1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Free Hugs

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi - chỉ 1 more post ở đây rồi thôi
    Tôi thật ra chẳng quan tâm lắm đến VN và cũng chẳng có ý nghĩ về đó làm gì ... tất cả bạn bè, thầy cô, tất cả những gì tôi quen thuộc đều ở chốn này.
    Nhiều thứ tôi đã nói ở box dancing này là vì tôi hơi quan tâm cho "người" nào đi học dance mà suốt đời có thể không tìm được hạnh phúc với nó vì lạc đường từ ban đầu , những "người" nào bỏ công của đi thi đấu mà môi trường chẳng ra gì ... những ai "dễ thương" cầm bản "Free Hugs" có thể bị người khác lợi dụng và sẽ không thể tham gia nữa trong tương lai v.v.
    Chuyện họ là người "VN" chỉ là một sự ngẫu nhiên đối với tôi .
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Bác LivetoDance ạ
    Trước hết xin lỗi bác vì cách hành văn của tôi hơi nặng, có thể gây cho bác cảm giác là chúng ta có tranh cãi. Thực ra lối hành văn này tôi đã bị nhiễm quá sâu, không bỏ được nữa. Xin bác hiểu cho là ta đang tranh luận một cách sòng phẳng trên tinh thần tìm hiểu là chính, hoàn toàn hoà bình. Tôi biết mọi người ở đây quý bác, bác đừng nói bỏ đi dễ dàng như vậy.
    Thứ 2, về vấn đề FH, xin dừng tranh luận. Qua đọc bài của bác tôi hiểu bác e ngại về việc có một số người lợi dụng FH để làm nhiều việc tiêu cực. Nhưng mà bác ạ, cái gì chả có 2 mặt. Mặt tốt, mặt xấu. Về triết lý cơ bản của FH là cao đẹp, điều quan trọng cần nhấn mạnh là xử sự sao cho khéo léo. Điều này tôi đã nói ở bài trước.
    Thứ 3, về vấn đề người Việt Nam, qua giọng văn của bác thì tôi cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân. Nhưng mà bác ạ, bọn tôi học Tiếng Anh, cô giáo vẫn thường nói cần phải học cả lịch sử văn hoá Anh, cả con người Anh, phải yêu nước Anh ,thì mới học giỏi được .v.v..Với nước người ta còn như vậy huống hồ nước mẹ đẻ của mình. Bác nói "tôi không phải là người Việt Nam" nhẹ nhàng vậy sao đành. Quá khứ, dù không dám đối mặt, nhưng cũng không thể chối bỏ.
    Thứ 4, về ông Maslow, thôi bác ạ, tranh cãi làm gì.
  3. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chào bác thanhle
    L2D đã nói là không muốn post bài nữa ở topic "Free Hugs" này nhưng bác đã có nghĩ đến tôi chút ít nên không đành lòng lơ đi .
    1. Từ lúc ban đầu tôi đã van xin là mọi người trong box dancing hãy xem tôi như là kẻ điếc người mù .
    Và tôi đâu có thể nào tán thành hay vỗ tay vì ai đó hô hào với "chiến dịch" này . Cho dù muốn nói , chỉ có vài ba tấm hình, biết mẹ gì mà nói ?
    Vì tai nghe mắt thấy nhiều vấn đề liên hệ đến "chiến dịch" này cũng như post của Uotmi trên, tôi đã nói vài lời có thể không hợp lý với vài người ở đây chỉ cần nghe "mặt tốt" mà thôi
    Nhưng trong 1 ngàn người, nếu chỉ 1 người đọc topic này mà tự "nhéo mình" mà không "lạm dụng" ý tưởng "cao cả" của các bác thì tôi mãn nguyện rồi
    2. Đương nhiên cái gì cũng có cái xấu và đẹp của nó . Và phần lớn là ảnh hưởng bởi cách "thi hành", VÀ "môi trường" mà chúng ta phải thi hành (L2D không muốn "tranh cãi" dài dòng với nhiều vấn đề khác ở đây) .
