1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friend and Best Friend!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Friend: calls your parents by mr. and mrs.
    Best friend: calls your parents dad and mom.

    Friend: has never seen you cry
    Best friend: has always had the best shoulder to cry on

    Friend: never asks for anything to eat or drink
    Best friend: opens the fridge and makes herself at home

    Friend: asks you to write down your number.
    Best friend: they ask you for their number
    (cuz they can''t remember it)

    Friend: borrows your stuff for a few days then gives it back.
    Best friend: has a closet full of your stuff

    Friend: only knows a few things about you
    Best friend: could write a biography on your life story

    Friend: will leave you behind if that is what the crowd is doing
    Best friend: will always go with you


    Friend: would delete this letter
    Best friend: will s! end this back to me and all of their online buddies



     
  2. hiepsiheo

    hiepsiheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ lý luận giỏi , mình cũng có đồng quan điểm nhưng theo mình đâu có đơn giản theo những điều bạn liệt kê để đánh giá tình bạn . Có lẽ cần thêm sự chia sẻ , động viên , giúp đỡ lẫn nhau khi cần nữa chứ.
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau,chẳng ai giống ai cả.đây là bản tiếng anh tớ thấy và post lên cho mọi người thấy mà thôi. vì tớ thấy okie nên post lên, còn cảm nhận thì ...tuỳ tâm.
     
  4. hiepsiheo

    hiepsiheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Theo mình , đâu quá khó để nhận ra tình bạn ở mức độ nào nếu đánh giá bằng chính cảm nhận của bản thân nhưng sẽ vô cùng khó để có thể đặt ra những tiêu chuẩn chung
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Người bạn đơn giản VS Người bạn thực sự.​
    - Người bạn đơn giản: Thường gọi bố mẹ của bạn là bác bác cháu cháu, cô cô chú chú.
    - Người bạn thực sự: sẽ gọi bố mẹ bạn là bố mẹ khi đến chơi nhà bạn.
    ----> thiết nghĩ thì điều này cũng chưa đúng cho lắm, khà khà ...
    - Người bạn đơn giản: Chưa bao giờ nhìn thấy bạn khóc.
    - Người bạn thực sự: đã có những lúc ướt vai áo vì nỗi buồn của bạn.
    - Người bạn đơn giản không bao giờ dám ăn gì nếu như không có lời mời hoặc sự đồng ý của bạn.
    - Người bạn thực sự thì luôn tự lấy đồ ăn mỗi khi đến nhà bạn, đôi lúc còn giúp bạn một số việc nữa chứ, hì hì...
    - Người bạn đơn giản xin bạn số điện thoại của bạn và ghi chúng vào một tờ giấy.
    - Người bạn thực sự sẽ yêu cầu bạn cho số điện thoại của họ (vì họ không thể nhớ được chúng).
    - Người bạn đơn giản mượn bạn một món đồ và sẽ trả lại cho bạn vào một ít ngày sau đó.
    - Người bạn thực sự coi đó như một món quà bí mật mà họ sẽ đưa cho bạn sau nì, khì khì ...
    -Người bạn đơn giản chỉ biết một vài điều về bạn (có thể qua lời kể của bạn hoặc nghe ở đâu đó trong đám bạn của bạn).
    - Người bạn thực sự có thể viết hẳn tiểu sử cho bạn cũng nên ý chứ (nếu như bạn yêu cầu họ).
    - Người bạn đơn giản sẽ rời khỏi bạn nếu như đó là một đám đông đang làm gì đó.
    - Người bạn thực sự luôn luôn đi cùng bạn, coi như 2người tồn tại song song nhé! (Cái nì tính cả trong lĩnh vực tình cảm nhé!)
    - Người bạn đơn giản sẽ xóa những bức thư của bạn.
    - Người bạn thực sự ....chẳng bít dịch thế nèo.
    Khà khà ....tớ dốt dưng cũng cố, bịa thêm tí cho nó Việt Nam hoá, cho nên đọc lỡ có sai thì cũng đừng có nói rì tớ nhá.hì hì....
    ----> Tôi luôn nhận mình chỉ là người bạn đơn giản, hì ...
     
