1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Free Hugs

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác đừng nói thế này. Cái box dancing từ lâu vốn đã "chết", may nhờ có bác làm cho nó "sống lại", giờ bác đành lòng bỏ đi thế này sao ?
    Chỗ của bác là bên Standard World, Dancing Music, ở Scrutineering hay tất cả những nơi thực sự cần đến kiến thức của bác. Ở đó bác được tôn trọng, yêu mến, bài viết ra quý như vàng mà dám chắc bất cứ ai vào box Dancing đều mong được đọc những bài như thế . Mong bác đừng vì chút bực mình cá nhân mà vơ đũa cả nắm, đành lòng bỏ rơi nó đi ráo hoảnh như vậy
    Đã từ lâu box Dancing gần như là ko còn mod rồi, bác đừng để ý quá đến cái từ này. Dancing vốn là một cái gì đấy cực kỳ cực kỳ nhỏ bé trong xã hội VN, và hiện giờ thì chúng ta nên chấp nhận nó là như thế.
    @all: tự do ngôn luận, ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình. TTVNOnline cũng chỉ là 1 cái forum như bao forum khác, tất cả đều thật ảo lẫn lộn, suy nghĩ thế nào về nó thì làm, chẳng việc gì phải chuốc lấy bực mình, cãi cọ với nhau làm gì. Xã hội thực mới là chỗ chúng ta nên nhức đầu với nó
    Đã vào box Dancing, hẳn ai cũng hiểu được tâm huyết của bác L2D như thế nào. Có lẽ chỉ mình bác ý là viết ra được những bài đúng thực là Dancing, ngoài ra thì toàn là spam với cả chat chit . Đừng để một chuyện ngoài lề mà tự dập tắt đi cơ hội học hỏi của chính mình.
    Mong mọi người hiểu, em ít tuổi, suy nghĩ thô thiển, chẳng có ý đả kích hay bênh vực ai, nghĩ gì thì nói nấy thôi.
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Box Dancing cũng là một trong những box thành lập khá sớm trong lịch sử TTVN Online. Từ đó đến giờ đã 6 năm rồi, nhưng với cá nhân em chưa bao giờ thấy nó interesting như 3 tháng trở lại đây, kể cả nếu có đặt bên cạnh so sánh với tâm huyết những ngày đầu tiên của anh manhcuong, PantherSon, onlinecafe hay chị Gaby....
  3. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai..
    Tên của cậu là L2D mà.
    Tớ thích cái cách mà cậu post bài, tớ thích những kiến thức phong phú của cậu.
    Với một số vấn đề một vài quan điểm mà lần cuối thì tớ e là không đáng.
    Vậy nhé
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm beat đã có màn xếp chữ imagine hoành tráng lắm. Tuy có jealous guy, vẫn có woman và còn có love.
    Hey Jude, Let it be đi
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Thanhle ạ, lẽ ra ko muốn nói gì thêm nhưng chợt nhớ đến cái đoạn ông nói về cái gì mà ko tôn trọng người khác cũng là ko tôn trọng chính mình, bị què quặt về tinh thần nên cần FH. Nếu ông cần FH thì ông cứ tự nhiên nhé.
  6. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    @L2D :
    Nếu cháu bé đã định làm cho mọi người tốt đẹp hơn thì cứ làm, chỉ cần 1 trong những người đọc bài của cháu bé tốt đẹp hơn những gì họ đang có, như thế là đã thành công lắm rồi.
    Làm hiệp sỹ ko chỉ có tinh thần cao thượng mà còn cần có cả những khiên mũ, giáp, giáo mác, kiếm cung... nữa cháu bé ạ. Làm hiệp sĩ là thân phơi sương gió, da ngựa bọc thây......chứ ko sung sướng gì đâu.
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi..."
    Thế nhé, cứ mặc kệ gió nhé..
  7. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    To Zeu: Mùng 8/3 này ối cô như em không người iu đang muốn nhận Free Hugs, sao anh không làm một chuyến nhỉ?
  8. salsamouse

    salsamouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mất gần một buổi chiều để đọc hết Topic này. Biết thế nào là Spam, và một chuyện ngắn rất hay (hay nhất là người đánh máy). Cám ơn !