    Muốn dảm đi những chuyện không hay thì càng phải có một sự chuẩn bị kỷ càng . Nếu tất cả mọi người tham gia đều hiểu "cách thức" và "quy luật" rõ ràng rồi thì tốt
    3. Chúng ta không thể chối bỏ quá khứ . Nhưng bác cũng nên ý thức sự thật là quá khứ dính líu đến VN của tôi có đầy "đau thương" cho gia đình tôi, nơi mà tôi chẳng có học hỏi được gì cả, một nơi mà cá nhân tôi chẳng có nhớ được một kỷ niệm "đẹp" nào cả v.v. ... Và tôi không phải là người "gốc Việt" duy nhất trên thế gian này có "quá khứ" như vậy
    Thêm nữa, tôi đã được đón nhận bao nhiêu đùm bọc yêu thương, nhân đạo ở "quê hương" này của tôi . Bao nhiêu thứ có trong người tôi ngày hôm nay, khó mà nói được thứ nào là "của VN"
    Tại sao tôi phải dài dòng ở đây ? Vì tôi chỉ tin vào những sự chân thành . "Speak from the heart" ... nếu không thì chẳng có giá trị gì cả .
    Nếu những người như tôi mà nói quan tâm đến VN , thì cái nền tảng (foundation) của sự ''''quan tâm" đó nó không có được "vững" cho lắm ... có thể không "chân thành" cho lắm vì chỉ nói miệng mà thôi (not enough true feelings)
    L2D chỉ có thể phải tin vào "tình người" với nhau và đó là một "thứ" mà tôi đã "bị dạy" bởi thầy cô tôi, kinh nghiệm cá nhân của tôi. Tôi mong rằng niềm tin đó của mình có thể "thiệt tình" hơn và có thể bền lâu hơn
    Khi tôi nghe một bản nhạc, hay là ai nói gì ... tôi thật tình cố hiểu họ đang nói gì , muốn gì, trước khi tôi ý thức ngôn ngữ đó là "của ai" . Cho dù chỉ ra dấu tay nhưng tôi cũng xem trọng "ý tưởng" của con người họ hơn là "phương tiện ngôn ngữ"
    4. Nói đến "Free Hugs", các bác muốn làm sao thì tuỳ ý các bác vì hiểu rõ nhu cầu của VN hơn tôi
    Thời gian sẽ cho thấy sự hữu hiệu của tất cả việc làm . Nó sẽ được báo chí ca ngợi hay chửi bới .... Nó là một "lý tưởng" hay chỉ là một "fashion" rồi từ từ êm luôn ... Chúng ta không có tranh cãi và tôi cũng đâu có muốn "tranh cãi"... để từ từ rồi xem.
    L2D xin vĩnh biệt topic "Free Hugs" vì cũng không có giúp gì cho ai được hơn nữa
    Và tôi không phải là "triết gia", tôi chỉ là "người" hay chính xác hơn là "người quan tâm đến Dance"

    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 28/02/2007
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chữ nghĩa dẫu sao cũng chỉ là chuyện chữ nghĩa. Đúng là cái tình vẫn là hơn, đức nhân thắng thế mà.
    Có thể anh có một số quá khứ buồn ở một mảnh đất nào đó, nhưng dân tộc nào mà chẳng có niềm tự hào và tình yêu. Dù không theo Đạo, xin đừng xúc phạm Chúa. Dù không theo Phật, xin đừng thấy Phật mà không vái.
    Chuyện chỉ nhỏ thôi, đừng xé nó ra quá to để thành một cái gì thuộc về lịch sử, thuộc về tế nhị Quốc tế, vì có lẽ chưa ai trong chúng ta có thể phát ngôn cho lịch sử được.
    FH là cái tốt, và vấn đề mà em đặt ra về nó: nhiều chuyện đằng sau nó thực ra cũng xuất phát từ thực tế em đã trải qua.
    Trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam ở làng Hoà Bình đa số đều bị biến dạng về hình thể hoặc về trí óc. Di chứng nặng nề của chiến tranh đã làm bao nhiêu con người không bao giờ có thể có tương lai được nữa. Họ cần tình yêu thương của cộng đồng, sự nâng đỡ của xã hội. Đến dạy cho các em một vài bài hát, giúp các em viết vài cái chữ, có lẽ còn quá ít ỏi. Những nhận thức thiếu và khuyết về giới tính, từ cái ôm trở đi khiến các em không phải lúc nào cũng có hành động phù hợp và đúng như người bình thường. Cái gì thông cảm được thì có thể thông cảm được, nếu quá ngại ngần và e sợ thì có thể tránh những khi FH ấy đi.
