1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FREE...FREE....FREE....(Trang 3)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con ăn bánh xèo mà thèm.
    Nhắc đến chuyện bánh xèo nên mới nhiều chuyện một chút: nói thật không phải nổ chứ TieuBao ăn bánh xèo nhiều nơi chứ không có bánh xèo nơi nào ngon bằng bánh xèo 92 ở Quảng Ngãi. Tết này ai có ai ghé qua Quảng Ngãi TieuBao sẽ đãi ăn món bánh xèo 92.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    kô dám đâu nha,bánh xèo ĐN ngon nhất
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  3. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    pánh xèo ở đâu cũng ngon cả, chẳng phải khi vui thì ăn gì cũng ngon sao ????
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người có tâm hồn ăn uống, bạn mong muốn được vui đùa cùng bạn bè, bạn muốn được chia sẽ với một người bạn của bạn. Tất cả những điều bạn muốn nói hãy để dành nói cho một người bạn của bạn . Và ngày đó sẽ không xa lắm.
    Hãy chờ thông báo vào tin chót dành cho người thích VÀO CHÙA NGHE MÙI NHANG nha.
    Mọi thắc mắc xinh liên hệ: khôngchínmộttámbababốntámbốnsáu.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Không biết có phải Christy@ đang nói về ngày rằm tháng Giêng. Cho tanit@ ké 1 chút nha. 1 chút kỉ niệm nha.
    Ngày ấy, khi tôi còn là một cậu học trò cấp 3. Tôi và lũ bạn bè cùng trang lứa thường hay kéo nhau đi thắp nhang ở các nhà chùa. Tôi ko nhớ rõ là chúng tôi phải đi bao nhiêu chùa. Hình như là 10 chùa thì phải.
    3 năm trời học cấp 3 , đồng nghĩa với việc chúng tôi đã cùng nhau đi chùa 3 lần trong 3 năm. Mỗi lần đi 10 chùa.
    Chùa đầu tiên, trông rất như đang ở trong 1 khu rừng nguyên sinh. Trong chùa ko có đông người, và chùa rất rộng, nên chúng tôi tha hồ chạy đùa. Chùa có rất nhiều những cây cổ thụ rất to, rất cao. Trong chùa cũng nuôi rất nhiều khỉ. Chúng tôi thích đùa nghịch với chúng.
    Tạm biệt chùa thứ 1, chúng tôi đến chùa thứ 2 , thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Nói chính xác là do có tới 5 cái chùa sát nhau. Liên thông với nhau. Từ chùa ngày có thể chạy qua chùa kia mà mình cũng ko biết nữa. Một khu liên hợp chùa rất lớn. Không giống như chùa thứ 1, ở các chùa này rất đông người. Khói nhang mùa mịt. Và chúng tôi đi đúng giờ ăn trưa. Mọi đứa trong chúng tôi đều rất nhát, ko biết phải làm sao. Và cũng chẳng có đứa nào đã từng ăn ở chùa. Nhưng trời phật có mắt. Chúng tôi may mắn gặp được 1 người bạn cùng lớp. Và gia đình người bạn này hình như có công quả rất lớn với các chùa ở đây. Và kết quả là, chúng tôi có nguyên 1 cái bàn ăn rất dài, khoảng 40 người có thể cùng ngồi ăn. trong 1 cái phòng ở sân thượng, của ngôi chùa lớn nhất. Chúng tôi lần đầu tiên được thưởng thức những món ăn chay rất lạ. Tôi ko thể nào diễn tả được hương vị của nó. Rất rất lạ. Từ trên sân thượng, chúng tôi được phóng tầm mắt đến khung cảnh xung quanh. Có những tháp cao 7 hay 9 tầng gì đấy. Có những tượng phật rất lớn. Chúng tôi thích cái không khí, cái màu sắc của khu chùa nhiều hơn. Nó rất giản dị, linh thiêng, làm cho tâm hồn của chúng tôi và chắc của tất cả những người đi lễ chùa cảm thấy thanh thoát, tịnh tâm.
    Chia tay với các cây đại cổ thụ ở khu chùa liên hợp. Chúng tôi tiếp tục rồng rắn chạy xe tới 1 ngồi chùa. Ngôi chùa thứ 6. Ngôi chùa này bé thôi. Nhưng ko hiểu sao lại rất đông người. Ngôi chùa chỉ là 1 căn nhà nhỏ thôi. Nhưng nó có cái sân vườn lớn hơn gấp 4-5 lần. Và xếp đầy bàn ghế, để khách viếng chùa ở lại ăn. Sau khi chúng tôi thắp nhang, chúng tôi lại được vinh hạnh có 1 ni cô (tôi ko biết phải gọi như thế nào nữa), sắp xếp cho chúng tôi 1 cái bàn tròn. Nhưng lúc nãy ở chùa liên hợp ăn no quá rồi, ở chùa này ăn sao nổi. Nhưng chúng tôi cũng phải cố gắng ăn hết, vì sợ bỏ thừa, ko ăn sẽ bị phật phạt. Chúng tôi thực sự thích món chè thưng chay. Tôi cũng ko nhớ rõ nữa. Nhưng rõ ràng , đó là món chè.
