1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Free Hugs

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    *
    Bây giờ các vị đã nằm cả ở đây, nơi trước kia chỉ là cái gò con ngựa. Bỗng dưng tôi cảm thấy cô đơn. Đôi khi có cảm giác người ta chưa kịp để lại gì cho trần thế đã mất hút trong sự lãng quên khắc nghiệt. KHông biết ở dưới mồ còn vị nào chưa yên giấc? Tôi tha thứ cho các người. Bởi vì ngày ấy cũng đã mười năm. Mười năm đủ cho tôi thấm nỗi đau của cả mấy thế hệ mà số phận bị nhào nặn bằng một bàn tay phàm tục.
    Giờ đây ở giữa sự hoang lạnh của khu nghĩa địa, tôi lại nhớ đến cái đêm khủng khiếp ấy. Tất cả các vị đang nằm đây đều có mặt để xét xử chúng tôi. Đêm ấy không có trăng nhưng đầy sao và hương thơm mùa màng toả ra từ đất. Lần đầu tiên trong đời, trái tim nóng như hòn than cháy ngút trong ngực, khi tôi biết cảm nhận sự kỳ diệu của da thịt?(Eo ôi, hot thật) Tôi và Quý Anh, hai kẻ trong trắng như nhau đã bước qua lời nguyền, đã ân xá cho nhau trong sự chứng kiến của các thiên thần. Và đêm ấy các vị đã bọc chặt chúng tôi bằng giáo mác, bằng nỗi căm ghét phi lý. Dưới ánh đuốc, các bị có thể thấy rõ dù chết chúng tôi cũng không rời nhau. Vậy mà các vị cứ quấn chặt chúng tôi bằng vòng lửa của địa ngục khiến tôi hét lên:
    - Đâm đi! Các người cứ lấy máu chúng tôi sẽ thấy nó mặn như nhau đỏ như nhau? vì chúng tôi được hoài thai từ một bà mẹ nhân hậu hơn bà mẹ đã sinh ra các người!.
    Cả làng - hẳn các vị còn nhớ- đã không ai dám tiến thêm nửa bước. Tôi gào tiếp:
    - Các người chỉ quen để ý nhau từng lời, từng chữ, rình xem mâm cơm nhà khác có thịt cá không để quy kết, bôi nhọ. Nhưng làng xóm tiêu điều thì các người bỏ vắng. Các người thành kính dựng người chết dậy để thờ trong khi đó nhẫn tâm để kẻ đang sống, đang yêu xuống mổ. CHúng tôi căm ghét và thương hại các người.
    Tôi biết tóc bố tôi bạc đi một cách khủng khiếp một phần vì những đau khổ tôi trút lên cuộc đời Người.
    *
    Mọi việc tôi làm trong kỳ nghỉ phép đều không lọt mắt bố tôi. Ông đáp trả bằng sự im lặng. Đợi đến khi tôi xếp đồ vào ba lô, ông mới bất ngờ hỏi tôi:
    - Tại sao con Quý Anh nó không đến?
    - Cô ấy sợ.
    Bố tôi gục xuống và khi ông ngẩng lên, tôi tưởng như không tin ở mắt mình. Mặt ông bị vò nát bởi hang trăm nếp gấp khắc nghiệt. Trên khuôn mặt ấy tôi lại thấy cái quá khứ vật vã đẫm máu và nước mắt mà bố tôi vừa căm ghét vừa hãnh diện. Trên khuôn mặt ấy như vừa thoáng hiện hình ảnh ông tôi, chú tôi, bị xé nát trong tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Giá còn nước mắt thì hẳn ông đã khóc. Tiếng ông khô khốc:
    - CHờ nhau ngần ấy năm? thời bủôi này không dễ có mấy người. Anh chị đã quyết, tôi cũng không dám cản. Nhưng tôi chỉ xin ở anh một yêu cầu.
    - Vâng, bố cứ nói.
