết ra làm sao nữa !
    Thôi thì sự góp mặt của em nó cũng là mua vui cho anh em BrFC được 1 vài trống canh phải không ạ ?
    Topic không khóa được vì luiz tớ đang bị mất quyền mod, kệ nó vậy. Biết đâu em girl lại có nhã hứng trở lại thì sao ?
    thân ái @luiz
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 16/07/2006
  3. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Con người chiến đấu bằng sự khéo léo va sống bằng trí thông minh :)
    Yêu quý - tôn kính xin chào Selecao fans !
    Các anh phủ nhận thành công của các đội bóng khác bằng những lý lẽ - thông tin rẻ tiền trên các trang báo lá cải ...
    Nhưng khi nói về đội bóng của mình, các anh sử dụng những ngôn từ khá nhẹ nhàng và thêm phần lố bịch ( nhởn nhơ ...) khi đội bóng của các anh chơi quá tệ ở WC năm nay.
    Chỉ biết thanh minh, bào chữa , nhưng không lấy đâu ra được 1 lời ca ngợi cầu thủ hay đội bóng của mình chơi hay ở lối nào ...
    Phải nói các anh là những LUẬT SƯ - THẦY CÃI tài ba hơn là những FOOTBALL FANs.
    Miễn bàn về các cầu thủ , chúng ta chưa phải là những chuyên gia bóng đá mà phân tích - bình luận về lối chơi - hành động hay phong độ của cầu thủ này hay cầu thủ khác.
    Họ xứng đáng được tôn vinh và khen ngợi vì đã đem đến cho chúng ta , Vn nói riêng và thế giới nói chung , 1 thứ gọi là Văn Hoá Bóng Đá .
    ( Tôi khẳng định các cầu thủ nước nhà ít ngươi biết đến thế nào là VHBĐ mặc dù họ là những cầu thủ "chuyên nghiệp" )

    Khổng tử đã dạy :
    Đừng phàn nàn về tuyết rơi trên mái nhà hàng xóm của bạn , trong khi thềm cửa nhà bạn lại không được sạch.
    Nói đến những cầu thủ Pháp nhập cư , thì chúng ta hãy ngồi lại , nán thêm chút nữa để xem lại vấn đề này 1 cách cởi mở và thông thái nhất :)
    Đúng là France phần lớnđội tuyển là những cầu thủ nhập cư , nhưng chúng ta đang nói về BÓNG ĐÁ , chứ đâu bình luận về vấn đề hết sức nhạy cảm và tinh tế : Xuất xứ ; nguồn gốc hay sự phân biệt chủng tộc ... !!??
    hãy nghĩ lại xem các chàng trai , bởi Pháp là 1 đất nước đẹp , họ sinh ra những hoạ sỹ thiên tài , những tác phẩm văn học nổi tiếng... Paris - kinh đô thời trang hoa lệ của thế giới ...
    France ko sinh ra những cầu thủ của chính họ, nhưng Pháp đã - phát huy khả năng và đem cơ hội - đào tạo ra những cầu thủ TUYỆT VỜI
    Pháp đẹp bởi chính con người và đất nước của họ , 1 đất nước có nhiều điều đáng để các cầu thủ nhập cư tìm bến đáp - toả sáng .
    Như những bông hoa xinh đẹp - ngát hương thơm được các chú ong cần cù chăm chỉ , những chú **** màu sắc xinh đẹp tìm bến đậu ... dể tôn lên 1 bức tranh - mang vẻ đẹp bình dị và vô giá của HOÀ BÌNH :)
    Em nói Pháp đẹp vì Pháp là đội bóng duy nhất trong 32 đội bóng trở về sau thất bại , nhưng để lại trong lòng những người hâm mộ và cả đất nước họ ca ngợi và tôn vinh ...
    Họ là những cầu thủ huyền thoại , đội bóng huyền thoại của nước Pháp từ trước đến nay :)
    Quitters never win and winners never quit !
    Nhìn lại đi hỡi những Selecao fans , hãy đem chiếc gương thật lớn mà soi lại chính mình :

    Những kẻ ngốc không bao giờ nhận mình ngốc , và những người thông minh không bao giờ cho mình là người thông minh :)
    Tại sao DECO - không chơi bóng cho Brx mà lại sang Bồ làm cầu thủ nhập cư ??
    Tại sao các cổ động viên BRx lại tự thiêu bức tượng RONALDINHO mà họ đã cất công tạo nên , khi anh này chơi ko thành công lắm trên đấu trường thế giới năm nay. Sao không thông cảm - an ủi và động viên những cầu thủ của mình mà thay vào đó là lên án chỉ trích sự sa sút phong độ của họ ... ??
    Brx nghèo nan đén mức không có gì để chúng ta ca ngợi , khi cả đội bóng đến WC chỉ để được những chú gà trống GAULOIS dập tắt vũ điệu SAMBA huyền thoại .