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trước sau gì cũng treo nick như Choclo hay các người khác nên post thêm một bài nữa cũng chẳng sao và để đáp lại một số tình cảm ở đây.

    Bài cuối cùng "for real" nên cứ từ từ đọc
    @Mod hay ai biết : Xin làm ơn cho tôi biết làm cách nào để cancel account Live2Dance . L2D đã email webmaster@ttvnol.com mà không có ai trả lời . Nếu trong vòng 24 hr nữa mà chưa có trả lời tôi cũng sẽ cancel email account register với vnpassport thôi. Cám ơn.
    @Ser, AntiX: L2D hiểu được ý của các bạn như thế nào và cũng xin các bạn đừng làm L2D thất vọng như thế .
    Nếu L2D sợ người ta "đập" mình thì đâu có dám nói và biết trước thế nào ai cũng có ý khác nhau . Có người sẽ coi "vô dụng" , có người coi mình "dạy đời" và cũng có người cho là mình "bóc phét" luôn ... nhưng vẫn viết
    Những phong cách nói chuyện ở đây, những ý tưởng đều có ''''pattern'''' đàng hoàng . Tâm lý học và bao nhiêu thứ khác có thể giải thích được rõ ràng nên L2D cũng không có ngạc nhiên cho lắm
    Và bao nhiêu bài L2D đã viết cho các bạn , khuyên là đừng để ai dồn mình vào một góc tường nào cả ... tại sao phải để người khác ở đây dồn L2D vào góc này góc nọ . Tôi không có ý muốn tấn công ai, chỉ muốn giải bầy với những "bắt bẻ" và "định kiến"
    Nếu những message ở các bài trước đây có lý với các bạn thì xin đừng bao giờ quên nó
    - trước thi đấu quốc gia: http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/848259/trang-35.ttvn
    - Dancing that really breathes cho Choclo: http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/848259/trang-20.ttvn
    - Light & Shade, Hán tự và Tô Đông Pha: http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/848259/trang-33.ttvn
    @Tomytoan: Tôi hiểu ý bác . Nhưng mà bác nên hiểu là tôi đi không phải là vì bực bội hay hờn dỗi gì ai . Môi trường này chỉ quá ngộp ngạt , quá gò bó . Nhận ra có kiểm duyệt, ý thức ra môi trường này là "của ai" v.v.
    Và tại sao tôi chỉ có quyền nói chuyện trong topic Dancing trong khi người khác có quyền "tự trạo dân tộc" . Không lẽ cũng có định kiến với cái nick L2D của tôi luôn hay sao ?
    Theo như thế thì nếu L2D bén mảng qua box nào khác , người ta chắc cũng nói cái thằng Dance biết gì mà qua đây nói chuyện
    Như lại nhà ai chơi mà chỉ có vào được một phòng mà thôi . Bà con dòng họ ngồi đầy nhà lăm le vì không thích màu áo mình bận hay này khác ... thật không đáng bác ạ
    @Thanhle: Vì có nhiều người nói đến "chỗ của tôi" là Scrutineer, để tôi nói sơ qua cho bác biết thêm một chút là tại sao tôi dính liếu đến nó

    Tôi không muốn "kể công" hay gì khác và cũng không kết luận gì hết . Vì bác nói VN có thể nhiều tình cảm hơn Canada nên tôi chỉ cho bác hiểu một chút "tình cảm" của VN mà tôi thấy trong một thời gian ngắn qua, những tình cảm "người cùng quốc gia" mà tôi chưa bao giờ thấy ở đâu khác ...
    Sau giải thi đấu quốc gia vừa qua, rất nhiều người ở đây có thể còn nhớ những tranh cải chửi bới trong topic đó - "tình người cùng nước" đấy bác ạ. Tạm nói là vì muốn cho máu bớt đổ, tôi mới mạo mụi vào đó nói cố phân giải và xin xem phiếu điểm (thứ mà tất cả nơi khác trên thế giới này đăng rất công khai) . Vì có nó mới có thể phân tích rõ ràng .