    - Anh cứ đợi khi nào tôi chết hẵng đưa nó về ở nhà này. Tôi biết nói ra điều này không xứng đáng với một ông bố. Nhưng tôi không thể? anh hiểu ý nguyện của tôi chứ?
    Bố tôi lại gục xuống như vừa bị cả khối nặng khủng khiếp đè lên vai. Hình như ông đã khóc được.
    ./.
    Truyện kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã đọc, nhưng đánh máy 26 trang còn mệt hơn nhìu. Vui long post ở chỗ khác thì cho em ké tên đánh máy nhá.
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ai quá trẻ cơ????
  3. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Duplicate ...
    Được zeu sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 01/03/2007
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Nhầm. Post trùng
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 01/03/2007
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
  6. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    bác thanhle
    Có vài điểm L2D xin thưa với bác:
    Point #1
    Bác xin nhớ cho rõ ràng là L2D không có muốn nói đến chuyện chính trị chính em gì cả . Có thể xem kỹ lại các bài viết, tất cả những "chuyện bên lề" chỉ là bác kéo nó ra mà thôi . Tôi chẳng có muốn nói đến những "thứ bên lề" ấy nhưng mà phải nói cho rõ ràng một chút vì cách lôi nói ra và đặt trên bàn rất "mập mờ" và đầy "định kiến"
    Và tôi bắt buộc phải chia xẽ một chút xíu "quá khứ" mà chính bác thanhle khuyên tôi: "Quá khứ, dù không đối mặt, nhưng cũng không thể chối bỏ". Và bác cũng có vẽ hiểu mọi chuyện và cho là ai cũng chỉ có quan tâm đến khổ buồn "nhỏ nhen cá nhân" mà thôi, nên phải bấm bụng nói vài lời "bên lề"
    Bác nói bác "giúp đỡ" tôi, nhưng thật ra bác chỉ đang "dồn tôi vào góc tường" này rồi kéo qua "nhét tôi vào xó nọ" mà thôi.
    Point #2
    Cũng xin làm ơn hiểu rõ là cái chữ "ghét" rất là nặng không những với cá nhân của tôi mà môi trường tôi quen thuộc bác ạ . Câu nói quen thuộc ở đây là : "HATE is a very strong word" = "Ghét là chữ rất nặng"
    Người "tế nhị" ít có dùng chữ này . Tế nhị thì nói:
    "I don''t prefer ..."
    "I am not used to ..."
    Thẳng thắng lắm thì:
    "I don''t like ..."
    "I am not too fond of ...."
    Bác nói "nhiều người hải ngoại "căm ghét VN rất sâu đậm" thì tôi chỉ nói rõ là "họ căm ghét" cái gì cho rõ ràng không đế cho mập mờ
    Chưa kể là "căm ghét" ớ đây chỉ là cái nhận xét cá nhân của bác mà thôi
    Rồi giờ bác nói"
    "Bây giờ tôi chỉ muốn nhấn mạnh: Bác ghét ai thì tuỳ ý, muốn làm người Canada cũng được ... blah blah blah"
    Tôi đâu có nói "tôi ghét" hay "L2D ghét" ai hồi nào đâu ?
