1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Free as Imagination

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi A_Y_A, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetest_eyes

    sweetest_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thôi!, để các bác khỏi hiểu lầm em vào đề trước vậy:
    Nếu tôi là 1 KTS có tí tên tuổi, nhận được con này tôi sẽ làm gì ( với vỏ bề ngoài)
    Xung quanh là khu phố cổ, thiếu một sự đột biến, khác lạ------f tôi sẽ làm khác chúng, cái này đã nhiều anh Tây làm rồi thì phải, tôi học theo.
    Nó được mở rộng từ một con cũ hiện có-------f tôi sẽ phát triển nó từ cái cũ bằng cách dùng cái cũ cho một chức năng đặc biệt của công trình, và nó vẫn mang dấu ấn của một thời điểm lịch sử, cụ thể con này là cái gì thì em không biết, (bố em cũng không biết). Em cho như vậy là làm tốt cái việc bảo tồn, phát triển từ một cái sẵn có.
    Và trong Kiến trúc, sự tranh cãi là bất tận, kệ mịe đứa nào khen chê, càng khác thường, càng bắt mắt, tôi càng nổi tiếng, miễn là vào trong người ta thấy sướng, vì đây là công trình bảo tàng không giống office của Hot. ( Làm KT thực ra là thoả mãn cái thú tính ?ovẽ bậy? của mỗi người, với tôi là như vậy ).
    Tôi sẽ tìm một sự liên hệ nào đó về thể loại, chức năng, về sự liên tưởng?rồi bóp méo nó bằng cái gọi là Kiến trúc rồi gọi nó là ý tưởng, ( với tôi, ý tưởng là cái lý lẽ biện minh cho thú tính).
    Hệ quả của nó là một cái để mọi người tranh cãi, tôi thành công, tất nhiên tôi phải làm bên trong thật tốt đã. Cũng như Hot, mọi người bình phẩm, thế là tốt.
    @các bác: Em sẽ làm như thế, chắc các bác cũng vậy, và nếu nó ra đời, một quái thai đi nữa thì em cũng hài lòng, vì như thế có nhiều người chú ý, hiệu quả làm ăn cho công trình cao, em dễ được người đời nhắc tới. Nhưng ai cũng thích nghe ý tưởng của nó là gì, vì nghe xong mọi người bị ám thị và thấy đúng như vậy. Em cho rằng cái này cũng có ẩn ý, thậm chí em léo biết nó là gì, làm gì nữa, mong các bác cho em mở mày mở mặt,
    Ý kiến cá nhân, các bác tiếp tục!
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Biết được thì đã giầu . Anh toàn chơi đuổi hình bắt chữ với mấy cái tài liệu Tây, mà chơi thì toàn thua.
  3. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lói thật là ko có ý gì châm chọc bác ạ.
    Thành thực xin lỗi vì làm bác hiểu lầm.
    Em chỉ muốn anh em thể hiện suy nghĩ của mình trong việc đánh giá nghệ thuật một cách Phờ-ri như là Sự Tưởng tượng thôi.
  4. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    mong-cho-chóng-lớn-mà-ăn-cướp!
  6. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0

    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 22/06/2007
  7. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. ShinMongol

    ShinMongol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào diễn đàn nhưng vừa mất khá nhiều thời gian để đọc loạt bài này, nhưng cũng khong thay được cái gì chi thấy nó khó hiểu quá.
    Mặc dù tiêu đề là free as Imagination mà không cảm thấy có cái gì free, và cũng không mãn nguyện với imagination. Có cảm giác trí tưởng tượng đang bị nô lệ và bị che lấp bởi những thứ hào nhoáng không mấy ý nghĩa. Con người đang chịu sự chi phối của đồng tiền là một thực tế không được hay ho lắm, nhưng còn chấp nhận được vì nó là thực tế .
    Trí tưởng tượng tự do, tư duy mà gò bó thì tồi tệ hơn vì nó là cái con người có thể thay đổi được...Cảm nhận như vậy thôi, không có nhiều thời gian tranh luận
    Được Shinmongol sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 26/06/2007
  9. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Anh xem cai vàng vàng này nghe! Sao không thể hiểu nổi một câu tiếng Việt như thế! Tôi cũng không biết Anh đinh viết cái gì nữa ! Hay Anh cũng không hiểu Anh viết gì hay sao!
    Đúng là cảm nhận như vậy thôi! Và cũng không nên mất nhiều thời gian tranh luận!
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    he he
    Trí tưởng tượng tự nó không có giới hạn, chỉ có trình của người hiểu có giới hạn mờ thoai. Chỉ là ý Kiến không có ý gì!!!
    Xin ngu ngơ cho lành!!!

Chia sẻ trang này