    Nhiều sự kiện làm cho nhiều người ở đây thất vọng . Có thể xem tường thuật tóm tắc của Maseo
    http://www9.ttvnol.com/f_93/872621/trang-28.ttvn
    L2D hiểu sự quan trọng của Scrutineer (người kiểm phiếu) và Luật Skating để phân tích nó cho sự xây dựng thi đấu. Nếu không có rõ ràng thì môi trường thi đấu ở VN chẳng như ai cả .
    Tôi chẳng có liên hệ gì đến mấy thứ này ở đây và cũng chẳng bao giờ có miếng cơm manh áo với nó . Có người quan tâm nên tôi tình nguyện tặng, order nó Fedex lại nhà cho lẹ. Khi gởi về VN , thây vì gởi thường chỉ $3, tôi gởi bảo đảm $16 ... chuyện nhỏ nhưng tôi chỉ nhớ đến sự mong đợi của mọi người với phiếu điểm nên tôi làm vậy . Nếu cuốn sách dầy hơn, cho dù tốn $100+ gởi bảo đảm tôi cũng vẫn làm . Và thì giờ của tôi mới đáng giá nhiều hơn gấp bao lần
    Có người khuyên tôi ở đây chỉ chít chát chẳng ai quan tâm nhưng tôi vẫn làm vì không khinh thường khả năng hay nhu cầu học hỏi của ai cả . Phải bỏ thì giờ nghiên cứu cho kỹ lại , chuẩn bị bao bài tập, thí dụ thật v.v.
    Mọi việc tôi làm chỉ vì mong cho từ từ xây dựng chút này qua chút kia để cho bà con hiểu hơn, bớt máu đổ, lệ rơi cho môi trường dancesport tại VN trong tương lai ... Bớt xâu xé nhau ở VN chứ tôi đây chẳng có mong gì khác . Những sự kiện tôi thấy ở "mảnh đất" ấy làm tôi thật đau lòng cho các bạn thi đấu và ai có lòng với dancesport nên tôi mới cố gắng giúp một chút mà thôi . Chẳng có muốn phí thì giờ hay là bóc phét gì với ai .
    @Các bạn trẻ có liên quan đến free hugs:
    Xin các bạn nên hiểu là tôi không muốn kết thúc với những thứ bên lề và tôi cũng chẳng có ý "dạy đời" các bạn và phí thì giờ của nhau.
    Có bạn có thể chỉ vô tư vui vẽ với bạn bè trong công việc này, nhưng L2D tin chắc ràng có nhiều bạn có nhiệt tâm thiệt thụ và muốn làm một cái gì đó cho xã hội . Vì vậy mới mạo muội chia xẽ một số quan niệm "sống" của tôi để coi như là tôi không có xem các bạn như những người "đạo đức giả" hay "không có lòng"
    Nếu ai biết L2D, tôi tin rằng họ sẽ thấy con người tôi lúc nào cũng cố gắng với những luật sống" đã nói, những thứ mà cá nhân tôi quý báu và cố sống cho được như vậy
    Lúc còn trẻ hơn ở tuổi các bạn cũng chạy theo nhiều "chiến dịch" giúp xã hội - rữa xe, cắt cỏ gây quỹ v.v.. Nhiều thứ nghĩ lại chẳng ra gì hay bao nhiêu nhưng cũng là nhiều bài học quý giá cho quãng đời mình lúc đó . Lúc này phương tiện khá hơn nhưng vẫn không khinh thường đóng góp của các em nhỏ bán nước chanh tự pha bên lề để gây quỹ
    Zeu kết luận về tuổi tác và có thể chính xác hơn là có thể đang ám chỉ sự "trưởng thành" của tôi nên tôi cũng không ngại chia xẽ thêm chút đỉnh . Tôi lấy vợ rất trẻ chừng cỡ tuổi AntiX, Ser và bây giờ đã được gần 11-12 năm ... tạm coi như tôi có thể là "đàn anh" của rất nhiều bạn và đã đi trước một chút
    Sách vở là sách vở, sống là sống như C1LY đã nói . Nhưng mà tôi là ai, đã sống như thế nào cho mình mà dám ''''dạy đời '''' các bạn trẻ .
