1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Freedom72 for lover and friends - Hà Giang (Tr.1) TIBET 07/07 (Tr.14)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi freedom7284, 16/11/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào làm nhanh 1 bát Thắng Cố cùng 2 anh em dân Toọc, ối trời ơi...Thơm...wá...cứ cho bát vào mà...vục nhé..., Ông bạn Lúi thì ko dám ăn mà chỉ hì hụi chụp ảnh quên trời đất cứ như là...sắp...mất chỗ đẹp, hề hề...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông Thành thì cứ giục ơi là giục lên đường thôi...hình như ông ấy cảm nhận được con đường sắp trải qua thì phải? có phải ko ông Tường Thành ơi...!
    [​IMG]
  2. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Chợ Mèo Vạc, chộp...chộp và ...chộp....Ảnh như chộp ...Thơì gian...khó có kiểu đẹp vì trời Mua wá, có vài kiểu tặng anh em, bà con nè...Bà con Dân tộc vùng cao Hà giang chăm chỉ- lam lũ- và đáng khen ngợi quá đi...Chợ đông đúc và trữ tình, Hà Nội Chợ chẳng thế này đâu, đắt lắm ...nhất là đang bị lụt, ở đây thì lại rẻ...vì không bán thì ăn sao hết nổi đây! Bán lấy tiền cho ...Chồng ún Rều..hề hề...đúng là Vợ thế mới là Vợ yêu của mình...!
  3. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Những cánh Hoa...Ô!
    [​IMG]
    Chùm seri Ảnh các Em vùng cao đi chợ vùng cao!
    Hôm nay ấy được bao nhiêu...?
    [​IMG]
    Tớ được nhiều hơn ấy cơ!
    [​IMG]
    Lợn đất của tớ hôm nay lại được No cái Bụng rồi...!
    [​IMG]
  4. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn làm việc chăm chỉ như ...trăm năm trước đây! Niềm vui và cả nỗi lo toan thường nhật hiện lên từng nét mặt của những con người lam lũ, dễ thương!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đặt kế hoạch quyết tâm sang đất Cao Bằng bằng đường bộ, qua sông Nho Quế, nhưng Lũ to, đường sạt, cây đổ...bao khó khăn chồng chất không biết thế nào đây?
    Từ Mèo Vạc, chúng tôi dự định đi sang Bảo Lạc Cao Bằng, tuy nhiên loay hoay thế nào lại đi nhầm đường mặc dù quyển Bản đố to lù lù trong tay, ông Thành chuyên trách địa hình cứ lao vun vút vào con đường bị...nhầm mà ko hay biết, đường này cũng sang được Cao Bằng nhưng khó khăn vô cùng, đường bé tý, xấu và...vắng hoe...ôi trời ơi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi mãi, đi mãi, chúng tôi Lạc vào Niêm Sơn, vùng đất hẻo lánh vắng bóng người qua, cũng may hôm đó lại là phiên chợ Niêm Sơn, ấy thế lại hay nhì...hì hì...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ chân làm bát Bánh đa nuớc luộc Bò đê...Nhưng đề nghị Bà Chị rửu tay trước khi...Múc nhé, hay lại phải cho chị đi tập huấn lớp y tá vùng cao hoặc lớp pha chế Tân dược bằng ...tay nhỉ...?
    [​IMG]
    Các bác này Nhậu xong rồi hình như muốn thử chút cơ bắp xem thằng nào Khẻo hơn thì phải, Nè...đầu 5 rùi đó nghe, nhẹ tay thui kẻo...V..khỏi nhờ..hề hề...
    [​IMG]
  7. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đánh chén bát Mỳ xong thì lại lên đường thui ko có thì muộn mất, mưa thì rả ríc, đường sá thì ướt nhèm, lận lội mãi thì cũng ra được con sông Nho Quế để sang Cao Bằng, nhưng...ôi thôi, đất Cao Bằng bên kia, cách chỗ tôi đứng có 7mét mà sao khó khăn đến vậy? Gọi ông chở đò sang giúp 1 tay, nhưng ông Lão 75 mặt đỏ phừng phừng vì vừa ún Rệu ...quyết tâm không ..giúp, thế là chết roài, đen wá, đúng ngày ông ấy vừa cãi nhau với Vợ hay sao ấy, Trên câyy Cầu đang xây dở dang vì hết kinh phí, chúng tôi tìm mưu sang sông!...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dưới chân Cầu, con sông chảy cuồn cuộn như Rồng tỉnh giấc, nước ơi sao nước ở đâu mà nhiều thế nhỉ Nươc ơi...! Mới 2 hôm trước đây thì đây là dòng sông gần cạn đấy cácc bạn ah!
  8. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cái này là ảnh đoạn Du Già!
  9. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thế là ko sang được Cao bằng rồi...hết cách, muốn sang CB thì vòng lại 200km nhé, thế thì toi rồi, thôi...quay lại Niêm Sơn ăn trưa, làm chai Rượu Quê đã rồi tính sau..., Tưởng chỗ này chẳng có gì nhét vào bụng, hoá ra...ha ha ha...
    Thằng em tên Tiến trực tiếp làm món ăn, Vợ nó thì đứng nhìn, hề hề..., thằng này hạnh phúc thật, thôi, đưa mấy món ra đây để bọn anh Nhậu nghe..., Dạ có rượu ko ah?...Thằng này trông sáng sủa mà hỏi câu...thừa!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ngồi vểnh Râu...Trê, Cu Lúi thì cởi Giày hong khô trên bếp lửa hồng, Cu Thành thì vuốt Râu...mình, mấy tay này đúng là...Không biết sợ...hề hề đến tối nay thì khóc nhé...!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy thằng em đứng ngoài xem, chẳng biết gì tự nhiên lại...Cười, ô kìa sao em cười? ...Vì trời ko mưa lại thấy các anh mặc áo mưa ah...!?
    Thằng này chưa bao giờ vượt ra khỏi..Chân Làng! thề đấy...
    [​IMG]
    Còn đọi này chỉ bán Bánh Phở cùng lắm cho Mẹ con thằng Sún đầu làng..., ko bán cho bố nó đâu nghe, chỉ bán cho Mẹ nó thui...hì hì...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này