1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Free Hugs

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @Pre: Bác Pre ơi
    Tính hỏi bác nhưng suýt quên ...
    Làm ơn giải thích "Thể Thao Văn Hoá" là thể thao như thế nào vậy
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Đùa.
    Mình không có ý định post bài nữa rồi. Nhưng sau khi thấy mấy bài trả lời, mình bắt đầu có cảm giác là đang nói chuyện với những người ngu.
  3. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @L2D: Đó là báo Thể thao & Văn hoá, tờ báo một tuần ra 3 số, nội dung đề cập đến 2 lĩnh vực: Thể thao, Văn hoá. Bạn Thanhle2004 đã viết thiếu chữ " & ".
    @Thanhle2004: Nói và viết cho sõi đi hẵng lăng mạ người khác. Tôi nghĩ bạn nên dừng lại như bạn đã tuyên bố, đừng tranh cãi nữa, không ích lợi gì. Nói ít, hiểu nhiều.
  4. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác thogia_vuitinh
    Không biết bác biết chuyện L2D và bác Pre và nhiều bạn khác đã bàn luận về chữ "thể thao" ở VN (trong topic Scrutineer)
    Trong bài "Mua bán Dance" và vài bài sau đó
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/885056/trang-4.ttvn
    .. Vì đó mà chỉ "đùa" chơi với nó chút thôi không có ý gì khác
    Ai "nhạy cảm" ai "cố chấp" v.v các bác có thể tự suy xét
  5. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi vào vấn đề chính, tôi mong các Mod sẽ dời topic nay đi tới đúng chổ của nó và mọi người nên tôn trọng Chủ Đề của từng diễn đàn từ nay trở đi
    -----------------
    WARNING: Tiếng Việt tôi nếu dùng từ không chính xác hay văn hơi kỳ cục, xin các bác rộng lượng khoan hồng . Chỉ mong các bác hiểu là L2D đang rất cố gắng và hy vọng là các bác có thể hiểu nội dung của bài viết này
    [​IMG]
    Từ xưa đến nay, L2D không quen nói chuyện bên lề, và nhất là không quen chấp nhận sự kết thúc với những thứ linh tinh đó
    Vì vậy L2D muốn có vài chia xẽ với các bạn trẻ , để cho các bạn hiểu rõ thêm chút đỉnh về ý nghĩ của tôi đến với các bạn , có thế tạm coi như một chút "tình người" trong giây phút tiễn đưa
    Khi tôi nhìn tấm hình trên, con mắt tôi nhìn thấy những người Nam và Nữ rất trẻ, có sinh lực , có quan tâm đến xã hội , và quan trọng nhất là ai cũng có một tâm hồn và một con tim
    Cống hiến vật chất và nhiều việc làm khác theo cá nhân tôi thì thực tế hơn, nhưng mà mỗi người đều có khả năng cống hiến khác nhau, phương tiện khác nhau từng quãng đường đời của mình v.v
    Không ai có thể hoàn toàn khiển trách việc làm và lòng nhiệt huyết của các bạn . Có thế lúc này, đó là những "cống hiến" mà những "sinh viên nghèo" chỉ có thể làm . Và có thể những người anh chị, những ai lãnh đạo đang dìu dắt các bạn phải suy nghĩ cách tận dụng tấm lòng của các bạn trong tương lai cho hữu hiệu hơn. Những nhiệt huyết đang dùng để cầm những tấm bản đi khắp phố phường có thể sẽ dùng để xây dựng những thứ khác thiết thực hơn và có thể to lớn hơn.
