1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friend needed!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi munashi, 19/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. munashi

    munashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody!
    Chao các bạn!Mình tên là Tiến Thành...gia nhập TTVNOL cũng đã lâu nhưng không có nhiều thời gian nên ít khi online,bây giờ có được một chút thời gian rảnh nên vào lại và rất mong có cơ hội giao lưu với các bạn.
    Mình mới chia tay với bạn gái mình,người mà suốt 1 năm qua mình đã gắn bó nhưng cũng đã lừa dối mình trong suốt 6 tháng vừa qua.Bạn gái mình không thể dứt được tình cũ với người xưa,vẫn qua lại với người đó.Mình biết và đã nói nhiều lần mà cô ấy vẫn chối,còn la lối om xòm...Khốn nỗi mình cũng chả tới nỗi nào,cũng thành công,cũng đẹp trai k thua gì ai (người ta nói vậy...hehe).Mình cũng k phải là không có những người bạn gái muốn làm bạn của mình.Nhưng mình yêu bạn gái của mình,không muốn làm cho cô ấy buồn.Công việc của mình thì thỉnh thoảng phải đi xa,những lúc đó thường thì cô ấy đi cùng với mình,mình k có tiếc gì với cô ấy cả.Nhung súc chịu đựng cũng có giới hạn của nó đúng không các ban?Mình biết cô ta nói xấu mình với chính gia đình của cô ấy...các bạn nghĩ chuyện này như thế nào?
    Mình buồn và rất đau khổ,mình nghĩ mình có thể tha thứ được nếu cô ấy quay lại là chính cô ấy,nhưng không các bạn ạ.Cô ấy nói là cô ấy cần ở 1 mình trong thời gian này k muốn gặp ai trong khi cô ấy vẫn gặp bạn của cô ấy.Còn mình,trong thời gian này mình muốn cô ấy ở bên cạnh mình mà cô ấy từ chối....hehe.
    Thà rẳng quên nhau để mình bớt khổ,quên đi để được sống những ngày tháng mới,mình nói với cô ấy rằng mình và cô ấy phải mãi mãi xa lìa nhau thôi...Và mình đã làm điều đó...Mình đã uống rất nhiều nhưng không say,uống cho quên đi sự đời.Nhưng các bạn biết không?Bây giờ mình muốn có ai đó để có thể nói chuyện vui vẻ,có thể chia sẻ với mình,có thể hiểu được mình....Nói hiểu được mình thì cũng khó vì từ trước tới giờ chưa ai hiểu được mình cả!Nói con trai cần chia sẻ thì không có nghĩa là yếu đuối,mình buồn k ai biết,chỉ mình mình thôi,nhưng đôi khi cần có ai đó bên cạnh đúng không các ban?

