1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Free Hugs

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Một mình chống lại Mafia ... ;))
    [​IMG]
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
  3. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác đã có lòng muốn "giúp" tôi, thì tôi phải nói rõ ràng về sự giúp đỡ này . Và ít ra cho chúng ta hiểu nhau hơn và có thể tôi giúp lại bác - mong cho sòng phẳng một chút
    Xin lưu ý là tiếng Việt của tôi rất yếu ... Nếu xếp hạng thì nó sau vài ba thứ tiếng khác tôi dùng. Nếu ai sẵn sàng trao đổi bằng Anh ngữ về những vấn đề này thì sẽ đỡ phải chướng mắt với văn của tôi . Nhưng L2D cố gắng , cứ coi như là một "hình thức" vói tay qua bên kia đến với các bác
    3 CHUYỆN BÊN LÊ` VÀ 1CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN "FREE HUGS"
    Có thể những gì bác nói bây giờ là chuyện "chính", nhưng đối với cái nhìn của tôi thì nó chỉ là chuyện "bên lề"
    Chuyện Bên lề #1 :
    "Nếu bác sang box Lịch sử - văn hoá hoặc một số diễn đàn hải ngoại, bác sẽ thấy nhiều người hải ngoại căm ghét VN rất sâu đậm, đến mức mất cả lý trí. Tôi không muốn bác trở thành giống như họ."
    Trời sinh ra mọi người khác nhau và lý trí không như nhau . Nhưng bác Thanhle nên ý thức là nhiều người "căm ghét" chế độ, chính phủ cộng sản VN ... chứ không có ghét "người VN" hay là đất nước VN . Nên hiểu cho rõ điều đó
    Đây là diễn đàn "vô chính trị" nên tôi không nói nhiều . Lịch sữ VN gần đây có những sự kiện thảm thương . Nó không phải của riêng ai . Những người lứa tuổi như Uotmi v.v. ra đời sau thập niên 80 nên không có "nếm những mùi vị đau thương" ấy .
    Và nước VN ở trong hoàn cảnh mà ít ai có khả năng viết sử sách "vô định kiến" , viết một cách "khách quan" . Muốn học, muốn nghiên cứu cho rõ ràng còn không được huốn gì lớn lên sau này thì biết gì ?
    Bao "chiến dịch" từ cải cách ruộng đất cho đến "mời đi kinh tế mới" , bao người đi "cải tạo" chết giữa rừng núi Yên Bái, bao người chết giữa biển cả và làm mồi cho cá . Mọi chuyện điều có khía cạnh của nó ... Nhưng có lửa thì mới có khói
    Và một quốc gia như thế nào, đâu có cần phải nghiên cứu kinh tế, đọc bài báo bợ đít nhau hay những thứ chửi bới nhảm nhí trên diễn đàn v.v. Chỉ cần nhìn vào người dân thường là đủ biết . Nhìn người thường dân VN ra sao, người dân Nam Hàn ra sao thì cũng hơi biết biết chút đỉnh
    L2D 20+ năm chưa bao giờ đặt chân lại VN. Nhưng tôi có người em út sinh ra ở đây . Năm nay 23 tuổi - (tính giới thiệu cho Uotmi nhưng cô ta không còn available nữa) Em tôi hoàn toàn không có một "định kiến" gì với VN . Khi đi VN chơi lần đầu tiên, nó rơi lệ vì quá nhiều người nghèo đói , từ cổng chùa cho đến cửa khách sạn . Sau khi trở về đây, mất ăn mất ngủ và đổi lại tư tưởng hoàn toàn . Nó có bằng kỹ sư cơ khí (Mechanical Engineer) & MBA (Master in Business Administration) và nay đang đi học Luật . Nhưng chỉ muốn đi làm cho bao nhiêu hội "từ thiện" "Red Cross" v.v sau này
    Tôi chỉ xin tạm nói như vầy . L2D không biết ai căm nghét VN - từ người sinh ra ở VN hay con cháu họ sinh ra ở hải ngoại, họ chỉ căm ghét chế độ đang ở VN mà thôi . Đừng có lẫn lộn và có "định kiến" với "hải ngoại" .
