1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FRIEND là gì??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    FRIEND là gì??

    F : đó là "the 'f'un times" những khoảng thời gian vui vẻ chúng ta cùng chia sẻ .
    R : đó là "the 'r'espect" sự tôn trọng mà bạn bè luôn phải có .
    I : đó là "the 'i'nterest" sự quan tâm của bạn bè cho nhau .
    E : đó là "the 'e'agerness" sự nhiệt tình của bạn bè khi giúp đỡ nhau .
    N : đó là "all the 'n'ice things you do" tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta làm cho nhau .
    D : đó là "your 'd'ependability" sự đáng tin cậy luôn cần cho một tình bạn .
    Và đó là "Friend"



    Everything would change but nothing gonna change my love for u , tx​
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Vậy chữ MOD của AK47 có nghĩa là gì vậy ... chắc là chẳng fải BỘ Quốc Phòng của Mĩ đấy chứ ... hay là
    M : Men
    O : Of
    D : Death ( hay dearth )
    hì hì ...
    BC
  3. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    !
    cheers!
    to love is to build bridges of chance for your loved one
    Được lbaniusagi sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 23/10/2002
    Được lbaniusagi sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 27/10/2002
  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    M : men
    O: of
    D: debt
    cheers!
    to love is to build bridges of chance for your loved one
  5. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện hết sức khó khăn khi phải chia sẻ với những người thân , người ấy ??? , nhưng với bạn bè , cảm giác sẽ thật thoải mái khi bạn có thể trút hết nỗi niềm của mình . May mắn và hạnh phúc thay cho những người trong cuộc đời của mình có được một người , hay nhiều người được gọi bằng một danh từ chung : ??obạn thân??o , và bạn từ thưở thiếu thời . Những người bạn thời thơ ấu chắc phải là những người bạn nhớ nhất , quên sao được những năm tháng ấu thơ êm đềm đầy mộng mơ , quên sao được những kỷ niệm đẹp tươi ngây ngô trong sáng của một tuổi thơ ước mơ . Tuổi thơ trong mỗi người là một khoảng thời gian kỳ diệu nhất , ngây thơ và lạc quan , những đứa trẻ có bao giờ phải lo lắng về điều gì , chúng chỉ có một việc phải lo là vui chơi , và những kỷ niệm về những chuyến rong chơi , vui vẻ với người bạn thơ ấu hẳn sẽ khó phai trong lòng mỗi người , dù ta có đi đến đâu , có về đâu , có qua bao nhiêu năm dài . Nhưng mấy ai nói được bạn thân của mình sẽ ở bên mình mãi . Và ??ochia tay??? đối với những người bạn thân quả thật là một việc không ai muốn cả . Nhưng dòng đời đưa đẩy , thời gian trôi thì vẫn cứ trôi , không ai có thể biết trước tương lai những gì sẽ xảy ra , nên người ra đi , người ở lại , người nhớ người , người quên người ??? là một điều hoàn toàn có thể xảy ra .
    Tôi từng nghe một câu nói ??o Những gì bạn nắm giữ trong tay mình không quan trọng bằng việc bạn đã và đang nắm giữ nó như thế nào ??o , hãy trân trọng những phút giây hôm nay , hãy trân trọng những con người hôm nay và hãy trân trọng những tình cảm hôm nay , để mai sau , chia xa rồi nhớ lại , chúng ta không phải hối tiếc về một ngày hôm nay , sống hết mình cho hôm nay nhé các bạn , vì thời gian sẽ không bao giờ quay lại đâu !
    Thời gian không dừng lại , và con người cũng không dừng lại , con người luôn thay đổi , đôi khi chúng ta phải làm những việc ta không mong muốn ( có ai muốn chia tay với tuổi thơ , tuổi học trò và thời áo trắng của mình , có ai muốn rời xa những người bạn thời cắp sách , nhưng chúng ta lại phải tuân theo những quy luật của tự nhiên và thời gian , của sự phát triển ) nhưng vẫn phải làm , khi chúng ta trưởng thành , cũng đồng nghĩa với việc ý thức và suy nghĩ phải thay đổi , cũng đồng nghĩa với việc bạn phải có trách nhiệm với gia đình , xã hội và cả với bản thân mình , và ước mơ , hoài bão cũng sẽ hình thành , và để có thể thực hiện ước mơ của mình , đôi khi bạn phải đi đến những phương trời khác , và bạn sẽ phải rời bỏ những người bạn và kỷ niệm , và ra đi . Thân thiết đến thế nào đi nữa cũng sẽ có lúc phải chia xa , vì ??o Mỗi người có một chí hướng riêng ??o , và mỗi phương trời riêng của mình . Sao mà khó tả cái cảm giác vấn vương , luyến tiếc ấy lắm . Ký ức có thể phai theo thời gian ? Tôi tin rằng ??o Trên đời này không có gì là tuyệt đối ??o , tôi không tin rằng sẽ có người nào đó nhớ một người nào đó suốt đời , nhưng tôi tin rằng trước cái ngày mà những người bạn quên mất mình là ai , hẳn là họ cũng từng có chút gì đó hoài niệm về mình . Và đó có phải là một niềm vui trong đời ?