    Cái "chiến thuật" nói chuyện kiểu này không có thường, nhưng cũng không có hiếm cho lắm . Hơi "mập mờ" và chạy lòng vòng từ lề đường này qua lề đường kia, rồi làm cho những chữ bác tự lôi ra như là cái gì "của tôi" ... nhất là những chữ mà tôi xem rất nặng, những thứ mà tôi chẳng quan tâm cho lắm, những thứ mà xưa nay không có chỗ trong cái "hủ" của tôi
    Point #3
    Tôi suy nghĩ kỹ về ý của bác lắm đấy chớ . Những điểm gì cần nói rõ ràng tôi mới phải nêu ra cho đàng hoàng chứ không phải "chặt từng câu từng khúc" như bác nghĩ
    Nhưng mà muốn "biện hộ" cho mình kiểu này thì tôi nói rõ thêm cho bác biết để xem coi ai "giúp" ai
    Khi nói chuyện, người ta không chỉ đánh giá mình "bằng từng câu", người ta sẽ đánh giá mình bằng "từng chữ" mình dùng
    Ngày nay nói chuyện, thế giới đang cố gắng nói cho "politically correct" cho từng chữ . Thí dụ như Shaq là người da đen . Người ta nói "Shaq is African American" ... nếu nói "Shaq is a black guy" hay gì đó là cũng đủ cho người chửi hay cười trong bụng
    Và thời buổi này, ít ai dám nói "người này" thì như vầy , "phái kia" thì thế kia. Vì vậy nên L2D nghe hơi lạ và chỉ muốn nói bác có thế chỉ nói như vậy ở đây mà thôi . Ở trong môi trường người khác là người ta sẽ làm khó dễ bác khủng khiếp . Có người thiếu tế nhị hay có chút "kỳ thị" trong người thì sẽ bằm dập bác "người VN này nọ" ... Ai hơi ý thức thì chỉ tấn công và mỉa mai bác mà thôi "từ cái lỗ nào mới chun ra vậy ?" Mấy tình thế như vậy sẽ bị khó khăn dữ lắm
    Point #4
    Còn nói đến chuyện đàn ông đàn bà, bác phân chia theo "bác Hồ bảo thế" hay căn cứ vào đâu khác thì tuỳ bác . Có thế bác nghiên cứu về nhân loại rất là nhiều và tôi đâu có phải sống với những tư tưởng của bác đâu mà tôi quan tâm
    Nhưng tôi xin tạm nói vài lời như vậy ... Bao nhiêu thứ bác nói ra đúng chóc là STEREOTYPE có liệt kê trong sách vỡ, những ý tưởng "***ist" mà thế giới đang muốn loại trừ đấy bác ạ . Thế giới đã thây đổi rất nhiều từ đầu thế kỷ 19 đến giờ , từ Nông Nhiệp (agricultural) qua Công Nhiệp (industrial) đến ngày nay bao nhiêu thứ "nghiệp", vai trò và của người Nam và Nữ trong gia đình và xã hội cũng phải thây đổi , trình độ học vấn và cơ hội đóng góp không phải như xưa nữa v.v
    Còn nếu muốn nói đến bao nhiêu thứ học như tâm lý học này nọ thì càng dài dòng . Tôi chỉ đưa ra ở đây một câu cho bác suy nghĩ . Câu nói bởi Camille Paglia, một nhà khoa học uyên bác, professor có tiếng tăm môn "Nhân loại học" (Humanities), người được thế giới công nhận là "intellectual" & "credible social critic" = "nhà trí thức" và "người bình luận xã hội có giá trị"
    "A woman simply is, but a man must become. Masculinity is risky and elusive. It is achieved by a revolt from woman, and it is confirmed only by other men"
    Tạm dich:
    "Đàn bà" chỉ đơn giản, hồn nhiên là "đàn bà" . Nhưng mà "đàn ông" phải trở thành "đàn ông". Tính chất đàn ông hơi có tính chất "mạo hiểm" và khó "nắm vững". Đạt được vì làm cho tách rời xa cái gì "đàn bà" , và chỉ được công nhận bởi những người "đàn ông" khác .
    Cái gì "đàn ông" không phải là sinh ra là có, phải học làm "đàn ông" theo môi trường của mình, theo tư tưởng của những người xung quanh mình v.v.
    Không muốn bàn luận thêm dài dòng mỏi tay... chỉ cho các bác suy nghĩ chút xíu cho vui thôi
    Chưa kể là có nhiều xã hội trên thế gian này có 3 "hệ"- có nơi phân ra 4-5 "hệ" cũng có .