    Chuyện Bên Lề #2
    "Chúng ta là đàn ông, tâm lý phải cứng rắn, quảng đại, không nên khư khư chấp nhặt tiểu tiết như đàn bà"
    Những câu nói như vầy rất là "lạ lạ" và "ngộ ngộ" đối với tôi . Trong môi trường L2D quen thuộc, sinh sống và lớn lên, nếu mà bác thanhle nói như vầy ở ngoài đời hay trên diễn đàn nào là bị cả ngàn người làm thịt bác liền
    Đàn ông, đàn bà đều có người "trời đánh" và cũng có người "rộng lượng đáng yêu" cả . Bác thanhle có thể kết luận L2D con người "nhỏ nhen tiểu tiết" ở đây . Chứ nếu VN muốn mở rộng thế giới của mình hơn, bác không nên nói tôi "đàn bà" như vậy trên diễn đàn quốc tế .
    Nếu chúng ta đang chia sẽ cùng một bầu trời . Nói đụng đến "nữa bầu trời" kia của thế gian như thế này không ổn cho lắm ... Tôi chẳng có quan tâm đến cách bác nói về con người tôi như thế . Chỉ tại tôi không quen nghe và cá nhân tôi cũng không muốn học cho quen nghe những phong cách nói chuyện như vậy
    Chuyện Bên Lề #3
    "Người VN có một cái nhược điểm, đó là chuyên phức tạp hoá những vấn đề rất đơn giản"

    Ngoài bác phải nói đụng đến "nữa bầu trời kia" vì muốn giúp tôi . Bác phải nói luôn đến "người VN", dân tộc VN
    Thế giới ngày nay RACISM là "bad word" = "kỳ thị chủng tộc" là taboo . Bao nhiêu phong trào và chiến dịch , từ cơ quan cho đến FIFA WORLD CUP
    Không những chỉ Racism, mà người ta còn đang cố gắng học hỏi để tránh STEREOTYPE . Và ăn nói phải cho "politically correct" nhất là ai phải "hô hào chiến dịch" , "lãnh đạo phong trào" này nọ v.v.
    Ai vào xin việc làm đội Turban (quấn khăn Ấn) thì có định kiến gì ? Da vàng , da đen thì có định kiến gì ? v.v. Người ta đang tranh đấu để dảm stereotype và dùng lời lẽ cho "đúng" rất là giữ dội
    Tôi chỉ có thế nói "ông hàng xóm Mr. ABC cà chớn" , tại sao phải nói "Thường "người Tàu" hay có nhược điểm là hơi cà chớn " ? Tại sao phải dồn một "loại" người vào một góc tường như thế ?
    Và chưa kể là phải nói đến "người Tàu" là người như thế nào ... nói ra thì nói dài dòng triết lý , tâm lý, đủ thứ lý vv.. Nhưng chỉ một khía cạnh thôi, tuy cha mẹ ổng người Hoa, nhưng ổng nói tiếng Hoa thua tui , chưa bao giờ đi Trung Quốc , ăn đồ Tàu cũng không khoái bằng thứ khác v.v. Khi nào thì phân biệt được "người này" hay là "người nọ " ? Where do we draw the line? Chúng ta có thể đánh giá một con người bằng những yếu tố nào ? Ai có "tình người" hơn ai ? Ai có khả năng truy xét và đánh giá
    Có chuyện gì, tôi chỉ mong các bác hiểu rõ là chỉ cần nói riêng về tôi chứ đừng dồn tôi vào theo một "loại người" một "bầu trời" nào cả . Nếu chịu không nổi thì xin liên hệ tôi với "người Canada" . Cám ơn
    CHUYỆN "FREE HUGS"
    Cá nhân tôi không tin vào chiến dịch này . Đó là nhân quyền tối thiểu của tôi . Không ai có quyền bắt tôi phải chạy theo lý tưởng của Sick Puppies hay ai khác
    Như khi xưa, nếu "Trung" với vua ... có người phải xông pha chiến trận chém giết và có người phải tự thiến mình để vào hầu hạ ở hậu cung . Cả hai đều là hình thức của chữ "Trung" nhưng hai hành động khác nhau
    Ngày nay, ai yêu "nhân loại" hay có thể nói là chỉ một "loại người" , thì gây quỹ, đi làm việc thiện nguyện, đi xây trường học nhà thờ ở những nơi khác bằng tiền túi của mình . Có kẻ có khả năng "an bang tế thế" giúp cho quốc gia của họ hùng mạnh rồi trợ cấp cho các nơi khác ... và có người như Sick Puppies tự viết các tấm bản "Free Hugs" và hô hào chiến dịch này
    Cá nhân tôi hàng tháng trừ rất nhiều tiền cho rất nhiều hội từ thiện , sponsor "Foster Child" program, cả luôn Animal Shelter, và làm nhiều chuyện khác .
