1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Freud...

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi n/a, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n/a

    n/a Guest

    hì, tóm lại là mờ +không đọc +sẵn sàng cho mượn, thế là mình sắp có người cho mượn sách dài dài rùi. Hì, cám ơn bác AgustaLeo trước nhé, nhưng mà đợi tớ đọc xong quyển "Jung thực sự đã nói rì" và ngẫm xem Jung vs Freud kết quả ra sao đã.Dù sao cũng cám ơn trước và chắc chắn sẽ mượn đấy...Độ này đang type luận văn tốt nghiệp, cứ nói đến typing là chán ngán rùi nên cũng lười post lên mạng.

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  2. n/a

    n/a Guest

    Hì, lười quá, chép sách tiếp nào...
    Đọc quyển nói về Jung cũng khá hay, Jung mang một tư tưởng mới hơn, thực tế hơn(Jung đã làm việc với rất nhiều người bệnh) nhưng cũng khá ảnh hưởng của Freud trên một vài mặt. Đầu tiên nói về vô thức phải nói tới Freud trước đã.
    Freud chia các hiện tượng tinh thần ra thành ba loại như sau :
    Vô thức(inconscient) <-> tiền ý thức (pré-conscient) <-> ý thức ( conscient).
    Freud thừa nhận rằng vô thức mang tính sính lý tự nhiên, mang tính bản năng di truyền từ đời này sang đời khác. Ngoài ra, vô thức còn do sự tác động ở bên ngoài xã hội. Như vậy theo Freud thì ngoài mặt sinh lý bản năng, vô thức còn có mặt khác, hoàn cảnh sống của mỗi người.
    Vô thức bao gồm tất cả những biến cố, những kỷ niệm của con người trải qua trong cuộc sống từ trước, những tình cảm có sau những biến cố, những ước muốn chưa thực hiện được, trong đó nguyên nhân xã hội giữ vao trò to lớn và thường giữ vai trò quyết định.
    (Tuy vậy, Freud chỉ dừng lại ở vô thức cá nhân. Jung đã bổ sung thêm khái niệm vô thức tập thể. Vô thức tập thể không phải là hành động tâm thần nhóm, nó được xuất phát từ di truyền nhiều hơn.)
    Khởi đầu về vô thức dễ thấy nhất là những hành vi sai lạc của những người lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Những hành vi này bao gồm :

    Những hành vi lầm lỡ
    Những câu nói lỡ lời
    Những câu chữ viết lỡ tay
    Những câu chữ đọc lỡ miệng
    Những sự quên và đãng trí
    Đây là những hành vi đều xảy ra bất thần mà tớ và các bác đôi khi không thể tránh khỏi, và cũng bỏ qua vì có vẻ nó chẳng đáng quan tâm. Tuy vậy, theo Freud thì đây là trạng thái "bệnh lý" của đời sống vô thức bình thường.

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  3. n/a

    n/a Guest

    Nguyên nhân của các hành vi sai lạc chính là sự chống đối nhau giữa hai khuynh hướng : khuynh hướng đi gây rốikhuynh hướng bị gây rối. Những điều kiện bên ngoài đôi khi khiến chúng ta tưởng nhầm gây ra những hành vi sai lạc chỉ là những yếu tố làm dễ dàng xảy ra các hành vi sai lạc hơn mà thôi.
    Khuynh hướng đi gây rối là khuynh hướng chưa được thoả mãn, muốn chống đối lại một cái rì đó đang hiện hành. Ví dụ, khuynh hướng chống lại luật phạm huý của triều đình hùi xưa, khuynh hướng chống lại sự áp đặt của bố mẹ...Đây là khuynh hướng vì nó là những ý tưởng đã xuất hiện từ rất lâu so với hành vi sai lạc nhưng đó chỉ là mong muốn, ý tưởng vì nó luôn bị những quy định ngăn cấm, ngăn cản.
    Khuynh hướng bị gây rối là ý thức của cái Tôi, của con người xã hội . Khuynh hướng này đã đẩy những ý muốn kia vào trong ký ức, dồn ép nó khiến tưởng chừng như nó đã bị loại ra khỏi đầu. Tuy vậy, nó vẫn tồn tại trong phần sâu của tâm hồn đến nỗi người ta không hay biết rì về sự tồn tại của chúng.
    Freud đã viết về sự dồn ép như sau "...kết luận phát hiện ra sau khi xem xét nhiều trường hợp khác nhau, sự dồn ép một ý muốn nói một điều rì đó chính là điều kiện cần thiết cho sự phát sinh một sự lỡ lời..."