    Tôi không phê phán quá nghiêm sự thất bại ...
    nhưng tôi hoàn toàn nghiêm khắc với sự thiếu nỗ lực :)
    "... Ăn bóng đá - ngủ bóng đá - uống cũng bóng đá nốt " , nhưng các anh thực sự không biết thế nào gọi là XEM BÓNG ĐÁ . Vì vậy cũng dễ hiểu thôi, không trách các anh bị LOẠN THỊ và nghĩ người khác cũng mù dở như mình !!
    Hỡi những BRz fans các anh nên cảm ơn Pháp ,vì sau khi bị Pháp hạ gục 1 cách đau đớn và đầy sức thuyết phục thì Brz nhà ta mới đem gương ra soi lại chính họ , để mà nhận biết được bóng đá thực sự là thế nào...?? nếu muốn giành lại chiếc cúp vô địch danh giá sau 4 năm tới :)
    Hy vọng Nam Phi 2010 , Brz sẽ tìm lại được phong độ vốn có của họ trong cuộc chơi đầy Vinh Quang nhưng cũng không kém phần gian nan ở Nam Phi 2010 :)
    Hẹn gặp lại Anhs, những vũ điệu SamBa , những Selecao fans tại Nam Phi 2010 .
    Những chú Gà trống GAULOIS vẫn tiếp tục cất cao tiếng gáy và hy vọng ở 1 BRAZIN với những vũ điệu SAMBA mê hồn - hãy nhảy theo đúng nhịp của nhạc .
    bibi _ see U later !

    SWEET_GIRL
    Được girlyeunhac sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 16/07/2006
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Girl ạ,
    Trước hết, anh nói với em, trong tranh luận phải có lí lẽ dẫn chứng cụ thể. Khi tranh luận không được lảng tránh những câu hỏi của người khác đặt ra.
    Bây giờ anh em mình bắt đầu nhé :
    Em viết không logic tẹo nào, đoạn trên thì nói chê bai quá nhẹ, dưới thì lại viết không có đuợc 1 lời ca ngợi. Em lập luận theo kiểu câu trước câu sau chửi nhau túi bụi là sao ?
    Hi vọng anh không phải tranh luận với 1 bộ óc bã đậu
    Em nhìn thấy những điều tốt đẹp của nền văn hoá Pháp , anh không phủ nhân nhưng xin em cũng hãy mở to mắt và chấp nhận những thứ bẩn thỉu và hôi hám của nền bóng đá Pháp hiện tại.
    Bóng đá Pháp thời kì Kopa-Fontaine 1958, Plantini những năm 86 thực sự là thứ bóng đá đẹp mắt,vô cùng lãng mạn và rất Pháp nhưng thứ bóng đá đó khác hẳn với thứ bóng đá thẻ vàng, thẻ đỏ, ăn vạ, đánh nguời hiện nay. Em cứ khăng khăng Pháp hiện nay đẹp nhưng em không thể phủ định được nó xấu , em có tự nhận thấy mình là 1 cô bé rất kì dị không ?

    Tiện đây cũng thông óc thêm cho em 1 chút về 2 từ HOÀ BÌNH viết hoa trong bài viết của em.
    Pháp là nền thực dân dã man, lì lợm bậc nhất trong hệ thống thực dân toàn cầu. Sau những năm 45, khi hầu hết các nước đế quốc thực dân khác đều lần luợt trao trả quyền độc lập cho các nước thuộc địa thì Pháp vẫn bằng mọi giá áp đặt chế độ thực dân kiểu cũ lên Đông Dương, là tiền đề của cuộc chiến 30 năm đầy máu và nước mắt tại Việt Nam- nơi chôn rau cắt rốn của chúng ta.
    Sau thất bại ĐBP, dòng máu thực dân man rợ của đế quốc Pháp không vì thế mà lắng xuống. Chúng lại tiếp tục 1 cuộc chiến đẫm máu tại Angieri và chỉ chịu dừng tay khi nhận ra mình là "kẻ thực dân" đơn độc trên chính trường quốc tế lúc đó.
    Em gái ạ, bè lũ thực dân không phải là số nhiều trong người Pháp nói chung nhưng cụm từ hoà bình mà em trang trọng khoác cho Pháp quốc anh e rằng nó quá sức lố bịch . Biết thì thưa thốt mà không biết thì nói in ít thôi . Cái dốt cứ phô ra cho thiên hạ ngắm ... nhục lắm em ạ