    Nếu muốn thật tình đóng góp xây dựng xã hội, ngoài tim mạnh phổi mạnh, chúng ta phải có một tinh thần mạnh . Vì vậy, L2D muốn chia sẻ một vài "ý tưởng cá nhân" tôi thấy quý báu . L2D tin vào những "tư tưởng sống" này từ lúc ở lứa tuổi các bạn . Biết đâu có vài bạn trẻ ở Diễn Đàn Dancing này có thể suy nghĩ và có thể thấy nó cũng có chút hữu ích cho bản thân mình
    Nên nhớ rõ, tôi đã "cảnh cáo" rất nhiều lần trong box Dancing này là những gì tôi nói hay ai khác nói không phải là "chân lý" . Không ai là thần thánh gì cả . 500 năm, sau biết đâu trái đất không có tròn như mình tưởng
    Đây chỉ là một hình thức chia sẽ , cũng như uotmi đã khổ công đánh máy bao nhiêu trang đế tặng một câu chuyện cho tôi . Tôi chưa có thì giờ để đọc và hiểu rõ nội dung câu chuyện đó hay ho ra sao, nhưng tôi xem trọng tấm lòng của việc làm đó và chỉ muốn có một hình thức gì để "lại quả" cho các bạn trẻ ở đây
    L2D cũng thấy rất nhiều người dùng chữ "bó tay" ... Những ý tưởng đó chẳng có ích lợi gì cho chính mình hay cách sống nào cả
    L2D cũng không muốn "dạy đời" và những gì tôi chia xẽ ở đây có thể vô dụng với rất nhiều người . Nhưng một ngày gần đây tôi sẽ trở về núi và sẽ không có thì giờ trở lại đây nữa, nên cũng muốn rán đóng góm thêm một chút đỉnh
    Một số "Luật để Sống" mà "con người" L2D xem trọng bao năm qua:
    1. Sự "khôn ngoan" không phải là không bao giờ có lỗi lầm trong việc làm của mình . Phải học hỏi nó và lúc nào cũng cố gắng giữ trọn vẹn nhân phẩm và lý trí của mình
    2. Không phải lúc nào cũng phải tiến bộ hay phải cho hoàn hảo . Có nhiều lúc phải biết mình mình phải nên chấp nhận con người chúng ta như thế nào, và có thể tự hào là mình đã cố gắng hết mình trong lúc đó hoàn cảnh lúc đó, rồi từ từ mới có thể suy tính đến việc tiến tới nữa
    3. Trong đời mình có vài thứ rất quan trọng và rất nhiều thứ chẳng ra gì . Lúc nào cũng nên biết rõ ràng thứ gì quan trọng nhất trong "hủ" của mình
    4. Những tư tưởng và cách suy nghĩ của chúng ta có "linh động" hay không ? Đống sách trên đầu giường các bạn có bao nhiêu "loại" ? Các bạn có bao giờ nói "Tôi không biết ai như vậy" hay "Tôi không quen mấy nơi đó" ... nếu có thì có thể nên suy nghĩ cách để mà "nới rộng" mình thêm
    5. Có thể nên quan tâm đến những "thế giới" ngoài "thế giới" của mình . Nó giúp mình phát triển mình chứ mình chứ không phải ích lợi gì cho nó
    6. Những kế hoạch trong đời mình phải thực tế , nhưng mình không hẳn phải giới hạn những "giấc mơ" . Đừng lầm, người mơ tưởng suốt đời chẳng đạt được gì cả . Nhưng có rất nhiều người rất thành công vì họ "dám có những giấc mơ to lớn" ... nhiều khi không phải là một sự ngẫu nhiên
    7. Sống cho hiện tại , sống cho giây phút bây giờ ... "Quá khứ" như là những căn phòng, những ngôi nhà cũ mà chúng ta đã ở qua . Chỉ có thể lâu lâu lại thăm nhưng không còn là "nhà" của chúng ta nữa .
