1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friend and Best Friend!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_sieuquay83

    girl_sieuquay83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói rất đúng!Người ta chẳng ai là hoàn hảo cả nên hãy biết sống cho đúng với chính bản thân mình,hãy biết thông cảm cho những khuyết điểm của người khác.Theo ý kiến cá nhân tôi thì để chúng ta có thể là bạn tốt của nhau thì hãy thẳng thắn với nhau,nếu bạn muốn làm bạn của tôi thì hay nói cho tôi chứ đừng lảng tránh vì 1lý do gì đó,như thế khó chịu lắm!
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm trước tớ nằm nghĩ thế nào mà thấy tình bạn cứ như là bong bóng xà phòng ý.
    Từ đầu thì là chẳng có gì (tương xứng với thời gian chúng ta chưa biết nhau là ai). Rồi thì được thổi lên, nếu càng thổi thì càng to, nhưng nếu không chịu tiếp tục nuôi dưỡng quả bóng đó thì nó sẽ xịt xuống. Cũng có cái khả năng rằng thổi to nó cũng vỡ mất chứ nhỉ? nhưng bong bóng xà phòng thì khó lắm, khi được thổi đúng mức chắc chắn là nó sẽ lên cao,hehe....
    Không hiểu mình đang nói gì.hì...
     
  3. zikiz

    zikiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chắc là đang nói lung tung rùi vì bong bóng xà phòng dù có bay cao hay ko bay cao thì chắc chắn là nó sẽ vỡ tan rất nhanh ,tình bạn là bất diệt mà , nó ko thể là bong bóng xà phòng , nó có thể ko cao nhưng nó luôn ở bên cạnh bạn và ko bao zờ tan vỡ cả
    khi người ta bắt đầu cân nhắc xem là friend hay best friend , mọi chuyện bắt đầu được đong đếm.... có còn là friend ......
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ừh...cũng thấy mọi thứ là đang kỳ cục,hơ....thì mới nói là tự nhiên nghĩ về một cái tình bạn như thế. Nhưng sao người ta lại ví tình yêu với bông hồng thuỷ tinh? thế bong bóng xà phòng cũng là mỏng manh mà.Hình như là cái ý này thì đúng hơn. Tình bạn giống như là mỏng manh và dễ vỡ,hình như là thế này....(cái này chắc là không nói linh tinh rồi).
    Nhưng có hay không để một sự cân đo đong đếm giữa friend và best friend. Ơ mà kìa, tôi chỉ là lấy tên của một bài mà tôi sưu tầm rồi thấy rồi post lên nhé. Hình như là mọi người cứ gán cái subject của nó vào ý tưởng của tui thì phải.chẹp...
    Được cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 18/03/2004
  5. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn mà lại như bong bóng xà phòng thì đó chỉ là tình bạn hào nhoáng bề ngoài,dễ tạn là phải.
     
  6. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn hay tình yêu đều mỏng manh ,dễ vỡ.Vì vậy để giữ 1 nhười bạn hay là 1 ngưuời yêu đều khó. Tình bạn và tình yêu là những gì quý nhất của 1 con người,hãy trân trọng nó nhé!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Này nhé. Thử làm một phép so sánh nữa giữa Tình bạn và tình yêu. Tại sao cùng có một chữ "Tình" ở đằng trước mà rồi thì nó lại khác nhau xa đến thế nhỉ? (Song nhìn lại một lúc lại thấy hình như nó gần lắm ý chứ lại).
     
  8. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là thứ tình cảm khi có từ 2 người trở lên,tình yêu thì có thể từ 1 fía,cái đó gọi là đơn fương(tội nghiệp quá).Tình bạn thân thiết ít khi tồn tại ở 2 người khác giới,tình yêu thì ngược lại.Tình bạn có thể có từ 1 đến nhiều người(có thể có nhiều bạn lắm),tình yêu chỉ có duy nhất(sao ít thế nhỉ?)............
    Tình bạn trở thành tình yêu khi họ chán là bạn rồi,nói chính xác thì tình yêu là sự thăng hoa ủa tình bạn(chỉ đề cập đến tình yêu khác giới).Nếu 2 người là bạn rồi yêu nhau thì tình yêu sẽ càng bền vững,sâu sắc.Nếu từ tình yêu sang tình bạn thì khó hơn và khó thành bạn thân được vì thông thường là họ đã ghét nhau rồi,tất yếu là sẽ tránh gặp nhau(vô lý quá nhỉ?).Tạm thế thôi!
  9. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em ơi hãy vui,hãy tin,hãy yêu khi ta còn xanh tươi như nắng mai...
    Chẳng hiểu cái câu này là từ bài hát nào nữa,chỉ biết là có bài này thôi.Còn riêng phần mình thì mình nghĩ có nên yêu hay không thì chỉ có người ấy mới biết được còn thì chẳng ai biết được đâu.Nếu yêu vào mà có tác động tích cực đến cả hai người thì cũng nên lắm chứ,còn yêu mà để suốt ngày phải đau khổ nghĩ ngợi ,chẳng làm được cái gì nữa thì thôi đi.
     
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    thì thế mới là yêu
    shoneti

Chia sẻ trang này