    Thứ nhất,cho anh hỏi : Thông tin về bức tượng Dinho em lấy ở đâu ?
    Thứ 2 :Brasil phải chịu sự chỉ trích là xứng đáng , với những gì đang có , họ có thể làm tốt hơn rất nhiều. Thuốc đắng giã tật, em biết câu này chứ ?
    Nói phải có dẫn chứng thực tế. Nói vô căn cứ là lời lẽ của kẻ khùng điên, dở hơi cám hấp . Em hãy chỉ rõ bọn anh loạn thị chỗ nào, anh sẽ giải trình cụ thể cho em.
    Anh nói em mù, em điếc vì em chỉ biết câm lặng trước những câu chất vấn về sự hôi hám , bẩn thỉu của bóng đá Pháp. Em còn cãi được nữa không ?

    Em gái,anh rất vui vì em đã quay trở lại chứ không chui lủi biến mất . Mong sớm nhận được trả lời của em cho các câu hỏi của anh.
    Thân ái cùng em @luiz.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 16/07/2006
  5. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Báo nào lá cải nhỉ ? Đó không chỉ là những thông tin báo chí mà là thực tế khách quan đập thẳng vào mắt nguời theo dõi bóng đá. Chỉ có thể loại dở mù dở điếc như em có lẽ mới không thấy.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nhưng khi nói về đội bóng của mình, các anh sử dụng những ngôn từ khá nhẹ nhàng và thêm phần lố bịch ( nhởn nhơ ...) khi đội bóng của các anh chơi quá tệ ở WC năm nay.
    Chỉ biết thanh minh, bào chữa , nhưng không lấy đâu ra được 1 lời ca ngợi cầu thủ hay đội bóng của mình chơi hay ở lối nào ...[/QUOTE]
    Em viết không logic tẹo nào, đoạn trên thì nói chê bai quá nhẹ, dưới thì lại viết không có đuợc 1 lời ca ngợi. Em lập luận theo kiểu câu trước câu sau chửi nhau túi bụi là sao ?
    Hi vọng anh không phải tranh luận với 1 bộ óc bã đậu
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Miễn bàn về các cầu thủ , chúng ta chưa phải là những chuyên gia bóng đá mà phân tích - bình luận về lối chơi - hành động hay phong độ của cầu thủ này hay cầu thủ khác.
    Họ xứng đáng được tôn vinh và khen ngợi vì đã đem đến cho chúng ta , Vn nói riêng và thế giới nói chung , 1 thứ gọi là Văn Hoá Bóng Đá .
    ( Tôi khẳng định các cầu thủ nước nhà ít ngươi biết đến thế nào là VHBĐ mặc dù họ là những cầu thủ "chuyên nghiệp" )[/QUOTE]
    Em tất nhiên không thể là 1 chuyên gia nhưng anh và rất nhiều anh em trong box này chẳng khác chuyên gia bóng đá là bao nhiêu đâu. Em không đủ trình độ để bản luận nhưng bọn anh thì khác hẳn. Đó là điều bất cứ ai theo dõi topic này đều phải thừa nhận.
    Nhìn em viết bài từ đầu đến giờ, anh liên tưởng đến 1 con bò với bản năng nhai đi nhai lại không biết chán !
    Em cứ lải nhải cái VĂN HOÁ BÓNG ĐÁ nhưng lại câm như hến trước những câu hỏi về thẻ vàng, thẻ đỏ, ăn vạ , đánh nguời !?
    Em là 1 cô gái mù quáng trong tình yêu hay là 1 người bị thiểu năng về tư duy đọc hiểu ?
    Anh nhắc lại 1 lần nữa : Khi tranh luận song song với việc đưa ra lập luận của mình em phải trả lời những câu hỏi đối phương đặt ra. Nếu em chỉ biết khăng khăng những lí lẽ của mình con lại thì giả mù giả điếc trước lập luận của người khác là không thể chấp nhận được.
    Em là một người có học, hãy cố gắng đừng để bọn anh phải cư xử với em như 1 kẻ vô học
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Pháp đẹp bởi chính con người và đất nước của họ , 1 đất nước có nhiều điều đáng để các cầu thủ nhập cư tìm bến đáp - toả sáng .
    Như những bông hoa xinh đẹp - ngát hương thơm được các chú ong cần cù chăm chỉ , những chú **** màu sắc xinh đẹp tìm bến đậu ... dể tôn lên 1 bức tranh - mang vẻ đẹp bình dị và vô giá của HOÀ BÌNH :)
    Em nói Pháp đẹp vì Pháp là đội bóng duy nhất trong 32 đội bóng trở về sau thất bại , nhưng để lại trong lòng những người hâm mộ và cả đất nước họ ca ngợi và tôn vinh ...
    Họ là những cầu thủ huyền thoại , đội bóng huyền thoại của nước Pháp từ trước đến nay :) [/QUOTE]
    Em nhìn thấy những điều tốt đẹp của nền văn hoá Pháp , anh không phủ nhân nhưng xin em cũng hãy mở to mắt và chấp nhận những thứ bẩn thỉu và hôi hám của nền bóng đá Pháp hiện tại.
    Bóng đá Pháp thời kì Kopa-Fontaine 1958, Plantini những năm 86 thực sự là thứ bóng đá đẹp mắt,vô cùng lãng mạn và rất Pháp nhưng thứ bóng đá đó khác hẳn với thứ bóng đá thẻ vàng, thẻ đỏ, ăn vạ, đánh nguời hiện nay. Em cứ khăng khăng Pháp hiện nay đẹp nhưng em không thể phủ định được nó xấu , em có tự nhận thấy mình là 1 cô bé rất kì dị không ?

