1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Freedom72 for lover and friends - Hà Giang (Tr.1) TIBET 07/07 (Tr.14)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi freedom7284, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tời tối nhanh quá, chúng tôi lầm lũi tiến về phía trước và ko biết đâu là đích, thỉnh thoảng gặp 1 vài xe máy qua lại , họ nhìn chúng tôi như những kẻ trên trời rơi xuống và trong đầu chắc đang nghĩ: Bọn Điên, giờ này lang thang nơi đây làm gì?! Đi trong vô vọng, Lần mò trong bóng tối, mãi, mãi và mãi, xung quanh tối mịt mùng không 1 ánh đèn, Đêm trong Rừng thật man rợ, đường xấu vô cùng, trong đời tôi chưa bao giờ đi trên 1 con đường nào xấu đến như vậy, đá hộc to- tròn ung ủng như quả bưởi lăn khắp nơi, vì đang mùa mưa nên Suối nước chảy ầm ầm từ trên Núi xuống lấy đường làm dòng chảy cạo dần cạo mòn mặt đường làm đá trên đường trơ ra như những quả Xoài Nam Bộ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng ...kình, hoá ra đâu đó 1 tảng Đá lớn rơi xuống nền đường, chẳng may...mà đến đúng nơi đấy thì...Toi! Ánh đèn pha của xe tôi thì yếu, nó cứ le lói trong không gian mênh mang của Núi Rừng chẳng khác gì con Đom đóm đang lang thang. Tôi đi 1 mình phía trước, tôi không sợ Ma nhưng lúc đó cảm giác cô đơn bao trùm và sự nguy hiểm nơi Núi sạt lở cũng làm tôi Chùn tay, cách 2 thằng bạn có 1km thôi mà như cả ngàn dặm vậy, quay đầu lại không thấy ai, tôi dừng lại đợi 2 Cu đi sau...
    Trong bóng tối tĩnh lặng của Núi Rừng, tôi tắt máy xe, ngồi thu lu trong bóng đêm của xứ sở xa lạ, bao cảm giác ào ập đến trong tôi trong 1 phút : nào là Núi lở thì sao, nào là có Rắn ko nhỉ, nào là khi nao thì mới có nhà Dân đây, đường Cái còn bao xa, thủng lốp xe thì sao, hỏng máy thì thế nào....Tôi đề ra phương án xấu nhất trong đầu: thôi, cùng lắm là ngủ ngoài Rừng cũng có cái hay, nên tôi an tâm phần nào!
    Đợi chừng 30 phút mà ko thấy 2 Cu Bạn đâu, đang lúc xót ruột thì xa xa thấy ánh đèn xe máy, 1 đèn thì ko phải rồi, 2 đèn mới đúng là chúng nó...và cuối cùng là 2 đèn thật, tôi thở phào và đợi các Cậu 10phút thì các Cậu đến chỗ tôi. Hai thằng bạn ...dũng cảm ngơ ngác ko biết điều gì đang xảy ra...! Ah, hoá ra 2 thằng này Sợ...Ma nên đi cùng nhau! ha ha ha...
  2. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hai Cu Bạn tôi thích chụp ảnh lắm, nhưng ko hiểu sao cứ đến đoạn nào...*Kinh dị nhất thì các Cậu...Quên chụp ảnh, hề hề, Công an bắt thằng đi sau, nên cu nào cũng sợ Công an bắt...nên phóng có mà thẳng thừng, hề hề, nhưng ko sao, để tớ chụp ảnh cho...nhưng phải Mua giá 3k/kiểu nhé...! Các ông có vít ga lên thì cũng chẳng đi được nổi 4km/giờ đâu, giữ Chân cho khoẻ kẻo làm cái Xoẹt...thì khổ Vợ Kon ở Quê..hê hê, ấy thế mà 2 ông cũng chia nhau 4 cái Xoẹt đấy các Pạn ạh, chỉ bay mất ít sơn bên Sường xe và các Gương thì gửi lại nơi...9 Suối!
    Hớ hớ...
  3. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 8 h tối, chúng tôi đến cửa Mậu Duệ Du Già là 4h chiều, thế là đã đi được 4 tiếng trong rừng rồi, tệ nhất là không biết đằng trước là cái gì mà cứ phải đi, nếu có Cảnh mà ngắm thì cũng đỡ Buồn, nhưng tối mịt mùng thế này thì ngắm cái gì! Lúc Thành và Sơn đến chỗ tôi ngồi, tôi hỏi vu vơ: không biết còn bao nhiêu cây nữa nhỉ!? 2 tiếng trả lời: 1 thằng bảo 45, thằng kia tỉnh đòn hơn thì bảo 55, nhưng 2 gã này cùng chung 1 giọng: Meoóo...! Thôi thì 45 hay 55 cây nữa thì em cũng xin các Bác đứng dậy tăng Ga cho nhanh chứ cứ đứng đây mà đoán Già đoán trẻ thì..Chiết...cả Lõm!
  4. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    8h45p tối 1/11, chúng tôi vẫn đang Trong Mậu Duệ Du Già, vẫn lầm lũi đi trong đêm, trong lúc đang vô vọng nhất thì cuối cùng ánh sáng của 1 vài chiếc Đèn điện phía xa xa cũng xuất hiện, ...Sống rồi, sống rồi các Pác ơi, bọn em sống rồi...Thế là Lũng Hồ xuất hiện, địa danh này xuất hiện trên bản đồ chỉ là 1 cái chấm nhỏ bằng nửa hạt vừng, nhưng cũng đủ chỗ để chúng tôi...Sống! Tôi đi thẳng vào chiếc nhà đầu tiên, thấy cái tủ kính phía ngoài thì biết ngay là cái quán bán gì chẳng biết..hề hề, hỏi ra thì quán Cơm...lại sống tiếp rồi...hoá ra quán này là duy nhất tại Lũng Hồ đấy các Bạn àh, quán của anh Hưởng tốt bụng, có dịp các bạn vào quán anh ấy nhé!