    8. Nhưng không chỉ sống cho tương lại .
    Nên sống cho hiện tại không phải tận hưởng hết bây giờ mà không quan tâm đến tương lai . Chúng ta không nên cứ mơ tưởng ''''thành công" tương lai mà quên là mình phải chú tâm với những thứ hiện tại trước mắt . Những giấc mơ tương lai có thế rất đẹp , nhưng thực tế hiện tại dù sao đi nữa cũng ráng sống cho tốt
    9. Có thể phải xây dựng một niềm tin cho cá nhân của mình . Không cần phải chia xẽ cho ai, không cần phải đính chính với ai. Quan trọng là nếu làm được thì nên xây dựng một niềm tin vững chắc cho mình
    10. Tự làm những việc gì mình nghĩ là đúng . Mọi chuyện điều có hậu quả của nó . Có nhiều người xem giàu có nhưng rất cô độc, rất buồn tẻ vì họ không quan tâm chia xẽ với ai khác . Có câu tiếng Anh "You are what you do"
    11. Làm người có những sự xúc cảm vui buồn là chuyện thường . Nhiều khi mình nghĩ có "nhân phẩm tốt" là phải thanh bình và tách rời sự xúc động của mình . Chúng ta không để cho "out of control" nhưng đè nén xúc cảm nhân tính quá cũng không có lành mạnh cho lắm
    12. Mình sẽ không bao giờ hiểu được hết tất cả mọi thứ trên đời này
    13. Nên biết rõ ràng niềm hạnh phúc thật sự của mình tìm ở đâu . Nhiều người nghĩ là có nhiều tiền, ở ngoại quốc, mua xe mới, nhà mới, fall in love v.v Nhưng có thể hạnh phúc chỉ tìm ở trong mỗi con người chúng ta, các bạn có thể suy nghĩ cho kỹ điều này ...
    14. Nhiều khi có cảm giác "áy náy" thì cũng tốt . Chỉ có "người xấu" mới không có bao giờ cảm thấy mình sai . Nhiều khi cảm thấy mình có lỗi, làm ai thất vọng, đó là một triệu chứng tốt . Chứng tỏ là có chút lương tâm
    15. Nên cố gắng "trẻ mãi"
    "Trẻ" cũng có thế xem như là một trạng thái tinh thần . Đừng có lầm là phải chạy theo "fashion" .
    Có thể nên chú trọng mở mang mình, thử mùi vị mới, tư tưởng mới, có thích thú và có cái nhìn về thế giới cho tươi tắn , tạo sự phấn khởi mới cho mình v.v Đó có thể giúp cho chúng ta "trẻ mãi" chứ không lẩm bẩm những câu nói mà các người khác thường nói khi họ "già hơn"
    16. Có thể điều này cũng rất quan trọng . Nếu làm được, nên tự suy nghĩ cho mình . Làm người nhiều khi chúng ta sợ những yếu điểm trong chúng ta . Lo lắng và ngại đủ thứ và chỉ muốn được "chấp nhận" . Làm gì người khác muốn mình làm thì cuộc đời có thể dễ dàng hơn, an toàn hơn
    Nếu có quá nhiều sáng tạo, khác biệt hay "original" quá, thì sợ bị người khác chỉ trích . Nhiều người rất thông minh nhưng đọc sách báo như kinh thánh chẳng có suy luận riêng gì cho mình . Họ thường có những ý tưởng rất dễ đoán (too predictable) và nhàm chán .
    Nhiều người thì chỉ nói những "chữ" hay câu nói từ đời nào . Đôi khi cũng chẳng hiểu rõ ràng cho lắm nếu bắt phải giải thích . Và nhiều lúc dùng nó làm nền tảng cho chỗ đứng của mình và chỉ nói kiểu "chung chung tổng quát" những câu những chữ người khác quen thuộc và thích nghe

    Nếu muốn suy nghĩ cho mình thì hình như phải có hai thứ
    a) có cái gì để suy nghĩ và
    b) dám suy nghĩ tự mình .
    Nhiều người làm những chuyện hữu ích cho nhân loại là người "original" và thường có cả 2 yếu tố trên. Và nên nhớ là suy nghĩ cho rõ ràng . Nghĩ mập mờ cũng như không thôi
    Biết đâu mình có thể tự có chiến dịch original hơn, sáng tạo riêng của riêng hữu ích hơn, cách thi hành hay hơn và thích hợp hơn v.v.