    Quả lê bị tách đôi thì cũng xin hiểu rằng tại cán dao đã bổ xuống, đừng nghĩ là tại chính cái nửa kia tự động muốn tách rời nhau. Bó đũa tách rời bẻ từng cái chao ôi thật dễ.
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Dữ dội quá, he he.
    Theo ý kiến của riêng em thì FH thì giống như một kiểu kết nối mọi người, chia sẻ tình cảm bạn bè, nói chung chủ yếu là về mặt tinh thần, quảng bá chứ còn nói kiểu nói như các bác là FH làm nhân đạo thì cũng chỉ phẩn nào rất nhỏ bé thôi.
    Tỷ như hoạt động chủ yếu của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam là vận động quyên góp, kêu gọi và tiếp nhận cứu trợ, rùi tổ chức thăm nuôi cũng như biếu quà, xây nhà tình nghĩa đến các tập thể, cá nhân có khó khăn và hiện nay còn có thêm là tiếp nhận và tổ chức một số các dự án xóa đói giảm ngèo.Hầu hết các hoạt động trên đều liên quan đến tiền nong, vật chất. Và thực tế là chính em là thành viên Đội Thanh niên xung kích Chữ thập đỏ không ít lần vác sổ vàng đến từng doanh nghiệp, từng đơn vị kinh doanh xin tiền để làm nhân đạo để làm cứu trợ. Và thực sự các bác quan tâm thì các hoạt động nhân đạo và tình người đều liên quan đến tiền,ví dụ điển hình như kêu gọi lập quỹ vì người ngèo của VTV mà các bác thấy rất hoành tráng rầm rộ.
    Như bác Thanhle có nói là tất nhiên giá trị tinh thần cũng rất quan trọng nhưng các bác thử đến những gia đình khó khăn, 01 người thì chỉ có ôm ko và 01 người biếu người ta món quà hoặc tiền trị giá 100k thì các bác sẽ biết ngay giá trị tinh thần quan trọng đến thế nào. Và nếu bác muốn thử thật thì em có cả danh sách, tình trạng gia đình, địa chỉ để cung cấp cho bác.
    Còn bác Zeu ạ, cháu của bác nó có đủ cơm ăn lẫn áo mặc, được học hành tử tế nên hoàn cảnh của cháu nó khác. Bác cứ thử đảo ngược cuộc sống của nó thì bác sẽ thấy cái nào cần hơn.
    Thật lòng, em ko có phản đối các bác làm FH nhưng em thấy nó hình thức và chỉ là giao lưu kết bạn, đơn giản thế thôi chứ ko phải là hoạt động nhân đạo hay cao thượng như các bác nói. Con người em thực tế nên với những giá trị tinh thần có phần nào hơi ỏ ê coi là phù phiếm nên có nói gì hơi quá thì cũng mong các bác bỏ quá cho em.
    Thân.
  6. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra đi không yên với cái ngớ ngẩn của cô em này
    L2D đâu có xúc phạm Chúa Phật hồi nào đâu .
    Hình như câu này của Thanhle mới là xúc phạm đến dân tộc VN:
    "Người VN có một cái nhược điểm, đó là chuyên phức tạp hoá những vấn đề rất đơn giản"
    Tôi đâu có muốn nói ý nghĩ hay chuyện riêng tư ở đây làm gì . Câu đó làm L2D phải nói rõ ràng là tui không phải là người VN ... Nói cá nhân L2D loằng ngoằng, hay nói người Canada có nhược điểm này nọ thì tôi còn cười chấp nhận ... còn nói như vậy thì oan cho người khác lắm . Hiểu chưa cô em Uotmit ? cứ đi ngoài vấn đề chính hoài
    L2D chỉ là người như Uotmi. Nhưng nếu bắt buộc phải có một sự phân biệt, một sự chọn lựa nơi gọi là "quê hương", L2D là người Canada. Đừng bao giờ quên
    Đừng bao giờ quên Không có liên lụy gì đến người VN cả
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Vừa đi về, thấy lắm trả lời nhỉ
    Nhưng mà chán đồng chí C1LY này, tôi đã nói FH là một hành động từ thiện hồi nào. Nguyên văn trích dẫn từ bài trước này:"Nó giúp kết nối con người, tạo sự thông cảm và chia xẻ lẫn nhau". Như thế, nó chỉ là 1 hành động tốt, một dạng trợ giúp về mặt tinh thần thôi.