    Tuy tôi không tin vào chiến dịch "Free Hugs" nhưng một động cơ thúc đẩy (Motivation) của tôi là từ một cái "Hug"
    Ngoài những sự kiên khác cá nhân tôi đã trải qua ở VN, L2D đã là một thuyền nhân 9-10 tuổi suýt chết đói chết khát trên biển cả và được một tàu ngoại quốc cứu vớt . L2D sẽ không bao giờ quên bàn tay của một người ngoại quốc kéo tôi ra khỏi chiếc tàu nát bấy đang nữa chìm nữa nổi ấy . Ông ta ôm tôi vào lòng, lệ chảy hai hàng không ngừng với sự cứu vớt một thằng nhỏ "da vàng mũi tẹt" chẳng quen biết ... chẳng quan tâm tôi là "người gì" . Hoàn toàn chỉ là "tình người" với nhau chứ ông ta không có duyên nợ gì với VN cả .
    Lúc đó L2D quá ngu muội nên đến giờ cũng không biết người đó tên gì, ở đâu . Cái "hug" đó đã làm cho một thằng nhỏ mà chế độ VN hất hủi , làm khó làm dễ gia đình, chết lên chết xuống , sống trở lại từ ấy
    Nó là motivation của nhiều sự phấn đấu của tôi , những cố gắng đi làm ăn đóng thuế (không chơi cash dưới gầm bàn) để đền đáp lại cho xã hội , những ý thức để quý báu từng giây phút với người bạn đời của tôi , những ý tưởng dảm đi sự chia rẽ phân biệt loài người với nhau v.v. nhiều thứ là từ cái "hug" ấy .
    Nhưng L2D chưa bao giờ tin vào chiến dịch "Free Hugs" . Chỉ xin tôn trọng ý tưởng cá nhân của riêng tôi
    Và tôi "giống" ai , có tư tưởng gì, muốn làm gì, muốn ở đâu, đi đâu, dance với phong cách gì, thì cũng xin cho tôi quyền chọn lựa . Tôi mong các bạn ở đây tất cả đều có quyền chọn lựa và "tự quản lý cái hủ" của mình theo tư tưởng của mình
    Cám ơn
  4. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    "Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline! "
    Bài trên đang bị kiểm duyệt
    Ngộ quá hén L2D cũng không quen lắm với mấy thứ này . Mình đây đâu có ý đả kích ai đâu . Vái ông địa cho "tai qua nạn khỏi " ... nếu không thì hết quản lý được topic Scrutineer luôn
    Nếu bất cứ ai (người kiểm duyệt) muốn biết rõ ràng tôi đang nói đến cái "hủ" gì, xin xem bài gửi lúc 07:28, 05/01/07 - trang 41 của topic Standard World: http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/848259/trang-41.ttvn
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    @ Thanhle: bác đọc đoạn này bác nghĩ thế nào....
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai kiểm duyệt bác đâu mà cái bộ lọc từ (word filter) của TTVN tự nó catch được một số từ ngữ thuộc dạng "nhạy cảm" nên mới censor lại đợi admin thẩm tra đấy ạ
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    @ Thanhle:
    Bác đọc đoạn này bác nghĩ thế nào.... Cái đoạn mà bác bảo tôi nói FH liên quan nhân đạo thực ra ko dành cho bác, tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại để mọi người quan tâm hiểu rõ điều đó. Bác đọc kỹ lại nhé, bài của tôi chỉ có 01 đoạn nhỏ nhỏ dành cho bác thôi...
    Còn cái truyện của bác kể thì nó mang hình thức bố thí hơn là nhân đạo bác ạ, người làm nhân đạo cũng xuất phát từ "tình người" chỉ có điều từ tình người đó người ta vận động quyên góp vật chất cụ thể, bằng hành động để gửi đến nhưng người có hoàn cảnh khó khăn......Thực tế tôi thích thế hơn, vì đã giúp người thì phải giúp đến nơi đến chốn, chỉ sẻ chia về mặt tinh thần cũng sẽ giúp người ta nỗ lực hơn nhưng tinh thần sẽ ko thay cái ăn cái mặc hằng ngày hàng giờ giúp nguời ta tồn tại để sống...
    Và một điều nữa bác ạ, truyện mãi mãi chỉ là truyện, sách vở mãi chỉ là sách vở, còn cuộc sống thì vẫn là cuộc sống mà chúng ta sống bằng cuộc sống còn truyện, sách chỉ góp phần làm cuộc sống thêm hương sắc...