    Tiện đây cũng thông óc thêm cho em 1 chút về 2 từ HOÀ BÌNH viết hoa trong bài viết của em.
    Pháp là nền thực dân dã man, lì lợm bậc nhất trong hệ thống thực dân toàn cầu. Sau những năm 45, khi hầu hết các nước đế quốc thực dân khác đều lần luợt trao trả quyền độc lập cho các nước thuộc địa thì Pháp vẫn bằng mọi giá áp đặt chế độ thực dân kiểu cũ lên Đông Dương, là tiền đề của cuộc chiến 30 năm đầy máu và nước mắt tại Việt Nam- nơi chôn rau cắt rốn của chúng ta.
    Sau thất bại ĐBP, dòng máu thực dân man rợ của đế quốc Pháp không vì thế mà lắng xuống. Chúng lại tiếp tục 1 cuộc chiến đẫm máu tại Angieri và chỉ chịu dừng tay khi nhận ra mình là "kẻ thực dân" đơn độc trên chính trường quốc tế lúc đó.
    Em gái ạ, bè lũ thực dân không phải là số nhiều trong người Pháp nói chung nhưng cụm từ hoà bình mà em trang trọng khoác cho Pháp quốc anh e rằng nó quá sức lố bịch . Biết thì thưa thốt mà không biết thì nói in ít thôi . Cái dốt cứ phô ra cho thiên hạ ngắm ... nhục lắm em ạ