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    À, tớ thấy ở Nguyễn Xí có cuốn Nhập môn Phân tâm học của Freud rồi đấy. Bác nào quan tâm thì mua đi. Sách do chính Freud viết, thực ra đó chính là tập các bài giảng nhập môn Phân tâm học của ông ta.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  5. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cuốn "Nguồn góc của Văn hoá và Tôn giáo" (tất nhiên cũng của S.F, và cũng có bán ở Nguyễn Xí) cũng khá hay.
    Tôi có cảm giác vào đây như vào lớp học ấy. Một mình bác Trizzero phát biểu hăng say, còn chúng ta cứ ra ra vào vào, chẳng có ý kiến gì gọi là thảo luận.
    ------------------------
    Lòng em như nước Trường giang ấy
    Sớm tối theo chàng tới Phúc châu
  6. n/a

    n/a Guest

    Hi hi, nhưng mà bác AgustaLeo ui, bạn Don Quixote của tớ có nói một câu rất đúng "Cậu toàn chép trong sách ra, thế tớ cãi nhau với cậu hoá ra cãi nhau với mấy ông viết sách à..." . Tất nhiên tớ thì muốn được nghe ý kiến của mọi người lắm, tiếc là... Bác Koibeto81 bác ý bỏ tớ ra đi rùi...mọi người thì vẫn nhắm mắt lắc lư đầu

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  7. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước 1 đồng chí Admin bảo là có Freud ở đây, bảo sushi vào tham khảo các bạn, thú thật là lười quá mà lại dài quá nên chẳng dám đọc hết. Nhưng mà mình thấy nếu giả sử tóm tắt lại được về Freud đơn giản đi một tí, về những lý thuyết cơ bản của ông như về ******** trẻ em hay là về cấu trúc toàn diện của nhân cách con người thì có lẽ là dễ tiếp thu hơn, nhất là cho những người mới bắt đầu tìm hiểu Freud.
    Mình có một bài viết của một bác ở Bộ môn triết học Phương Tây của Viện nghiên cứu Triết học, rất súc tích và ngắn gọn, nhưng có lẽ không đủ kiên nhẫn để ngồi gõ hết hay dù chỉ đơn giản là trình bày những nét chính. Nếu bạn nào muốn có bản sao thì liên hệ với sushi nhé, mình rất vui lòng có người để chia xẻ...

    Bonjour Tristesse!

  8. n/a

    n/a Guest

    Okie, độ này tớ đang bận quá, dù sao cũng cám ơn mọi người đã tống/nhồi cho tớ một đống sách... Công nhận là tớ đã hiểu đâu nên cũng chưa tóm lược lại nhiều, bạn susie...có rì cứ mail cho tớ xem tớ có thể mượn vào lúc nào ....
    trizzero@yahoo.com
    trizzero@hotmail.com
    Cám ơn nhiều...

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  9. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tớ add tên của ấy vào YIM rồi, có gì gửi msg nhé.

    Bonjour Tristesse!

  10. n/a

    n/a Guest

    hic, bác làm ơn nhắn cho em một câu, cái YM em đang xài là version tự tạo, nên chưa có mục add friends ạ...

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...

Chia sẻ trang này