1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Freedom72 for lover and friends - Hà Giang (Tr.1) TIBET 07/07 (Tr.14)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi freedom7284, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Theo QL chúng tôi tiến tới Hà Giang hùng vĩ, mới bắt đầu của cửa biên ải nơi giao nhau giữa Tuyên Quang và Hà Giang mà sao đẹp thế, tranh nhau chụp ảnh như chuẩn bị mất Tiền, chúng tôi lao vào những gì thiên nhiên ban tặng cho loài người! Thiên nhiên phải chăng chỉ đẹp có thế sao?!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008111732147ztk3og[​IMG]vjy2465884.jpeg[​IMG]
  2. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Con Trâu đi trước...dòng sông hững hờ!
    [​IMG]
    Chú ong vespa lang thang trên cây cầu...không nhỏ!
    [​IMG]
    Con đường hình tam giác- Phải chăng là con đường đời?!...đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng...!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Biết đường là hình tam giác, mà người ta vẫn đi, họ đi đâu nhỉ! Phải chăng Hà Nội hết chỗ rồi? À, không phải đâu, vì hết tam giác này lại là 1 tam giác khác, những tam giác ghép lại thành trái đất hình tròn!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Theo QL2, chúng tôi tiến dần đến Hà Giang gai góc, nơi mà cái đẹp chỉ thấy ở những nơi hiểm trở vô cùng, nơi mà người ta khi nghe thấy những địa danh khét tiếng như: Phó Bảng, Đồng Văn, Mèo Vạc, Niệm Sơn, Lũng Hồ, Du Già, Mãpileng đèo cao vời vợi, thâm sơn cùng cốc..., những nơi mà dân thị xã Hà Giang cũng ít người đặt chân đến, có chăng chỉ có anh em công nhân xây dựng và điện lực vì mưu sinh mà phải dấn thân nơi đất khách quê người, gian khổ vô cùng!
    Con sông Lô bình thường hiền hoà, êm đềm là thế, nhưng đến khi nổi giận thì cuồn cuộn như Rồng, sức mạnh như trời biển, chỉ 1 cái oằn mình có thể làm bay 1 thị trấn như không!
    Thế mà, chúng tôi đang bên cạnh Rồng Lô đây, lúc này-16h30 nó đang mơ màng giấc điệp, sáng hôm sau nó trở mình tỉnh dậy thì 1 chiếc Cầu ở km18 đi Mèo Vạc đã bay mất đâu không hay!
    Bên dòng Lô giang thơ mộng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khai thác cát bên dong Lô giang chẳng khác gì gãi lưng Rồng tỉnh dậy!
    [​IMG]
    Góc nhậu êm đềm!
    [​IMG]
    Chiều tím đang buông sau mái lá nhà sàn!
    [​IMG]
    Cây gậy chống Trời- làm sao chống được gian nan cuộc đời!
    [​IMG]
    Bình yên không có nghĩa là Yên Bình!
    [​IMG]
  5. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bình yên không có nghĩa là Yên Bình:
    [​IMG]
    Góc nghiêng của cuộc đời!
    [​IMG]
    Đời thường.
    [​IMG]
    Đời sáng trong!
    [​IMG]
    Đời vui!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hoa hết cả mắt
    Chả biết bác nào với bác nào để em vote 5* với ạ. Em vote 2 nick là vespacutduoi & hongson08 rồi. Còn bác nào nữa ạ?
    Các bác dùng nick giống nhau như thế này thì ai bít đâu là lần chứ. Hixx, đề nghị 2 người dùng 2 nick khác nhau đi ạ. Cho dễ nhận biết.

  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tớ thật là nếu bạn chọn ảnh kỹ hơn, khi post thì canh cách nhau ra, trình bày đẹp hơn thì sẽ thu hút hơn :)
  8. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ko dám nói chuyện hấp dẫn hay ko, tự dưng e thấy toàn đường với đường, ảnh giống nhau cũng nhiều nữa. Hoa hết cả mắt các bác ạ.
  9. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn dumdum, mình là dâ mới vào nghề nên loay hoay mãi mới xây được 3 trang mất toi 1 ngày trời, có lẽ phải xin nhỉ thêm 5ngày nữa để làm việc thì mới hy vọng pot 1000 ảnh lên được, mờ hết cả mắt bạn oi...thank for all!/....
  10. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trời dần tối, chiều tím dần buông, 3 con người trai trẻ loay hoay nhảy múa, chụp ảnh thế nào mà mâm cơm đãi khách của chủ nhà đã dọn ra từ lúc nào không hay. 3 chai rượu Ngô thơm bây bấy, nồi Thắng cố Ngựa bốc khói nghi ngút, đĩa nộm rau dại thơm mùi rừng núi Đông bắc làm cho chúng tôi lại nhớ tới những người thân yêu đến vô cùng, riêng tôi nhớ người yêu hiền ở quê nhà mà lòng như thổn thức!!! Nhớ nụ cười rạng rỡ của Nàng mỗi khi gặp tôi, nhớ những nũng nịu khi tôi ko chiều chuộng, và 2 ông bạn của tôi cũng nhớ ai đó như tôi vậy, trông họ rất tâm trạng mới hay!
    Đĩa nộm này được khuyến mại vì Người Hà Giang rất yêu quý các bạn Hà Nội đã cất công lên thăm đất mình!
    [​IMG]
    Món Thắng cố Ngựa tuy khó ăn nhưng có mùi vị đặc trưng Phố Núi!
    [​IMG]
    Em nhân viên nhiệt tình đến mức lúc nào cũng ngồi kè kè cạnh các anh để chờ các anh....Sai...y... vặt...!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này