1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

France,mùa nào đẹp nhất ???

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi mithn, 01/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iyevn

    iyevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    Đọc link đi taminh, hãi !!!
    Tình hình là Tết Tây đầu tiên ở Fáp, tớ kinh hoàng ko kém, ra đường thì toàn nước ngoài, đợi đến chùn chân thì ko có pháo hoa, xuống Metros thì bị đạp đến sưng vù chân, ngoài ra gặp Rệp móc sạch balô, may chẳng có jì nên nó trả lại găng tay với mũ...4h sáng về đến nhà trong những chuyến tàu ních từng cm....
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Eo hãi nhể
  3. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác em nhớ lại gao thừa đầu tiên ở bên này cũng ko kém phần bi thảm mặc dù là năm đấy có bắn pháp hoa và tháp Ép phen thì nhấp nháy điên loạn, đổi màu như thay đổi người yêu, dân tình xem rất thú vị. Nhưng ôi thôi đến lúc xong rồi thì cứ gọi là dẫm đạp lên nhau để chui xuống metro (hồi đấy chưa có tiết mục là một số tuyến phục vụ thâu đêm, thành ra khổ lắm ah). Đang đứng hồi hộp chờ chuyến cuối cùng ở bến Học viện quân sự thì tiếng loa lanh lảnh thánh thót vang lên rằng thì là do sự cố kỹ thuật nên chuyến cuối cùng bị huỷ và bến sẽ đóng cửa ngay lập tức. Em đành lủi thủi đi bộ từ đấy về nhà một mình trời thì mưa đường thì ko biết
    rút kinh nghiệm từ đấy cạch ah ko có giao thừa giao thọt j` hết Năm nay cũng thế, em ăn giao thừa xong thấy muồn muộn và cũng mền mệt nên mạnh dạn xin phép khổ chủ cho ngủ lại nhờ lúc dậy thật sảng khoái, chả phải chen lấn j` để tìm đường về, chỉ tội chả hiểu sao lại hơi² đau cổ
    còn nhân thể em post các tranh vui nhân vụ tàu bè Nice-Lyon nhá
    nguyên nhân là vì hôm trước cảnh sát đã bắt mấy chú làm loạn ở Nice, nhưng chả biết làm thế nào đành quẳng lên tàu để đuổi chúng nó về nhà, báo hại hành khách trên chuyến ấy
    [​IMG]
    giờ thì thành sự đã rồi, các bên đều đùn đẩy, tránh né trách nhiệm
    [​IMG]
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hế hế em thì dính nhiều vụ như thế này rồi cơ Thường thì hãi hùng nhất là đêm 31/12 và fête de la musique (ngoài ra chưa kể ngày Quốc Khánh) .
    2 lần fête de la musique em cùng lũ bạn cố chen chân lên được cái Metro để rồi cuối cùng ra đến Gare của Ép Phen thì bị đuổi quay ngược lại vì quá đông nên kô được sortie
    Một lần thì ở Champs-Elysées .Hic hic Đông đến nỗi mà cảnh sát nó xịt hơi cay ạh.Lúc đầu đứa nào cũng thấy là lạ ,còn hỏi nhau "sao nó lại đi xịt nước hoa nhỉ??" vì thấy thơm thơm.Một lúc sau mắt mũi cay xè lại mới biết hoá ra là hơi cay
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 07/01/2006
  5. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    sao mãi mà trời chưa ấm lên nhỉ ? mới có tí nắng mà đi kèm với bao nhiêu là mưa với cả lạnh hôm qua tranh thủ giờ nghỉ chạy ra ngoài đường buôn chuyện với zai nuôi mà dính mưa rào, ướt như chuột lột
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Sắp tháng 3 rồi mà sao vẫn còn lạnh thế kô biết
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    công nhận lạnh vựt [​IMG] em toàn phải mặc hai quần mà vẫn run cầm cập
    hôm nọ đi thi lại ở tỉnh , đang ngồi ôn bài với roommate nhìn ra cửa sổ chụp được cái này, cứ tưởng sun is back, ai dè đến h vẫn cứ như đang ở Sibérie
    [​IMG]
  8. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hêh.. vàng giống chị hiehie.. mỗi tội chị chẳng thấy lạnh mấy muốn ấm thì cứ 1 quần tất, 1 quần bò, xong mặc áo manteau dài là okie ý mừ
    vàng 2: đọc nhanh cứ tưởng ngồi ôm roommate :)) đang mừng
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    ơ chị Dê yêu chị khoẻ không, lâu lắm bọn em chả được chị quan tâm để ý j` cả, bác tạ với chị mít nhở
    còn đâu vàng² : ối zời, chị lướt ván thế thì chết em
  10. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ơ em philou, chị vẫn fương fi hồng hào khoẻ mạnh dạo này đi làm mệt nên cũng chẳng có thời gian vào mạng, ngủ siêu sớm
    hị hị... vừa commis une grave erreur au boulot... je pense que je vais y retourner...

Chia sẻ trang này