1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Freud...

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi n/a, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới thấy cuốn "Jung đã thực sự nói gì", sách dịch đấy.

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  2. n/a

    n/a Guest

    thế bán ở đâu hả bác, bao nhiêu xiền nữa chứ..

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Ở hiệu sách Đông Tây phố Nguyễn Chí Thanh
    Giá bìa hai mấy nghìn ấy nhưng giảm 30% còn chưa đầy 20.
    Jung cũng là nhà phân tâm học nổi tiếng, là người đồng sự với Freud nhưng sau đó có những tư tưởng khác với Freud.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  4. n/a

    n/a Guest

    hị, để em xem đã, ặc ặc, hai mươi nghìn cũng là xiền...

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  5. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hêhê...đầu tư cho Tri thức là chả có thiệt tẹo nào đâu bác ạ...kiếm về Post lên cho anh em xem cùng nhé bác.

    CÓ CÔNG MÀI SẮT , CÓ NGÀY NÊN KIM ​
  6. n/a

    n/a Guest

    hì, bác phải thông cảm cho em là độ này em ở nhà bơm xe, đến xe có cũng chẳng đi được vì không có tiền xăng . Với cả bác nào có cái quyển đấy thì chịu khó phát biểu ý kiến một chút nhỉ ??? Có cái câu này ai cũng biết muh :
    Nếu bạn có một quả táo, tôi có một quả táo, bạn và tôi trao đổi, mỗi người vẫn chỉ có một quả táo(trừ khi tôi ăn gian ). Nếu bạn có một ý tưởng, tôi có một ý tưởng, chúng ta trao đổi thì tôi và bạn mỗi người sẽ có hai ý tưởng.
    Em độ này cũng hơi bận nên đầu óc không được tỉnh táo lắm. Về chuyện mặc cảm CEdipe thì bác có cao kiến gì cứ giảng cho em đi bác Koibeto81. Cái mặc cảm đó thật sự em cũng chưa hiểu lắm, cần phải nghĩ kỹ xem nó xuất hiện ở người nhớn ntn. Cái truyện "Trăm năm cô đơn" khá nổi tiếng đấy cũng là một ví dụ cần xem xét. Em xin post tiếp vài đoạn nho nhỏ trong quyển của G.S Trần Quốc Vượng(sau khi đọc quyển này, em đã nhận thấy giáo sư cũng là người nghiên cứu về Tâm Phân Học khá kỹ) về chuyện này.
    "...Trong truyền thuyết đã có rất nhiều những mô típ quen thuộc, cùng bắt đầu bởi một trận hồng thuỷ, có hoặc không có nguyên cớ, loài người đã bị diệt sạch chỉ còn 2,3 anh chị em. Và mặc dù máu mủ với nhau nhưng họ đã không thể không lấy nhau để duy trì nòi giống. Các nhà thần thoại học phương Tây thì quen gọi nó là "thần thoại hồng thuỷ". Mô típ này xuất hiện ở rất nhiều nơi, châu Á, Âu, Mỹ, một phần là ở cả châu Phi. Trong thần thoại các dân tộc của ta chuyện này cũng khá quen thuộc và tiếp theo thường bị Trời Đất trừng phạt. Ví dụ :theo mo Mường, sau khi Đá Cần lấy em gái là nàng Dạ Kịt, thì vua trời đã sai thiên lôi xuống đánh. Thoát được nạn này, họ lại sinh con tàn tật và phải qua rất nhiều kế hiải oan họ mới thoát được."
    Ngoài ra, còn có một phần cũng rất quan trọng là bàn về vô thức, em chưa có time để post lên. Mong bác nào có time thì giảng cho em mấy bài với.

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  7. n/a

    n/a Guest

    phù, đi vòng quanh 3 lần cái hiệu sách đấy chả thấy cái quyển nào như thế cả, hỏi cô bán sách cũng chỉ lắc đầu, may quá thế nào lại nhìn thấy nó ngay ở khu trả tiền(cái khu mà tớ chẳng khoái vòng ra đấy ) Hị Hị, cám ơn bác VNHL đã chỉ nhe...cám ơn nhiều

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...

    Được sửa chữa bởi - trizzero vào 18/03/2002 18:21
  8. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hic, tôi không biết các bác đang bàn về quyển sách nào, nhưng tiện đây xin quảng cáo về một địa chỉ bán sách: 2 hàng sách ở phố Nguyễn Xí, giảm giá 45%. Nhưng các hàng này chỉ bán vào tầm 5.30pm trở đi vào các ngày thường, thứ 7&CN bán cả ngày
    --------
    (xin lỗi vì lạc đề, nhưng để các bác phải mua sách với giá -30% trong khi có chỗ - 45% thì quả thực tôi không đành lòng)
    ------------------------
    thật không??
  9. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    to trizzero:
    Tôi có một tài liệu do Jung, cũng về phân tâm học. Tôi chưa đọc vì 1. nó là TL phô tô, đã thế lại còn phô tô rất mờ, 2. tôi không thích phân tâm học lắm. Nhưng nếu bác quan tâm thì tôi có thể cho bác mượn.
    ------------------------
    thật không??
  10. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    à, hình như tài liệu đó (do Jung viết) là bàn về cái vô thức
    Ngoài ra, nếu các bác quan tâm đến vô thức, có thể tham khảo thêm lý thuyết xã hội học về "cái Siêu tôi" của GH Mead. Ông này là một nhà Xã hội học người Mỹ, ít nhiều chịu ảnh hưởng của S.Freud. Có điều phần vô thức mà ông ta bàn đến chỉ là một khía cạnh trong lý thuyết về hành vi con người của ông ta.
    ------------------------
    thật không??

Chia sẻ trang này