    Cứ thế, chúng tôi đi thêm được 2 chùa nữa. Tổng cộng là 8 chùa rồi. Còn 2 chùa nữa là tròn con số 10.
    Chùa thứ 9 sẽ là Chùa Một Cột ?" Nam Thiên Nhất Trụ ở ngoài Thủ Đức. Chắc là có rất nhiều bạn biết ngôi chùa này.
    Khung cảnh đầu tiên chung tôi bắt gặp , đó là kẹt xe. Sau kẹt xe là gởi xe. Sau gởi xe là len lách vào chùa. Tiếp theo len lách, là mua nhang. Mỗi đứa chúng tôi mua 1 bó nhang to tướng. Rồi kiếm chổ đốt. Do nhang nhiều qua, nên nó cháy rất lớn. Kết quả là chúng tôi phải bỏ lại 1 nữa bó nhang. Còn nữa bó nhang còn lại đã cháy hết 1 nửa. Chúng tôi sẽ ko thể nào quên được cảnh nước mắt nước mũi, lúc nào cũng xụt xịt. Nói mà như đang khóc. Chúng tôi cố gắng chen chân, và chèn cây nhang vào bất kì chổ nào thấy người ta cắm nhang. Chạy hết 1 vòng chùa, mà vẫn còn nhiều cây trên tay. Thế là chúng tôi ra cúng cây. Cúng cho mỗi cái cây trong chùa 1 cây nhang. Cầu nguyện cho chúng sẽ được chăm sóc tốt, sẽ luôn khoẻ mạnh và sống lâu. Sau cuộc hành hương trong chùa Một Cột, những cái áo cũng chúng tôi, toàn là áo trắng quần xanh ko, vì là học sinh mà. bị cháy lủng lổ rất nhiều. Do tàn nhang rất xuống, hoặc do nhang của người đi sau, đi trước tông vào.
    Chúng tôi nhìn ngắm những con rùa bơi lội dưới chân tháp 1 cột. Chúng tôi vào xem bói toán, nhưng do đông người quá. Xếp hàng lâu. Nên chúng tôi mua 1 tờ sớ tuổi cho cả bọn. Sao mà người ta nói đúng thế.
    Chùa thứ 10, đó chính là chùa Vĩnh Nghiêm. Vì lý do chùa đông quá, nên chúng tôi vào chùa chen chân lên cầu thang, rồi chạy vòng xuống. Rồi đi ra ngoài mua nước đá chườm mắt.
    Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
    Chúng tôi đã hiều thêm về những ngày lễ hội của chùa. Chúng tôi đã biết thêm về đạo lý làm người, đạo lý của nhà Phật. Chúng tôi đã biết về Nhân Quả.
    Và hơn hết, cứ mỗi năm sau đó. Chúng tôi, dù đã mỗi đứa 1 hướng. Có đứa thành đạt , có đứa lấy chồng lấy vợ sớm, nhưng mỗi năm , chúng tôi lại nhớ về nhau. Chúng tôi cùng cầu nguyện cho nhau. Chúc cho nhau mọi sự tốt lành trong những ngày đầu năm.
    Tôi cũng xin cầu chúc cho các bạn mọi sự bình an.
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù rất thích bài viết của tanit@, nhưng vẫn nói lên 1 điều rằng: Lạc đề rùi tanit@ ui! Sai ý Christy@ rùi.
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 7 tháng 2 năm 2004 Bà con mình rảnh thì tới công viên LÊ THỊ RIÊNG. Rùi sau đó sẽ đi tới 1 quán ăn.
    Thời gian: 6.30'''' ( không mang theo dây thun ah nha)
    Sẽ có 1 thành viên mới muốn ra mắt các bạn và một thành viên cũ muốn chia tay các bạn.
    Nghe nói thành viên mới này là người ở nước ngoài thì phải hìhì
    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 07/02/2004
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, hôm trước có qua nhà mà ko thấy chị ...hic.hic..
    Vậy "cái đó" tính sao hả chị?
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sau khi đi cắt tóc hết 9 lần thì đi với chị christy166 ha !! híc híc gần đó có bánh xèo hun biết có được ..... kekeke
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ứ ăn bánh xèp đâu banhs xèo ko có trứng ăn ko ngon, nhưng muh ăn trứng dzô sợ die
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

Chia sẻ trang này