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tại sao DECO - không chơi bóng cho Brx mà lại sang Bồ làm cầu thủ nhập cư ??[/QUOTE]
    Em gái dốt nát của anh, cỡ cầu thủ trình độ như Deco có thể khoác áo mọi ĐTQG trên thế giới trừ Brasil. Không có cơ hội tại "đất mẹ" buộc anh ta phải tìm bên đỗ khác. Đây là điều ai thường xem bóng đá cũng đều biết.
    Anh phát phì cười với sự nông cạn của em
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tại sao các cổ động viên BRx lại tự thiêu bức tượng RONALDINHO mà họ đã cất công tạo nên , khi anh này chơi ko thành công lắm trên đấu trường thế giới năm nay. Sao không thông cảm - an ủi và động viên những cầu thủ của mình mà thay vào đó là lên án chỉ trích sự sa sút phong độ của họ ... ??[/QUOTE]
    Thứ nhất,cho anh hỏi : Thông tin về bức tượng Dinho em lấy ở đâu ?
    Thứ 2 :Brasil phải chịu sự chỉ trích là xứng đáng , với những gì đang có , họ có thể làm tốt hơn rất nhiều. Thuốc đắng giã tật, em biết câu này chứ ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:"... Ăn bóng đá - ngủ bóng đá - uống cũng bóng đá nốt " , nhưng các anh thực sự không biết thế nào gọi là XEM BÓNG ĐÁ . Vì vậy cũng dễ hiểu thôi, không trách các anh bị LOẠN THỊ và nghĩ người khác cũng mù dở như mình !![/QUOTE]
    Nói phải có dẫn chứng thực tế. Nói vô căn cứ là lời lẽ của kẻ khùng điên, dở hơi cám hấp . Em hãy chỉ rõ bọn anh loạn thị chỗ nào, anh sẽ giải trình cụ thể cho em.
    Anh nói em mù, em điếc vì em chỉ biết câm lặng trước những câu chất vấn về sự hôi hám , bẩn thỉu của bóng đá Pháp. Em còn cãi được nữa không ?

    Em gái,anh rất vui vì em đã quay trở lại chứ không chui lủi biến mất . Mong sớm nhận được trả lời của em cho các câu hỏi của anh.
    Thân ái cùng em @luiz.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 16/07/2006
    [/QUOTE]
    Hay
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Pháp **** chui vào đây làm gì, bẩn nhà Brazil. Lượn đi cho nước nó trong.
  7. tieng_vi_cam_trongmua

    tieng_vi_cam_trongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Girl yêunhạc , hãy tin rằng bên cạnh bạn còn có hàng triệu fan của Pháp luôn ủng hộ bạn.
    Vào Box Brzin cô ấy nào dám áp đặt tư tưởng trọng Pháp , khinh Brzin ??
    Ai yêu Pháp thì ủng hộ Pháp , thích Brzin thì ca ngợi Brzin !
    Ddây là diễn đàn mà , diễn đàn mở ra là để học hỏi giao lưu, giúp đỡ , làm qwen ... Tại sao cấm em không được nói về đội bóng mà mình yêu thích ?

    Whyyyyyyyyyyyyyyy ?
    Bóng đá giống như tình yêu vậy , đó là 1 đề tài muôn thuở !
    " ...có bao nhiêu trái tim thì có bấy nhiêu loại tình yêu "
    Khi yêu đúng là con người ta trở nên ngốc nghếch thật, nhưng vì đó là tình yêu mà , tinh yêu mà khôn quá thì đâu còn là tình yêu nữa... !!??
    Crazy - fan of football mờ !
    Đã là 1 fan điên rồ của bóng đá rồi mà !
    Khi yêu ai mà chẳng trở thành kẻ khờ ngốc !
    Crazy vì Pháp đã đã tiến đến rất gần chiếc Cúp Danh Giá , thế nhưng Chúa đã không đem chút may mắn đến với họ
    mà đem Italia đeẻ cứu vãn - chuộc lại những tội lỗi của những người Ý !
    Điên chứ ! Sao không điên khi tình yêu của mình lại bị 1 kẻ ngốc đem ra bình luận 1 cách ngớ ngẩn , anh ta chỉ biết nêu ra những vấn đề của Girl viết , mà không biết nhìn xem cô ấy đã phân tích rõ ràng đến thế về từng câu từng chữ , phải chăng anh chàng này muốn chọc tức Girl ? Để cô vào cái Box cả mùa WC không ai thèm ngó đến, làm cho nó nhộn nhịp hơn ??
    Khi yêu con người ta trở nên Điên - Rồ cũng là 1 vấn đề Tất - Lẽ - Dĩ - Ngẫu mà thôi .
    Đấy là em nói cô ấy Điên trong Tình Yêu với bóng đá, còn so về đầu óc và trình độ , tớ thấy bạn Girl còn tỉnh táo gấp bội làn 1 số người ở Box này đấy ạ .
    hãy đứng ở vị trí của cô bé Girlyeunhac mà nhận xét !
    tình yêu là phải đấu tranh , cô ấy đang dũng cảm đứng lên đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình _tình yêu với đội tuyển Pháp
    Cô ấy đang phải chống lại biết bao lời lẽ " Thô Thiển - Lố Bịch " của những kẻ không biết YÊU BÓNG ĐÁ
    Tưởng như cô ấy đang đứng dang tay bảo vệ Tình Yêu của mình trước 1 đàn thú hoang dại đang trực để tấn công - cắn xé Tình Yêu của cô ấy .
    Cô ấy bảo vệ tình yêu của mình chẳng lẽ là sai ??
    Cô ấy yêu và thể hiện Tình Yêu Bóng Đá theo cách của mình chẳng lẽ là có tội ??
    Hãy sống để yêu và bảo vệ Tình Yêu nhé Girl !
    Girlyêunhạc , rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng .
    Chúc thành công !
    Thay mặt cho Zidane , Henry , ; Makelele; Wiltord; Malouda or chú Ribery ... và hàng triệu Crazy fans của đội tuyển Pháp Ủng hộ bạn đến cùng .
    Girl ạ , anh chàng Kiên nè đang cố tình chọc tức bạn để bạn cất cao tiếng gáy đấy , đưng kicks đọng nhé , hãy thông cảm cho anh ấy , bởi cái Box này lâu lắm mới có Fan tạt qua , anh ấy muốn gỡ gạc lại chút phong độ thui mờ