    Và chỉ muốn tóm tắc là bác thanhle đang nói đến đúng chóc những thứ stereotype mà người ta nhạo báng , Nhưng bác thanhle muốn có ý nghĩ gì thì tuỳ ý bác , nhưng nên nhớ rõ là nó chỉ là cái "thế giới" của bác mà thôi.
    Point #5
    "Việc bác chỉ vì một quá khứ cách đây 20 năm mà giữ lòng oán trách đến bây giờ, tôi gọi là "chấp nhặt tiểu tiết kiểu đàn bà"
    Rất nhiều thứ "định kiến" bao gồm vào câu nói này .
    Nếu có một ngày nào đó , có người tịch thu nhà cửa bác , người bác thương chết không tin tức trong trại cải tạo, trẻ thơ xin vào trường học cũng bị làm khó dễ, xin hộ khẩu để mua gạo cũng khó dễ, gần chết vào bệnh viện cũng bị khó dễ ... tôi không có trù ẻo ai, nhưng tôi cũng muốn xem bác thanhle sẽ cao cả quảng đại như thế nào trong trường hợp như vậy
    Tôi không phải là thánh nhưng thứ nhất tôi phải nói rõ là đâu có oán trách ai bao giờ ở đây đâu ... boxing DANCING
    Từ ngày đến diễn đàn đến giờ có bao giờ nói câu "thù ghét VN" nào với ai đâu ? Đây chỉ là một thí dụ nữa mà bác cố "gán" cho tôi.
    Mà muốn "oán trách" gì thì tại sao chun đầu vào boxing dancing làm chi ? Đau tay để viết bài dance cho mọi người đọc
    Định kiến của bác tôi không biết từ đâu ra , nhưng mà khinh dễ lý trí của người ta cũng vừa phải thôi chứ
    L2D đã viết trên 500+ bài ở đây. Ai có nhớ L2D oán trách gì liên hệ đến "quá khứ" xin nói cho biết .
    Tôi có quyền chọn lựa bạn và thân với một người đâu có thể kết luận là tôi phải "oán trách"người khác.
    Sự thật là tôi không còn nhớ nhiều gì ở VN cả . Tôi không có "đủ chỗ" trong hủ của tôi để nhớ những gì bác đang gán cho tôi
    Nhưng bác xin hiểu rõ là tôi nhớ rất rõ những "ân nhân" của tôi , tôi nhớ đến tên của từng con chó con mèo của họ . Họ là một trong những hòn đá đáng kể trong cái hủ của tôi . Và cũng không thể nào quên ơn những kẻ đã xây dựng nền tảng xã hội và môi trường mà tôi và "con cháu các ân nhân" đang sinh sống .
    Cho dù có "thù gì" đi nữa (nhớ là "cho dù" nhé đừng bắt bẻ) , bác nên hiểu là việc "trả ơn" nó quan trọng hơn là "trả thù" đối với cá nhân L2D . Đừng có gán cho tôi thêm đủ thứ khác
    Point #6
    Và cũng nên nhớ là tôi đã muốn rời Topic "Free Hugs" này là vì tôi muốn "tế nhị" và không muốn làm hư chuyện của các bác
    Tôi không có ủng hộ, chiến dịch này không có chỗ nào trong cái hủ của tôi cả . Nhưng tôi không muốn có "định kiến" đối với các bác ... biết đâu các bác thi hành "độc đáo" , quá hay hơn những quốc gia khác nhiều .
    Chứ không , tôi có thể post bài từ ban đầu cho đến trang 100 nói về cái "không tốt" vì nó theo cái nhìn của nhiều người khác .
