1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

France,mùa nào đẹp nhất ???

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi mithn, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như He_goat vậy,ở đây tính ra chỉ có mỗi 2 tháng hè ,còn đâu thì luc nào cũng phải kè kè cái áo khoác...mùa hè.
    Tớ rất thích nhìn lá vàng(mà lá ở nước ngoài lại còn đẹp chứ) mỗi tội đến cái mùa lá rụng cũng là cái mùa mưa nó rụng,hic hic ngại chả buồn đi đâu cả.
    Nhưng mà túm lại thì mùa xuân rất dễ chịu,.Mùa hè thì được nghỉ học,được về VN chơi thoả phanh.Mùa thu có lá vàng và mùa đông thì có tuyết.
  2. rasoir

    rasoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Lấy đâu ra bà chị ở Paris thì có mà mốc mõm cũng ko có nổi tí tuyết dầy dầy 1 tí xuống Grenoble chơi thôi tha hồ tuyết

  3. rasoir

    rasoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Lấy đâu ra bà chị ở Paris thì có mà mốc mõm cũng ko có nổi tí tuyết dầy dầy 1 tí xuống Grenoble chơi thôi tha hồ tuyết

  4. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác có ở Paris ngày 1/1/2004 đâu mà bác biết! Hôm đấy tuyết rơi hơi bị nhiều! Chỉ có điều là phải ra banlieue thi mới thấy, còn trong Paris người ta dọn ráo cả rồi!
  5. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác có ở Paris ngày 1/1/2004 đâu mà bác biết! Hôm đấy tuyết rơi hơi bị nhiều! Chỉ có điều là phải ra banlieue thi mới thấy, còn trong Paris người ta dọn ráo cả rồi!
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hơ thế à? hôm đấy lại đang ở dưới Toulouse, chỉ có mưa mà chẳng có tuyết hồi xưa thấy tuyết dày nhất là lúc đi tàu từ Fontaine lên Paris, ở trong rừng mà chẳng có ai dẫm lên cũng chẳng có ai dọn nên còn dày², chứ chỗ khác thì toàn tan thôi
  7. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hơ thế à? hôm đấy lại đang ở dưới Toulouse, chỉ có mưa mà chẳng có tuyết hồi xưa thấy tuyết dày nhất là lúc đi tàu từ Fontaine lên Paris, ở trong rừng mà chẳng có ai dẫm lên cũng chẳng có ai dọn nên còn dày², chứ chỗ khác thì toàn tan thôi
  8. rasoir

    rasoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Bác nói thế nào chứ em ko ở Paris thì ở đâu hơn nữa em còn ở Banlieue bác ạ Đúng là tuyết thì có nhưng đó là tuyết bống mỏng dính chẳng có mấy.

  9. rasoir

    rasoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Bác nói thế nào chứ em ko ở Paris thì ở đâu hơn nữa em còn ở Banlieue bác ạ Đúng là tuyết thì có nhưng đó là tuyết bống mỏng dính chẳng có mấy.

  10. nhtdhbk

    nhtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không nhầm thì tuyết cũng rơi đúng hôm Noel, nói chung năm vừa rồi cũng có vài ngày tuyết rơi. Có điều tuyết cũng không nhiều lắm. Không đến mức dầy lắm. Vo tròn ném nhau còn được (Có vẻ khá đau đấy, không kém đã bình thường là mấy), nhưng kiểu như làm các việc to tát hơn thì chịu.

Chia sẻ trang này