    Chỉ nói tạm là ngoài sách vở chuyên môn và những gì có thể và chỉ có thể đọc online, L2D có trên 3,000 cuốn sách - 2 thư viện ở nhà để nghiên cứu và không giới hạn cho mình bất cứ đề tài nào cả (dân mọt sách thứ thiệt ). Và có thể vì vậy mà vài bạn ở đây thích một số nội dung của tôi . Và cũng có một số thứ đọc đi đọc lại, nghiên cứu bao nhiêu năm mà chẳng đến đâu vì vậy cá nhân tôi tin là có thể mình sẽ không bao giờ hiểu hết mọi thứ .
    Khi xưa lúc còn là sinh viên, L2D đã ở nội trú gọi là International House (1 trong 15 "nhà nội trú" của trường đại học) . Mục đích (concept) của nhà nội trú đặc biệt đó là cho học hỏi văn hóa của nhiều nơi trên thế giới . Có 30 Octad (Octad = chỗ 8 người ở - như là Octopus = vật 8 chân , Octagon v.v) = 240 sinh viên (120 Nam, 120 Nữ). Octad có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà tắm v.v. = 8 sinh viên Nam riêng hay là 8 Nữ riêng . Tất cả là international students từ khắp nơi đến .
    Mỗi octad có 1 sinh viên đại diện cho Canada (host student) và L2D đã là 1 trong những sinh viên "chủ tiệm" đễ đón tiếp và chiêu đãi đó . Lúc đó có 500+ sinh viên "người Canada" nộp đơn và phải thi viết essay chủ đề: "What is canada?" để chọn 30 host students - L2D đã viết Canada là Anh + Pháp - đúng là vẽ đẹp của nó và sẽ được đẹp thêm lên với bao nhiêu là văn hóa khác ...
    Vấn đề chính ở đây là mỗi ngày ăn cùng mâm với bao nhiêu "bạn bốn phương" và đã học hỏi được rất nhiều . Cuối tuần có tổ chức "phô trương" văn hoá của từng nơi .
    Mỗi khi ai nói nước tôi có câu nói như thế này, lúc nào cũng có người khác nhao nhao lên tiếng , tụi tao cũng có như vậy hay là hao hao như vậy . Rất nhiều bàn cãi ai "ăn cắp" của ai v.v. Sau một thời gian chung sống với nhau, những thứ mà ai có thể kết luận là "của riêng mình" không còn là bao nhiêu hay là những thứ đáng kể nữa .
    Đó là thời gian mà L2D cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều và lúc đó tôi rất "yêu đời" với nhiều bạn "tri kỷ" . Và bài học quan trọng nhất cho cá nhân của tôi là nếu chúng ta cạo ra hết nhãn hiệu xanh đỏ loe lét phô trương cho "riêng mình" , thì "con người" có thể nó không có khác bao nhiêu cả .
