1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Free Hugs

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cho em một tay mái chèo.
  2. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    L2D biết rõ bài nhạc này , cho dù không biết thì cũng google được Lyric.
    Tại sao bài nhạc này lại thích hợp hơn "Over the Rainbow" cho Free Hugs?
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 27/02/2007
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh Live2Dance trả lời luôn đi, toàn câu bài đánh đố thôi à.
  4. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hình như là "hòm" chứ không phải là "thuyền" . Muốn chết thì cứ vào
  5. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tại gì có người quả quyết là Free Hugs đâu có gì với "Over The Rainbow" chứ bộ
    Ờ mà trong lúc đợi ... đi nghe lại bài "Đố ai đi"
    "Đố ai biết lúa ... lúa mấy cây ?
    Biết sông ... biết sông mấy khúc ?
    Biết mây ... biết mây mấy từng ?
    Biết mây mấy từng ?
    ...
    blah blah blah
    ...
    Đố ai biết gió ... gió ở đâu?
    Gió hay ... gió hay đi vắng lúc nào ?
    Lúc nào có nhà ? Lúc nào có nhà ?
    Đố Trăng mấy tuổi ... hỡi trăng già ?
    blah blah blah ...

  6. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cụ C1LY vẫn khoẻ chứ nhỉ
    Sang năm mới bé cũng chỉ như cụ là thêm được một tuổi thôi ... làm gì mà L2D từ "bé" thành "lão" nhanh vậy
    Xin cụ đừng lẩm cẩm thế làm tui hồi hộp lắm
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lẩm cẩm quên mất. Mừng tuổi cho bé L2D 01 Lọ Tương..
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Đúng là lý luận dài dòng.
    Người VN có một cái nhược điểm, đó là chuyên phức tạp hoá những vấn đề rất đơn giản. Lý luận của đồng chí này sơ hở ở điểm rất rõ ràng: chỉ chuyên đi phân tích tâm lý của những tình nguyện viên FH mà không phân tích tâm lý của những người được FH. Việc coi FH là một dạng hành động chứng tỏ "tinh thần hiệp sĩ RAOK" đã là suy bụng ta ra bụng người rất võ đoán. Nếu nói như vậy thì tất cả mọi việc làm từ thiện, cử chỉ hiệp nghĩa cũng là để chứng minh cái "tinh thần hiệp sĩ" chắc. Một bà già bảy tám mươi tuổi, sức khoẻ yếu, lương hưu còm cõi, nhà cửa rách nát, nghĩa là cái "Physiological" còn chưa đủ, nhưng vẫn sẵn sàng đi làm một việc rất "Charity", thì nên được giải thích như thế nào. Cái Self Actualization quá cao chăng?
    Bác đừng theo mấy cái mô hình tâm lý học này mà xét đoán hành động con người. Xã hội chúng ta cần những hành động cụ thể, chứ không cần những tay triết gia ngồi phân tích. FH là hành động tốt, nó giúp kết nối con người, tạo sự thông cảm và chia xẻ lẫn nhau. Có thể còn chút lấn cấn nhưng bây giờ đổi mới rồi, cũng không cần thiết nữa, quan trọng là hãy thực hiện sao cho khéo léo. Còn vụ 5 hay 10.000 đ, nếu cần, cùng với FH, hãy tổ chức luôn đợt quyên góp đi, tin rằng mỗi người sẵn sàng góp 100.000 đ! Nhưng đó cũng mới chỉ là vật chất, giúp đỡ về tinh thần cũng quan trọng không kém.
  9. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Lôi "thứ bậc nhu cầu của Maslow" định hình cho nhu cầu chung của con người trong nhập môn marketing ấy mà Lê ạ.
    Hành động quyên góp không phải ai cũng làm được và ai cũng muốn tham gia, hội tình nguyện trẻ cũng đã thực hiện quyên góp rồi, nhưng những cái đơn giản, hết sức đời thường mà dễ thực hiện thì ít ai để ý.
