1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Freedom72 for lover and friends - Hà Giang (Tr.1) TIBET 07/07 (Tr.14)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi freedom7284, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ăn no Phưỡn Bụng xong thì mấy Cu tìm chỗ...để Khì, aha, ngủ cũng nhiều kiểu nhỉ, thằng thì ngủ nhắm mắt, thằng thì mở mắt...thôi tờ chọn kiểu nhắm mắt cho an tâm!
    Thằng này ngủ nhắm mắt, cho 2 điểm..., thi lại đi em ơi...
    [​IMG]
    Thằng nào ngủ mơmắt thì cho 9 phảy..., học sinh Rỏi lè...!
    [​IMG]
    Khu Chợ...Mặc kệ các cậu, tớ ko biết...!
    [​IMG]
    Bọn trẻ con thì lại...ko ngủ, chúng nó thức để xem các anh ngủ và xem Xe cộ...Xin đừng bắt chước các anh nghe...ko lại về Hà Nội mà ...du lịch ah các em ơi...? Về HN đang Lụt, bay 5T ngay đó nghe!
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dạy thì đã 2h chiều, chết dở, thôi, cũng phải xem thằng này biểu diễn tí đã rồi mới...Chạy được, đố ai làm được nghe, trông có vẻ dễ nhỉ, Tớ thì chịu...thui, Chệch khớp 1 cái thôi là ..về nhà bằng cáng đó nghe! Thằng em đi Cáng cười khềnh khệch, chúc các Chú đi Bình an, thằng này láo toét...Anh thôi, chú cháu gì...Chưa lấy Vợ mà! hề hề...
    [​IMG]
    , +=
  3. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến đường đi từ đây rất phức tạp, chúng tôi lê tê phê trong rượu Ngô Hà Giang, không sang được Cao Bằng thì thôi quay về Mèo Vạc rồi tính, ...Say...đi xe máy trong rừng núi, chúng tôi phóng ầm ầm về Mèo Vạc nơi buổi sáng chúng tôi xuất phát, 2 ông Sơn- Thành ngồi bàn bạc...Thôi đi về Thị xã Hà giang cho khoẻ..., Nhưng về Hà Giang lại có dến ...mấy đường, đi đường nào đây các ông ơi...?
    Ly G7 ấm nóng trong cái lạnh của Mưa rét...
    [​IMG]
    Mèo vạc lúc Chiều sắp buông!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai ông ngâm cứu đường sá nhanh nhanh kẻo Trời ụp cho vào đầu đấy..., 2 ông này đều là Giáo Sư...cả đấy các bạn àh..hề hề...
    [​IMG]
  4. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chương3: Mậu Duệ- Du Già- con đường bị lãng quên, câu chuyện Cổ tích có thật giữa đời thường!
  5. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thằng này cưỡi CD nghiến răng lầu bầu chạy hết đoạn đường chuối, giảm xóc kém, yên cứng, lại can tội uống rượu ngô nhìu nên có nhọt ở... ! Chả thế bi giờ bị táo bón! Hớ hớ hớ... Cho chít!
    May mờ chưa nhằn mèn mén nhớ...
    Hớ hớ...
    Pọt tiếp đê!
    Khuyến mại thêm quả trứng nướng ná, leo lên đây đỉnh Ô Quy Hồ...
    [​IMG]
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 29/11/2008
  6. MayDauO

    MayDauO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này băm mấy nhát rồi mà vẫn nhí nhảnh nhỉ.
    Nhắc đến trứng nướng lại nhớ con mẹ bán đồ nướng chuyên mở quán di động theo các điểm bắn mìn phá đá mở đường trên đèo Ô Quy Hồ, cứ thấy cái mẹt của em là nó nhăn nhở "Anh lại lên đấy à?" Giời ơi, đang phát bực vì tắc đường, chờ đợi mà nó còn hỏi đểu thế chứ.
  7. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác, nhắc lại Ô Quy Hồ thì lại thèm Trứng Nuớng và Cơm Nứa, hôm đấy vì đường xấu nên Tớ làm 6quả+ 2 chai no tí nữa ngủ lại trên đèo, ...Nhưng Ô Quy Hồ không đọ được Với Duệ Mậu- Gia Dù đâu nhé, hề hề...ăn uống lấy chút cảm hứng đã rồi Pọt tiếp, Vote động viên đê...
  8. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mèo Vạc lúc đó là 3h chiều ngày 1/11/08, Chúng tôi quyết tâm về Hà Giang dự kiến 10h đêm cùng ngày, Phóng xe dưới trời mưa tầm tã, khi dến Mậu Duệ thì mưa to qua nên đành nghỉ lại làm chén Chè nóng và nói chuyện với mấy người bản địa hỏi đường về Hà Giang theo con đường Du Già, mới nói đến Du Già thì mấy thằng em bản địa lắc đầu quầy quậy bảo các anh đi đường đấy là vào chỗ...Chết! Ôi trời, các anh đi tìm cảm giác mạnh mà thằng em lại doạ bọn anh ...Chết thì đúng mưu..của Bọn anh rùi, thế là 3 Cu lại càng hăng..đi tìm cái mà thằng em bảo là...chết ấy! Mới vào gõ cửa đường Du Già mà đã thế này đây các Bạn ơi...!
    Đầu Làng, con đường êm ái quá! Nếu chụp cận cảnh thì Đá phải to như.....hề hề...
    [​IMG]
    Con Dốc bé tẹo ngắn chủn này mà các Cậu đã lặc lè, Còn khoảng 600 con dốc thế này nữa trước Mẹt cơ nhé, thế mà đã...Tụt hậu sau rùi, thôi tớ đi trước chụp cho vài kiểu làm kỷ niệm lúc tuổi Son ...Già...
    Đằng Mũi thì ra CO2, đuôi xe thì ra..khói..
    [​IMG]
    Ấy ko đi đwợc thì xuống dắt xe cho khoẻ ..Chân, hố hố...Ai bẩu thích đi xe To chinh phục Đèo quanh co...
    [​IMG]
  9. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh mà xem, 2 Cu này vừa dắt xe qua được chỗ...ấy thì Roẹt...cả Suối đá to tướng rầm rầm chảy xuống Chân, ủa Hên ghê cơ! Chắc là ra khỏi nhà bước chân...ấy ...nhẩy!
    Trời thì đang Sầm sập tối, trong Rừng Núi tối nhanh lắm ghen, ai đi Rừng thì Nhớ là Vào Rừng từ sáng Sớm, ra ban chiều nhé, đừng làm như bọn Tớ, làm ngược lại là..thành cắm trại giữa...Trời....Nhớ suốt đời đấy...hê hê......
    Nhanh nhanh chụp mấy kiểu, nếu ko thì tý nữa có mà chụp Bóng tối, tặng các Pác seri ảnh phong cảnh trước khi trời...Sụp nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xa xa là rừng núi lúc Chiều tà, nghe chừng như máy phô tô bị nhoè thì phải các Pác nhỉ!
  10. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không có Ông bạn tốt này thì ko biết điều gì xảy ra...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này