1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Freddie Mercury : Cánh chim hoang dại của thiên đường .

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ozzyman, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ozzyman

    ozzyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Freddie Mercury : Cánh chim hoang dại của thiên đường .

    Freddie Mercury : Cánh chim hoang dại của thiên đường


    Queen bao gồm 4 thành viên : Freddie Mercury, John Peacon, Brian May và Roger Taylor , họ là những tài năng đầy cá tính , mỗi người đều là một phần không thể thiếu để đưa Queen vào lịch sử. Tuy nhiên ở đây người viết muốn nói đến một người xuất sắc nhất trong tất cả , một rocker vĩ đại , linh hồn của cả ban nhạc mà sự ra đi của anh đã là một sự mất mát quá lớn đối với nền âm nhạc thế giới.
    Freddie Mercury sinh ngày 5-9-1946 tại Zanzibar dưới tên Freddie Bulzara . Là con trai một nhà ngoại giao người Anh , sống trong một gia đình quyền quý nhưng Freddie không hề mang dáng vẻ của một nhà quý tộc. Từ khi còn nhỏ tuổi , Freddie đã có một niềm say mê đặc biệt đối với âm nhạc , cậu học chơi piano với bà cô của mình trong suốt quãng thời gian thời gian thơ ấu của mình. Có lẽ nhờ có được bệ phóng lý tưởng do chính mình tạo ra từ rất sớm nên khi đã trưởng thành Freddie thật sự là một "nhà âm nhạc hoàn hảo"....
    Mercury đã góp phần đưa Queen bất tử đến đỉnh cao của vinh quang với Queen-album được xếp vào danh sách các đĩa bán chạy nhất ở mọi thời đại. Cùng với Killer Queen , Bohemian Rhapsody, Bicycle race và We are the champion anh đã tạo nên trong suốt hai thập kỷ những ngày tươi đẹp nhất trong lịch sử nhạc rock. Tuy nhiên nhớ về Freddie ta không thể không nhắc đến một sự nghiệp solo tuy ngắn ngủi nhưng đủ để lại cho hậu thế những giai điêu ngọt ngào nhất , từ Great pretender hát lại của Platter , Love me like there`s no tomorow, Living on my own , I was born to love you ( album Mr. Bad Guy) , How can i go on, Guide me home (album Barcelona hát cùng ca sĩ opera Montserrat Caballe )cho đến There must be more to life than this . Là một giọng ca tuyệt vời , kiêm soạn lời và nhạc Freddie Mercury luôn xuất hiện với những bộ áo quần kỳ quặc ngông cuồng nhất, biết cách chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả một cách dễ dàng bằng giọng ca bốc lửa và phong cách biễu diễn đột biến của mình.
    Thế nhưng vào cái ngày 23-11-1991 khắc nghiệt ấy , hàng triệu fans của anh trên thế giới đã hết sức bàng hoàng trước tin " Freddie Mercury vưa qua đời vì bệnh AIDS" . Freddie đã trải qua những ngày cuối đời trong căn biệt thự sang trọng ở London với đôi mắt hoàn toàn mù và không thể tự mình ăn uống được. Trong đám tang của anh , cả nước Anh đã rơi lệ khi ca khúc The show must go on được bật lên , đây là bài hát cuối cùng của Queen được ra mắt lúc anh còn sống ...... Queen đã thật sự không còn sau sự ra đi của Freddie nhưng những gì mà họ đã làm được trước đó đã tạo nên những ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền nhạc rock thế giới .
    Ngày 20-4-1992 để tôn vinh Freddie Mercury , những Elton John , GNR, Seal , Metallicca , David Bowie , George Michael và Liza Minnelli đã cùng hàng loạt nghệ sĩ thuộc mọi thể loại và thế hệ khác nhau này đứng lại với nhau , để có được các cây đa đại đề như [ Robert Plant (Led Zepplin), Tuny Iomni (Black Sabbath) , Roger Daltrey (Who) cho đến lớp hậu sinh lẫy lừng Alx Roses , Slash , James Hetfield, Joe Elliot cùng đứng trên sân khấu hát chung bản We are the champion với Liza Minnelli thì không phải chỉ cần tiền bạc. Như thế đủ để thấy được giá trị và ảnh hưởng của chàng ca sĩ lập dị người Anh này..... Freddie Mercury là cánh chim hoang dại của thiên đường . Anh yêu cuộc sống , bạn bè , hội hè...., và luôn gắng làm phong phú cuộc sống bằng nhưng ý tưởng thoạt đầu tưởng như rất ngông cuồng của mình. Khoảng trống sau sự ra đi của anh sẽ không bao giờ có thể lắp đầy được ngay cả với The show must go on....


    Được ozzyman sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 28/07/2003

    Được ozzyman sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 29/07/2003

    Được ozzyman sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 29/07/2003
  2. ozzyman

    ozzyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả, mới vào xem lại ,mừng vì thấy " đứa con " của mình cũng được mọi người quan tâm nhưng buồn vì chưa có ai "dạy dỗ" nó cả!
    Bài này em lấy từ nhiều nguồn khác nhau , dịch bài kết hợp cảm nhận nên nó vẫn còn khô khan và ko được mạch lạc cho lắm , mong mọi người thông cảm. Hi vọng cũng có nhiều người cũng "chết" Queen như em sẽ post bài lên diễn đàn, em sợ mọi người lãng quên đã từng có 1 ban nhạc như Queen....
  3. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Sau một khoảng thời gian dài chìm đắm trong biển cả của Rock thì tất cả những gì còn đọng lại trong tôi chính là Queen và giọng Opera Rock của Mercury. Rock đối với tôi không phải là những âm thanh điên loạn mà như những dòng suy nghĩ , những giai điệu thiết tha.Từ khi nghe Queen tôi không còn bật Rock ầm ĩ nữa mà thường nghe vào lúc " Bây giờ đêm đã về khuya , xin các bạn hãy bật nhỏ máy thu thanh...". Những đoạn bè hoàn hảo trong "Bohermian Rhapsody" , ngón đàn điệu nghệ trong " Killer Queen " cùng với tiếng ca như phát ra từ trái tim và bay cao vút lên không gian của Frieddie.Tất cả đã làm cho tôi nhìn cuộc đời với con mắt thiết tha hơn , nhân ái hơn . Những " Love of my life " làm dịu lòng những lúc nhớ về cô bạn , nhứng " Don''t stop me now " nhóm lửa trong con tim tuổi trẻ , những " Radio ga ga" làm tan biến u sầu và giọng ca da diết của " Who''s want to live forever " khơi dậy lòng trắc ẩn của mỗi con người ,...Tất cả đã đi bên cuộc sống của 1 thằng như tôi (và của biết bao người khác nữa).Giả sử không có Queen , không có Mercury liệu tôi có thấy buổi tối hôm nay thật tuyệt vời biết bao không ?

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí

Chia sẻ trang này