    Đương nhiên có nhiều người thật lòng, có nhiều người "vô tư" vì chỉ theo bạn bè, nhưng có bao người bỏ bót vì "***ual harassment", đủ thứ "harassment", móc túi v.v. nhiều người kể cả sick puppies cũng chỉ là "publicity stunt" - cố gây tên tuổi cho mình , có agenda riêng của mình . Như tôi đã nói, kinh nghiệm cá nhân của tôi cũng có trong đó . Có lúc chỉ thấy người ta có thật ý hug vợ tôi , có lúc thì hug tôi không qua loa nhưng mà đưa thêm cái resume của họ nữa ... cao cả bố thí kiểu gì vậy ?
    Đây chỉ là những thứ "cá nhân" tôi thấy .... tôi không có "định kiến" đó với các bác . Có thể ở VN các bác sẽ khác . Và đương nhiên tất cả mọi người có quyền làm gì theo tư tưởng của mình và tự quản lý đời mình .
    Point #7
    Ai cần ai, ai thua thiệt gì, cũng chỉ là một chuyện bên lề nữa .
    Có thế "con người hoàn hảo" nhất là tất cả chúng ta cộng lại như Plato đã nói. Cá nhân tôi không có nghĩ đến "hoàn hảo" xa vời nhưng tại sao bắt buộc phải chia rẽ loài người ? Và phải gò bó mình là một "loại người gì"
    Nhất là trong topic này đang cần phải lăng xê ý tưởng của Sick Puppies bài "All the Same" ... Vậy mà bắt buộc phải là người này người nọ, chia thế giới làm 2 nữa ... đàn bà thế này thế kia . Quá mâu thuẫn đấy bác ạ
    Những gì tôi thấy có lý và hay thì xin cho phép tôi chọn lựa và học theo . Bất kể tôi đang ở đâu, quá khứ tôi là gì v.v..
    Tôi không chủ trương chạy theo "fashion" nhưng nhạc của bất cứ ai, nghe thấm lỗ tai thì tui nghe . Đồ ăn của bất cứ ai, ngon thì tui học nấu . Văn hoá lịch sử của ai, thấy hay thì tôi nghiên cứu . Con người ai tôi thấy thích, thì tôi gần - không phân biệt chủng tộc, quốc gia, tín ngưỡng, giai cấp, nghề nghiệp ...v.v Nếu như vậy là "thiệt" thì có thể tôi phải chịu
    ps. bác thanhle có thể "tự trào" về một dân tộc nào thì tuỳ bác . Cho dù có 2-3 Phd "dân tộc học", L2D xuốt đời cũng không dám, hay là muốn bàn những chuyện này
  7. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Maseo
    L2D bất đắc dĩ phải đau tay vì muốn các bạn hiểu rõ hơn về tôi . Tôi không muốn có "định kiến" "nghi ngờ" gì với các bác , và chỉ mong các bác hiểu là tôi chỉ muốn nói chuyện dance
    @Mod
    Thưa các Mod
    L2D thấy topic Free Hugs này không có đúng chỗ từ lúc ban đầu .
    Nếu không có quản cáo bậy (False Advertising) , hình như chủ đề box Dancing như vầy :
    "Nơi cung cấp các thông tin về kỹ thuật của các điệu nhảy, các bước nhảy, thích hợp cho cả những người mới học và những người cần nâng cao kỹ thuật, kiến thức về khiêu vũ"
    Free Hugs chắng có liên quan gì đến dancing cả . Bao ngàn người vào đây không biết ai quan tâm gì đến dance .
    Trong tương lai nếu có thêm chiến dịch "Free Kiss", "Free Squeeze", bợ đít nhau tự do gì đó thì làm sao phân biệt phong trào nào post được, cái nào không ? Boxing dancing sẽ ra sao ? Topic sẽ bị loãn đi , chính L2D bây giờ cũng không thế nói chuyện dancing được .
    Làm ơn move topic này qua bên "Hoạt Động Xã Hội" thì thích hợp hơn .
    L2D mới check bển thì thấy cũng có 1 topic mở rồi ... Nhưng không biết sao chỉ có 41 người đọc và 1 bài trả lời như sau ...