    Xin hãy nắm chặt và trân trọng những gì mà hôm nay bạn có trong tay , xin hãy thực hiện ngay những gì bạn muốn làm , để ngày mai bạn không phải hối tiếc về một ngày hôm nay .Những người bạn của tôi , tôi và các bạn sẽ cùng gửi một niềm tin lên bầu trời nhé ??o Ở một năm nào đó , một ngày nào đó , một nơi nào đó , nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau ??o ???..
    Tặng những người bạn của tôi!!!!!!!!!!Friend 4ever!!!!!!!!
    Baresi-the king[/size=8]
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    mới đọc bài của người anh em xong ... híc híc .. cảm động quá .. quả là người anh em đã nói lên được những gì mà kisskid này muốn nói , nhưng chưa nói được do chưa thể viết văn theo dòng cảm xuc hay như vậy được ... híc híc ... Quả thật ... khi vui , hay khi buồn thì những người bạn quả là nơi an toàn và dễ chịu nhất để tâm sự ... Nhớ anh em quá ... híc híc ...
    BC
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Có lần nào bạn tự hỏi bạn là gì và bạn thân là gì ???Có một giây phút nào trong cuộc sống bộn bề những lo toan trong nhịp sống hối hả ấy bạn chợt nghĩ thượng đế đã cho bạn rất nhiều thứ?Ai đó đã nói với tôi rằng mình không bao giờ cảm thấy cô đơn vì bên cạnh mình luôn là những người bạn. rồi một câu nói rất ngây ngô của đứa bạn thân mình tao thà bỏ người yêu còn hơn là bỏ bạn bè?Từng đấy thôi đã cho người ta hiểu rằng bạn bè la thứ tài sản vô giá ?Một người bạn tri ky như Tử Kỳ có đuợc Bá Nha là điêu vô cùng hạnh phúc ,có những người trong suốt cuộc đời mình chơi rất nhiều nhưng không thể tìm nổi cho mình một người hiểu mình có thể chia sẻ mọi chuyện với mình nói như SECGAY người đó thật bất hạnh .Nếu bạn có trong tay mình một nguời bạn tìm đuợc nó hãy nâng niiu giữ gìn đừng để phải nói hối tiêc bạn tôi ơi.Hãy lắng nghe cuộc sống bạn sẽ thấy nguời bạn của bạn ẩn hiện trong đó khi vui cũng như khi buồn
    to live is to fight
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Quả là bạn bè là tài sản vô giá của mình thật ..... Bây giờ đôi khi không có gì để chơi , để vui , ngồi một mình , lang thang đâu đó ,hay đi dưới một phong cảnh hữu tình mà không có bạn để chia sẻ thì thật là chán biết nhường nào ... , nhưng với những lúc đó hãy nghĩ rằng mình luôn có những người bạn bên cạnh , bạn sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều ... Dù bây giờ mỗi đứa có xa nhau nhưng sẽ có một lúc nào đó lại được cùng nhau vui vầy như trước , chúng ta xa nhau nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau , vẫn luôn chơi như chúng ta có thể chơi , học như chúng ta có thể học , làm những gì chúng ta có thể làm ... và mỗi lúc dừng lại thì hãy luôn nghĩ rằng chúng ta luôn bên nhau ... ở mãi trong tim của mỗi người ... Mình có một câu tặng các bạn ... :" tình yêu có thể đến rồi đi , nhưng tình bạn chỉ có đến chứ không đi bao giờ " ( Hội trưởng hội tưng fát biểu ... )
    PS : meocon không cần fải đem dẫn chứng như mấy ông bạn đó đâu ... , bạn bè của mình thì mình biết được tình cảm thế nào , chứ đem đi so sánh với mấy ông như Cácmác và Enghen thì làm sao biết được ai hơn ai thua đây ... , chỉ có những người bạn biết với nhau thôi .... Và mình rất tự hào vì đã có những người bạn như mình đang có và sẽ có ...
    BC
    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 31/10/2002
  9. congailopC

    congailopC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sống trong bể ngọc kim cương
    Ko bằng sống tròng tình thương bạn bè!!!
    bạn bè là numberone!!!
    I LOVE U
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    U are my number one ... hê hê ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này