1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

France,mùa nào đẹp nhất ???

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi mithn, 01/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 đẹp nhất (sinh nhật em ). Lúc đấy mấy cái cây bắt đầu đổi lá. Đẹp kinh dị.
    Kinh dị nhất là mùa lá rụng, (lá) "vàng" thật "vàng" giả cứ gọi là lẫn lộn. Quá là nguy hiểm. Tinh thần lúc nào cũng fải cảnh giác cao độ
    Noel cũng vui, thấy mọi người tấp nập rục rịch chuẩn bị như mình chuẩn bị Tết ở VN í. Thích thật. Nhớ Vn quá

  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Département thứ 49 của Algérie
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Département thứ 49 của Algérie
  4. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Câu này quá đúng, mang tiếng là ở Pháp - xứ sở tự do văn minh mà có lúc nào ra ngoài đường dám hiên ngang ngẩng cao đầu quá 2 phút đâu. Mải nhìn mây nhìn trời thế nào lúc về cũng mất nửa tiếng chùi ... nhờ thảm của ... anh hàng xóm sau khi đã mất hàng tiếng chùi tạm nham nhở ngoài đường
  5. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Câu này quá đúng, mang tiếng là ở Pháp - xứ sở tự do văn minh mà có lúc nào ra ngoài đường dám hiên ngang ngẩng cao đầu quá 2 phút đâu. Mải nhìn mây nhìn trời thế nào lúc về cũng mất nửa tiếng chùi ... nhờ thảm của ... anh hàng xóm sau khi đã mất hàng tiếng chùi tạm nham nhở ngoài đường
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Những cái này đúng àh.Nhiều khi mang tiếng đi ngắm cảnh mà cảnh chả được ngắm toàn phải ngắm đường........
    Nhớ ngày đầu tiên tớ sang Paris cũng là vào mùa thu,nhìn lá vàng rụng đầy đường cả hội hí hửng rủ nhau....... dạo một vòng thì... chưng hửng+choáng luôn về Paris diễm lệ ạh.(diễm lệ hơn cả đi về những vùng nông thôn nhiều trâu bò và chó tự do)
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 15/12/2004
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Những cái này đúng àh.Nhiều khi mang tiếng đi ngắm cảnh mà cảnh chả được ngắm toàn phải ngắm đường........
    Nhớ ngày đầu tiên tớ sang Paris cũng là vào mùa thu,nhìn lá vàng rụng đầy đường cả hội hí hửng rủ nhau....... dạo một vòng thì... chưng hửng+choáng luôn về Paris diễm lệ ạh.(diễm lệ hơn cả đi về những vùng nông thôn nhiều trâu bò và chó tự do)
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 15/12/2004
  8. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy mùa xuân là đẹp nhất, cái lúc vừa hết mùa đông, trời hửng nắng í, hoa nở siêu đẹp ạ, mùa thu cũng được vì có nhiều lá rụng, mùa hè thì nóng quá chả thích lắm, à nhưng mùa hè năm vừa rồi ở Marseille thì đẹp he he he.... hè này đi Marseille tiếp ko bà con
  9. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy mùa xuân là đẹp nhất, cái lúc vừa hết mùa đông, trời hửng nắng í, hoa nở siêu đẹp ạ, mùa thu cũng được vì có nhiều lá rụng, mùa hè thì nóng quá chả thích lắm, à nhưng mùa hè năm vừa rồi ở Marseille thì đẹp he he he.... hè này đi Marseille tiếp ko bà con
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ừa hoa nở đẹp thật,nhưng mọi người có để ý thấy là cây cối ở bên này hơi kỳ kô??Hoa nở chán chê, rụng roài mới bắt đầu thấy ra lá ngược hẳn với nhà mình

Chia sẻ trang này