    Thân ái

  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Trồng trọt ạ
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay về nhà, em sẽ post một câu chuyện lên đây, với lời đề tặng anh L2D. Bây giờ em vào học đây!
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Hừm. Mình đang hy vọng các "tranh luận viên" sẽ trả lời theo hướng khác, nhưng không ngờ lại trật hết cả.
    Với bác L2D:
    Về vấn đề "Người Việt Nam": Thôi không bàn chuyện chính trị bác ạ. Bàn cái đó có mà cả ngaỳ. Box Dancing là nơi yên ấm hoà bình, tôi không muốn đem khói lửa vào đây. Bây giờ tôi chỉ muốn nhấn mạnh: Bác ghét ai thì tuỳ, muốn làm người Canada cũng được, nhưng tôi luôn hy vọng bác giữ một tình cảm tốt đẹp với quê hương, nơi sinh ra và tạo nên máu thịt cho bác. Nếu bác làm được điều đó thì chỉ tốt cho bác mà thôi. Nước Việt Nam không có bác cũng chẳng sao. Nhưng Bác mà quên mất Việt Nam, thì là cây không cội, nước không nguồn, người thiệt chỉ là bác.
    Về 2 chuyện bên lề: Có 1 điều tôi nhắc bác: Trong tranh luận bác nên cố gắng tìm hiểu ý hoàn chỉnh mà người ta muốn nói với mình là gì, đừng chặt khúc từng câu từng chữ ra để bắt bẻ. Mỗi câu của tôi đều chỉ có nghĩa nếu nó nằm trong sự liên kết với các câu khác của đoạn văn. Nếu tách từng câu ra thì khác gì tay chân tách rời thân thể, khác gì bác mổ một con gà, rồi giơ cái chân lên hỏi xem là chân gà trống hay gà mái.
    Nhưng để bác không bảo tôi là bao biện. Tôi xin mạn phép trả lời vậy:
    Về câu "chuyện bên lề 2": Tôi chia thế giới làm 2 nửa, nửa đàn ông và nửa đàn bà. 2 nửa này có những đặc tính khác nhau. Các chị em thì từ xưa đên nay có đặc điểm tốt: anh hùng, bất khuất, trung hậu đảm đang (Bác Hồ bảo thế), còn các đặc điểm xấu là : Nói nhiều, nói dai, lằng nhằng, nhỏ nhen, cố chấp .v.v...Tất nhiên sẽ có những ngoại lệ, thí dụ em ướt mi.(Nói thế này các chị em trong Dancing box sẽ giãy nảy lên nhưng mà chắc đa phần đàn ông sẽ đồng ý với tôi). Việc bác chỉ vì một quá khứ cách đây 20 năm mà giữ lòng oán trách đến bây giờ, tôi gọi là "chấp nhặt tiểu tiết" kiểu đàn bà.
    Về "chuyện bên lề 3": Có câu nói: "Con người ta chỉ thực sự lớn khi biết tự cười chính mình", cũng như vậy một dân tộc chỉ thực sự lớn khi biết tự trào. Người Trung Quốc có hẳn một quyển sách "Người Trung Quốc tự trào". Tôi có thể dẫn hàng đống câu nói tự trào của các sĩ phu việt nam xưa cũng như nay. Có một mục chuyên hẳn trong báo "Thể thao văn hoá" kể về những thói xấu của người Việt Nam. Như vậy là tốt chứ có gì xấu. Còn Câu nhận xét này là nhận xét cá nhân. Bác đừng quy nó thành cái gì cả mà nên hỏi xem nó có đúng hay không.
    Về chuyện Free Hugs: Nếu bác không ủng hộ nó thì tôi không dám ép. Nhưng như bài trước đã nói, nếu bác có nhiều tài liệu về FH xin hãy post lên. Giúp đỡ cho bạn bè là chính.
    Về phần C1LY: Tôi thấy câu nói của Zeu bình thường. Không có gì đặc biệt để mà tìm hiểu cả. Còn về câu chuyện của tôi, bác rút ra được gì từ câu chuyện ấy. Theo bác, người cần được giúp đỡ là ai trong câu chuyện này. Nó chỉ mang một ý nghĩa đơn giản là bố thí và nhân đạo thôi sao? Thời bây giờ những câu chuyện như vậy có xảy ra nữa hay không?

Chia sẻ trang này