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    :) Mình thuộc loại người bạn không đơn giản :).
    Dạo này khoái cái chữ "Tuỳ Tâm" của MA,Tuỳ tâm nhưng không có nghĩa là Vô Tâm không có nghĩa là Không quan tâm mà là..tuỳ tâm :)
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ơ có thèng bạn không đơn giản đang bùng học lên net kia`

    Raxun Đỉnh đỉnh đỉnh!
    TTTTTTTTT
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi những bạn định vào đây câu bài: Thời gian qua thì trong box đã quá nhiều những topic chỉ lập ra chỉ dành cho việc câu bài, và hình như là đúng thế. Cứ chỉ vài câu và chẳng mang ý nghĩa gì cả. Nhưng topic này tớ lập nên không dưới dạng như thế nên mong mấy bạn tôn trọng dùm cho. Tớ không thích mỗi lần có bài mới hào hứng đi vào lại thấy những dòng chẳng ra đâu vào đâu, chẳng định nói gì mà chỉ là mấy dòng cợt nhả. Khi một người lập topic không bao giờ người ta mong đó chỉ là một room chat đơn thuần. Nếu không tại sao người ta phải ngồi và type liền tù tì từng đấy chữ. chỉ để thu lại những gì?(đơn cử như bạn SCVYD ở trên).
    Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ cần mọi người và tôn trọng cái topic của tớ. nếu ai nói tớ hâm cũng được, chẳng sao. nhưng vì mod bây giờ gần như cũng chẳng giúp gì về cái chuyện del bài thế này.
    Thanks tất cả những bạn chịu đọc cái bài này của tớ.
     
  9. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người bạn bình thường là những người mà ta chơi chỉ đơn thuần là chơi thôi,ta không sẵn sàng kể cho họ mọi chuyện về bản thân mình
    Người bạn thực sự là người mà ta luôn nghĩ đến đầu tiên
    mỗi khi chúng ta có chuyện vui hay buồn
     
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không quan tâm. tớ đơn giản cũng chỉ là một người bạn quá đơn giản so với nhiều người bạn khác của bạn mà thôi. Tớ chẳng làm gì với bản thân tớ và bản thân bạn, tất cả. chẳng có gì liên quan đến nhau. Nhưng có bao giờ ai đó nghĩ đến rằng tình bạn có liên quan đến sự hi sinh không nhỉ?
    Nếu tớ không nhầm thì có cái câu chuyện này ở đâu ra ý, hic...không nhớ ai đã kể cho tớ, hoặc tớ đã xem ở đâu (xem chứ không phải là nhìn).
    Có người bạn hi sinh cả sự nghiệp của mình chỉ là muốn cho người bạn của người đó hạnh phúc và thành công. hy sinh tất cả nhưng khi người kia thành công rồi thì lại quay sang đối đãi với người bạn đó chẳng ra cái gì cả. thật buồn cười. nhưng người bạn phải hy sinh không bao giờ cảm thấy nuối tiếc (lạ thật!).
    Song thực chất chẳng có gì là lạ, trong khi người ta hy sinh người ta cũng đã nhận được cái quý giá nhất của tình bạn rồi, có ai hỏi rằng lúc người đó làm việc như vậy người ta không cảm thấy vui không? Rất vui là đằng khác đấy chứ. vậy thì sao người ta lại phải tiếc, tiếc vì mình đã hạnh phúc và vui mừng như thế à? đúng không?
    Okie, từ đầu tớ cũng chẳng hiểu tớ đang nói cái gì. cũng chẳng biết có ý nghĩa gì với người đọc không,nhưng hình như đang nói sự hi sinh trong tình bạn, khà khà...
     

Chia sẻ trang này