    Kể cho bác C1LY một câu chuyện nhé: Thời chiến quốc nước Sở, có một người ăn mày qua đường. Một viên quan đi qua, đưa cho một cái bánh rồi bảo: "Thương ôi, lại mà ăn". Người ăn mày trừng mắt nói "Ta không thèm cái của "Thương ôi!lại mà ăn". Rồi sau đó nhịn ăn mà chết.
    Tất nhiên mỗi thời mỗi khác, nhưng kể lại chuyện này để thấy rằng, đối với con người luôn có một nhu cầu nhất định về tinh thần. Thời nay, có thể đa phần người ta sẽ chấp nhận cái của "Thương ôi!lại mà ăn" nhưng tôi tin rằng cũng đa phần sẽ cảm thấy không thoải mái với cái kiểu như vậy.
    Vậy thì FH giúp được gì. FH không phải là làm từ thiện. FH chỉ là một dạng bù đắp sự thiếu sót về tinh thần, sự thiếu sót này có lẽ hầu hết chúng ta đều có, chứ không phải chỉ riêng cho người nghèo đâu. Điều đó, các hình thức quyên góp từ thiện bằng vật chất không làm được.
    Với một phong trào với ý tưởng tốt đẹp như vậy mới manh nha ở Việt Nam, việc chúng ta nên làm là khuyến khích, giúp đỡ, nhân rộng mặt tốt, hạn chế mặt xấu, chứ không phải là chê bai dè bỉu nó.
    Về phần bác Live2Dance: tôi ghét phải nói điều này nhưng xin nói thật: Tôi cảm thấy bác là người quá nhạy cảm, và có thể, là dễ đổ vỡ nữa. Chúng ta là đàn ông, tâm lý phải cứng rắn, quảng đại, không nên khư khư chấp nhặt tiểu tiết như đàn bà. Việc đã qua nên cho qua, bình yên mà sống. Bác có chắc rằng, Canada tuy giàu có, nhưng có thể giàu tình cảm hơn VN không. Những chuyện mà bác gặp phải, chắc gì đã đau khổ hơn những người khác. Vì sao cứ lúc nào cũng "tôi không phải là người VN". Câu nệ quá.
    Vài lời mạo muội. Có gì xúc phạm mong bác lượng thứ. Thêm nữa, để cho topic này bổ ích và thực chất hơn, bác có thể nêu ra một số dạng tiêu cực của FH ở nước ngoài để các TNV FH ở VN biết mà tránh có được không.
    Tái bút: Xin phép chị Phương Mai, trích vài đoạn trong blog của chị:
    JUST A HUG TO SHARE
    Buổi chiều ngày lễ thánh Valentine, anh Tomy Tran kéo tôi ra café Báo trò chuyện. Anh cho tôi xem vào hình ảnh về hoạt động Free Hugs trên thế giới và Việt Nam. Tôi đề nghị là tham gia vào group của anh vào tối ngày 14-02 tại Hàng Ngang, Hàng Đào. Đúng 7h tối, chúng tôi hẹn nhau tại hàm cá mập, gần đài phun nước. Gần hai mươi thành viên đang tay bắt mặt mừng với một người Pháp, 1 người Úc, một người Trung Quốc. Những khẩu hiệu ?oÔm! Một cách chia sẻ tình thương yêu; Thắp lên ngọn lửa yêu thương; You?Tre not alone;?? Một lúc sau, chúng tôi nhận thấy không đề Free Hugs thì nhiều người không hiểu là hoạt động gì. Nhóm trưởng cử người đi mua cây bút dạ, rồi lật tất cả các tấm bìa để thay đổi hàng loạt thành dòng chữ Free Hugs. Cả nhóm đi vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm trong khi mưa nặng hạt dần lên. Tôi rất cảm động khi anh Hải Vân, một người mù của trường Nguyễn Đình Chiểu đã tham gia cùng chuyến đi, anh hát hay, nói tiếng Anh khá giống người bản xứ. Anh rất hạnh phúc khi trao những cái ôm, những lời chúc mừng cho những người bạn mà anh không thể nhìn thấy. Các bạn trẻ tuổi từ 20 đến 29 đi thành một tốp đông, giơ cao những tấm biển có ghi Free Hugs trên đầu, những người ngoại quốc nhận thấy chúng tôi, dừng chân để ôm và chúc mừng năm mới, những nụ cười rạng rỡ để lại cho người nhận được những cái ôm miễn phí, và người ban cho những cái ôm cũng hạnh phúc. Trên đường đi, chúng tôi có thêm một số bạn trẻ nhập cuộc.
