1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends ~~~ Best Friends

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Tomatoes, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chú ơi! chú nhầm rồi, phải vậy mới đúng
    TỒ MÀ TO ​
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thế TỒ MỚI TO thì hiểu như thế được không nhể ?
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  3. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Friends''re like underwear, always near you, Good friends''re like condom, always protect you. Best friends are like Viagra, lift you up when you are down.
    Ko co'
  4. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay hay... tớ chỉ kéo nó lên thôi.
    he he... NO IDEA !
    Friends are the one who you can face against, best friends are the one who you can hurt but they feel no hurt !
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    best friend nghĩa là phải nhăn răng ra cười làm vật thế mạng chịu chửi mắng hộ nó. nhục như dog. chỉ muốn quát cho một trận. tự dưng thì nó nghĩ ra cái trò dùng máy của mình nhắn tin trêu bồ nó trong khi mình và em nó đã khuyên can là đừng có trẻ con thế. đến khi lão ấy gọi lại hỏi thì lại giận dỗi cho rằng lão ấy đi cua gái. cuối cùng thì bị lão ấy đoán ra số của mình rồi mắng cho mình một trận trong khi chẳng liên quan gì hết, lại còn phải đứng ra nhận tội hộ nó để lão ấy không biết là nó trêu mà giận nó. có một đứa bạn thân như vậy không biết đã đủ chết tôi hay chưa.

Chia sẻ trang này