    ------------------------------------------------------------------
    Và sau đây, L2D xin tặng thêm các bạn 2 bài nhạc rất nổi tiếng của John Lennon (con chim đầu đàn của The Beatles) : "IMAGINE" và "WOMAN"
    "IMAGINE" = "Tưởng Tượng"
    Đây là một "mơ tưởng" của John Lennon - thử "tưởng tượng" là nếu thế giới này không có những thứ chia rẽ loài người - không có quốc gia để sống chết với nó, bao nhiêu chiến tranh thảm khốc xẩy ra với nhân loại vì danh nghĩa đạo, bao nhiêu đau khổ với gia đình vì lỡ yêu người "ngoại đạo" v.v.
    Không hẳn ai cũng phải tin vào tư tưởng này . Nhưng đây không phải mơ tưởng riêng tư mà chỉ John Lennon mới có mà thôi . Người không thích mơ thì thôi, ai mơ thì có quyền mơ (xem #6 trên) ... L2D xin tạm dịch cho các bạn
    John Lennon - Imagine <=CLICK HERE TO LISTEN/DOWNLOAD
    Nhạc và Lời: John Lennon
    Giọng Ca: John Lennon
    Imagine there''''s no heaven (Hãy tưởng tượng là không có thiên đường)
    It''''s easy if you try (Nó cũng dễ thôi nếu bạn thử)
    No hell below us (Không có địa ngục ở dưới chúng ta)
    Above us only sky (Trên đầu chúng ta chỉ có bầu trời)
    Imagine all the people (Hãy tưởng tượng tất cả mọi người)
    Living for today... (Sống cho ngày hôm nay ...)
    Imagine there''''s no countries (Hãy tưởng tượng không có các quốc gia)
    It isn''''t hard to do (Nó không khó làm cho lắm)
    Nothing to kill or die for (Không có gì để giết hay chết vì nó)
    And no religion too (Và cũng không có đạo luôn)
    Imagine all the people (Hãy tưởng tượng tất cả mọi người)
    Living life in peace... (Sống trong hoà bình ...)
    You may say I''''m a dreamer (Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng)
    But I''''m not the only one (Nhưng tôi không phải là người duy nhất)
    I hope someday you''''ll join us (Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi)
    And the world will be as one (Và thế giới sẽ là một)
    Imagine no possessions (Hãy tưởng tượng không có của cải tài sản)
    I wonder if you can (Tôi không biết bạn có làm được không)
    No need for greed or hunger (Không có sự tham lam hay đói khát)
    A brotherhood of man (Tình anh em nhân loại)
    Imagine all the people (Hãy tưởng tượng tất cả mọi người)
    Sharing all the world... (Chia xẽ tất cả thế giới)
    You may say I''''m a dreamer (Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng)
    But I''''m not the only one (Nhưng tôi không phải là người duy nhất)
    I hope someday you''''ll join us (Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi)
    And the world will be as one (Và thế giới sẽ là một)
    [​IMG]
    Và bài hát "WOMAN" này xin tặng tất cả các bác Nữ . John Lennon không chỉ viết bài nhạc cho vợ mà viết cho tất cả phụ nữ = "nữa bầu trời kia" .
    L2D cũng thấy lạ là VN chỉ "xót xa'''' với L2D là "người gì" nhưng chẳng ai quan tâm những thành kiến tai hại với phụ nữ . Trong thế giới của tôi quen thuộc thì hoàn toàn ngược lại
    Sự phát triển của thế giới nói chung, và VN nói riêng sẽ cần phải có sự đóng góp cả "nguyên bầu trời" ... và như vậy có thế mới trọn vẹn .
