1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Freud...

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi n/a, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n/a

    n/a Guest

    ui chà, xả hơi xả hơi sau mấy ngày ngủ khì(à quên lao động chứ ), ngẫm ra thì điểm tốt nghiệp cũng chỉ có 15 trình thui, sao mọi người lại quá quan trọng thế nhỉ
    Hum nay rỗi rãi cũng chả bít nói rì, lâu lâu rùi có lẽ cũng phải nói dăm ba câu chuyện để còn có cái mà cãi nhau với mọi người chứ . Lâu lâu em có nói chuyện vui vẻ với một người bạn, và theo ý kiến của em là chả có cái học thuyết trên đời nào là đúng đắn bằng cái học thuyết Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng.
    Chiến thắng ai thì cũng không biết, nhưng mà cứ biết là chiến thắng đã. Chiến thắng chưa chắc đã là đúng, nhưng mà là kẻ mạnh hơn. Tư bản thì bấu víu vào các học thuyết của tư bản, CSCN thì bấu víu vào học thuyết của CSCN. Sư thì có kinh Phật, cha cố có Kinh Thánh, Đạo sĩ thì có Khổng Tử, Nho giáo...chung quy là tất cả mọi người đều dựa vào một cái rì đó để thể hiện cái Tôi, cái mạnh của mình.
    Để chiến thắng mọi người, nếu nghĩ cho kỹ, thì lại là chính để thắng bản thân mình, thắng cái ham muốn trong bản thân mình. Ham muốn làm việc tốt là ham muốn, ham muốn làm việc xấu cũng là ham muốn. Hôm qua thằng cha ABC nào đó nó dám nói mình không hiểu gì, cái ham muốn trong mình lại trỗi dậy, mình là kẻ yếu, mình không phải là kẻ mạnh , hừ hừ...thế là lại cãi nhau , cãi nhau để bảo vệ học thuyết ABC nào đó ư, không, cãi nhau để khẳng định cái mạnh.
    oe oe, nhưng mà không hiểu cái chuyện chiến thắng thì có liên quan rì đến PTH không nhỉ ? em cũng chả hiểu nữa. Hum trước em có nói chuyện với một chú bạn, chú BraveHeart, mà theo em được biết là chưa bao giờ biết tới PTH. Chú BH có thắc mắc là vậy là liệu thời gian trong các giấc mơ có nhanh hơn thời gian ở ngoài không nhỉ ? Chú bạn em nghĩ rằng chú ý chỉ mơ 15' mà duyệt qua cả một khoảng thời gian trong một ngày, rõ là phải nhanh hơn rồi . Em thì không cho là thế, em nghĩ mơ nó cũng như các bác xem TV mà thui, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm.
    Có lẽ mấy hôm rỗi rãi em sẽ trình bầy cho các bác nghe tiếp về giấc mơ, nhưng mà em cũng không khoái cái phần về giấc mơ lắm vì nghe có vẻ áp đặt quá, cũng có lẽ bởi vì em ngủ thường rất sâu nên chả mơ mộng rì cả

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  2. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hì hì phải các bác rành quá mình mới zỏi lắm đọc xong quyển nhập môn, với dăm ba mớ kiến thức cóp nhặt trên mạng chẳng đâu vào đâu nghĩ coi bộ tủi thân. Bắt chước bác ở tren viết lăng nhăng vậy.
    Trang Tử một hôm nằm mơ thấy mình hoá thành bươm ****, bay lượn khắp nơi, sống và suy nghĩ như một con **** thật sự vậy. Đến khi tỉnh mộng ông thấy mình vẫn rõ ràng là con người, với hành động và suy nghĩ của con người, nhưng ông vẫn băn khoăn mai rằng mình là con **** đang mơ thành người, hay là người có giấc mơ bươm ****
    Xin hết ạ! Chuyện này chắc chẳng liên quan gì đến PTH có liên quan chắc chỉ ở mỗi chữ Giấc mơ thôi.
    Bác nào có cao kiến phân tích giấc mơ này thử coi.
  3. n/a

    n/a Guest

    thế bác còn giỏi hơn cả em rồi cơ đấy , rành rành ra là em đang đọc quyển Nhập môn PTH và còn chưa đọc xong cơ .
    Cái giấc mơ của bác coi bộ khó nói quá, vì nếu bỏ qua các khía cạnh triết học hay rì rì đó ra , chỉ xét giấc mơ không thui thì lại chưa đủ. Theo em đọc thì thông thường, sau khi nghe giấc mơ, còn phải sử dụng một số kỹ thuật khác để thu thập thêm thông tin(ví dụ như kỹ thuật liên tưởng của trường phái Jung). Nếu chỉ có một giấc mơ không thôi thì khó quá.
    Mà hum qua em mơ(hic hic, chắc đi ngủ muộn quá mới mơ mộng chứ em chả mấy khi mơ), lúc tỉnh dậy rõ ràng em chỉ nhớ được là mình đang nghĩ cái rì đó về từ Tuner. Lúc đó em tính dậy là do nhà bên cạnh đang xây dựng, cứ xúc sỏi cát xào xào, liệu có phải do liên tưởng tới đài mà em nghĩ ra từ đó không nhỉ, lạ thật

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  4. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hay đè cổ Trang Tử ra mà hỏi xem may ra hiểu được tí.
    Có bác nào cao thủ ra lý luận Phân Tâm Học ảnh hưởng sao đó tới Chủ nghĩa hiện sinh hay hội hoạ siêu thực chi chi đó nghe còn khoái. Ngồi luận mấy cái lý thuyết PTH khô như ngói trong này đọc toét cả mắt, buồn chết người.
  5. n/a

    n/a Guest

    hic hic, tiếc là em mới đọc có 1 quyển về CNHS và dăm ba quyển về PTH, căn bản hổng phải đọc ít hay nhiều mà là em chưa hiểu lắm. Em đang hì hục đọc Hămlet mấy lần rùi, vẫn chưa luận ra cái mặc cảm CEdip...

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  6. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ủa đoạn cuối quyển nhập môn nói kỹ lắm rồi cơ mà. Ai mà chẳng bị mặc cảmổnng tiềm thức vì tội dám yêu cha, mẹ, anh chị.....Nhưng không nhận ra điều này nên bị ảnh hưởng mà không biết.
    Ơđíp bị mặc cảm giống thế khi giết cha lấy mẹ.
    Trong PTH có một câu :" Nếu một thanh niên 30 mươi tuổi mà có đầu óc của đứa trẻ trong nôi thì nó sẽ vặn cổ cha và lấy mẹ"
    Thôi đoạn này ghê lắm không dám bàn luận tiếp về mặc cảm Ơđíp nữa.
  7. rook

    rook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả moi người. Về Sigmund Freud , có đọc tóm tắt về cuộc đời và các công trình của ông, trong cuốn : Những giờ rực sáng của nhân loại _ Stephan Zweig. Cũng khá đễ hiểu , hơn là nếu đọc trực tiếp các tác phẩm của ông.
    [blue]Rook

Chia sẻ trang này