1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Freedom72 for lover and friends - Hà Giang (Tr.1) TIBET 07/07 (Tr.14)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi freedom7284, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Phút thư giãn trước khi xuất phát, ông bạn tôi còn đủ thời gian ra sì sồ mấy câu tiếng Anh với ông tây Banô đi xe Minsk, không biết đường đi thế nào ông Tây nhảy! I dont klow! Liệu trong tâm hồn anh có nản vì gian nan không, anh đang suy nghĩ gì, anh đang ước mơ chi?...có khi anh ta cũng chẳng biết...phải chăng vì lúc đó đầu óc anh ta bắt đầu đóng băng rùi...!!!!???
    [​IMG]
    Mới có 4 tiếng trôi qua, bây giờ là 1h10phút chiều , chúng tôi đã ăn cơm trưa xong và chuẩn bị xuất phát, bữa ăn 100k/3 ng nhưng ngon và ấm áp, lại có cả rệu, hỏi bà chủ quán: cô ơi đường đi về Phó Bảng thế nào, có đẹp không? Đẹp lắm cháu ạh, cháu cứ đi *thẳng là đến nhé! Và cuối cùng thì đường cũng đẹp thật, vì đường đẹp nên ông bạn Thành đi con ong Vespa cụt đuôi tí nữa thì sái chân vì trượt hòn đá tảng ở quảng đường được mô tả là đẹp này, nhưng thực ra cũng chẳng sao vì có sái tay thì mới sợ chứ ông ấy có dùng chân làm gì đâu...vì vespa cổ này là số tay mà...hic!
    May mà có hàng rào bằng đá chặn đầu nên mới ko trở thành phi công Ong! Quả là anh ta có giác quan thứ 8, từ nãy núc ăn cơm đã piết rùi...!!!
    Nhưng cũng may cho chúng tôi chứ nếu đúng lúc đi qua chỗ này mà...Núi ơ núi...thì...hehhehhe...Ong cũng biến thành con Gián!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. prpro

    prpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho Phương nhé! Nhưng sao bác lạ được kết nạp vào hội SOVO72?????????? Bác lấy vợ hồi nào zậy???
  3. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Qua những nơi sạt lở chết chóc cận kề, chúng tôi tiến về Phó Bảng, nơi mà Trời và đất gần như giao nhau. Trời đã quang quang, mây hững hờ, những con Bò đang thẩn thơ lang thang gặm cỏ trên những dẻo đất quý giá nơi đất đá trơ trơ, đi qua nghìn chỗ ngoặt, lao lên 5 tầng đường, 1 tầng mây mới đến được chỗ nghỉ chân chụp ảnh:
    [​IMG]
    Đường ơi là đường, sao yêu thế!
    [​IMG]
    Hai ông bạn thân mến đang bò lên từ con dốc trong khi mình đã nhai hết 2 cái kẹo Dừa mỗi cái 1 lạng, giải khát bằng nửa lít Rệu Ngô Khoai!
    [​IMG]
    Bạn Thành ngáo ngơ lên đến nơi, đang cười bỗng nhiên mặt buồn bã, đứng ngẩn ngơ như kể mất hồn nơi biên ải! Chết rồi, nhớ người yêu...hay vì cảnh đẹp quá làm Thành buồn như thế, tôi thương!
    [​IMG]
    Hay Thành mơ 1 ngày nào đó khi gần Supecub 250 thì mơ về ngôi nhà thân yêu nơi thân rừng, thân núi, thân mây?
    [​IMG]
    Hay lại mơ về...nơi xa lắm?( Vợ của anh Pó đó nghe!)
    [​IMG]
    Hay nghề nghiệp lại trỗi dậy hả ông kiến trúc sư thân mến, ông muốn làm Rì Sọt nơi đây?- Thế thì đã có người tranh ý tưởng rồi nhé, xin lỗi...!