    Mình 24 tuổi,làm việc tại văn phòng đại diện chính thức của American Airlines tại Việt Nam (Sales Manager) + giám đốc điều hành công ty Iwasaki Viet Nam tại khu công nghiệp Long Khánh Đồng Nai.
    Rất vui được làm quen với mọi người.Tuổi tác không quan trọng miễn vui là được.Mình cũng rất vui tính và hay cười (bây giờ cười k nổi)
    Email cho mình theo địa chỉ : munashi2000@yahoo.co.jp nếu bạn thực sự muốn tìm một người bạn và một người....(các bạn tự hiểu nhé)
    Thks for read & Best Rgds
    Tien Thanh
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng với box Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, bạn sẽ tìm lại được niềm vui, tìm lại được sự tin tưởng , và sẽ tìm được những người bạn tốt...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tu''m lại là cái topic này là nơi hội họp của các vị bị người yêu lừa dối nhỉ? Thương quá!
    Còn mình thì lại xin đặt mình ở địa vị "người lừa dối" để tâm sự. Hy vọng như thế thì những người đã, đang và sẽ lâm vào hoàn cảnh có hai chữ DỐI LỪA sẽ hiểu tâm lý hai phía để chia sẻ dễ hơn.
    -----------
    Mình cũng vài mối tình đã qua. Những người yêu cũ vẫn thường tìm đến mình và tỏ ra quan tâm mình (mail, chat, phone). Tuỳ từng người thì mình trả lời trên phương diện bạn bè hoặc là lờ tịt đi coi như không biết gì. Nhưng có một người mà mình chia tay được nửa năm rồi, vẫn luôn đến tận nhà mình để gặp bằng được.
    Hiện nay mình đã có người yêu mới, mình nói với anh người yêu cũ kia như vậy, nhưng anh ta vẫn đến. Khi mà anh ta tỏ ra quan tâm: "Anh đến xem tình hình em thế nào mà không chịu liên lạc với anh. Em gầy quá..." vân vân và vân vân... Thế thì chẳng nhẽ mình lại đuổi anh ta về ? Chẳng nhẽ không thể ngồi nó chuyện như những người bạn?
    Mình đã phải rất dằn vặt khi mà vẫn cứ nói chuyện với anh ta. Mỗi khi mình gặp người yêu hiện tại của mình bây giờ, nmình rất muốn nói để anh ấy hiểu, nhưng không biết nói thế nào để không gây ra những "tác dụng phụ " không mong muốn. Vì vậy đôi khi tâm lý bị dằn vặt cộng với khó xử đã khiến cho mình cư xử không hay. Thậm chí có lúc mình đòi chia tay với người yêu bây giờ. Không phải vì mình muốn quay trở lại với người cũ mà mình đòi chia tay, mà là mình muốn được giải thoát khỏi cảm giác khó xử.
    Vậy đấy. chẳng biết nói thêm thế nào.
    Thôi chúc munashi sớm tìm được người ý hợp tâm đầu để chia sẻ trong thời gian tới!
    ----------
    Tranh thủ nhắn bạn Lys yêu wý: Hì.... bạn yêu đon đả quá!
  4. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cặp bồ là một trò chơi đi tìm niềm vui và hạnh phúc. Nếu trong cuộc chơi, bạn chẳng may không tìm thấy những gì mình mong đợi, thì khi nghỉ chơi hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp (còn những gì không hay về cuộc tình đó hay về bạn gái cũ ... thì không cần khua chiêng cho bà con biết.) Hãy tập cho mình một cõi lòng vị tha, một suy nghĩ tích cực. Có như thế bạn sẽ có được cảm giác thoải mái và vui vẻ. Chúc bạn munashi tìm được người thích hợp.
    -Gởi cundc: Chia tay không có nghĩa là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Khi một cuộc tình tan vỡ, nếu cả hai đều biết bỏ xuống được thì thật không có gì quá khó để chuyển tình yêu cũ thành tình bạn. Những gì người bạn trai cũ đối xử với bạn có thể chỉ nằm trong khuôn khổ của một tình bạn. Thậm chí nếu nó vượt ra khỏi mức tình bạn bình thường thì bạn cũng không cần phải tự dằn vặt mình vì bạn không thể cấm cản tình cảm của người khác đối với bạn. Điều quan trọng hơn hết là cách nhìn và cách cư xử của bạn đối với người đó. Hãy nhìn người ấy như là một NGƯỜI BẠN BÌNH THƯỜNG thay vì một người BẠN TRAI CŨ. Tiếp xúc và trò chuyện với một người bạn bình thường thì đâu có gì khiến cho mình phải dằn vặt? Nếu trong lòng bạn đã thông suốt thì đâu còn gì vướng bận? Chúc bạn vui vẻ.
  5. munashi

    munashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Cám ơn bạn về những lời khuyên thật chân tình.....nhưng khi người ta bị phản bội và bi coi thường thì mình nghĩ là nói như bạn cũng không được đúng cho lắm........
    Dù sao cũng cám ơn bạn nhé.
  6. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ặ anh muỏằ'n tơm ngặỏằi yêu hay là bỏĂn làm fn mà post chỏằâc vỏằƠ nặĂi làm viỏằ?c làm gơ ỏƠy nhỏằ ?
    Khỏằ. thÂn anh bÂy giỏằ cặỏằi không nỏằ.i à ? ChĂn thỏ 'ỏƠy, em chỏằ? thưch mỏƠy anh hay làm em cặỏằi thôi.

Chia sẻ trang này