1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Free as Imagination

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi A_Y_A, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qhung78

    qhung78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vẽ đẹp thế này đi thi vẽ biếm họa đi!
    Hôm qua ngày 14/10/2009 báo Thể Thao & Văn Hóa/ Thông Tấn Xã Việt Nam đã phát động cuộc thi vẽ tranh biếm họa toàn quốc lần thứ hai - cúp Rồng Tre.
    Giải nhất trị giá 20 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng hơn 60 triệu đồng và còn nhiều giải thưởng của các đơn vị tổ chức và tài trợ. Chi tiết xem tại:
    http://thethaovanhoa.vn/174N20091015062115686T133/cup-rong-tre-vi-van-minh-giao-thong.htm

    Thời hạn nộp tranh trước ngày 02/01/2010.
  2. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Cty của HH tham dự cuộc thi "Gold Coast Cultural and Civic Precinct Master Plan Competition" hả ? Có đoạt giải gì không ? Cty Super Colossal đoạt giải nhất phải không ?
  3. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Trang web này có thông tin khá chi tiết về cuộc thi trên cũng như sơ lược các phương án dự thi. Mời mọi người xem qua rồi chúng ta trao đổi tiếp. :)
    http://www.gcccpm.com.au/the-competition
  4. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Cuộc thi này hay thế. Hot_heart có thể giới thiệu những cuộc thi như vầy cho mình tham gia với.
    Để tham gia cuộc thi này có nộp lệ phí không nhỉ??
  5. 13_friday

    13_friday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    đèo mịa, anh thấy út Dê đang phức tạp hoá vấn đề theo thói quen lập luận phi logic của thằng kiến trúc sư đi chưa qua nổi địa giới Tonkin chứ nói éo gì đến Úc nhợn văn minh...
    Bao nhiêu năm vưỡn vậy, bản tính khó đổi, buồn vô đối....
    Sau thời gian daì dẫu đến chục năm nay, anh thấy Hót hít đi những bước dài cuả người có tim hấp , còn dê vẫn là dê không thể là bò được dồi.....

Chia sẻ trang này