    Tôi hy vọng các bác Nữ cố gắng đừng bao giờ để ai giới hạn "con người" mình, định kiến với khả năng học hỏi của mình v.v bất cứ họ là ai
    L2D đã thường đùa về Nam Nữ cho vui trong box dancing này . Nhưng nếu hỏi tôi yêu gì nhất ở người phụ nữ ? Nếu phải chọn lựa chỉ một "bộ phận" nào để yêu thì sẽ chọn cái gì? Bao nhiêu thứ có thể làm cho tôi "hot" như cụ C1LY đã hiểu nhưng tôi thành thật nói là tôi sẽ chọn "brain" = đầu óc (chứ không phải vòng 1, vòng 3 gì cả thiệt mà )
    Nam Nữ đều có đầu óc , đều có thể học hỏi , và có thể cống hiến cho xã hội , và quan trọng là con người không nên bị định kiến với bất cứ gì cả . Cá nhân của L2D tin rằng đó là một thiệt hại cho nhân loại

    Xin tặng các bác Nữ
    John Lennon - Woman <=CLICK HERE TO LISTEN/DOWNLOAD
    Nhạc và Lời: John Lennon
    Giọng Ca: John Lennon
    Woman I can hardly express,
    My mixed emotion at my thoughtlessness,
    After all I''''m forever in your debt,
    And woman I will try express,
    My inner feelings and thankfullness,
    For showing me the meaning of succsess,
    oooh well, well,
    oooh well, well,
    Woman I know you understand
    The little child inside the man,
    Please remember my life is in your hands,
    And woman hold me close to your heart,
    However, distant don''''t keep us apart,
    After all it is written in the stars,
    oooh well, well,
    oooh well, well,
    Woman please let me explain,
    I never mean(t) to cause you sorrow or pain,
    So let me tell you again and again and again,
    I love you (yeah, yeah) now and forever,
    I love you (yeah, yeah) now and forever,
    I love you (yeah, yeah) now and forever,
    I love you (yeah, yeah)....
    [​IMG]
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 03/03/2007
  6. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà:
    Trong thời gian vừa qua mình thấy chủ đề free hugs này được các bạn quan tâm rất nhiều, có người hiểu, có người không hiểu, có người chê bai, có người ghét. Mình chỉ nghĩ topic này được tạo ra làm phong phú hơn cho cuộc sống của thần dân sứ Đan, không ngờ nó tạo được một không khí tranh luận nóng hổi mà lâu lắm thần dân xứ Đan mới được chứng kiến. Thực ra là chủ đề này đã có ở những chỗ đúng của nó, nhưng không có nghĩa là người dân xứ Đan không đi xem phim, không thưởng thức các hương vị khác ngoài Dance:
    [​IMG]
    Mình không phải là tai mắt của mod để mà điều khiển hay làm thay việc của mod, họ có mắt và đầu để hiểu được là lúc nào nên đóng cái topic nào, mình thấy cả nhà có người còn trẻ, có người đã trải nghiệm nhiều, ... kệ coi như có người lớn và trẻ con trong topic này. Khi trẻ con thắc mắc thì người lớn nên trả lời đầy đủ, khi trẻ con đã có câu trả lời thỏa đáng thì sẽ không còn thắc mắc nữa, chúng sẽ không hỏi hay spam nữa, khi đó chủ đề không còn cần thiết cho thần dân xứ đan, tự động nó sẽ chui xuống và biến mất theo thời gian.
    To Live2Dance:
    Would you like to tell me how old you are in this year? I guess you are just about twenty or below ? Don?Tt think I am a special person in this forum, I am just a member. The number of topic, which I created in this forum is not many, just about 4 or 5 topics.
    You don?Tt want to be a Vietnamese, but you are still Vietnamese, the blood still runs in your body, you still act as many other Vietnamese persons do: ?ofind bad thing in other person to talk?. You are logging in TTVNOL, a Vietnamese community forum to find something better, you have been using Vietnamese language to communicate to your friends in this forum, you are reading Vietnamese and making with Vietnamese friends in this forum. By the way, if you are not fluently in Vietnamese language, please bring it up by yourself before argue about an issue in Vietnamese language. History is always exist even good or bad, you can talk you are not Vietnamese person, but you are still anyway.