    Mình cảm nhận như thế này này: lâu lắm mình không gặp thằng cháu trai con ông anh hai nhà mình, hôm đó gặp nó, mới đầu nó còn rụt rè chui vào lòng bố, mẹ nó. Một lúc quen rồi nó cảm thấy thoải mái hơn. Khi ra và bảo nó cho chú ôm 1 cái và thơm 1 cái, ôm nó vào lòng rồi thơm, buông nó ra rồi, nó đi ra khoảng > 1m về phía bố mẹ nó, tự nhiên nó chạy lại ôm mình cái nữa, lúc đó mình cảm nhận được nó muốn được ôm và mình cũng cảm nhận được cái ôm của nó trao cho mình. Trẻ con tự nhiên vậy đó, bản năng con người là muốn được ôm mà, ...
    chết cái này phải tự sự ghi vào blog của mình chứ nhỉ.
  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Thanhle
    1. Xin bác đừng lẫn lộn điểm chính và phụ ở đây . Maslow là tôi chỉ giởn chơi vói ý nghĩ của cụ C1LY mà thôi .
    Và ai chỉ biết nó qua Marketing, hay mấy lớp quản lý v.v thì chỉ mới biết một phần rất nhỏ tí teo về Maslow mà thôi
    2. Điểm chính tôi muốn nói ở đây là #2" Tôi không biết VN ra sao, nhưng làm không "đúng", xã hội Tây Phương còn thấy hơi kỳ kỳ "
    Tôi thật ra không muốn dài dòng đế đau tay làm gì Và chỉ xin tạm nói như vậy
    Lắm người trên thế giới này (người cầm bản Free Hug) , và cũng có người qua đường bị cảnh sát bắt về bót
    Chính tôi cũng có kinh nghiệm với cái thứ này qua . Tôi thì có bọn ôm qua loa. Còn vợ tui thì bọn nó chạy theo chẳng tha
    Bác xem kỷ lại nhiều video clip hải ngoại , đâu có ai qua đường cũng phải theo thứ này . Ngoài đời còn nhiều chuyện rắc rối hơn, không ai làm clip upload lên làm gì
    Cái gì cũng có nhiều khía cạnh và có nhiều người chấp hành "chiến dịch" . Có nhiều báo chí chửi mấy thứ này - bác muốn tui sẽ upload cho bác đầy TOPIC này cho xem
    3. L2D thành thật xin lỗi nếu có làm "hư" topic của các bác và sẽ không bao giờ dám post ở đây nữa
    Vậy tôi xin tạm nói luôn về bài nhạc "Over the Rainbow" ...
    Nó là bài nhạc vote #1 của Thế Kỷ - có thể xem link sau đây : CNN không phải là tin nhảm nhí (tabloids)
    http://archives.cnn.com/2001/SHOWBIZ/Music/03/07/list.top.365.songs/
    Ý nghĩa của nó là niềm hy vọng của tuổi trẻ, niềm hy vọng hướng về tương lai . Những tư tưởng ngây thơ lạc quan - mơ được mở cánh cửa ra "open a door" đến một nơi mà "troubles melt like lemon-drops" (các lo âu vấn đề rụng như chanh chín)
    Lời đã post bên box Dance music (1) cách đây vài tuần
    Bài nhạc của Sick Puppies chỉ là một bài lời như "thơ con cóc", "bài mì ăn liền" chẳng ai đếm xỉa đến
    Nếu Free Hugs chỉ có liên hệ đến Sick Puppies thì nó là cái gì riêng tư của họ chứ không còn là "lý tưởng chung" nữa . Thành trong sự kết luận của mình, việc làm "lý tưởng" này , tôi chỉ nói là nên suy nghĩ cho nó hữu hiệu . Đừng để ai chửi ... đừng có gò bò theo những bài nhạc mà chẳng ai quan tâm v.v.
    4. "Người VN có một cái nhược điểm, đó là chuyên phức tạp hoá những vấn đề rất đơn giản"
    Câu nói này có sự "chia rẽ" loài người ... ngay trong topic này .
    Bao lần tôi đã nói là trước là chúng ta chỉ là người
    Nhưng nếu bác muốn categorize "người gì" rõ ràng thì tôi xin nói : TÔI KHÔNG COI TỒI LÀ NGƯỜI VN
    Tôi sống hơn 2/3 đời tôi ở xứ người . 1/3 kia, tôi chẳng nhớ hay học hỏi được bao nhiêu cả .
    Dù muốn hay không cũng bị nhiễm bao nhiêu thứ khác . Tôi phải học lại tiếng Việt và đang cố gắng ở chốn này như là một ngôn ngữ "ngoại quốc" đối với tôi
    Và tôi cũng không thể nào quên ơn "quê hương" của tôi bây giờ đã ban cho tôi . Nếu uống nước phải nhớ nguồn . Thì phải nghĩ kỷ lại tôi đã được uống nước của ai ? Và phải mang ơn ai ? Nếu bắt buột có một sự chọn lựa - tôi không phải là người VN
    Nói đúng hơn thì người Canada ... một nơi rất phức tạp . Một nơi đã đi trước với bao nhiêu thứ tôi đang thấy ở box dancing này
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 27/02/2007

Chia sẻ trang này