1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Free Hugs

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0

    Tóc em màu đen và da em màu vàng, anh ơi.
    [/quote]
    Tình cảm quá, nhưng cái này ko có gì đáng xót xa cả......
    Chỉ xót xa khi L2D tuyên bố "TÔI KHÔNG COI TÔI LÀ NGƯỜI" ....
  2. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Xin đừng hiểu lầm:
    1. Ngoài việc tôi không muốn "người VN" bị chửi oan lúc đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh là tôi coi trọng việc trả ơn nghĩa với Canada .
    Còn những thứ gì khác tôi chẳng có nhớ bao nhiêu . Bắt tôi nói tôi coi trọng hay quan tâm thì khó nói từ con tim được ... Ai như tôi mà nói họ là người VN, quan tâm đến VN ... nghe "êm tai" với các bạn hơn, nhưng có thể phải suy xét lại lời nói đó bằng con tim hay chỉ là cái miệng ... tôi nói thiệt điều này không có dỡn chơi
    2. Vậy thì phải nói thêm nữa:
    TÔI CHỈ COI TÔI NHƯ LÀ NGƯỜI = human being
    Theo tôi, những ý tưởng của L2D và Thanhle ở đây không phải là ý tưởng của "người VN" hay là "người Canada" , người đàn ông hay đàn bà hay hệ nào khác , người đang ở VN hay người ở đâu khác . Đây là ý tưởng của riêng L2D và của riêng Thanhle
    Các bạn chỉ có thể đánh giá con người L2D và con người Thanhle ... không có dính líu gì đến ai khác, không có núp sau một "dân tộc" , "đẳng phái", quốc gia", hay "loại" người nào cả
    3. Tại sao chúng ta phải bắt buộc là "của ai" ? "người gì" ?
    Tại sao phải "người trong một nước" thì mới có thể thương mến nhau ? Tại sao phải giới hạn từ ban đầu như vậy ?
    Một khía cạnh nho nhỏ là nếu nhìn xa xa , thật là xa thì có thể passport chỉ là "người quả đất" (citizen of the earth) ... xa nữa thì "công dân của ngân hà nào đó" ...
    Tại sao phải cứ khư khư "người này" "người nọ" chia rẽ như vậy
    Nhưng đây cũng chỉ là ý tưởng riêng tư của L2D, tôi không có nói nó là chân lý ... và ý tưởng của các bác cũngkhông phải là chân lý . Chúng ta chỉ nên tôn trọng ý tưởng và không có gò bó nhau
    Nếu cứ "ép cho bằng được" thì các bác biết tôi phải chọn lựa "người gì" và lý do đã nêu ra .
    Nên nhớ rõ ... đây chỉ là chuyện bên lề và L2D không có sức lực để dài dòng cho đặng. Nếu các bác không chấp nhận được thì có thể phải nên suy nghĩ:
    Ai là "người" hẹp hòi ?
    Ai là "người" cố chấp ?
    Ai chỉ khư khư để có gì mình "thích nghe" và "muốn tin" ?
    Bình tĩnh ... "It''s a small world"
  3. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    1. Ngoài việc tôi không muốn "người VN" bị chửi oan lúc đó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh là tôi coi trọng việc trả ơn nghĩa với Canada .
    Còn những thứ gì khác tôi chẳng có nhớ bao nhiêu . Bắt tôi nói tôi coi trọng hay quan tâm thì khó nói từ con tim được ... Ai như tôi mà nói họ là người VN, quan tâm đến VN ... nghe "êm tai" với các bạn hơn, nhưng có thể phải suy xét lại lời nói đó bằng con tim hay chỉ là cái miệng ... tôi nói thiệt điều này không có dỡn chơi
    2. Vậy thì phải nói thêm nữa:
    TÔI CHỈ COI TÔI NHƯ LÀ NGƯỜI = human being
    3. Tại sao chúng ta phải bắt buộc là "của ai" ? "người gì" ?
    Tại sao phải "người trong một nước" thì mới có thể thương mến nhau ? Tại sao phải giới hạn từ ban đầu như vậy ?
    Một khía cạnh nho nhỏ là nếu nhìn xa xa , thật là xa thì có thể passport chỉ là "người quả đất" (citizen of the earth) ... xa nữa thì "công dân của ngân hà nào đó" ...
    Tại sao phải cứ khư khư "người này" "người nọ" chia rẽ như vậy
    Nhưng đây cũng chỉ là ý tưởng riêng tư của L2D, tôi không có nói nó là chân lý ... và ý tưởng của các bác cũngkhông phải là chân lý . Chúng ta chỉ nên tôn trọng ý tưởng và không có gò bó nhau
    Nếu cứ "ép cho bằng được" thì các bác biết tôi phải chọn lựa "người gì" và lý do đã nêu ra .