    Since this nick has been created, there were many topics have been posted also, but which topic I don?Tt like, I would not join and/or post a comment, I respect each one?Ts freedom, I think respect private''s freedom is a hot issue in a social rounded you. So with my topic, if you don?Tt like, please get out or read but shut up.
    Thank you.
  7. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @: L2D
    Không hiểu bao nhiêu tuổi, viết thì rõ dài mà toàn triết lý suông chẳng thể nào tiêu hoá được, ông định thay trời hành đạo hay lên mặt dạy đời? vào chủ đề của người khác nói lăng lung tung, lại còn muốn làm thay việc của mod nữa. Chẳng hiểu thuộc loại .. gì
    Người ta đã nói ở những bài đầu rồi đọc không hiểu hết cứ mở mồm linh tinh, zeu đã có ý nói là nếu có được những hành động bằng vật chất thì quá tốt, không thì nên làm từ những cái đơn giản nhất chứ đừng đứng đấy mà ba hoa bốc phét. Đấy, tranh cãi từ đầu đến giờ vật chất hay ít nhất là hành động nhưng những người theo hướng làm từ thiện vật chất đã làm được gì chưa hay vẫn chỉ là nói cho sướng miệng? Chả hiểu nổi ...
    @: zeu
    zeu nên nói chi tiết hơn là chiến dịch zeu đang tham gia là "Yêu thương trong những vòng tay" Freehugs là thông điệp xuyên suốt chiến dịch, bên cạnh đó vẫn có những hành động quyên góp về mặt vật chất
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Nói quanh đi quẩn loại vẫn cái chuyện ôm. Chẳng biết mọi người thế nào chứ em chẳng khoái "ôm tự do" tí nào. Thực sự em cảm thấy một cái ôm chỉ thực sự có ý nghĩa khi hội tụ đủ hai điều kiện sau:
    _ Với một người mình có tình cảm, ví dụ: người thân(ba má ông bà, đa phần khi còn bé), bạn thân, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp v.v.v
    _ Trong hoàn cảnh thích hợp: lúc chia tay, an ủi, chia sẻ, gặp mặt, vui mừng v.v.v,
    Còn nếu bảo em ra đường tự nhiên gặp một người lạ ôm một cái thì , nói chung là chẳng thích, cho dù có xinh đẹp hơn cô gái quàng khăn đỏ trên ảnh cũng phải xem xét lại. Các bác cứ nói cái gì mà đây là hoạt động có ý nghĩa tinh thần cao đẹp v.v.v Theo em thì:
    _Dưới góc độ tinh thần, ai chẳng có bạn, nếu thực sự lúc mình yếu đuối muốn được dựa vào một ai đó để chia sẻ thì tìm đến bạn thân của mình thì cái ôm sẽ có ý nghĩa hơn nhiều là đi ra ôm bừa bãi toàn người không quen biết. Còn một điều nữa là thay vì ra đường đi diễu hành như thế thà mình ở nhà gọi điện cho một người bạn đã lâu không gặp, hỏi han lo lắng đến tình hình của bạn mình bây giờ thế nào chắc sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Biết đâu lúc mọi người đang đi ngoài đường như thế thì thực sự có người bạn cần đến một cái ôm thực sự từ mình, lúc đấy các bạn làm thế nào? Chẳng lẽ bảo bạn của mình "mày có vấn đề à, hay cũng ra đây "ôm tự do" tao một cái như bao người khác cho đỡ buồn?"
