1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

France,mùa nào đẹp nhất ???

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi mithn, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    chết, bác lantuvien_ttt bớt giận bác tạ nhà em xưa nay vẫn đoảng thế đấy ạ, chứ bác ý ko có ý gì đâu bác chưa nguôi giận, còn thích mắng thì cứ nhè em mắng cũng được, còn đâu xí xoá cho bác tạ nhà chúng em bác nhá xin tặng bác bông hoa
    @ bác tạ : bác ý, cứ đâu cũng xông vào câu, chả giữ phép lịch sự gì cả. Nhưng em cũng xin có tí ý kiến là em đồng ý với cái vàng² của bác... Trong tranh ảnh, phim truyện thì thơ mộng đẹp đẽ thế thôi chứ em cũng chưa có dịp nào nhìn tận tay day tận mặt chốn thần tiên như thế đâu ạ
    Còn đâu, em xin tản mạn đôi dòng về hoa hướng dương, bác thấy duyệt được ý nào thì duyệt, không thì cứ coi như là chưa xem thấy gì, cho đỡ bẩn mắt ah tại em đang vui quá nên hứng lên viết linh tinh khắp nơi ấy mà
    Hoa hướng dương...
    Tên em, hướng dương, một loài hoa thật bình dị, thân thương. Hướng về ánh dương, ngày đêm em mong mỏi được những tia sáng mặt trời soi rọi. Với em, ánh mặt trời là lẽ sống, là niềm tin. Dưới ánh mặt trời, em thoả sức khoe sắc, toả hương. Thiếu ánh dương, em ngậm ngùi, che giấu những giọt lệ. Sáng ra, ánh nắng lại tìm đến em, làm tan những giọt sương còn đọng lại lúc ban mai trên mi mắt. Em như tươi đẹp hơn, em thật lộng lẫy dưới ánh hào quang. Nhưng em có biết, ánh mặt trời cũng cần đến em để hiểu rằng sự tồn tại của mình có ý nghĩa. Có những lúc thiên nhiên vô tình, giấu ánh nắng của em đi đâu. Em buồn, em lạnh, em khóc, nhưng em vẫn chung thuỷ đợi chờ. Cũng có những lúc mặt trời mải chơi, không nhường chị mưa đến thăm, để em phải oằn mình dưới cái nóng như thiêu đốt. Em không trách móc, giận hờn, chỉ cố gồng mình ra chịu đựng. Dù có héo hon, tàn tạ, dù có bị lửa nóng thiêu cháy nhường nào, dù xơ xác, kiệt quệ đến đâu, trái tim em vẫn hướng về ánh nắng, khuôn mặt em vẫn mỉm cười, vẫn thuỷ chung với mặt trời đến giây phút cuối. Em ơi, nếu một ngày kia em không còn nữa, thì ánh mặt trời còn biết làm bạn với ai đây, hướng dương yêu dấu...

    [​IMG]
    Được philippe sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 05/03/2006
  2. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Vàng : em cũng thế bac ạhKể ra mà trên đất này,có được chỗ nào thơ mộng đến vậy thì sống chết gì em cũng cố mà bon chen cho kỳ được
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói về Hoa Hướng Dương,xin phép thằng em cho chị bổ sung thêm một tí nhé (tự nhiên vừa đọc thấy)
    [​IMG]
    Khi bị táo bón, lấy rễ hoa hướng dương 15-20 g rửa sạch, ép lấy nước rồi pha thêm chút mật ong, chia uống vài lần trong ngày. Cũng có thể lấy lõi cành hoa hướng dương sấy khô, đốt thành than rồi tán bột, mỗi ngày uống chừng 6 g với nước ấm.
    Hoa hướng dương có tên khoa học là Helianthus annuus L., dân gian còn gọi là hướng nhật quỳ hoa, văn cúc, tây phan liên, nghênh dương hoa, vọng nhật liên, thái dương hoa, triều dương hoa?
    Theo dược học cổ truyền, hoa hướng dương vị ngọt, tính ấm, không độc, có công dụng trừ phong, minh mục (làm sáng mắt). Nó thường được dùng để chữa các chứng bệnh như đầu choáng mắt hoa, phù mặt, nặng mặt, đau răng... Hạt hướng dương có tác dụng chữa chứng huyết lỵ, mụn nhọt, tẩy giun kim. Lá hướng dương thường dùng để trị cao huyết áp. Rễ hướng dương có công dụng chữa các chứng đau ngực sườn, đau do viêm loét dạ dày, tá tràng, đại tiểu tiện không thông thoáng, tổn thương do trật đả...
    Đài hoa hướng dương chủ trị đau đầu hoa mắt, đau răng, đau dạ dày, thống kinh, vết thương viêm loét... Lõi cành cây hướng dương có tác dụng chữa chứng tiểu ra máu, sỏi đường tiết niệu, tiểu tiện không thông... Vỏ hạt hướng dương chữa chứng ù tai.
    Các thí nghiệm trên tai thỏ cho thấy, dịch chiết hoa hướng dương có tác dụng làm giãn mạch. Nếu tiêm vào tĩnh mạch thì có thể gây hưng phấn hô hấp, hạ huyết áp và làm tăng co bóp tiểu tràng rõ rệt. Nếu tiêm dưới da mèo thì sẽ làm hạ huyết áp trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, dịch chiết hoa hướng dương còn có tác dụng hạ sốt.

    Theo "Các bài thuốc từ cây hướng dương "
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2004/12/3B9D9B8C/
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 05/03/2006
  4. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    khiếp, chị mít này đang nãng mạn thế, nại ... hị hị
    đùa chứ, nói thế em mới nhớ đến hạt hướng dương --> măm được ; còn dầu hướng dương thì vừa có thể dùng để nấu ăn, lại vừa làm bio-carburant (nhiên liệu sinh thái) góp phần bảo vệ môi trường nữa ah
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Thôi không đùa dai với các ấy nua. Chán lắm rồi. Cái sujet ấy tớ bỏ quách rùi. Hic, hic, chán. Tournesol đẹp thế mờ. Chán...
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cứ tưởng sẽ là thời tiết mùa xuân, thế mà vẫn mưa rồi tuyết trong vòng 1 tiếng đồng hồ xong lại tạnh rồi... ko mang ô mới chết!!! hi vọng chiều nay trời ko mưa ko thì nhục lắm
  7. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    công nhận thời tiết hãi vật nắng ấm đẹp thế mà vẫn lạnh mà vừa nắng xong thì trời lại tối sầm
    2 tuần nữa là đến mùa xuân, ko biết là đã lôi đồ mùa hè ra diện được chưa
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    2 tuần nữa bác đi xuống phía Nam thì may ra Chứ ở paris thì chắc em nghĩ vẫn còn hơi sớm hí hí
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    sao đang yên đang lành bác lại đuổi em đi khỏi Paris là sao ah e hèm ko bép xép thêm nữa đấy nhá bác, cứ toàn lừa lừa đâm sau lưng đồng đội thế thôi hị hị sợ bác wá
    theo lịch thì 20/3 sang xuân, mà mùa xuân của em mãi chiều 24 mới đến
  10. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    mùa xuân đến rồi, tranh thủ pót ảnh hoa lá cây cỏ chim chóc cái nào mỗi cái là vẫn lành lạnh nên chưa diện được débardeur và quần lửng
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này