    Nên nhớ rõ ... đây chỉ là chuyện bên lề và L2D không có sức lực để dài dòng cho đặng. Nếu các bác không chấp nhận được thì có thể phải nên suy nghĩ:
    Ai là "người" hẹp hòi ?
    Ai là "người" cố chấp ?
    Ai chỉ khư khư để có gì mình "thích nghe" và "muốn tin" ?
    [/quote]
    Bó tay. Lại là vấn đề Sống như thế nào.
  4. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    1. Đâu có ai bàn cãi đâu .
    2. Ngoài Zeu ra, ai khác có thể post bất cứ topic gì ở đây ?
    Ai có thể là "con cưng" như Zeu? Ai là "con ghẻ" ở đây?
    L2D "thiết nghĩ" tất cả chúng ta nên tôn trọng chủ đề là "chính" .
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Bác Live2Dance này:
    Thôi, nói thật là tôi cũng thấy mệt. Chúng ta gây ồn ào như vậy đủ rồi. Những ý tôi viết, theo tôi hiểu là rất đơn giản và bất kỳ ai đọc cũng sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Chính bản thân tôi cũng sẽ không "categorize" chúng thành lắm "point" phức tạp như bác. Chúng ta ở 2 nền văn hoá khác nhau, 2 lối suy nghĩ khác nhau. Thành ra có những cái khó hiểu. Tôi không dồn bác vào góc tường nào cả. Tôi chỉ muốn bác hãy suy ngẫm lại cuộc đời của mình, về những gì mình đã trải qua sao cho chín chắn. Mặc dù bác không nói "ghét", nhưng sự "ghét" đấy ẩn hiện trong từng câu chữ của bác. Người khác có thể hiểu được. Những từ, những chữ tôi dùng đều rất nhẹ nhàng, không hề nặng nề. (Nếu không tôi sẽ không dùng từ "ghét","oán trách" mà tôi sẽ dùng từ "căm thù", "oán hận" cơ. Chẳng hạn một cô gái giận - kiểu oán giận bình thường thôi- người yêu của mình, ta nói "cô ấy ghét/oán trách người yêu chứ không nói căm thù/oán hận người yêu).
    Với lại hiện nay, chúng ta đang ngồi nói chuyện kiểu mấy ông bạn ngồi trà nước mà thôi, không phải là họp hội nghị thượng đỉnh thế giới. Không cần phải quá coi trọng từng câu từng chữ, quan trọng nhất là hiểu ý người bạn nói gì với mình là đủ, phải không bác?Còn vấn đề đàn ông đàn bà, sách vở xưa nay nói thế và tôi cũng thấy như thế là đúng.
    Còn để bác không nói tôi là lý luận suông, lý thuyết suông, tôi xin kể bác nghe một câu chuyện, thật 100%: Tại Hà Nội, trên phố Hai Bà Trưng, có một gia đình kinh doanh rượu ngoại. Ông chủ cửa hàng này, sinh năm 1959, đã từng đi buôn lậu trong thời kỳ 70-80, 2 lần bị công an kinh tế truy nã, 1 lần bị phá sản do người yêu phản bội và toà án tịch biên. Sau đó, ông ta (cũng một dạng bất bình chế độ), trốn nhà, 2 bàn tay trắng vượt biển sang Hồng Kông. Rồi bị bắt và phải sống 7 năm trời trong trại tị nạn ở Hồng Kông, chiến đấu và tồn tại với bọn xã hội đen trong và ngoài trại. Cách đây khoảng 15 năm, ông ta về nước và gây dựng lại cơ đồ. Hiện nay, ông ta sống khá thành đạt nhưng không được hạnh phúc cho lắm vì người vợ bị mắc bệnh suyễn kinh niên. Mỗi lần trò chuyện với tôi, ông ta đều chỉ chép miệng: "cuộc đời". Vậy thôi. Đây là câu chuyện hoàn toàn xác thực. Ai không tin có thể PM cho tôi, tôi cho địa chỉ chính xác để đến mà tìm hiểu xem có đúng hay không. Nhưng phải khéo léo lắm mới được.
    Về chuyện FH: bác không thích thì xin đứng ngoài, đừng dùng từ là "bợ đít nhau", nghe đau lòng cho người khác lắm.