    hhehhe[/
    size=3]
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé tiengvicam , vô cùng mừng rỡ vì cô đã trở lại
    Anh vô cùng lấy làm tiếc và xin được xin lỗi nếu ai đó trong box này ngăn cấm các em bày tỏ sự ngốc nghếch của mình. Sự có mặt có mặt của 2 em là niềm vui bất tận của box anh
    Ngay từ đầu luiz đã thấy 2 bé này giông giống nhau, văn fong cứ như của 1 người vậy, không rõ có phải không ? Nếu còn quyền mod thì đã thử check IP address rồi.
    Nếu 2 cô không phải là 1 thì chẳng lẽ fan của Pháp ai cũng "bệnh bệnh" thế này ?
    Anh xin trả lời TVC ngắn gọn thế này, anh chẳng chọc tức ai cả mà đơn thuần chỉ là tranh luận về vẻ đẹp hiện tại của bóng đá Pháp- thứ mà các em không tiếc lời ca ngợi .
    Nếu các em không điếc, không mù thì hãy trả lời trực tiếp vào những câu hỏi anh đặt ra. Giống như cách mà anh đã trả lời câu hỏi của các em vậy.

    Còn nếu trong trường hợp các em định chơi nổi, quyết tâm đi theo văn hoá "TRÂU BÒ" , chỉ biết nhắm bắt, bịt tai ra sức khen ngợi những điều mà tất cả các fan bóng đá chân chính coi thường thì anh đành phải cố sức kiếm 1 cái dây thừng to và xỏ vào mũi 2 em vậy .
    Thế nhé .
    Thân ái @luiz
    PS: Mà quên, giải thưởng của anh dành cho em vẫn còn để đó, liên hệ trao giải thế nào nhỉ ?
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 16/07/2006
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Girl yêu nhạc yêu thích đội tuyển Pháp. Giống như tôi thích Inter vậy. Tuy nhiên xin cô em đừng bảo Pháp đá đẹp chứ. Nếu em bảo em thích Pháp vì Pháp đã thể hiện được sự chắc chắn trong phòng ngự bằng cặp tiền vệ tung tâm thuộc loại càn quét vô địch thế giới. Em thích Pháp vì họ có tính chiến thuật tốt, biết giấu sức mạnh từ hồi vòng bảng, khôn ngoan và láu cá trong các pha ngã vờ thì anh còn hiểu chứ em bảo Pháp đá đẹp thì anh không hiểu nổi. Em có biết xem đá bóng không vậy? Mà em mở mồm ra kêu bọn anh mắt mù ko nhận ra vẻ đẹp của bóng đá Pháp?
  10. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi có vẻ náo nhiệt hẳn lên nhỉ, rất tiếc lại náo nhiệt theo một cách không tích cực .
    Khá nhiều từ ngữ nặng nề được sử dụng quá mức cần thiết, nhiều vấn đề được nêu ra hoac tương đối nhạy cảm (nhập cư, v.v) hoặc kỳ quái (Brazil bán độ !!!).
    Kính mong các bạn hạ tí nhiệt, trời nóng, World Cup cũng qua rồi, time to move on, cool down and enjoy the rest of the (ph*cking) summer

Chia sẻ trang này