    Anh Hưởng, chủ quán tốt bụng cho chúng tôi ăn và ngủ nhờ, cảm ơn anh đã giúp đỡ lại còn tính giá cực mềm: 200k/ăn+ ngủ+ Rượu+Bia chai Hà Nội!
    [​IMG]
    Món cá Suối nơi Núi rừng Lũng Hồ rất ngon và ...Bổ!
    [​IMG]
    Lại có cả tivi xem bằng...Chảo và xem bản tin thời tiết mới sướng, hoá ra Hà Nội ngập lụt thật các Bác ah...gặp ngay thằng em đẹp trai nhất đài truyền hình đang thao thao bản tin Thời tiết...
    [​IMG]
  5. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ quán Lũng Hồ tốt bụng tự nguyện cho chúng tôi ngủ nhờ mặc dù anh chẳng biết chúng tôi là thằng nào, chỉ biết sơ sơ là dân du lịch bụi bặm, trông 3 thằng cũng hiền hiền ko đến nỗi nào nên anh cũng tin tưởng, anh có 2 cô con gái 1 lớn, 1bé 6 tuổi rất xinh xắn, 2 đứa phải di cư sang nhà hàng xóm Ngủ để nhường cái giường đôi cho 3 thằng lạ hoắc...! Lạ nước, lạ cái, lạ cả ...giường thế mà 3 thằng cũng Ngáy...Vỡ cả Mái nhà..., 5h sáng hôm sau tỉnh dạy thì đã thấy anh Hưởng chủ quán đang ngồi hút thuốc Lào...Chắc Đêm qua bọn em Ngáy Êm ..làm anh mất ngủ rồi, xin lỗi anh nghe...!
    Hai chị em nhiệt tình và ngoan nơi Lũng Hồ thăm thẳm!
    [​IMG]
    Một số hình ảnh Lũng Hồ trong Mây!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quán nhỏ nơi chúng tôi được...dưỡng thương!
    [​IMG]
  6. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn Sơn đã lấy lại sức sau 1 Đêm lại ngứa tay vì Cảnh đẹp quá..., trông anh vẫn Bình thản như...không!
    [​IMG]
    Con Chiến Mã của Sơn sau những kilômét đường Rừng vẫn oai phong lẫm liệt...! Phải công nhận BMW*** máy móc khủng thật...
    [​IMG]
    Ông Thành thì...Mắt chữ yyyyyyyy...
    [​IMG]
    Mòm chữ oooooo....trông đẹp trai quá đi...
    [​IMG]
    Anh trông thật lỳ lợm như...Bức Tường! của Trần Lập...hề hề...Nhưng đôi Mắt anh đã nói lên tất cả, hớ hớ...Chắc Đêm wa anh hông....Chợp..chợp...
    [​IMG]
  7. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi để lại sau những vết bánh xe Lũng Hồ thăm thẳm để tiến vào Du Già hùng vĩ và gian nan, cũng may là chúng tôi rút kinh nghiệm đi vào buổi sáng nên cũng an tâm phần nào. Lúc đấy là 9h30p sáng ngày 2/11, xem xe kỹ càng, chúng tôi xuất phát lên đường. Trời buổi Sáng trong rừng thật đẹp, sương giăng khắp chốn, con đường lờ mờ trước mặt, không khí trong trẻo làm tâm hồn thật Lãng mạn, và tôi lại nhớ Người yêu nơi quê nhà đang vất vả làm việc!
    Trên đèo mây, cửa ải bước vào Du Già !
    [​IMG]
    Gặp 2 Sơn Nữ đang nghỉ chân trên đường đi Chợ!
    [​IMG]
    chúng tôi phải vượt được qua Đỉnh núi trước mặt và nhiều nhiều đỉnh núi nữa thì mới có cơ hội...sống sót...!
    [​IMG]
    Con Ong vespa thì cứ túc tắc và lúc lắc trên con đường...Dài ngun ngút...!
    [​IMG]
  8. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bản Làng thanh bình dưới chân Núi Hùng vĩ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 tiếng trong Du Già, mệt..., nghỉ..., chụp...tý cho quên đi nỗi đau..thể xác! 2 ông bạn nghỉ lại sau khi 2 tay đã...Rỡi rà..hề hề...1h30chiều nè...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai ông bạn hì hụi...bám ...đường...hề hề....Xe to qua đi..., 2 anh khoẻ ko ạh, well come Du Gia...ha ha ha ...
    [​IMG]
  10. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi thì cũng đến trung tâm Du Già, tưởng Du Già ...hoành tráng, hoá ra Du Già trung tâm là cây Cầu này đây! ...Buồn không tưởng...! Cây Cầu ko có tên mới chết...! Bé tí tẹo...hề hề..Chả bằng mình.....Xây!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các cậu Em khi đi nghe tin Du Già kinh khiếp lắm, bây giờ lại thấy thường thôi, Đùa àh...mọi điều còn ở phía trước đó ghen...! Chuẩn vị tinh thần đi...! Vespa cụt đuôi cười khẩy, BMW*** thì vít ga ùm ùm...Tối qua là kinh nhất rồi, bây giờ là ...Muỗi! Hãy Đợi đấy...!

Chia sẻ trang này