    _Dưới khía cạnh kinh tế: công việc của các bạn vô ích thế nào ấy. Thời gian các bạn đi dạo quanh hồ làm việc "free hugs" thà các bạn ngồi nhà kiếm thêm cho bản thân rồi góp một phần vào các quĩ từ thiện còn hơn. Hoặc là thay vì "free hugs" thì hãy thử charge phí và ghi rõ ràng là 100% vì mục đích từ thiện xem, mình tin là vẫn sẽ rất nhiều người ủng hộ, thậm chí còn nhiều người hưởng ứng hành động của các bạn hơn ấy chứ, giống như ở Mỹ có cái "kissing booth" ở các "festival" hay "fair" nho nhỏ, ở đấy người ta trả tiền để được kiss các cô gái xinh đẹp. Số tiền thu được sẽ đưa vào quỹ từ thiện(và nhiều hoạt động tương tự ở các nơi khác_).
    _Dưới tầm nhìn cho tương lai: không hiểu hoạt động của các bạn sẽ diễn ra bao lâu nữa? Lợi ích và ý nghĩa nó đem lại cho xã hội và cho mọi người có thực sự lớn như những gì một vài người nói về nó không? Hay đây chỉ là một trào lưu nhất thời? Và đối với chính những người đang tham gia hoạt động này, thời gian các bạn bỏ ra cho nó ngày hôm nay liệu có thật sự xứng đáng? Và các bạn đã thấy trước những gì nó sẽ ảnh hưởng tới bạn về sau?
    Và cuối cùng: xin lỗi nếu nói hơi thẳng quá đáng, nhưng nhắc lại đây hoàn toàn là nhìn nhận của bản thân mình, mọi người muốn mắng chửi lại hay phản bác cái gì thì tuỳ mình cũng sẽ không bàn luận gì thêm về vấn đề này: việc các bạn đang làm giống như một nhóm người vô công rồi nghề ăn no rửng mỡ tụ tập nhau lại giao lưu ăn chơi tập thể dưới danh nghĩa của một hành động được tự thổi phồng lên một cách quá đáng. Và qua cách các bạn nói về nó, cảm giác các bạn đang làm hành động này để "tự an ủi, tự thoả mãn" cho bản thân nhiều hơn là thực sự vì một ý nghĩa cao đẹp nào cho xã hội.
    @bác live2dance: bác quay về những topic kia đi thôi, ở đấy em và những người khác vẫn đọc những câu bác viết và cố ngẫm nghĩ để hiểu được ý tưởng bác muốn truyền đến mọi người. Còn ở đây người ta đang quảng cáo cho hành động "cao đẹp" của họ thì bác chỉ cần có ý kiến trái chiều là ngay lập tức họ sẽ khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, đấy là lẽ thường tình. Chỉ tội khi đã hăng máu lên rồi thì bác nói đúng sai gì cũng không ai để ý đâu. Cá nhân em rất thích phong cách và nội dung những bài viết của bác nên đọc rất kĩ và có thể nói cũng nghiệm ra được một số điều. Tuy nhiên em tin là có nhiều người họ chỉ đọc để tìm những câu viết hay những ý kiến không hài lòng họ để đập lại bác mà thôi. Thế nên bác viết thêm nữa ở đây cũng vô ích, tốt hơn hết bác để giành cổ tay về giúp chúng em ở những topic cần đến bác hơn [:D].
    @all: nói về "free hugs" ở diễn đàn Dancing thiết nghĩ thế cũng là đủ rồi. Cá nhân mỗi người có cách suy nghĩ riêng, không ai nhìn nhận sự việc giống ai cả. Nếu một người đã khăng khăng không muốn thay đổi cách suy nghĩ của mình rồi thì còn lên diễn đàn nói qua nói lại làm gì cho mệt người. Đường ai người đấy đi thế thôi. Em xin phép lượn trước.
    Được sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 03/03/2007
  9. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hình như có những người mâu thuẫn với chính bản thân họ
  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    1. Có rất nhiều người thường chỉ muốn đọc những gì mình muốn đọc , tin những gì mình muốn tin, nhìn những "chữ" gì mình muốn nhìn, và chỉ muốn hiếu theo mình muốn hiểu
    2. Ai có "định kiến", ai "hẹp hòi", ai nghĩ "xấu" cho ai, ai chỉ muốn giới hạn mình , ai muốn chia rẽ thì tự suy nghĩ lại .