    Đây cũng là một sự quan sát cá nhân của tôi . Có phụ huynh VN ở hải ngoại không muốn người ta kỳ thị, định kiến với mình = "bọn VN tụi bây này nọ" nhưng ngược lại họ lại dạy con "định kiến" với người khác "tụi Tây là vậy đó ..." v.v. "Người mình" phải khác này khác nọ . "Loại người" ấy là thế này thế kia . Nhiều "định kiến" và nhiều "đức tính" là phải học hỏi , chứ không có phải mới sinh ra đời là có sẵn
    Tôi không muốn các bạn phải tin gì hay là thây đổi gì cả . Chỉ một chút chia xẽ thêm về cái nhìn của riêng tôi, theo kinh nghiệm cá nhân riêng tư của tôi mà thôi , và cho hiểu thêm cái nhìn cá nhân của tôi chút đỉnh mà thôi
    Nhất là ở topic này có liên hệ đến tư tưởng "All the same" của Sick Puppies nhưng mà ý tưởng của vài người ở đây có mâu thuẩn
    Dù sao đi nữa, ý chính của tôi ở đây là không có bôi bát ai , hay chỉ biện hộ với những ai muốn tấn công mình, không có khư khư nói việc làm của các bạn vô dụng ... chỉ chia xẽ một chút trước khi tôi tiếp tục đi theo hướng của tôi, và các bạn tự đi theo hướng của mình và làm gì mà mình tự muốn làm . Và tôi tin là "you are what you do" ... Và đi đâu cũng làm vậy mà thôi - không làm ở một chốn nào đó thì cũng làm ở chỗ khác
    @Thanhle, Zeu: L2D chẳng quan tâm đến những ai, hay là những nơi không cần mình . Tôi chỉ quan tâm đến những ai và những nơi cần mình
    Những người như các bác cứ oan oan "cội nguồn" hay "vietnamese" này nọ . Tôi khá tự tin là nếu muốn chứng minh các bác chưa hiểu đến đâu cũng không khó cho lắm
    Tôi có thể chấp các bác ''''sân nhà", ra chụp hình những bài tự ở các đền vua, hồ hoàn kiếm hay đem những tục ngữ v.v. về đây chúng ta có thể xem ai hiểu hơn ai . Có thể tôi có lợi điểm vì hiểu Hán tự, nhưng tôi cũng có thể giúp dịch ra nội dung để coi bác có thể nói là phần nào "của VN" và phần nào "mượn" của Trung Hoa hay ai khác không . Và L2D còn có thể chứng minh nhiều văn hoá khác có những ý tưởng hao hao như vây.
    Có thể những thứ linh tinh đó vô giá trị với đời sống thật sự của con người . Chúng ta có thể bàn về luật pháp VN qua bao nhiêu thời đại - cái gì mượn Đường , mượn Tống, cái gì "của riêng" ... cái gì hay, cái gì không hay - cái gì ngày nay trên mảnh đất ấy khác với những luật lệ "có hiệu quả" trên thế giới như thế nào . Còn bao thứ khác trong xã hội có thể có sự kiên rõ ràng và "tự trào" có hữu hiệu hơn . Như AntiX đi lên phường xin cái dấu chứng minh hạnh kiểm tốt để đi học mà đi lại cả tháng . Ai Việt kiều về VN cũng bị "hải quan" đón tiếp bằng tình cảm cướp dật ban ngày ban mặt ... không chung tiền thì làm khó dễ hành lý v.v. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ mà chẳng "áy náy"
    Tôi không muốn tốn thời gian để chứng mình, rồi chỉ trích những môi trường học hỏi của các bác . Trong tương lai sẽ có bao nhiêu thứ khác, người khác, và L2D cũng không có thì giờ để làm những chuyện này , nên tạm cho đây không phải là miếng đất có thể dung thân lâu dài
    Có thể bạn Zeu nên viết một bài "what is Vietnamese - a Vietnamese ''s perspective" hay là chỉ "Zeu''s perspective" cho mọi người hiểu thêm . Tôi có quen người ở đại học danh tiếng Cornell (Ivy League) dạy chương trình Vietnamese studies . L2D có thể gởi bài của bạn cho họ phân tích và dạy dỗ các người khác khắp thế giới - dùng để làm thí dụ và diễn thuyết v.v.
    http://lrc.cornell.edu/asian/faculty/bios/taylor
    http://lrc.cornell.edu/asian/faculty/bios/paterson
    Ngoài Paterson và Taylor, còn có Gerard Diffloth rất nổi tiếng và đang diễn thuyết ở Thailand và Taiwan
    L2D khó mà chấp nhận những gì mà mình chưa hiểu rõ ràng (và xem người khác cũng như vậy) . Nếu bạn Zeu làm được việc này thì L2D sẽ hiểu rõ hơn và có thể chấp nhận những ý tưởng của bạn . Cám ơn trước nhe
    @Các bạn Dance: Trong tương lai nếu dance vào Olympic thì có thể còn nhiều thứ lộn xộn hơn ngày nay . Olympic và sport là quốc gia này thắng quốc gia kia: Russia thắng USA, Italy thắng England, China thắng Japan trong môi trường thi đấu . Nó sẽ đi trước Mirko thắng Timothy hay Johnathan .
