1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friend and Best Friend!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có phải câu này mày nói với tao ko nhỉ??Nếu đúng thì Hic hic,MA nhưng ko có nghĩa là Mai Anh đâu mày ạ

    Raxun Đỉnh đỉnh đỉnh!
    TTTTTTTTT
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    <--- không ngu tới nỗi không hiểu đấy là MA của box mình đâu. Nhưng cái cách câu bài của mày làm tao khó chịu, hiểu không? (tại sao cứ phải nói huỵch toẹt ra thì mới hiểu hả?).
     
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,nói thì bảo là ko nói,mà nói thật thì lại bảo là tao câu bài,đến chịu với mày...tao nào có ý câu kẹo gì đâu,tao thấy câu nói của tao cũng hợp với tên cái topic mày đấy chứ...ko có câu nào nằm ngoài phạm trù cái topic này cả...xin lỗi mày nhé...chứ mày nói tao thế tao tủi thân bỏ xừ(chắc tao viết nhiều như này thì ko bị chửi là câu kéo nhỉ)
    Xin lỗi vì tất cả những cái lỗi bị ăn chửi của tao
    Xin lỗi 1 lần nữa vì lại thêm 1 bài câu kéo nưa
    Và cuối cùng xin lỗi mày trước để mày đừng chửi tao khi đọc xong bài này

    Raxun Đỉnh đỉnh đỉnh!
    TTTTTTTTT
  4. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa,cĂc bỏĂn có 'ỏằ<nh thỏÊo luỏưn ko?JHay cÊi nhau vui hặĂn?
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Với con gái thì ko cần phải nói nhiều,đánh cho 1 trận là trật tự ngay
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  6. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chí lí,chí lí
    N.T.S
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hờ cứ tưởng nói đánh là dễ ah?Cứ tinh vi,tui thách ông đánh con gái đây.Mà CBHN đã bảo ko câu bài ở đây,sao mọi người lại post như thế
    to chị: em cũng sorry vì bài này,nhưng mà em đọc em khó chịu nên...............

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck on U.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  8. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục các pác vẫn...câu ,đề nghị Mod Del hết đi Topic hay như thế này cơ mà .
    Đúng là nhìn cái bài của Cobehanoi Post thì hình như mình cũng chẳng có cái tiêu chuẩn rì của một người bạn thật sự cả,ấy nhỉ ,tớ cũng giống như bạn Sap_chet@,chả có 1 cái nào giống những cái mà Cobehanoi đã có :),
    chưa từng gọi bố mẹ ấy là bố mẹ,
    chưa lần nào đến nhà ấy lấy đồ ăn để ăn
    Chưa từng thấy ấy khóc
    Chưa bao h xin số điện thoại của ấy rồi viết vào tay rồi rửa tay xà phòng phát hết luôn
    . Ơ thế nhưng mà vẫn...ấy nhỉ
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,won't U take me by the hand,take me somewhere new...
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện tình cảm chẳng bao giờ là có một cái tiêu chuẩn đặt ra cả.
    Có thể bạn xin số điện thoại của tớ và ghi vào tay của bạn, nhưng nếu tớ muốn tự tay tớ ghi số điện thoại của tớ vào tay bạn thì sao nhỉ? Mọi thứ đều không thể nào biết trước được, tất cả!!!
    Có thể bạn là người xấu, thật sự xấu với mọi người nhưng đối với người bạn thân của bạn bạn vẫn là tuyệt vời nhất, thế là okie (tớ thực sự là nghĩ thế).
    Nói một hồi tớ chỉ muốn nói tới cái gọi là tiêu chuẩn:
    Nếu tình bạn đi theo một tiêu chuẩn thì có phải là tình bạn không? Giả sử nhé: bạn đọc cái bài mà tớ post lên ở trên (thực ra là tớ sưu tầm được) và bạn thực hiện đúng từng đó bước. Lúc đầu có thể người bạn của bạn đang được coi là bạn thực sự đó không biết,nhưng nếu họ đọc được bài này thì sao nhỉ? ---&gt; theo đúng dòng nghĩ nhé: ấy chỉ là người giả tạo, làm theo sự sắp đặt tức là tình cảm và tâm của bạn không dành cho người đó thực sự. Vậy điều này có tạo nên được một tình bạn hay không? ---&gt;hình như không phải không?
    Tiêu chuẩn chỉ là tiêu chuẩn. Những điều bạn đọc chỉ là những điều người ta đã trải nghiệm qua và ghi lại,nhưng chưa chắc những điều đó bạn sẽ trải qua. Hãy nghĩ rằng bạn sẽ trải nghiệm qua nhiều cái khác và bạn sẽ là người viết tiếp những điều bên dưới cho tớ và bạn của bạn. Đó mới là cái đáng nói.
    &nbsp;
  10. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tronh tình yêu hay tình bạn nếu bạn đặt ra 1 tiêu chuẩn nào đó thì bạn đang tự nhấn chìm nó , bởi vì con người có ai là hoàn hảo đâu chứ , hãy xem lại bản thân mình trước khi đánh giá người khác , và Biết tha thứ , khoan dung , độ lượng , ... để tình bạn , tình yêu được bền lâu
    Once You Meet Her
    only love love only

Chia sẻ trang này