    Nếu không move được thì xin khoá lại và mời bà con qua bển cho thích hợp hơn Đâu có ai ở đây qua bển nói chuyện dancing đâu ? Nếu qua bển nói chuyện lạc đề chắc chắn có nhiều người làm thịt rồi
    Nhà cửa, phòng ốc bển có sẵn rùi ... chỉ cần qua nhậu nhẹt với nhau cho thoải mái đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 02/03/2007
  8. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Uotmi nhiều nhe
    L2D đã print ra rồi và sẽ đọc từ từ .
    ps. Rất thông cảm sự đau tay
  9. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    @Thanh le:
    Tôi thấy truyện của bác cũng bình thường, ko có gì đặc biệt để mà suy nghĩ cả..... Còn từ câu nói của Zeu, bác rút ra được gì từ câu nói ấy...... Bác thử nghĩ lại xem, vấn đề gì cần phải hiểu trong câu nói này...... Nó chỉ mang ý nghĩa đơn giản là một câu nói hay sao..... Thời bây giờ trên diễn đàn, những câu nói như thế có thiếu hay không ? Kính mong bác cho vài ý kiến bình thường về câu nói của Zeu để tôi mở rộng tầm mắt được không ạ ??
    Hồi trước thấy L2D có cái chữ ký cái gì mà tạm dịch ra là "Mắt tôi chỉ nhìn thấy những gì tôi biết"......theo bác cái chữ ký này nên hiểu ra làm sao, đơn giản chỉ là một chữ ký thôi sao, bác rút ra được gì từ chữ ký ấy, thời nay có phải ai cũng có những chữ ký như vậy ko? Bác có thể vui lòng dành chút thì gian vàng ngọc cho vài ý kiến bình thường về chữ ký này đuợc không ạ?
    Kính chờ ý kiến bình thường của bác.....
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cần hiểu thì đã hiểu cả rồi. Cái gì không muốn hiểu thì đã không hiểu cả rồi. Cả nhà ta không bàn cãi nữa nhỉ.
    Có một thực trạng ở TTVN là một số Box không lập ra thì thiếu, mà lập ra thì thừa, cả năm được 5 lượt truy cập là quý hoá lắm. Chủ đề FreeHugs của anh Zeu mà nhét vào bên Hoạt động xã hội thì kể cũng hơi mốc meo.
    Một phần vì đây là chủ đề cũng giàu ý nghĩa nhân văn. Một phần vì Zeu cũng là một thành viên rất quan trọng, quen mặt, lâu ngày, nhiều tình nghĩa nên chủ đề này tồn tại đến lúc này cũng dễ hiểu.
    @ Anh L2D: rất nhiều người yêu quý anh, trong đó có em. Tình cảm yêu quý ấy xuất phát từ đâu nhỉ? Từ việc nói chung một thứ tiếng trên diễn đàn này? Từ việc từng gắn bó với mảnh đất hình chữ S? Dù anh nói anh là người Canada, em vẫn cảm thấy thương mến anh như "người trong một nước", em đoán hẳn nhiều người ở đây, từ AnX, Zea, Basame hay Ướtmi này, đều thầm nghĩ: Anh không hề xa lạ và cách biệt như anh là người nước ngoài. Nếu coi anh là người nước ngoài thực sự - anh biết đấy, nơi này cũng rất nhiều các bác ngoại quốc tham gia - hì chắc bọn em đã không đối xử với anh nồng hậu, gần gũi, trêu đùa, nịnh nọt, thủ thỉ tình cảm, động viên, nài kéo anh ở lại như thế. Vì vậy nếu đã biết tình cảm của em dành cho anh như vậy, và nhiều người khác có tình cảm mến mến, ngưỡng mộ đối với anh nữa, thì em ước không bao giờ có lần sau để phải nghe anh nói những lời xót xa này:

    Tóc em màu đen và da em màu vàng, anh ơi.

Chia sẻ trang này