    [​IMG]
  4. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Truy lùng theo vết trườn của con quái vật khổng lồ, chúng tôi lần mò đến Phó Bảng khi chiều tà...màn đêm dần dần buông, không gian huyền bí, chúng tôi chỉ dám chụp vết trườn của nó trong kẽ lá của cây Lê, cây Táo, Suỵt...nó tỉnh dậy thì sao!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai ông bạn chưa bao giờ biết cảm giác sợ hãi, vẫn đứng giơ cao máy chụp ảnh vì không biết rằng đã đến gần hang quỷ! Đúng là điếc không sợ...V.....hehhehe...
    [​IMG]
  5. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Truy lùng theo vết trườn của con quái vật khổng lồ, chúng tôi lần mò đến Phó Bảng khi chiều tà...màn đêm dần dần buông, không gian huyền bí, chúng tôi chỉ dám chụp vết trườn của nó trong kẽ lá của cây Lê, cây Táo, Suỵt...nó tỉnh dậy thì sao!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai ông bạn chưa bao giờ biết cảm giác sợ hãi, vẫn đứng giơ cao máy chụp ảnh vì không biết rằng đã đến gần hang quỷ! Đúng là điếc không sợ...V.....hehhehe...
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến Phó Bảng khi chiều tà, trời thật đẹp và ưu tiên cho những kẻ nhiệt tình! Thời tiết thật đẹp, trời se lạnh, khói bếp từ những ngôi nhà cổ thoát ra hoà vào những làn mây đang giăng giăng ngoài Phố, những con Chó chạy ra chào đón khách và thỉnh thoảng lại quẫy đuôi kèm theo những tiếng gầm gừ!
    Phó Bảng lần đầu tiên gặp gỡ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vì chúng tôi là Lính, nên đầu tiên phải ổn định nơi ăn chốn ở, và đây là doanh trại sau 1 ngày ướt mèm từ đầu đến chân...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Phó Bảng của Hà Giang có thể ví như Hội An của Đà Nẵng, nơi đây có những ngôi nhà cổ hàng trăm năm, tường bằng đất nện, cửa có khuôn gỗ, bậc thềm bằng đá, mái ngói gốm, kết cấu chủ yếu là đất-gỗ-đá-gốm trông thật đáng yêu, nhà gần như chẳng có 1 viên gạch nào, có chăng thì gạch bị xếp nhầm chỗ mà thôi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà nào cũng có vườn nhỏ trước hoặc quanh nhà, nhà nhà nuôi Chó, nuôi Trâu
  8. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây lũ trẻ được chăm sóc rất chu đáo: loại bé nhất thì được ở nhà chơi với lá Khoai(cẩn thận ngứa...nhé!):
    [​IMG]
    Các em lớn hơn thì được ra chơi ngoài...đường! * chú ý xe máy*, kìa, có con gì đang bám trên ô!
    [​IMG]
    Lớn hơn chút nữa thì được mẹ cho *bóc kẹo nhưng ko được ăn, ngậm kẹo nhưng ko được nuốt!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lớn hơn *Ngậm kẹo* thì bắt đầu phải làm việc:
    Đứa thì gùi, đứa thì Chăn, trông tội nghiệp!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lớn hơn Gùi và Chăn thì được đứng chơi tán phét với mấy gã Phương xa hoặc phải đi Chợ gần nhà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các Cụ thì ngồi dõi theo cử chỉ của con Cháu, hoặc thờ ơ hiện tại...Tôi thật kính nể thời gian vì thời gian có thể làm mọi việc trên đời, ước gì tôi có thể phát minh ra 1 cỗ máy để hamc chết thời gian
  10. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em đã bình chọn tặng bác rùi, nhưng đúng là bác nên quy hoạch lại ảnh để mọi người dễ theo dõi hơn.
    Chuyến đi của các bác rất tuyệt! Ảnh đẹp quá bác ơi

Chia sẻ trang này