    Với C1LY: chúng ta tranh luận thẳng thắn. Việc gì phải úp úp mở mở. Câu nói của Zeu đặc biệt ở chỗ nào?Tôi chẳng rút ra được gì đặc biệt từ câu ấy cả. Bác chỉ tôi xem. Còn câu chuyện của tôi, nếu chỉ hiểu đơn thuần là bố thí và nhân đạo thì quá đơn giản: 2 nhân vật trong chuyện thuộc 2 tầng lớp khác nhau, tức là giữa họ có khoảng cách tương đối lớn. Nhưng Khoảng cách về xã hội không nói lên điều gì. Người ăn mày tuy nghèo, nhưng thẳng thắn và tự trọng, từ là về mặt tinh thần, anh ta hoàn chỉnh hơn viên quan kia, người không biết tôn trọng người khác - tức là không biết tôn trọng mình. Như vậy, nếu có một mức đánh giá về nhu cầu cần được FH, thì có lẽ, viên quan kia cần FH nhiều hơn cả người ăn mày đấy. Thời nay, những chuyện như vậy xảy ra nhan nhản. Thậm chí còn kinh khủng hơn. Nếu bác vào chỗ tôi đang nằm, bác sẽ thấy những chuyện "Thương ôi lại mà ăn" giữa 2 người ruột thịt cơ, chứ không phải người dưng nước lã như cái ví dụ của tôi.
    Khoảng cách, chính là vấn đề. C1LY là người dancing rất giỏi. Nhân trong box dancing xin nói tạt ngang một chút. Sở dĩ chúng ta đạt được khoái cảm trong dancing, ngoài do thực hiện đúng kỹ thuật, đúng nhạc ra, còn do gì nữa. Tôi tin rằng nhiều người, trong đó có C1LY sẽ nói:"đó là do sự va chạm về thân thể. Khi chúng ta ôm người bạn nhảy trong tay-dù là chưa hề quen biết, cảm nhận được hơi nóng và thân thể mềm mại của họ, 2 mắt chúng ta nhìn vào 2 mắt họ, ta cảm thấy như mọi khoảng cách đều biến mất. Chúng ta đạt được sự đồng điệu về tâm hồn." Không phải ngẫu nhiên mà trong box Dancing này, tình cảm lại sâu đậm và nồng nàn hơn tại các box khác. Dù cũng có nhiều box có hoạt động offline (MFC, Dulịch,.v.v...). Chúng ta cổ động cho Dancing, vì nó nâng cao tình người và sự đoàn kết. Tại sao điệu nhảy tập thể cầm tay nhau lại được chơi nhiều nhất trong disco. Vì nó đề cao được tinh thần đó? Free Hugs, nếu nói một cách đơn giản, nguyên lý cũng vậy thôi. Chúng ta cổ động cho Dancing, tại sao lại không cổ động cho Free Hugs.
    Về Maseo và ướtmi: 2 vị không giúp tôi thì thôi, lại đổ thêm dầu vào lửa. 2 vị muốn live2dance không bao giờ biết đến VN, không bao giờ biết đến quê cha đất tổ nữa thật à?
    Tái bút: hoá ra chị em trong box Dancing cũng hiền. Hôm qua mình nói thế mà không ai phản ứng gì. Bổ sung thêm một đức tính tốt nữa
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Thêm nữa, dù rằng chúng ta đều là "human being", nhưng cũng phải có tình cảm nơi nặng nơi nhẹ chứ. Quê hương máu thịt, làm sao coi như là đất ngoài khơi được. Mong bác L2D nghĩ lại!
  7. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Hình như có bắt bẻ và chửi bới chút đỉnh nữa mà Đang bắt bẻ nè
    Ai trên thế giới này cũng có những ý nghĩ "giới hạn vòng tay" như vầy, bây giờ L2D đâu có những "ân nhân ngoại quốc" , những "tình người" đáng yêu đáng nhớ đáng kể
    ps. Và nếu yếu tố thương yêu quan trọng là "người trong một nước" , chắc sẽ không có bao giờ chửi bới bắt bẻ nhau ở diễn đàn này hay bất cứ ở đâu khác
  8. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Như uotmi đã nói những gì cần hiểu có thế hiếu rồi . Không cần nói gì thêm nữa .
    L2D cũng đã hiểu "con người" bác Thanhle nhiều hơn. Cám ơn
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bốn phương tám hướng khẩn cầu thần box Dancing giải quyết giùm topic này L2D không muốn nói thêm "chuyện bên lề" nữa
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Ok. Thoả thuận chấm dứt "chuyện bên lề" ở đây nhé bác

Chia sẻ trang này