    3. L2D không có ý dạy đời ai ... chỉ muốn chia xẽ
    Mọi người có quyền đọc và suy nghĩ và không phải bài viết nào trên diễn đàn này cũng vừa lòng "đọc" của tất cả mọi người .
    Những ai đã đọc bài viết của tôi chỉ mong hiểu là tôi chủ trương chia xẽ và tuỳ các bạn tự quyết suy nghĩ
    4. L2D phải có hy sinh cá nhân mới viết bài ở đây. Và bây giờ tôi mới bắt đầu tin 100% là thì giờ đó có lẽ hữu hiệu hơn cho nhiều thứ khác trên đời này ... Và đã có ý định từ lâu với những thứ thiết thực hơn , quan trọng hơn trước mắt tôi ở đây .
    Có nhiều thứ quan trọng, L2D phải bỏ qua một bên để vào đây chia xẽ . Bây giờ các bác mới cho tôi hiểu là tôi đã sai lầm với sự quyết định của mình và tôi quá lãng phí thì giờ của tôi và các bác ở đây .
    5. L2D xin thành thật xin lỗi tất cả các bác, các anh, các chị , những ai phải lỡ nghe những gì cá nhân tôi nói (có lúc nói thiệt, có lúc hơi đùa) nghe không "quen tai" , hay quá "ngu xuẩn"
    Tôi chỉ mong một thế giới không ai có định kiến với ai . Bất kể tuổi tác , Nam Nữ, quá khứ , "loại người" gì, ở đâu
    ---------------------------------------------------
    Đây là bài post cuối cùng của L2D trên diễn đàn TTVNOL này vì "con người" và "tư tưởng" của cá nhân tôi không có thích hợp sự gò bó và được tôn trọng cho lắm
    Tôi không có phải "bấm nút chạy" mà chỉ không muốn "phá đám" môi trường của các bác, thế giới của các bác . Những ý tưởng , những gì tôi đã chia xẽ chỉ là một phần nho nhỏ mà thôi ... nếu bây giờ đã chịu không nổi thì sẽ có nhiều thứ "ghê tởm" "chói tai" hơn nữa trong tương lai . Xăng dầu đốt không đủ đâu
    Và Ai cũng phải tự biết mình cần phải làm gì với cuộc đời của mình và chỉ mình mới có quyền định đoạt
    @all: Xin kính chào tất cả các bạn .

    Tôi đang rất tĩnh táo, không có một chút gì buồn giận ai. Nên hiểu rõ điều đó . Bây giờ tôi chỉ tin 100% là những đầu tư của tôi cho TTVNOL sẽ thích đáng hơn ở những nơi khác . Chỉ vậy thôi - đừng nghĩ gì mông lung mà lãng phí thời giờ
    @Những ai tôi còn nợ topic Scrutineer, tôi sẽ liên lạc và sẽ giúp cho đến nơi đến chốn chứ không quên đâu
    @Mod: Nên hiểu rõ là tôi không có muốn "làm Mod" ở bất cứ ở đâu cả . Tôi chỉ nghĩ là không nên để cho topic diễn đàn lẫn lộn . Nếu nói chuyện bị chê là không đúng box dancing, thì nói không đúng chỗ hay là topic không đúng chổ ? Và đôi lúc L2D đùa chơi nếu lỡ xúc phạm xin tha thứ cho tôi . Cám ơn
    @Zeu: Tiếng Việt bác viết tôi dễ hiểu hơn. Nhưng tôi không muốn bắt bẽ hay trêu chọc tiếng Anh của bác . Tôi chỉ mong từ nay trở đi, bác có thể nên tôn trọng người khác, tôn trọng chủ đề và mở topic cho đúng chỗ . Vấn đề là chỉ vậy thôi , không muốn tấn công cá nhân bác hay là ai khác

Chia sẻ trang này