    Tôi nói với các bạn trong nhóm rằng tôi rất hạnh phúc, khi tôi trao những lời chúc mừng, những cái ôm đầy thân thiện. Chưa bao giờ trong đời tôi làm được một việc đầy tính nhân văn giống như lần này. Nhất là nó trùng với ngày lễ tình nhân, gần dịp lễ Tết cổ truyền Việt Nam nữa.
    Có rất nhiều người Việt Nam dừng xe lại trên đường để đọc rõ hơn những tấm biển, để hỏi xem ý nghĩa của chúng là gì, nhiều người biết Free Hugs đều hô to, hoặc mỉm một nụ cười thân thiện rằng họ ủng hộ việc làm của chúng tôi. Chỉ ba tiếng dạo ở Hồ Hoàn Kiếm và Hàng Ngang, Hàng Đào mà nhóm chúng tôi để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều dân Việt Nam và nước ngoài.
    Một cô gái trẻ tên là Hạnh ào ra bên tôi và tặng tôi một bó hoa, kèm xin số điện thoại. Một đôi tình nhân nước ngoài hạnh phúc khi cả nhóm tôi ùa đến bên họ,?rất nhiều bức ảnh mà một bạn trai đã ghi lại trong cả chuyến đi.
    http://pg.photos.yahoo.com/ph/tonic_muadong/album?.dir=/8ab3scd&.src=ph
    Tối hôm nay, nhóm tập trung tại Ga Hà Nội lúc 19h và tiếp tục chương trình. Tôi rất tiếc là đã phải xa Hà Nội vào sáng nay, một ngày gần đây người dân Việt Nam sẽ quen với dòng chữ Free Hugs và hiểu ý nghĩa nhân văn mà chúng tôi muốn đem lại. Chúc cho những người bạn khi đọc những dòng này sẽ có những ngày tháng đầm ấm bên gia đình, một năm mới an khang thịnh vượng.
    Phương Mai
    À quên. Còn về câu bình luận của tôi, đó đơn thuần là nhận xét cá nhân. Xin đừng chụp mũ!
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 28/02/2007
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ông anh già hâm này, em bảo ông anh xúc phạm Phật hồi nào. Đó chỉ là cách nói thôi. Nghiên cứu lại đi, đoạn văn gồm 3 câu và chỉ câu 1 thỏ thẻ với anh thôi.
    Xì, chả biết ai ngớ ngẩn.
    Mất công giảng hoà phân xử.
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bác thanhle nên nhớ rõ bác là người muốn nói đến "người VN"
    Tôi chỉ muốn nói rõ thêm một lần nữa là tôi chỉ muốn làm "người" , tại sao phải dồn tôi vào một gốc để nói tôi là người này người nọ . Bộ phải là "người VN" thì mới nói chuyện với nhau, dance với nhau, hug nhau được sao?
    Ngoài vấn đề chính về Free Hug, vấn đề phụ là L2D cũng không muốn bác chửi oan cho "người VN" mà thôi . Nhưng mà bây giờ chuyện này chuyện bác đem ra để bắt bẻ
    Từ trang 5 ben topic Scrutineer, tôi đã post bài trong một sự giải lao - bài nhạc của Yanni "Love is All":
    Vì sao L2D đã post cái bài này bên kia:
    I just want to be a "human being". Live and love like a "human being" ... that''s it. Okay? Plain and simple !!!