    Ngoài ra những người tạo luật lệ đế cho Amateur của mình có lợi điểm hơn để thi đua (... dễ đi dạy hơn, có tiền nhiều hơn để đầu tư cho dancing của mình v.v) , sẽ có người có thể phải phô trương thêm "phong cách" hay cái gì đó "của mình" và nó sẽ "hơn" người khác . Ý tưởng của các bài viết của L2D (very consistent) là nên tự suy nghĩ chọn lựa và phong cách quan trọng nhất là gì các bạn biết rồi
    Tôi không phải xem nhẹ tình cảm của các bạn : AntiX, Gibbon, Tonight, Identity_Matrix, Zea, Ser, Bighand, Choclo, Pantherson v.v. những ai đã nói chuyện qua ... mong các bạn hiểu là tôi phải có những thứ khác, người khác cần thì giờ của tôi rất nhiều . Và tôi phải suy nghĩ lại một vài thứ cho rõ ràng
    Bao nhiêu là thứ "cứng" "mềm", "văng", "phiêu" nó quá bầy hầy với cá nhân của tôi = "big mess" ... L2D đã tính nói từ đầu trở lại, từ cái Hold, Connections rồi từ từ thứ khác . "Big mess" như thế nào nhưng có thể đây cũng là một cách sống - "a way of life" . Muốn xía vào và đầu tư tâm huyết thì phải suy nghĩ cho rõ ràng hơn
    @Các bạn khác, Pre, vodanh38, southuc, thanhson, C1LY, deny_me v.v: Cuộc đời quá ngắn ngủi . Nếu may mắn thì L2D có thể sống được 50 nữa - L2D chỉ xem lá đổi màu 50 lần nữa mà thôi là có phước lắm rồi . Những kinh nghiệm ở đây đã làm cho tôi sáng mắt hơn và sẽ giúp cho cách tôi suy nghĩ và việc làm của tôi trong tương lai - sẽ chẳng có lãng phí gì cả mà chỉ có phấn khởi hơn với những thứ khác trước mắt tôi . L2D không bao giờ quên chữ ký của mình
    @Maseo: Cho dù không có đồng ý với tất cả nội dung nhưng tôi rất thích phong cách viết của bác . Có tính chất dám nghĩ dám nói và original . Nếu chỉ chọn được gặp 1 bạn ở đây mà thôi (thí dụ thôi nhé) ... chắc tôi sẽ chọn bác . Chúng ta có thể có buổi nói chuyện lý thú mà không cần phải đổ thừa cho bia rượu
    @fall_in_love: cám ơn bạn đã có quan tâm đến cái cổ dài của tôi . Bạn thật có lương tâm
    @Uotmi: cám ơn cô em đã giúp cho chính tả và Việt ngữ của L2D - có một ngày nào đó có thể có "quà" bất ngờ
    @SDC: Cảm ơn bác đã mở topic Standard cho nên tôi mới tìm đến đây . Đến chào bác trước và đi chào bác cuối cùng
    L2D sẽ request Yahoo cancel email của mình sau khi post bài này . Từ nay trở đi, nếu ai dùng nick Live2dance ở bất cứ ở đâu thì không phải "cùng người"
    ps. Xin tặng ai có chút tình người với L2D trong thời gian qua ... Đây là hình con đường về nhà tôi ở ngoại ô thành phố - lúc lá đang đổi màu vào mùa thu vừa qua 2006... vì vậy tôi mới hay đùa về "Nguyễn Ái Sơn Lâm" , thảo khấu này tiều phu nọ
    [​IMG]
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 06/03/2007
  10. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Nếu sau bác suy nghĩ lại, thấy mấy chuyện tranh cãi với mấy người kia là không đâu, vì những chuyện không đâu và với những người không có lí lẽ (hay là tất cả lí lẽ dùng để bài bác những người không cùng quan điểm với minh ), ít nhất là không đâu so với số đông rất rất nhiều người thực sự yêu quí và coi trọng bác ở đây thì bác quay lại với bọn em nhé
    Em và rất rất nhiều người chờ bác và tin bác sẽ quay lại

Chia sẻ trang này