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/885056/trang-5.ttvn
    "Yanni có nói trước khi chúng ta là người Hy Lạp , người Mỹ, hay là Anh, Ý, Đức, VN, Canada, Miên Lào gì đó thì trước tiên chúng ta chỉ là "người" = "human being".
    Thế giới càng ngày càng gần lại với nhau. Nếu thương yêu hơi xa vời không làm được thì cũng cố học hỏi để mà chịu đựng những sự khác biệt và tập tha thứ cho nhau.
    Và như triết gia Socrates đã nói , con người hoàn hảo "perfect human being" là tất cả chúng ta cộng lại
    "
    Tại sao chúng ta không thể nhìn nhau ở đây như là "human being", bộ phải là "người VN" với nhau thì mới nói chuyện ở đây à ?
    Và tôi nói là "NẾU BẮT BUỘC" thì tôi mới nói tôi là người Canada vì tôi không thể nào quên những "tình người" họ đã ban cho tôi, gia đình tôi, những thứ mà cá nhân tôi không được biết đến với VN . Đó là sự thật với cá nhân tôi mà không ai có tư cách nào để thây đổi sự thật đó .
    Nên nhớ là tôi không có muốn bị bắt buộc phải chọn lựa . Đừng nên bắt bẻ thêm chuyện nhỏ nhặc này
    Suốt cuộc đời tôi, L2D không bao giờ bắt ai phải chạy theo cái nhìn riêng tư của tôi đâu ? Nói gì thì nói nhưng lúc nào cũng mong người ta suy xét lại
    Tạo sao bác phải bắt buộc người ta chạy theo cái nhìn của bác ?
    Bác có muốn kết luận về con người tôi như thế nào thì tuỳ bác , muốn nói gì thì cứ xin tự tiện . Thật sự là tôi chẳng quan tâm đến những lời nói và nội dung như vậy cho lắm
    Tôi chẳng có câu nệ gì.
    Chỉ xin bà con hiểu điểm chính của L2D là gì ...
    Và nghĩ kỷ lại đị, từ lúc ban đầu không có ý gì xấu xa về "người VN" cả - chỉ không muốn "người VN" bị chửi oan và đó chỉ là chuyện bên lề mà thôi. Đừng nên lẫn lộn bao thứ với nhau
    Như tôi đã nói , thời gian sẽ cho thấy sự hữu hiệu của tất cả việc làm . Giá trị của mỗi con người, trước sau gì ai cũng tự biết mình như thế nào
    @Uotmi à: L2D hiểu ý của uotmi. Nhưng ai cũng là người lớn ở đây cả đâu có cần Uotmi phải "giản hoà" hay nói gì biện hộ . Nhất là đã có công nhận là không có "tranh cãi" gì cả
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Bác này. Chưa hiểu ý tôi rồi.
    Sở dĩ tôi xoáy vào vấn đề "người Việt Nam" là vì tôi cảm thấy lạ. Trên đời này hiếm có ai từ bỏ cội nguồn của mình như bác. Chúng ta trao đổi trên diễn đàn, ngoài việc học thuật, cũng còn là một cách để giao lưu. Những điều tôi nói trong vấn đề này hoàn toàn là vì bác, để giúp bác là chính, không có liên quan gì đến FH cả. Nếu bác không thích thì thôi. Nhưng có điều, những gì tôi nói, xin bác suy nghĩ thật kỹ. Có thể nhiều năm nữa bác sẽ thấy có ích. Nếu bác sang box Lịch sử - văn hoá hoặc một số diễn đàn hải ngoại, bác sẽ thấy nhiều người hải ngoại căm ghét VN rất sâu đậm, đến mức mất cả lý trí. Tôi không muốn bác trở thành giống như họ.
    Thôi, stop here. Nếu bác có tài liệu gì liên quan đến FH, xin cứ tự nhiên post lên, giúp ích cho bạn bè là chính. Thế nhé.

Chia sẻ trang này